MC VTV 4 con lên tiếng khi bị nói cố đẻ con trai cho đại gia, sống "an nhàn"

ANNE - Ngày 10/07/2021 09:44 AM (GMT+7)

MC Minh Trang cũng vừa có tâm sự làm Diễm Quỳnh phải cảm thán: "Không ai đủ dũng cảm sinh 4 bé trong 7 năm để mà hiểu được thực tế đâu".

XEM VIDEO: Phút giây vui đùa của MC Minh Trang bên 4 con.

Nguyễn Minh Trang là MC quen thuộc với nhiều khán giả của VTV, từng dẫn bản tin thời sự, các chương trình như Tuổi đời mênh mông, Đồ Rê Mí, Bài hát Việt, Tạp chí MTV, Quốc gia & Khởi nghiệp... Sau khi lấy chồng, nữ MC sinh năm 1987 đẻ liền tù tì 4 đứa con có biệt danh là Bánh Mì, Daisy, Bơ và Ruốc.

Trên mạng xã hội, cô là một trong những hot mom nổi tiếng, thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con cái của mình đến các bà mẹ bỉm sữa. Từng phản ứng khi bị hỏi chuyện sinh nhiều con, mới đây MC Minh Trang có nhiều chia sẻ khi bị cho là lấy được đại gia cứ ở nhà rồi đẻ và được cho là có cuộc sống an nhàn.

MC Minh Trang.

MC Minh Trang.

 "Có người bảo mình đẻ 4 đứa là vì cố đẻ cho ra con trai"

Tâm sự trên trang cá nhân, Minh Trang bày tỏ: "Nhiều người bảo mình đang có 1 cuộc sống rất an nhàn và thảnh thơi, ngày ngày chỉ chơi cùng con với chụp ảnh quay clip post Facebook. Nhiều người khác thì bảo mình lấy được đại gia, cứ ở nhà đẻ rồi lại đẻ, không phải lo lắng gì. Cá biệt có người bảo mình đẻ 4 đứa là vì cố đẻ cho ra con trai (chắc mọi người sợ chồng mình đại gia mà mình không đẻ được con trai thì mình phải ra đường mất".

Cô cũng cho biết dù không quá bận tâm tới những lời mọi người nói về mình nhưng đôi khi cũng rất tò mò: "Thực ra thì cv truyền hình hơn 15 năm nay đã dạy cho mình 1 điều, rằng không nên quá bận tâm những gì mọi người nói, mà hãy tự ngẫm nghĩ xem những gì mình làm có tử tế, chân thành, có gì phải hổ thẹn hay không. 

4 nhóc tì nhà Minh Trang.

4 nhóc tì nhà Minh Trang.

Nhưng thi thoảng mình cứ bị tò mò, nên ai gửi link gì nhóm nọ nhóm kia nói về mình mà mình cứ cất đi được 5 phút cuối cùng lại mở ra xem (Cười). Mình đọc mấy thứ mọi người vì không quen biết hoặc chưa hiểu mình viết ra ấy, mình chỉ thấy hài hước chứ không buồn bực tức giận gì. 

Nhưng điều khiến mình sợ thực sự lại là khi đọc những lời khen tặng, ngưỡng mộ, tán dương, những dòng mọi người biến mình thành hotmom 3 đầu 6 tay, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hoa hậu thân thiện 24/7 và hình mẫu gì gì đó. Mình sợ lắm vì mình không giống như những hình ảnh đó và mình rất sợ phải gồng gắng và cố sức để trở thành thứ mà các bạn ngưỡng mộ. Thật đấy!"

Nữ MC bị đồn lấy đại gia nên cứ ở nhà rồi đẻ.

Nữ MC bị đồn lấy đại gia nên cứ ở nhà rồi đẻ.

"Mình thà làm 1 bà mẹ mệt nhoài tối nhắm mắt đi qua căn bếp ngổn ngang để ngã uỳnh cái xuống giường nằm ngủ 1 giấc, hơn là lại cặm cụi thức đến nửa đêm loay hoay dọn rửa cho xứng với danh hiệu 3 đảm đang. 

Mình thà làm 1 bà mẹ gu thời trang nhàm chán, con cái mỗi đứa chục cái áo phông cùng kiểu khác màu, tất chục đôi như một, để đỡ mất thời gian chọn đồ, chia quần áo các kiểu. 

Mình thà làm 1 bà mẹ lười biếng, đặt 1 nồi cơm, hầm 1 nồi áp suất hổ lốn thịt với rau củ, bữa cơm 1 món có thể không nhiều thứ để gắp (ơ càng đỡ tốn công), ăn có thể không vui miệng, nhưng vẫn đủ chất, không chết đói và quan trọng nhất là mình không trở thành 1 bà mẹ gắt gỏng đầu bù tóc rồi trong bếp, nấu xong chán chả buồn ăn, hoặc con không ăn thì suy sụp tinh thần! 

Ông xã Minh Trang bên 4 thiên thần nhỏ.

Ông xã Minh Trang bên 4 thiên thần nhỏ.

Lúc nào mệt quá thì nghỉ, buồn thì khóc, khó quá thì bỏ qua. Làm người bình thường là sướng nhất. Chứ siêu nhân với supermom gì đó mệt lắm, mình làm gì có superpower gì đâu!!! Chỉ có đám con cái thì không bỏ đi đâu được cả nên sẽ dần dà học được cách chung sống hoà bình, nhịp nhàng, ít quạo với các bạn ấy", qua những lời thổ lộ này, nhiều bà mẹ cũng đồng cảm và hiểu được cuộc sống khi có đông con sẽ như thế nào.

