MC Nguyên Khang thông báo tang sự, tiết lộ về biến cố gia đình khiến dàn sao xót xa

Tracy - Ngày 09/11/2021 13:00 PM (GMT+7)

Đông đảo các MC như Diễm Quỳnh, Thụy Vân hay ca sĩ Bằng Kiều, Lam Trường, Thu Thủy... đều chia buồn với Nguyên Khang.

Mới đây, MC Nguyên Khang thông báo tang sự người cậu ruột qua đời. Bên cạnh đó, MC Giọng hát Việt nhí còn tiết lộ biến cố gia đình khi xưa khiến nhiều người xúc động. Nam MC cho biết: "Khi học cấp 3, gia đình xảy ra nhiều biến cố, ba mẹ không còn ở chung một mái nhà, tôi phải tự lập từ sớm. Tôi bắt đầu đi dạy kèm từ những năm lớp 10,11 để trang trải cuộc sống và cũng buộc mình phải trở thành trụ cột của gia đình từ đó, và may mắn là trong hành trình đó tôi đã được cậu yêu thương và chỉ dạy.

Ngày ấy tôi thường hay sang nhà cậu chơi vì cũng khá thân với đứa con lớn của cậu. Cậu và mẹ tôi rất gắn bó với nhau, cậu rất thương mẹ vì cậu thấy mẹ vất vả nhất trong gia đình, cái sự vất vả từ thuở con gái đến khi lập gia đình. Mẹ kể ngày nhỏ hai chị em đã quấn quýt với nhau, mẹ làm gì cậu cũng phụ, kiểu như trợ lý hay lăng xăng viên nhiệt tình xông xáo".

Nguyên Khang cho biết cậu ruột qua đời và tâm sự về biến cố gia đình.

Nguyên Khang cho biết cậu ruột qua đời và tâm sự về biến cố gia đình.

Nguyên Khang cho biết từng được mẹ gửi sang nhà cậu vào năm cuối cấp và được vợ chồng của cậu chăm sóc chu đáo và động viên khi cháu đỗ Đại học: "Tôi nhớ năm cuối cấp, mẹ tôi nhận trẻ nuôi dạy tại nhà, nên nhà lúc nào cũng đầy tiếng trẻ con, khá ồn ào, để tiện cho tôi tập trung học hành ôn thi đại học, mẹ tôi gửi tôi sang nhà cậu. Vợ cậu lo cho tôi ăn uống, còn cậu thì dành hẳn cái phòng của đứa thứ hai để tôi ngủ nghỉ. Tôi biết ơn cô cậu đã lo cho tôi. Năm ấy, tôi may mắn đỗ vào ĐH Bách Khoa. Gia đình rất vui và cậu thì vỗ vai: Cậu cũng từng học trường này, chúc mừng con đã đậu vào trường nhé. Ráng học cho giỏi".

Thế nhưng anh tâm sự từng khiến cậu trách vì theo nghề MC khi đang học Bách khoa: "Tôi ngày trẻ là một đứa thích thi thố, nào là thi hát, rồi thi MC, cái gì mà vui là đi thi. Có lần cậu trách tôi: 'Cậu thấy con học Bách khoa mà đi làm MC, nghề này bấp bênh, cậu thấy phí cho con. Nghe cậu đi làm kỹ sư đi. Làm nghề này chưa biết tương lai đi về đâu'.

Tôi là đứa bướng bỉnh, đã thích là phải làm, tôi nói với cậu: Cậu cứ để con thử, rồi cậu sẽ hiểu. Thời gian trôi đi, tôi ngày càng chứng tỏ khả năng phù hợp với nghề, còn cậu thì luôn xem những chương trình tôi dẫn, cậu đã dần thay đổi quan điểm, và đã thành người ủng hộ tôi. Mỗi lần gặp cậu, cậu đều chia sẻ cảm nhận của mình về những chương trình đã xem. Thật ra cậu là người khó thay đổi quan điểm, nên để thuyết phục cậu tin tôi làm được, tôi nghĩ đã là thành công của mình".

Cậu ruột từng thấy phí hoài khi Nguyên Khang học Đại học Bách khoa, có thể trở thành kỹ sư giỏi lại đi làm MC.

