Lan Khuê: "Bằng Kiều không phải gout của tôi"

Ngày 25/09/2014 10:11 AM (GMT+7)

Siêu mẫu dành nhiều lời khen ngợi đến Bằng Kiều, nhưng cô không xem anh là hình mẫu người yêu lý tưởng.

Lần đầu bén duyên với phim ảnh, Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013 Lan Khuê đã được đạo diễn Trương Quang Thịnh "chọn mặt gửi vàng" giao cho vai nữ chính trong phim Sơn Đẹp Trai. Cô cho biết, chính khoảng cách về tuổi tác lẫn vị trí trong showbiz tưởng chừng sẽ khiến cô gặp nhiều áp lực khi đóng chung cùng Bằng Kiều. Tuy nhiên, chính sự ga-lăng đúng chuẩn một đàn anh của nam ca sĩ "Trái tim bên lề" đã giúp cô lấy lại sự tin tin để "tung hứng" trong dự án phim điện ảnh chiếu Tết 2015.

Lan Khuê: quot;Bằng Kiều không phải gout của tôiquot; - 1

Siêu mẫu Lan Khuê vừa hoàn thành vai chính trong phim "Sơn Đẹp Trai".

- Có lý do gì khiến chị bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực đóng phim điện ảnh khi đang là một siêu mẫu chuyên nghiệp?

Tôi biết, sẽ có người định kiến tôi là "chân dài đóng phim", thậm chí còn dễ bị gắn mác "bình hoa di động" khi chuyển sang đóng phim. Tuy nhiên, tôi đang rất tự tin với vai trò mới này, vì xung quanh còn có ê-kíp làm phim giúp đỡ. 

Lần đầu được mời đi casting, tôi không quan tâm lắm vì cứ nghĩ họ mời mình đến chỉ để PR cho dự án của họ. Khi đến cận giờ casting, nhà sản xuất mới gọi một lần nữa, vì tôi cũng nể nên đã làm siêng đi casting thử, ai dè sau đó được báo trúng vai phụ vài phân cảnh. Nhưng hôm sau, nhà sản xuất lại mời tôi lên làm việc lần nữa, lúc đó đạo diễn mới hỏi tôi có dám đóng vai chính không thì tôi mới trả lời là "chơi luôn"! (cười)

- Ngoài dự án phim "Sơn Đẹp Trai" vừa hoàn thành, chị còn đăng ký tham cuộc thi truyền hình thực tế “Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới”. Điều gì khiến chị quyết định thử sức với sân chơi này?

Tôi thấy cuộc thi này có những tiêu chí rất thú vị. Ngoài việc đề cao sắc đẹp bên ngoài, cuộc thi còn đòi hỏi thí sinh có một cá tính nổi trội, bản lĩnh vượt qua thử thách cam go. Tôi nghĩ, qua một cuộc thi truyền hình thực tế, biết đâu khán giả có cơ hội thấy được nhiều mặt của một người đẹp, kể cả những mặt tốt và xấu của cô ta. Còn với các cuộc thi nhan sắc, người mẫu đơn thuần, khán giả chỉ nhìn thấy được hình ảnh lung linh của các cô gái. 

Nhiều người cho rằng khuôn mặt tôi góc cạnh không phù hợp thi hoa hậu vì hoa hậu cần vẻ đẹp mong manh, trong sáng. Nhưng cuộc thi này lại cần người đẹp có cá tính, tri thức và có những hiểu biết về xã hội. Tôi cũng hiểu rõ các cuộc thi nhan sắc quốc tế cần điều gì ở một người đẹp. Họ cần thí sinh có bản lĩnh, khả năng giao tiếp, phong thái và biết cách tỏa sáng. Tôi từng tham gia vài sân chơi lớn và tích lũy cho mình được nhiều kinh nghiệm nên tôi thấy rất tự tin vào bản thân.

Tôi cũng mơ ước có cơ hội chiến thắng ở cuộc thi này để đại diện Việt Nam dự thi ở Miss World. Tuy nhiên, nếu chẳng may tôi không đạt kết quả cao thì cũng không có gì phải buồn hay bị "mất giá", vì trước hết tôi đã có nhiều kinh nghiệm và quan trọng biết đâu sau cuộc thi này thì tôi sẽ được công chúng yêu mến hơn. 

