Lâm Chí Khanh hoá giải ác cảm mẹ bạn trai

Ngày 01/01/2014 18:37 PM (GMT+7)

Lâm Chí Khanh sắp lấy chồng đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Tuy nhiên, điều không mấy ai biết đó là chuyện nữ ca sỹ chuyển giới này từ việc lăn lộn vào bếp học nấu ăn đã hoá giải được ác cảm ghê gớm của người mẹ chồng tương lai.

Học nấu ăn từ bạn trai

Lâm Chí Khanh cho biết, trước đây, khi còn là nam giới, sống chung với gia đình, cô không bao giờ vào bếp. Công việc nấu ăn trong gia đình thường do má cô và chị dâu lo lắng. Và mặc dù không hề biết nấu ăn nhưng vì là “con trai” nên gia đình cũng chẳng hề than trách gì cô. Vì lẽ đó, cô không những không biết nấu ăn mà còn rất dễ tính trong ăn uống.

“Nhiều người bảo tôi, mày chẳng giống mấy “bà” trong hội đồng tính gì hết. Chúng nó, đứa nào cũng khéo tay, thích nội trợ, thích chăm chút nhà cửa, thích may vá thêu thùa… mày lại chẳng bao giờ ngó nghiêng gì đến mấy thứ đó. Thế mà không hiểu sao mày lại thành con gái được cũng tài. Nghe người ta nói tôi cũng chỉ biết phá lên cười bởi sự thật tôi rất vụng về trong mấy việc lặt vặt đó” – Lâm Chí Khanh chia sẻ.

Cho đến sau này, khi đã quen rồi yêu Nguyễn Cường (bạn trai hiện tại) thì Nguyễn Cường lại là một người rất giỏi nấu ăn, chính vì thế Lâm Chí Khanh càng không nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ là một “bà nội trợ” đích thực. Tuy nhiên, từ khi quyết định sẽ tiêm hoocmon để tiến hành phẫu thuật chuyển đổi trở thành phụ nữ thì cô đã quan tâm nhiều hơn đến việc nấu ăn. Cứ mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, cô lại theo chân bạn trai vào bếp để quan sát anh nấu nướng. Cô phân trần, việc cô học nấu ăn không phải vì cô đã là phụ nữ nên phải nấu ăn cho bằng được để “hợp” với hình hài của mình.

Lâm Chí Khanh hoá giải ác cảm mẹ bạn trai - 1

Ca sỹ Lâm Chí Khanh và bạn trai. Ảnh: TL

Càng không phải cô học nấu ăn để giữ chân Nguyễn Cường theo kiểu “con đường dẫn đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày” bởi nếu cô không biết nấu thì bạn trai vẫn rất hạnh phúc và vui vẻ mỗi khi… nấu cho cô ăn! Điều quan trọng nhất đó là cô muốn học cách nấu ăn để được thực hiện thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ: Làm mẹ. Cô mong ước, sau này, vợ chồng cô sẽ có được một vài đứa con (nhờ sự can thiệp của y học hiện đại) và hàng ngày cô sẽ tự tay vào bếp nấu cho các con những bữa ăn thơm ngon, theo đúng khẩu vị của chúng.

Lúc đầu phản đối, sau... thương nhiều hơn

Những món ăn được xem là “sở trường” nội trợ của Lâm Chí Khanh là những món ăn dân dã nhưng cả cô và bạn trai đều thích như: canh chua cá lóc, thịt kho tiêu, sườn chiên muối, gà nấu lá chanh, bún riêu… Ngoài ra, các khẩu phần ăn hàng ngày của con trai nuôi cũng do cô nấu. Cậu bé nhờ ăn đồ ăn “mẹ Khanh” nấu mà nay đã bụ bẫm và tăng cân.

Đối với “người đẹp” chuyển giới thì thời gian này là thời gian cô cảm thấy viên mãn nhất trong cuộc sống. Cô được bạn trai hết sức yêu thương và chiều chuộng. Anh chiều chuộng cô tới mức mỗi lần cô đi diễn xa hoặc đi quay phim là anh lại xin nghỉ việc ở ngân hàng “tháp tùng” để lo lắng mọi thứ cho cô. Bên cạnh đó, thời gian qua, cô nhận được rất nhiều lời mời quay phim hoặc đi diễn các sự kiện, chương trình ca nhạc. Hiện tại, cô đã hoàn thành bộ phim “Trở về 3” do Việt Trinh làm đạo diễn và sắp bước vào quay bộ phim thứ 2. Ngoài ra, vào đầu năm tới, cô lại bắt tay vào thực hiện một liveshow của riêng mình và mọi thứ đang rất thật lợi.

Đây cũng được xem là thời gian Lâm Chí Khanh đang dần hoàn thiện để trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa. Cô kể, cứ mỗi khi đi diễn về cô lại mong được về nhà ngay để chơi với con nuôi hoặc chăm lo mọi thứ trong gia đình. Hàng ngày, cô dậy khá sớm, dọn dẹp nhà cửa rồi lại nhờ cô em dâu đi chợ mua các thứ đồ ăn để về nấu cơm chờ bạn trai đi làm về cùng ăn.

Sau gần một năm học nấu ăn, đã từng nhiều lần cắt phải tay chảy máu hoặc chiên rán bị dầu bắn vào bỏng cả phần lưng tay nhưng cô vẫn kiên nhẫn học nấu ăn cho bằng được. Đến bây giờ thì cô đã có thể nấu được rất nhiều món ăn nhờ sự hướng dẫn của bạn trai và em dâu.

Lâm Chí Khanh hoá giải ác cảm mẹ bạn trai - 2

“Tôi và anh Cường rất giống nhau là thích ăn thịt hơn là ăn cá. Cá tôi chỉ ăn được mấy loại cá như: basa, cá lóc, cá sú… còn những loại cá khác tôi không ăn được. Vì thế mà việc nấu ăn cũng đơn giản chứ không phức tạp lắm. Thêm vào đó, tôi và bạn trai cũng chỉ ăn ngày có 2 bữa duy nhất. Trưa tầm 11 – 12h ăn bữa trưa, chiều khoảng 6 – 7h ăn bữa nữa. Nhờ chế độ ăn này mà tôi giữ được dáng thon gọn như bây giờ. Buổi tối, nhiều lúc đói quá thì cũng chỉ uống sữa hoặc ăn trái cây chứ không ăn các thức ăn mặn” – Lâm Chí Khanh cho biết thêm.

Theo Lâm Chí Khanh thì việc cô biết nấu ăn đã làm mẹ của bạn trai hết sức cảm động. Bà từ chỗ phản đối con trai đến với Lâm Chí Khanh rồi “không ưa” ra mặt mỗi khi đối diện thì nay đã thương cô hơn rất nhiều. Cứ mỗi lần Nguyễn Cường về quê một mình, bà lại hỏi: “Sao con không đưa Khanh về cùng. Nhắn Khanh mỗi khi rảnh rỗi về đây má chỉ cho nấu mấy món miền Tây”. Không chỉ nhắn qua con trai, mẹ của Nguyễn Cường còn nhiều lần gọi điện hướng dẫn cho “con dâu tương lai” nấu các món mà Nguyễn Cường thích và cả chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình.

Về kế hoạch Tết, năm nay “người đẹp” chuyển giới nhận khá nhiều show nên cô và bạn trai sẽ không đi du lịch như mọi năm. Vào dịp trước Tết, cô và bạn trai sẽ tranh thủ về Cần Thơ để chúc Tết sớm gia đình sau đó quay trở lại Sài Gòn đi diễn. Ước nguyện của cô và bạn trai là sau khi thực hiện xong liveshow riêng thì sẽ tổ chức đám cưới theo như những gì cô đã chia sẻ.

“Năm ngoái, về nhà anh Cường dự đám giỗ, tôi không biết làm gì nên ngại lắm. Năm nay thì tôi đã có thể tự tin vào bếp để cùng người thân của anh Cường chuẩn bị mâm cỗ dâng cúng ông bà. Tôi đã biết nấu rất nhiều món và món nào cũng được mọi người khen ngon” .
                                    
(Lâm Chí Khanh)

Theo Khánh Toàn (gia đình & xã hội)
Nguồn:

Tin liên quan