"Mỹ nam cô độc" Tôn Long: Không cha không mẹ, đơn lẻ tuổi 70 vì lưu luyến 1 người con gái

Giang Nguyễn - Ngày 26/02/2023 14:30 PM (GMT+7)

Được mệnh danh "người đàn ông đẹp nhất Châu Á", Tôn Long từng là sao nam Hoa Ngữ nổi tiếng nhất thập niên 1980.

Cam chịu cô đơn từ khi sinh ra

Tôn Long sinh năm 1952, nhưng không ai biết ngày sinh của ông. Vì khi được tìm thấy, ông nằm trong một chiếc sọt tre nhỏ, bọc trong một lớp vải mỏng, ngoài ra không có gì khác. Người phát hiện ra Tôn Long là một phụ nữ nghèo. Bà từ Thượng Hải nhập cư đến Hong Kong, có tính cách vô cùng khắc nghiệt.

Người mẹ nuôi đưa Tôn Long về nhà không phải vì thương hại mà theo chính sách của Hong Kong lúc bấy giờ. Cụ thể, những người nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi có thể nhận được khoản trợ cấp tương ứng hàng tháng.

Người đàn bà nghèo nhận Tôn Long vì chính sách của Hong Kong.

Người đàn bà nghèo nhận Tôn Long vì chính sách của Hong Kong.

Mẹ nuôi đã đặt cho Tôn Long một cái tên rất hoành tráng: Ngô Quốc Lương, nhưng ông thường xuyên bị bạo hành, giống như một bao đấm ở nhà. Vào thời điểm đó, Tôn Long đã học được cách nhẫn nhịn và im lặng từ khi còn rất nhỏ, ông không bao giờ cãi lại khi đối mặt với đủ kiểu ngược đãi từ mẹ nuôi.

Một lần, mẹ nuôi không thể chịu đựng được nữa và đưa ông đến ga tàu, cố gắng bỏ ông đi. Tôn Long đứng đó cam chịu số phận, nhìn mẹ nuôi buông tay bước đi mà lặng thinh. Cuối cùng, mẹ nuôi quay lại và đưa ông về nhà. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Tôn Long đã được gửi đến câu lạc bộ kịch để học kịch từ khi còn nhỏ.

Tôn Long có dáng người gầy gò, lúc nào cũng một mình nên bị bắt nạt là chuyện thường tình.

Tôn Long có dáng người gầy gò, lúc nào cũng một mình nên bị bắt nạt là chuyện thường tình.

Một lần, Tôn Long bị ai đó làm bị thương, vết thương khá nặng nhưng không có tiền đi khám, một người thợ may đã giúp ông khâu 8 mũi để điều trị. Đừng nói là không có thuốc mê, chỉ cần nghĩ đến cảnh này, người bình thường đã không chịu nổi.

Có thể nói tuổi thơ của Tôn Long chỉ có đau khổ, kèm theo sự cô đơn, phải sống bằng dũng khí thay giữa những trận đòn hàng ngày.

Huyền thoại châu Á

Cho đến năm 18 tuổi, Tôn Long gặp một cặp vợ chồng người Mỹ. Họ rất thích khuôn mặt của ông, vì vậy đã bảo lãnh ông sang Mỹ học tập, mở ra bước ngoặt trong cuộc đời. Đây là một khoảnh khắc khác khi sự cô đơn đến với thế giới mới. Tôn Long vẫn bơ vơ như trong một cái sọt tre: bất đồng ngôn ngữ, không có việc làm.

Để tồn tại, Tôn Long bắt đầu làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau và buộc mình phải học tiếng Anh.

Để tồn tại, Tôn Long bắt đầu làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau và buộc mình phải học tiếng Anh.

Mãi đến năm 24 tuổi, Tôn Long mới có cơ hội trở thành diễn viên, sau đó ông bắt đầu đổi đời. Sự chăm chỉ ban đầu là điều hiển nhiên, nhưng may mắn thay, Tôn Long rất đáng chú ý trong giới, đặc biệt là sau khi ông đóng vai chính trong Hoàng đế cuối cùng và được khán giả gọi là "Người đàn ông đẹp nhất châu Á".

Khi Tôn Long chỉ mới 24 tuổi, ông đã vào vai "ông lớn thế giới ngầm" ở khu phố Tàu trong phim điện ảnh Year Of The Dragon một cách xuất sắc. Ông lịch lãm, hào hoa phong nhã nhưng cũng đầy độc đoán.

Các tác phẩm của Tôn Long phần lớn đều truyền đạt một sự thật cho người xem: Khi một người vừa có nhan sắc, vừa có thực lực sẽ hình thành một sức hút rất lớn.

Các tác phẩm của Tôn Long phần lớn đều truyền đạt một sự thật cho người xem: "Khi một người vừa có nhan sắc, vừa có thực lực sẽ hình thành một sức hút rất lớn".

Về sau, nam diễn viên vinh dự là người gốc Hoa đầu tiên nhận được hợp đồng quảng cáo đồng hồ nổi tiếng ở nước ngoài. Tôn Long còn một số tác phẩm khác đáng chú ý ngoài Hoàng đế cuối cùngYear Of The Dragon như: Quyết Chiến Giang Hồ, Khang Hy Vi Hành, Càn Long Và Hương phi...

