Mới đây, MC Thanh Thảo Hugo đã đăng tin tìm mộ liệt sĩ là ông ngoại của chồng, hy sinh thời kháng Pháp, bị thất lạc hơn nửa thế kỷ.
MC Thanh Thảo Hugo đăng tin tìm mộ liệt sĩ là ông ngoại của chồng
MC Thanh Thảo (thường được biết đến với nghệ danh Thanh Thảo Hugo) là một trong những nữ MC nổi tiếng của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV). Cô là gương mặt MC gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả qua loạt chương trình ăn khách như: Vui cùng Hugo, Con đã lớn khôn, Tam sao thất bản và gần đây nhất là Mái ấm gia đình Việt.
MC Thanh Thảo Hugo là gương mặt dẫn quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình. Ảnh: FBNV
Mới đây, MC Thanh Thảo đã đăng tin tìm mộ liệt sĩ Trần Văn Thảo – ông ngoại của chồng.
“Gia đình mình đang cùng nhau lan toả thông tin để tìm ra nơi chính xác ông ngoại nằm lại trong cuộc kháng chiến. Ông là liệt sỹ Trần Văn Thảo - ông ngoại của ông xã mình. Mong sẽ có một phép màu để mẹ chồng mình vui”, MC Thanh Thảo bày tỏ.
MC Thanh Thảo cũng chia sẻ bài viết của người thân nói về việc mẹ chồng cô nhiều năm liền mỏi mòn đi tìm mộ cha, hy sinh trong kháng chiến sống Pháp mà vẫn chưa tìm thấy.
“Có những cuộc tìm kiếm kéo dài cả một đời người. Mẹ tôi đã đi tìm ông ngoại – liệt sĩ Trần Văn Thảo hơn nửa thế kỷ. Từ những ký ức ít ỏi của người thân, những giấy tờ còn lưu giữ, những chuyến đi khắp nơi và cả những lần hy vọng rồi thất vọng. Hôm nay, điều mẹ mong không phải là vật chất hay danh vọng mà chỉ là được gọi đúng tên nơi cha mình đang nằm lại.
Xin mọi người dành chút thời gian đọc câu chuyện của gia đình và chia sẻ giúp. Biết đâu ở đâu đó vẫn còn một nhân chứng, một tài liệu hay một mảnh ký ức có thể đưa người cha trở về với gia đình sau 74 năm xa cách. Xin cảm ơn từ tận đáy lòng”.
Chồng của MC Thanh Thảo Hugo có ông ngoại là liệt sĩ chống Pháp. Ảnh: FBNV
Theo mẹ chồng MC Thanh Thảo, năm nay bà đã gần 80 tuổi. Điều day dứt nhất trong cuộc đời bà là vẫn chưa thể xác định chính xác nơi yên nghỉ của cha.
Nhân “Chiến dịch đi tìm đồng đội”, 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trương đầy nhân văn của Đảng và Nhà Nước, trong bà lại thắp nên niềm hy vọng.
“Cha tôi đi bộ đội chống Pháp tháng 7/1949, thuộc đại đội ông Lê Mận, Đại đoàn 304. Theo lời kể của bà nội và chú tôi, cha tham gia Chiến dịch Hà Nam Ninh năm 1951 (chiến dịch Quang Trung), bị thương nặng và được đưa về Thanh Hóa điều trị. Sau đó cha mất vì vết thương quá nặng.
Khi nhận được tin dữ, ông nội tôi đã hai lần đi bộ hàng trăm cây số từ Yên Thành (Nghệ An) ra Thanh Hóa để tìm con. Nhưng chiến tranh ác liệt, thông tin thất lạc, gia đình đành ôm nỗi đau trở về mà không biết cha được an táng ở đâu.
74 năm đã trôi qua, gia đình vẫn còn lưu giữ Bằng Tổ quốc ghi công, Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và các hồ sơ liên quan. Các giấy tờ đều xác nhận cha tôi là liệt sĩ Trần Văn Thảo, Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, hy sinh năm 1952 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Năm 2007, vì có nhiều gia đình tìm thấy mộ người thân qua nhà ngoại cảm nên tôi đã gặp một nhà ngoại cảm có tiếng để có thể một lần nữa hy vọng tìm được cha. Thông qua nhà ngoại cảm, cha cho biết, ông tham gia chiến dịch Hà Nam Ninh bị thương được đưa về hậu phương Thanh hóa điều trị, nhưng vì nặng quá nên mất và đồng đội đã an táng cha trong núi.
Sau giải phóng năm 1976 nhà nước quy tập cha và đồng đội về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
MC Thanh Thảo Hugo vầ chồng là doanh nhân Thái Kim Sơn. Ảnh: FBNV
Sau đó, theo hướng dẫn, tôi đi tìm. Tới đâu cũng bất ngờ sửng sốt tới đó vì mọi thứ đều rất chính xác như ông đã sống ở đây lâu lắm. Đến chợ Còng mua hoa, trái cây, có người lên xe, tự nguyện dẫn đi, đến nghĩa trang chị quản trang đưa ra tận khu mộ, nhìn một lúc rồi nói “đây mộ này”.
Từ niềm tin của một người con mong tìm lại cha mình, gia đình đã nhận ngôi mộ đó là của cha và làm bia đá thờ phụng. Nhiều năm qua, mỗi lần có dịp ra Bắc, tôi đều ghé thắp nén hương cho cha với niềm hạnh phúc rằng cuối cùng mình đã tìm được người thân.
Nhưng đến tháng 5/2024, khi trở lại, nghĩa trang đã nâng cấp rất đẹp, mộ cha tôi đã chuyển qua vị trí gần đó, mà vẫn ghi là liệt sĩ vô danh vì theo chị quản trang ‘mộ liệt sĩ tìm qua tâm linh không được công nhận, trừ khi có đủ bằng chứng, lâu không ai tranh chấp’. Niềm vui tưởng đã trọn vẹn lại trở thành nỗi trăn trở trong những năm tháng cuối đời.
Tôi không mong điều gì cho riêng mình. Tôi chỉ mong trước khi nhắm mắt xuôi tay, có thể biết cha tôi đang nằm ở đâu để con cháu đời sau có nơi hương khói, tưởng nhớ người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tôi tha thiết mong các cơ quan chức năng, các cựu chiến binh, thân nhân đồng đội, các nhà nghiên cứu lịch sử và cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện này.
Biết đâu ở đâu đó vẫn còn một nhân chứng, một trang tài liệu, một ký ức còn sót lại có thể giúp gia đình tôi hoàn thành tâm nguyện sau 74 năm chờ đợi”, mẹ chồng MC Thanh Thảo chia sẻ.
Ông xã của MC Thanh Thảo là doanh nhân Thái Kim Sơn. Cặp đôi kết hôn vào năm 2007, hiện có với hai người con. Hôn nhân của nữ MC được nhiều người ngưỡng mộ vì viên mãn và hạnh phúc.
Kể từ khi có 2 con, Thanh Thảo lui về chăm sóc tổ ấm và có thời gian ít xuất hiện trên sóng truyền hình. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, người đẹp cho biết, cô coi trọng các giá trị thuộc về gia đình. Để có thời gian chăm lo chồng con, cô hạn chế nhận những chương trình quay dài kỳ ngày đêm, hay các show ở tỉnh.


