Bà Bích Phương, mẹ cố ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, cho biết sẽ đưa tro cốt con trai về nước để bạn bè đến tiễn biệt, sau đó an táng tại Mỹ theo di nguyện của anh.
Đêm nhạc tưởng nhớ Kasim Hoàng Vũ được tổ chức tại California, do Trizzie Phương Trinh cùng các nghệ sĩ Việt ở Mỹ thực hiện.
Trong chương trình, bà Bích Phương nhiều lần rơi nước mắt, bày tỏ xúc động trước tình cảm và sự yêu mến mà đồng nghiệp dành cho con trai.
Bà Phương cho biết những ngày cuối đời, Kasim Hoàng Vũ thổ lộ muốn mãi ở gần mẹ. Vì vậy sau 100 ngày con mất, bà sẽ đưa tro cốt anh về Việt Nam để bạn bè, người thân tiễn biệt, sau đó đưa trở lại Mỹ chôn cất tại Texas, gần nơi bà sống.
Ngoài ra, bà Bích Phương được con trai quá cố gửi gắm chăm sóc ngôi nhà và quán bún bò của anh ở Houston.
Bà cho biết Kasim lúc sinh thời mong muốn biến quán thành một địa chỉ ẩm thực quen thuộc với cộng đồng người Việt tại Texas.
Sau khi tâm sự, bà Phương lau nước mắt, hát một số ca khúc từng song ca với con trai để tặng mọi người.
Mẹ Kasim Hoàng Vũ ôm Trizzie Phương Trinh khi kể những kỷ niệm về con trai.
Bà nói đã cố gắng nuôi dạy Kasim trở thành người hiếu thảo, lễ phép và luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh.
Ca sĩ Trúc Linh cũng có mặt trong đêm nhạc tiễn đưa cố ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.
Nghệ sĩ Thúy Nga chụp ảnh cùng bà Bích Phương tại backdrop in hình Kasim.
Thúy Nga cho hay cô cảm giác đau lòng khi chứng kiến một nghệ sĩ tài hoa ra đi vì bạo bệnh.
Dù không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Kasim, cô vẫn rất yêu mến cả tài năng lẫn con người anh.
Nhóm nghệ sĩ Việt tại California lưu giữ khoảnh khắc bên hình ảnh của Kasim Hoàng Vũ. Những bức ảnh này do bà Bích Phương lựa chọn, chụp ca sĩ khi ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp.
Trước đó, tang lễ của Kasim Hoàng Vũ diễn ra tại Houston hôm 15/3. Thi thể anh được hỏa thiêu tại nhà quàn Vĩnh Phước một ngày sau đó.