Nổi tiếng là một chuyện tốt, ít nhất nó đã giúp Tôn Long thay đổi hiện trạng nghèo khó, khiến ông không còn sống cuộc sống phải nhìn mặt người khác. Tôn Long đã từng trở lại Hong Kong sau khi trở nên nổi tiếng, ông hy vọng rằng mình có thể tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của quê hương.

Thực tế, trái tim không trọn vẹn của Tôn Long không biết hạnh phúc là gì, và rất khó để diễn tả sự xuất hiện của nó.

Thực tế, trái tim không trọn vẹn của Tôn Long không biết hạnh phúc là gì, và rất khó để diễn tả sự xuất hiện của nó.

Khi trở về, việc đầu tiên Tôn Long làm là giảng hòa với mẹ nuôi, mặc dù trong lòng ông thực sự không thể tiếp nhận bà. Nhưng khi nhìn thấy bà răng đã rụng, không nhai được, ông vẫn không nỡ ghét bỏ. Lặng lẽ đối mặt với mẹ nuôi, Tôn Long chỉ nói được vài câu lại chia tay.

Trở lại khách sạn, Tôn Long thấy mình đang khóc. Đứa trẻ từ nhỏ đã luôn im lặng, không biết phản kháng, chưa bao giờ tranh đấu, cuối cùng cũng có nội tâm. "Thành tựu lớn nhất của tôi không phải là sự nghiệp, mà là tôi có thể rơi nước mắt vì người phụ nữ đã nhận nuôi tôi", Tôn Long từng nói.

Tôn Long không muốn gọi bà là mẹ, nhưng ông đã chấp nhận tha thứ và trả tiền cấp dưỡng hàng tháng cho bà kể từ đó.

Tôn Long không muốn gọi bà là mẹ, nhưng ông đã chấp nhận tha thứ và trả tiền cấp dưỡng hàng tháng cho bà kể từ đó.

Nửa đời cô độc vì lưu luyến một bóng hình

Ngoài những thiệt thòi trong quá khứ, Tôn Long còn đau khổ trong những thăng trầm về tình cảm. Ở tuổi 70, ông không có con và ở một mình. Ông gặp vợ cũ, Nina Savino, khi mới ngoài 20 tuổi lúc đang học tiếng Anh tại một trường cao đẳng cộng đồng của Mỹ.

Sự xuất hiện của Nina khiến Tôn Long đang lang thang một mình ở Mỹ cảm thấy ấm lòng, hai người nhanh chóng yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Nhưng sự nhạy cảm và mong manh khi lớn lên khiến ông không biết cách yêu vợ, thậm chí còn hoang mang về việc làm cha.

Sau 7 năm, hôn nhân của ông kết thúc mà không có vấn đề gì và Tôn Long độc thân kể từ đó.

Sau 7 năm, hôn nhân của ông kết thúc mà không có vấn đề gì và Tôn Long độc thân kể từ đó.

Người duy nhất trong giới Tôn Long thừa nhận có tình cảm chính là Trần Xung - người đã từng hợp tác với ông trong Hoàng đế cuối cùng. Trong một cuộc phỏng vấn cách đây nhiều năm, phóng viên hỏi Tôn Long, Trần Xung đã kết hôn nhiều năm, tại sao ông vẫn độc thân?

Tôn Long và Trần Xung.

Tôn Long và Trần Xung.

Tôn Long cười bẽn lẽn, ngượng nghịu: "Tôi vẫn luôn thích Trần Xung, sở thích của chúng tôi rất giống nhau, Trần Xung luôn là thiên thần trong lòng tôi". Vì không ai có thể cảm thông cho nỗi cô đơn của Tôn Long nên ít người có thể bước vào trái tim ông. Tính cách của Tôn Long vượt khỏi tầm hiểu biết của người thường, đau khổ đã rèn giũa và giúp ông thành công.

Hiện, Tôn Long đã định cư ở Canada cùng với hai chú chó. Ông không có người thân nên đã lấy hai cây cổ thụ nghìn năm tuổi, gọi chúng là ông bà và khóc khi nhìn thấy chúng. Tôn Long không có con, nhưng ông luôn thích đến cô nhi viện, sẵn sàng chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi. Ông đã sử dụng tiền tiết kiệm của mình để đào tạo các nghệ sĩ trẻ, tài trợ cho giáo dục cơ bản, và cảm thấy hài lòng khi làm như vậy.

Cuộc sống cô độc bên 2 chú chó của Tôn Long.

Cuộc sống cô độc bên 2 chú chó của Tôn Long.

Vật chất không có sức hấp dẫn đối với ông bởi đó là phù du. So với sự giàu có và nổi tiếng của mình, Tôn Long cho biết điều ông tự hào nhất là đã phụng dưỡng mẹ nuôi cho đến khi bà qua đời mà không để lại bất cứ điều gì hối tiếc.

"Thế giới hôn tôi bằng nỗi đau, nhưng tôi đáp lại nó bằng bài hát", câu nói này dường như thích hợp hơn cả để mô tả về Tôn Long - người đã sống gần 70 năm, vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Ngôi sao 24/7: Xài xế sang ở tuổi 16, con gái tomboy của Angelina gây sốc khi tiết lộ số tiền kiếm được
Ngoài tin tức mới nhất về cô bé Shiloh nhà Angelina là chuyện cặp bạn thân 20 năm Châu Tấn - Trần Khôn dính tin kết hôn.

Ngôi sao

Theo Giang Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