Siêu mẫu Hà Anh mới đây lên tiếng cảnh báo về chiêu trò lừa đảo liên quan đến các gói "sở hữu kỳ nghỉ" sau khi mẹ ruột cô trở thành nạn nhân.
Hà Anh bức xúc kể lại chuyện mẹ ruột của mình "sập bẫy" "sở hữu kỳ nghỉ"
Theo chia sẻ của Hà Anh, dù là một người từng có nhiều kinh nghiệm sống và làm việc, mẹ cô vẫn bị cuốn vào những lời tư vấn hấp dẫn từ đội ngũ bán hàng "sở hữu kỳ nghỉ" Trước đó, bà đã ký hợp đồng mua gói nghỉ dưỡng trị giá khoảng 250 triệu đồng. Khi muốn rút lại tiền, bà tiếp tục được nhân viên tư vấn thuyết phục đóng thêm tiền với lời hứa sẽ hỗ trợ bán lại hợp đồng để thu hồi vốn.
Hà Anh cho biết mẹ cô còn bị dẫn đến ngân hàng để vay thêm 330 triệu đồng. Theo lời nữ siêu mẫu, khoản vay được giải ngân và chuyển thẳng cho đơn vị bán hợp đồng. Bà được giải thích rằng cần đóng thêm tiền để "kích hoạt" dịch vụ mua bán hợp đồng và sẽ sớm thu được lợi nhuận.
Siêu mẫu Hà Anh. Ảnh: FBNV
Hà Anh cho rằng người cao tuổi thường là đối tượng dễ bị tác động bởi các chiêu thức tiếp thị tinh vi. Trong khi con cái bận rộn công việc, nhiều người lớn tuổi ở nhà một mình, dễ tin tưởng những lời hỏi han, quan tâm cùng các cam kết về cơ hội đầu tư sinh lời nhanh chóng.
Nữ siêu mẫu bày tỏ sự phẫn nộ trước việc một số người đổ lỗi cho các nạn nhân lớn tuổi vì "tham" hoặc "thiếu hiểu biết". Theo cô, số tiền mà các cụ bỏ ra đều là thành quả lao động tích góp cả đời, với mong muốn có thêm nguồn tài chính dưỡng già hoặc dành dụm cho con cháu. Vì vậy, thay vì chế giễu, xã hội cần có sự cảm thông và cảnh giác trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi nhắm vào người cao tuổi.
"Người lớn tuổi thường không đọc kỹ hoặc không hiểu hết các điều khoản trong hợp đồng mà đặt niềm tin vào những lời tư vấn ngọt ngào. Đến khi xảy ra vấn đề, nhân viên bán hàng biến mất, còn cấp quản lý lại đổ trách nhiệm cho nhân viên", Hà Anh chia sẻ.
Người đẹp cũng đánh giá cao phóng sự điều tra của VTV về mô hình "sở hữu kỳ nghỉ", cho rằng chương trình đã phản ánh đúng thực trạng đang diễn ra. Cô cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin để cảnh báo các gia đình, tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự như mẹ mình và nhiều người cao tuổi khác.
Siêu mẫu Hà Anh. Ảnh: FBNV
Theo Hà Anh, điều đáng buồn là đến nay vẫn còn không ít người về hưu tiếp tục đặt niềm tin vào những lời hứa hẹn, nuôi hy vọng mong manh rằng sẽ lấy lại được số tiền đã mất. Bản thân cô cũng thường xuyên nhận được tin nhắn từ những người có cha mẹ là nạn nhân của các vụ việc tương tự, tìm cách nhờ hỗ trợ giải quyết. Tuy nhiên, theo nữ siêu mẫu, việc xử lý trở nên rất khó khăn khi nhiều nạn nhân vẫn tiếp tục tin tưởng và nộp thêm tiền cho những người đã lừa mình.
Mẹ ruột của siêu mẫu Hà Anh là nhà báo, dịch giả N.V.L.H., nguyên Trưởng ban Văn hóa - Nghệ thuật của một tờ báo lớn. Bà từng là một học sinh xuất sắc, đỗ Trường Đại học Y trước khi quyết định du học Hungary và theo học ngành Kinh tế đô thị. Sau khi về nước, bà làm kỹ sư kinh tế tại Viện Quy hoạch Hà Nội trước khi chuyển sang công tác báo chí từ năm 1984. Ngoài nghề báo, bà còn được biết đến với vai trò nhà văn, dịch giả, chuyên gia tâm lý "chị Thanh Tâm" và là người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sự nghiệp của Hà Anh.