Cậu ruột từng thấy phí hoài khi Nguyên Khang học Đại học Bách khoa, có thể trở thành kỹ sư giỏi lại đi làm MC.

Trong suốt chặng đường làm MC hay kinh doanh, Nguyên Khang đều có sự theo dõi, ủng hộ của cậu: "Tôi mở nhà hàng đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả 4 nhà hàng, cậu và cô đều là những thực khách đầu tiên đến ủng hộ. Tôi còn đùa với cậu, cái đầu tiên con mở rất gần nhà cậu, cậu nhớ ủng hộ để con tăng doanh thu nha. Cậu cười… Ờ thì, nhà có ai bán buôn kinh doanh ăn uống như thằng cháu mình đâu, phải ủng hộ nó chứ".

Có thể nói đây là một người có tác động rất sâu sắc đến nam MC ngoài bố mẹ: "Cậu là người mà tôi rất yêu quý. Tính cậu nóng, nhưng lại sống tình cảm. Cậu luôn tự hào khoe với bà con hàng xóm về thằng cháu giờ làm MC truyền hình. Và tôi thì luôn được cậu chỉ dạy bằng tình cảm và sự yêu thương ruột thịt. Tôi nhớ có một lần tôi giận cậu gần 1 năm, cả hai cậu cháu không nói chuyện với nhau nhưng sau này tôi mới nhận ra mình đã sai. Thế là tôi chủ động làm hoà, xin lỗi cậu, và rồi cả hai lại nói chuyện như xưa. Tôi nghĩ nhiều khi hai cậu cháu giống nhau ở cái sự bướng bỉnh và cái tôi quá lớn chăng? Ít khi chịu lắng nghe để rồi vấp ngã mới rút ra được bài học".

Sau này, cậu đã tự hào khoe với bà con hàng xóm về thằng cháu giờ làm MC truyền hình.

Sau này, cậu đã tự hào khoe với bà con hàng xóm về "thằng cháu giờ làm MC truyền hình".

Giờ đây, người cậu thân thiết ra đi bất ngờ khiến Nguyên Khang không khỏi đau lòng và còn mong kiếp sau được làm con của cậu: "Cuộc sống thật sự không đoán trước điều gì. Tôi còn hẹn với cậu sau khi dịch qua đi sẽ cùng mọi người hội ngộ với nhau ăn chả cá. Thế mà… Ở lần thứ 3 đột quỵ cậu đã ra đi mãi mãi. Và 3 đứa con định cư phương xa cũng không thể bay về kịp để nhìn cha lần cuối. Tôi nghẹn ngào lắm, và tôi thương hơn khi căn nhà đầy ắp kỷ niệm giờ chỉ còn một mình cô. 

Ghé chùa thắp nén nhang cho cậu, những câu chuyện của quá khứ ùa về như mới ngày hôm qua, tôi biết ơn những gì cậu và gia đình đã dành cho tôi để tôi trưởng thành và có được những thành công như hôm nay. Cậu hãy an nghỉ, nếu có kiếp sau, con vẫn mong được làm cháu của cậu, được cậu yêu thương và lo lắng. Tạm biệt cậu".

Bên dưới bình luận, đông đảo các MC nổi tiếng như Diễm Quỳnh, Thụy Vân, Phan Anh hay ca sĩ Bằng Kiều, Lam Trường, Thu Thủy, nghệ sĩ Xuân Bắc, nhạc sĩ Đức Trí, Tuấn Thăng... đều chia buồn với Nguyên Khang và hiểu thêm những gì nam MC đã trải qua trong quá khứ.

Nhiều sao Việt chia buồn cùng MC Nguyên Khang.

Nhiều sao Việt chia buồn cùng MC Nguyên Khang.

Ai ngờ, lời phán năm xưa của thầy giáo trường ĐH Bách khoa với MC Nguyên Khang thành sự thật!
Không nhiều khán giả biết, Nguyên Khang tốt nghiệp Đại học Bách khoa chứ không phải một ngôi trường nghệ thuật nào.

MC Nguyên Khang

Theo Tracy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề BTV, MC nổi tiếng