Cô còn tự động viên mình và các bà mẹ đi kèm với hình ảnh hài hước của cậu con trai Ruốc: "Nào, vui lên nào! Cố gắng không quạo nào! Thực tế là mình đã luyện được gần tới chính quả bộ môn 'nghe tiếng khóc đoán tình hình', nên khá lá bình tĩnh trước những cảnh sũng nước như thế này. Tranh thủ đứng ngắm chứ lúc các bạn í lớn lên hết có cơ hội".

Cô đính kèm hình ảnh hài hước khi khóc lóc của cậu con trai.

Cô đính kèm hình ảnh hài hước khi khóc lóc của cậu con trai.

Diễm Quỳnh: "Không ai đủ dũng cảm sinh 4 bé trong 7 năm để mà hiểu được thực tế đâu"

Mới đây nhất, MC Minh Trang có dòng tâm sự về chuyện nuôi con có thật sự an nhàn. Cô bày tỏ: "Các bạn ơi, mình bảo này! Nếu bạn thấy ai đó nuôi con thật an nhàn, hoặc họ tỏ ra thật an nhàn thì đừng vội nghĩ rằng mọi thứ nó cứ luôn như vậy nhé! Vì nước mắt, nôn trớ, lăn lê bò toài, lộn xộn, loạn cào cào, đinh tai nhức óc... tất tần tật những thứ đó là phần không-thể-tách-rời của hành trình làm cha mẹ! 

Theo Minh Trang, làm mẹ không hề có chuyện an nhàn.

Theo Minh Trang, làm mẹ không hề có chuyện an nhàn.

Giống như câu nói nổi tiếng: 'Có đi qua giông bão mới thấy trân trọng những ngày nắng đẹp', trải nghiệm nào cũng có giá trị riêng của nó, kể cả những khủng hoảng, mệt mỏi, căng thẳng, chán nản, cạn kiệt năng lượng... Mọi người hay gọi 'làm cha mẹ' là 1 nghề đặc biệt: Làm việc không lương, không có ngày nghỉ, không thể thôi việc dù 'đồng nghiệp' và 'khách hàng' nhiều lúc thật sự là muốn đá bay xuống cống!"

Có vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng bà mẹ 4 con cũng cho biết cô khá nóng tính: "Mình từng là người nóng tính, dễ xúc động, cực kỳ cực kỳ cầu toàn... Nhưng rồi đám 'khách hàng' mỗi đứa 1 tính của nhà mình đã dạy cho mình cách đứng yên mỉm cười khi thấy chúng nó lăn ra sàn, giẫy đành đạch, chân dậm dậm, tay gãi gãi, mồm loe ra và mắt nheo lại, nước mắt nước mũi đầm đìa.

Sự lộn xộn là một trong những điều không thể thiếu trong cuộc sống của Minh Trang.

Sự "lộn xộn" là một trong những điều không thể thiếu trong cuộc sống của Minh Trang.

Các bạn ấy cũng luyện cho mình kỹ năng đàm phán, thuyết phục, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng đánh lạc hướng tuyệt đỉnh. Mình rất biết ơn những kỹ năng này vì mình áp dụng được cực nhiều vào công việc và các mối quan hệ".

Cô khuyên các bà mẹ: "Nói chung là đừng tin vào những cái tít kiểu '...không nước mắt' khi nó liên quan đến nuôi dạy con bạn ạ. Có nước mắt, có nụ cười, có những cái dậm dậm chân, tay vùng vằng, có cả những cái ôm và những cái nắm tay thật chặt... đó mới là làm cha mẹ hàng 'real', mới đủ mọi gia vị làm nên món ăn mang tên gia đình nhé!"

Vẫn là cậu bé Ruốc ăn vạ đây!

Vẫn là cậu bé Ruốc "ăn vạ" đây!

Bên dưới bình luận, rất nhiều chị em đã đồng tình và không khỏi ngưỡng mộ MC Minh Trang. Đàn chị Diễm Quỳnh cũng phải khâm phục và viết rằng: "Không ai đủ dũng cảm sinh 4 bé trong 7 năm để mà hiểu được thực tế đâu. Hí hí. Đến an nhàn trên ảnh cũng phải được quyền chứ em nhỉ".

MC Diễm Quỳnh khen Minh Trang dũng cảm.

MC Diễm Quỳnh khen Minh Trang dũng cảm.

Trước đây Minh Trang từng phản ứng khi bị hỏi có đẻ nữa không dù đã có 4 con: "Các bạn ạ, như mình đây 4 đứa đủ nếp tẻ mà vẫn có người hỏi mình là Có đẻ nữa không, Khi nào đẻ… Thế nên, nếu các bạn chỉ mới 1-2 đứa thì đừng quá ngạc nhiên là đi đâu gặp ai, dịp lễ Tết hay ngày thường cũng sẽ được nghe những câu tương tự thế này.

Đừng xù lông nhím làm gì vội vì thực sự điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình trước tiên. Hãy nghĩ nó nhẹ nhàng rằng thực ra đây là một câu hỏi bâng quơ mang tính chào hỏi, giao đãi thì đúng hơn, giống câu 'Đi đâu đấy'.

Có 4 con, Minh Trang vẫn bị hỏi bao giờ đẻ tiếp.

Có 4 con, Minh Trang vẫn bị hỏi bao giờ đẻ tiếp.

Bởi thực tế thì nhiều người cũng hơi nghèo nàn về câu chuyện thật. Họ chẳng nghĩ nổi ra thứ gì hay ho hơn là những câu cửa miệng như thế, chứ thực tình mình nghĩ họ cũng không hỏi để cố tình soi mói hay có ác ý gì. Một khi nghĩ được như vậy, mình sẽ có những cách phản hồi nhẹ nhàng, hài hước thay vì căng thẳng và bực bội".

ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MC Minh Trang