Sang năm 2015, tôi còn tham gia chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" mùa giải mới. Vì năm ngoái tôi có tham dự với vai trò khách mời nên cũng rất thích được thử sức với năm nay. Mọi người cứ nghĩ tôi đang hướng đến hình ảnh một siêu mẫu đa năng, nhưng thật ra tôi rất biết lượng sức mình. Thậm chí có người còn khuyên tôi đi hát, nhưng tôi không muốn bị gắn mác "thảm họa âm nhạc". Có thể một siêu mẫu như tôi sẽ dễ lấy ngoại hình "đè" giọng hát trên sân khấu, nhưng tôi không thích vậy.

- Vai chính đầu tiên của chị trong phim "Sơn Đẹp Trai" là một nhân vật thế nào?

Rất may cho tôi khi nhân vật mình phải diễn là một nữ ca sĩ có tính cách đỏng đảnh, kiêu kỳ, đanh đá nhưng bên trong cô ta dễ thương, đáng yêu và tốt bụng. Tôi rất thích vai này vì nhân vật nữ có nhiều nét tương đồng với tôi. Ngoài đời tôi cũng là người thích pha trò để người khác cười, chỉ khác là tôi không đanh đá và kiêu kỳ. Vì vậy mà khi diễn, tôi không phải thay đổi gì nhiều, chỉ việc là mình thôi. Thêm nữa, công việc thường ngày là tạo dáng trước ống kính của nghề người mẫu cũng giúp tôi khá nhiều trong lần đầu tiên thử sức với vai trò diễn viên.

Lan Khuê: quot;Bằng Kiều không phải gout của tôiquot; - 2

Lần đầu tiên cô được đóng chung với ca sĩ Bằng Kiều

- Hẳn là chị rất vui khi biết người đóng cặp với mình là ca sĩ Bằng Kiều?

Thật ra, khi đến casting cho vai diễn phụ ban đầu, tôi không biết mình sẽ đóng với ai đâu. Đến khi được mời đóng vai chính, tôi mới biết đây là dịp được làm việc chung với anh Bằng Kiều. Lúc nhỏ, tôi cũng thường xuyên nghe nhạc của anh ấy, nên khi được đóng chung, tôi vui lắm.

Ngày đầu tiên khi đến trường quay, tôi có cảm giác anh Bằng Kiều là một người có vẻ khó gần. Anh ấy chỉ ngồi im, lạnh lùng và nghiêm nghị. Lúc đó tôi nghĩ bụng, chắc anh ấy là ngôi sao lớn nên mới giữ khoảng cách với mọi người như vậy. Tôi cũng lo lắm, vì nếu anh ấy cứ nghiêm thế thì làm sao mà cả hai diễn hài chung với nhau suôn sẻ được.

Tuy nhiên, sau thời gian làm việc cùng, tôi thấy mình nhận xét sai về anh ấy. Anh Bằng Kiều cuốn hút người đối diện bởi sự cởi mở, khiếu hài hước. Cách anh dành sự quan tâm đến người khác khá kín đáo, sâu sắc. Anh thường chỉ bảo tôi cách phải diễn thế nào cho đúng góc máy, bắt nhanh được ý đạo diễn. Hai anh em cũng hay trò chuyện về cuộc sống gia đình. Tôi thấy may mắn khi làm việc với người từng trải như Bằng Kiều vì tôi học hỏi được nhiều điều từ anh.

- Trong phim này, giữa chị và ca sĩ Bằng Kiều có cảnh nóng hay không?

(Cười) Vì đây là phim hài, nên cảnh nóng cũng không có. Thật ra, trong phim cũng có một vài cảnh sexy, gợi cảm nhưng đấy chỉ là "hở" một tí xíu để tạo sự hấp dẫn và hài hước thôi chứ không đến mức có cảnh nóng táo bạo như mọi người nghĩ.

