Không ngờ cuộc sống ngoài đời của "mẹ chồng ghê nhất vịnh Bắc Bộ" lại thế này

Ngày 27/08/2017 16:30 PM (GMT+7)

NSND Lan Hương đã có những chia sẻ cởi mở về vai diễn cũng như đời sống thường ngày của chị với cô con dâu cùng bí quyết giữ gìn tình yêu với ông xã Đỗ Kỷ.

Không chỉ có "Sống chung với mẹ chồng" và "Người phán xử", nhiều phim Việt đã làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ khiến người xem mất ăn mất ngủ. Thành công từ những bộ phim này đã giúp cho không ít nghệ sĩ thăng hoa, trở thành diễn viên nổi tiếng in dấu trong lòng khán giả Việt.

Không ngờ cuộc sống ngoài đời của amp;#34;mẹ chồng ghê nhất vịnh Bắc Bộamp;#34; lại thế này - 1

Nghệ sĩ Lan Hương trong buổi trò chuyện mới đây (Ảnh: Hồng Phú)

Vai diễn bà Phương mẹ chồng trong phim Sống chung với mẹ chồng mang lại nhiều điều bất ngờ cho khán giả khi nhìn về NSND Lan Hương. Chị thường quen thuộc với các nhân vật hiền lành chất phác. Khi hóa thân vào bà Phương để trở thành "bà mẹ chồng ghê nhất vịnh Bắc Bộ", nghệ sĩ Lan Hương đã chứng tỏ một người diễn viên không có vai diễn nào không thể hóa thân.

Ngoài đời, NSND Lan Hương có một cuộc sống nhiều khác biệt với nhân vật bà Phương. Có những điều ít ai ngờ về đời thực của nữ nghệ sĩ này khi chị tiết lộ "sợ ống kính".

Từ bà Phương ghê gớm đến một nghệ sĩ Lan Hương làm mẹ chồng ngoài đời

- Vai diễn Sống chung với mẹ chồng khiến cuộc sống chị thay đổi ra sao?

- Đến giờ phút này có khá nhiều sự thay đổi với tôi sau khi bộ phim kết thúc. Thời điểm quay Sống chung với mẹ chồng là khi tôi vừa nghỉ hưu, tôi cứ nghĩ nghỉ hưu xong, bản thân sẽ đỡ bận rộn hơn, có nhiều thời gian bên gia đình hơn. Nhưng sau khi phim Sống chung với mẹ chồng phát sóng và khán giả yêu quý, tôi nhận được nhiều lời mời tham gia quảng cáo, dự sự kiện ra mắt thương hiệu. Trước đây có nhiều nhãn hàng mời nhưng tôi vốn là người không thích làm quảng cáo. Tôi muốn cuộc sống bình yên nên sống khá khép kín.

Sau đó, gia đình bạn bè động viên nên bản thân tôi mạnh dạn tham gia vào các chương trình được mời. Thời gian này tôi cũng khá bận rộn. Thực ra ngày trước tôi không thích bản thân xuất hiện nhiều trên sóng. Dù là người làm truyền hình nhưng vẫn ngại lên hình. Cảm giác ấy có từ rất lâu rồi, đã từ mấy chục năm nay.

Không ngờ cuộc sống ngoài đời của amp;#34;mẹ chồng ghê nhất vịnh Bắc Bộamp;#34; lại thế này - 2

Từ phim Sống chung với mẹ chồng, nghệ sĩ Lan Hương gắn liền với biệt danh "bà Phương mẹ chồng".

- Trong các diễn viên của bộ phim Sống chung với mẹ chồng, chị ấn tượng ai nhất?

- Tôi ấn tượng với diễn viên trẻ Anh Dũng, người đóng vai con trai bà Phương. Bởi tôi thấy Anh Dũng đã thể hiện rất rõ cảm xúc của một người con yêu mẹ và đang lúng túng giữa ngã ba đường trong ứng xử của một thanh niên mới lớn khi lập gia đình. Sự hỗ trợ từ phía bà Phương lại rất kém, dẫn đến việc đẩy con trai vào bi kịch.

Khi đóng bất kỳ bộ phim nào, điều tôi quan tâm là mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, mối quan hệ với bạn bè xung quanh.

- Chị có lấy chính thực tế của bản thân là một người mẹ chồng để đưa vào vai diễn bà Phương?

- Ngoài đời tôi cũng là một người mẹ chồng. Tôi sống không giống như bà Phương. Bởi con dâu thường chưa quen với thói quen sinh hoạt trong gia đình chồng nên khi con về nhà mình, tôi luôn muốn con được thoải mái nhất trong mối quan hệ với các thành viên. Ngay cả với các cháu nội, tôi cũng muốn cháu được làm những điều cháu thích, không có cảm giác bị gò bó.

Thế nhưng xung quanh, tôi thấy khá nhiều người mẹ chồng dù trong thời hiện đại vẫn còn suy nghĩ bó hẹp, nhiều nhược điểm.

- Những thành viên trong gia đình chị nhận xét gì về vai bà Phương?

- Tôi cũng chưa thấy mọi người nhận xét gì, chỉ thấy ai cũng thích xem, cũng cười vui. Bản thân cháu nội tôi thích xem phim này nên thường hỏi “bà nội ơi, tối nay có phim của bà nội không”.

NSND Lan Hương: Chưa bao giờ có suy nghĩ "vợ hơn chồng"

- Chị và ông xã – NSƯT Đỗ Kỷ được công chúng ngưỡng mộ bởi tình yêu 39 năm ngọt ngào hạnh phúc. Bí quyết giữ lửa hôn nhân của chị là gì?

- Tôi nghĩ bí quyết nằm ở niềm tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

- Cả hai vợ chồng chị đều làm cùng một ngành nhưng độ nổi tiếng lẫn danh hiệu lại khác nhau, nhất là khi chị tham gia phim "Sống chung với mẹ chồng", sự nổi tiếng đó lại càng vượt trội so với ông xã. Chị làm thế nào để xóa tan suy nghĩ “nền bếp cao hơn nền nhà”?

- Thực ra tôi luôn cảm thấy biết ơn chồng và các thành viên trong gia đình đã tạo điều kiện cho tôi được cống hiến trong sự nghiệp cả màn ảnh lẫn sân khấu. Ông xã tôi từ nhiều năm nay đã rẽ sang con đường học đạo diễn sân khấu rồi chuyển sang công tác quản lý nên ít có điều kiện được diễn, thời gian đóng phim cũng ít hơn. Tuy nhiên công việc tại Nhà hát kịch Việt Nam không có nhiều may mắn cho anh, có những cản trở khiến nghiệp đạo diễn khó phát triển. Đấy là sự thiệt thòi mà tôi luôn thông cảm, chia sẻ. Ngược lại với tôi, tôi biết ơn ông xã bởi nếu không có anh, chắc chắn không có một Lan Hương như ngày hôm nay.

Không ngờ cuộc sống ngoài đời của amp;#34;mẹ chồng ghê nhất vịnh Bắc Bộamp;#34; lại thế này - 3

Nghệ sĩ Lan Hương: "Nếu không có ông xã, chắc chắn không có một Lan Hương như ngày hôm nay".

- Nếu nói về tình yêu đặc biệt giữa chị và ông xã, chị sẽ nói điều gì?

- Đấy là tình yêu, là tình bạn, tình đồng nghiệp. Đến giờ phút này vẫn còn nguyên những tình cảm đó, không hẳn chỉ là tình cảm vợ chồng.

Hai vợ chồng đi lên từ những ngày rất còn khó khăn. Cả hai gặp nhau khi bắt đầu đặt chân vào Nhà hát Kịch. Ngày đầu gặp nhau, tôi không biết anh học cùng trường. Anh ngồi bàn trên, quay xuống hỏi: “Có phải bạn học trường Kim Liên không?”, tôi bảo “Đúng rồi”. Từ đấy cả hai chơi với nhau. Nhà tôi ở Đống Đa còn nhà anh ở Khâm Thiêm. Trên đường đi học về đi qua cửa nhà anh, rồi mỗi người ai về nhà nấy. Cứ thế suốt 4 năm học ở Nhà hát Kịch đều đi trên cùng một con đường. Những buổi đi tập ở nhà hát vào lúc tối, anh tình nguyện đưa tôi về. Dần dần nó như một thói quen, anh chở tôi từ ngày vào nhà hát cho tới tận bây giờ.

Có mấy năm anh phải đi bộ đội, đóng quân trên biên giới. Tôi cũng theo mọi người trong nhà hát lên diễn trên đó, đến tận đơn vị của anh mới gặp được nhau ở vùng biên giới. Đó là thời kỳ còn khó khăn, chiến tranh, ăn uống kham khổ, một thìa muối vừng ăn được 3 bát cơm vì chủ yếu là muối. Hai vợ chồng chung lưng đấu cật, chắt bóp tiết kiệm mới mua được từ cái vật dụng nhỏ nhất trong gia đình.

Ông xã thường hay lo cho tôi lúc tôi đi xe máy. Tôi được coi là đi xe máy khá liều. Có thể do hệ thần kinh của mình không vững nên hay bị ngã. Thực ra đến bây giờ mới có xe máy thôi, chứ ngày xưa lúc mới yêu nhau cũng đèo nhau trên chiếc xe đạp lắp cái khung của Sài Gòn còn phụ tùng mua các nơi chắp vá vào.

Ông bà nội ngày xưa nghèo khó, chắt góp mãi mới mua được cho anh ấy một chiếc xe đạp. Anh vẫn hay chở tôi bằng chiếc xe đạp đó, đi từ nhà lên nhà hát. Nhiều khi nhìn bộ đồ anh mặc ướt đẫm mồ hôi khiến tôi không thể quên được về tình cảm của hai vợ chồng. Chính vì thế mà chúng tôi trân trọng và giữ gìn được hạnh phúc của mình.

Cảm ơn NSND Lan Hương!

Theo Tiểu Nhi - Ảnh: Hồng Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề NSND Lan Hương