Cũng vì là phim điện ảnh hài hước, nên có nhiều cảnh diễn giữa hai anh em mà giờ nhớ lại khiến tôi phải bật cười, như cảnh nhân vật của tôi phải tát nhân vật Sơn Đẹp Trai của Bằng Kiều. Tôi nói vui, chắc chưa ai có cơ hội tát Bằng Kiều bao giờ nên diễn cảnh này tôi đóng rất thật, tát nhiệt tình khiến anh cũng bất ngờ. Ngoài ra, còn có cảnh hơi "nóng" nhưng rất hài hước là khi diễn cảnh tôi phải khoe trọn lưng trần, mà tay anh Bằng Kiều cứ lóng ngóng cạo gió bằng cây muỗng khiến cả ê-kíp cười ngất.

Lan Khuê: quot;Bằng Kiều không phải gout của tôiquot; - 3

Siêu mẫu tự tin chia sẻ về vai diễn đầu tay.

- Bằng Kiều vốn nổi tiếng cũng là quý ông đào hoa. Hẳn nhiên có đôi lúc chị cũng dễ bị "say nắng" trước vẻ điển trai của anh ấy?

Trong quá trình đóng chung phim, anh Bằng Kiêu dành cho tôi một tình cảm của người anh trong nghề đối với đàn em trẻ tuổi. Anh ấy đã chia sẻ cho tôi nhiều kinh nghiệm diễn xuất quý báu. Đối với tôi, anh ấy cũng chỉ là một người anh thôi.

- Có nghĩa, nam ca sĩ Bằng Kiều không phải hình mẫu người đàn ông lý tưởng của chị?

Anh Bằng Kiều rất đẹp trai, tốt bụng và suy nghĩ sâu sắc. Tuy nhiên, anh ấy đúng là không phải gout của tôi. Tôi cũng không có hình mẫu người đàn ông nào cụ thể. Thật ra, người phụ nữ nào mà không thích cái đẹp, nhưng đôi khi chỉ cần khi trò chuyện, tôi cảm nhận được ở họ có sự thông minh, biết chinh phục đối phương và thần thái tốt là đủ.

- Một quý ông đào hoa như Bằng Kiều có khiến chị sợ?

Không sợ đâu, vì đào hoa đâu phải tính xấu. Một người đàn ông đào hoa là bởi họ đẹp trai, có tài năng và thông minh nên được nhiều người phụ nữ yêu mến và dành tình cảm nhiều là bình thường.

- Người ta bảo, chân dài thời nay vốn có quyền cặp "đại gia". Vậy sao chị không kiếm một "đại gia" để yêu cho khỏi phải vất vả làm nghề?

Tôi thấy chuyện chân dài cặp "đại gia" là bình thường thôi. Một người đẹp có vị trí, có sắc, có tài năng thì tất nhiên họ có quyền tìm cho mình một người yêu xứng đáng, đó là người đàn ông giàu có, thành đạt. Tuy nhiên, tôi chỉ ủng hộ chân dài cặp "đại gia" nếu giữa họ có tình yêu thật sự, còn nếu chỉ là lợi dụng nhau thì hậu quả sẽ khó lường.

Bản thân tôi là một người thích tự lập, tự khẳng định bản thân mình chứ không thích dựa vào "đại gia". Tôi cũng không thích dính vào những mối quan hệ không rõ ràng. Tôi nghĩ mình cũng là người phụ nữ xinh đẹp và tài năng thì đâu cần phải tự để mình lao vào những cuộc tình chóng chán, phù phiếm không danh phận.

Lan Khuê: quot;Bằng Kiều không phải gout của tôiquot; - 4

Lan Khuê "nói không" với "đại gia".

- Thế hỏi thật, chị tự thấy mình có hợp gout "đại gia" hay không khi sở hữu vóc dáng "siêu mỏng"?

Tôi cũng được đại gia theo đuổi, thậm chí cũng nhận những lời mời gọi khiếm nhã nữa, nhưng tôi luôn biết cách từ chối thẳng thừng. 

- "Đại gia" Việt thường chuộng phụ nữ trắng nuột nà và dễ thương, vậy chị có định "lột xác" hình ảnh từ cô nàng da nâu sang da trắng như khá nhiều mỹ nhân Việt?

(Cười), Tôi không có ý định trở thành cô nàng da trắng đâu. Nhiều người cứ nghĩ vì tôi da nâu nên sẽ được trai Tây ưa chuộng, nhưng sự thật thì tôi không thích trai Tây. Tôi thích đàn ông Việt hơn.

Xin cảm ơn siêu mẫu Lan Khuê và chúc chị thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan