Nathan Lee: "Vợ nên giữ tiền mùa World Cup"

Ngày 13/06/2014 09:06 AM (GMT+7)

Nam ca sĩ mách "chiêu" giúp chị em phụ nữ giữ tiền nếu có chồng mê cá độ đá banh.

Vào rạng sáng nay (13/6), ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã World Cup 2014 chính thức khai cuộc tại Brazil. Sự kiện thể thao này đã được hàng triệu người trên thế giới thổn thức chờ đợi để được "lăn xả" theo quả bóng. 

Tự nhận mình là một người cũng "mê mệt" với bóng đá, Nathan Lee đã dành sự quan tâm nồng nhiệt đến lễ khai mạc tối qua. Tuy nhiên, những gì diễn ra đã không khiến nam ca sĩ thỏa lòng mong đợi.

Nathan Lee: quot;Vợ nên giữ tiền mùa World Cupquot; - 1

Nathan Lee: quot;Vợ nên giữ tiền mùa World Cupquot; - 2

Nathan Lee: quot;Vợ nên giữ tiền mùa World Cupquot; - 3

Hình ảnh về Lễ khai mạc World Cup 2014

- Anh quan tâm như thế nào đến sự kiện “World Cup 2014”?

Vì là một tín đồ của World Cup, nên tôi luôn dành thời gian để theo dõi tất cả các trận bóng mà mình yêu thích. World Cup 2014 là mùa thứ 2 tôi được thưởng thức tại Việt Nam, chắc chắn sẽ tiếp tục là những phút giây cuồng nhiệt, rất đặc biệt và khó quên.

- Rạng sáng nay anh có xem lễ khai mạc không? 

Tôi khá thất vọng với lễ khai mạc World Cup sáng nay, vì màu mè nhưng tẻ nhạt, khá buồn chán và thiếu sức hút. Hơn nữa, quy mô tổ chức cũng không hoành tráng và ấn tượng như tôi đã kỳ vọng.

- "World Cup 2014” khai mạc ở Brazil. Anh có yêu thích đất nước này không? 

Tôi từng tới Brazil nhiều lần, nhất là Rio, Sao Paulo và Brasilia, bạn bè của tôi có rất nhiều người Brazil, đa số là người mẫu tôi gặp khi còn làm nghề, họ tràn đầy sức sống, rất tình cảm và dễ gần. Brazil là một đất nước rất đẹp, sôi động, nóng bỏng, máu lửa nhưng không kém phần hoang dại và khá nguy hiểm cho khách du lịch.

- Dù bị chê là khai mạc tẻ nhạt, nhưng "World Cup 2014" vẫn có sức hút kỳ lạ. Theo anh thì vì sao?

Tinh thần của bóng đá là tình đồng đội và sự hy sinh, mỗi đội bóng đều đại diện cho niềm tự hào dân tộc của một quốc gia và World Cup là một cơ hội để hàng tỷ con người cùng kết nối chung một nhịp đập, cùng hướng tới những giá trị nhân văn và đại chúng, sức hút đó cũng dễ hiểu thôi. - Thế vậy tại sao bóng đá được xem là môn thể thao “vua”?

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất, là môn có nhiều người hâm mộ theo dõi nhất thế giới, là môn có nhiều nhà đầu tư ‘’khủng’’ cùng những số tiền ''gây choáng'' nhất thế giới, là môn có nhiều cầu thủ nổi tiếng, giàu có với những cô vợ đẹp nhất thế giới... Như vậy không là "vua" thì là gì? (Cười).

Nathan Lee: quot;Vợ nên giữ tiền mùa World Cupquot; - 4

Nathan Lee thất vọng vì sự tẻ nhạt của buổi khai mạc này

- Niềm đam mê của anh dành cho bóng đá được thể hiện như thế nào?

Tôi luôn theo dõi và mê mệt các mùa giải Euro và World Cup. Khi ở nước ngoài, tôi cũng luôn đi xem các trận bóng mỗi khi có thể, tôi còn vẽ cờ lên mặt và hò hét hết công suất!

- Nhưng liệu anh có mê bóng đá tới mức “quên ăn, quên ngủ” không?

Ở nước ngoài thì không, vì giờ thi đấu luôn vào buổi chiều, về Việt Nam thì có. Tuy nhiên đây là điều rất thú vị mang lại cho tôi sự thích thú khi thưởng thức những trận bóng vào đêm khuya, cùng bạn bè nhâm nhi tô mì gói, (Cười).

- Anh có giỏi đá bóng không? 

Khi còn đi học tôi là thành viên đội tuyển của trường. Tôi đá không hề tồi nhé.

- Nếu ra sân đấu, anh giỏi nhất khi đảm nhận vị trí nào?

Tiền đạo, vì nó hợp với tính hiếu thắng của tôi, (Cười).

- Có mối liên hệ và sự giống nhau như thế nào giữa người tuyển thủ và một ca sĩ như anh?

Tôi nhớ chị Thu Minh từng dạy tôi: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Người nghệ sĩ hay một tuyển thủ đều "chiến đấu" vì đam mê và luôn hết mình để đáp lại sự kỳ vọng của khán giả. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo và kết nối cảm xúc.

- Bản thân anh sẽ sắp xếp thời gian thế nào để vừa theo dõi "World Cup 2014”, vừa hoạt động nghệ thuật hiệu quả?

Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì, với công nghệ hiện đại chúng ta có thể coi tivi mọi lúc mọi nơi, tôi vẫn có thể theo dõi trận bóng mình yêu thích trên điện thoại kể cả khi đi diễn.

- Bóng đá cũng là môn thể thao có sức hút đối với phụ nữ. Theo anh thì lý do vì sao?

Phụ nữ thì vẫn có thể sở hữu tinh thần thể thao, nhưng chắc cũng có một phần lớn theo dõi vì thương chồng và tranh thủ ngắm các cầu thủ điển trai, (Cười).

Nathan Lee: quot;Vợ nên giữ tiền mùa World Cupquot; - 5

Nam ca sĩ chỉ "chiêu" giúp nhiều chị em cách giữ tiền nếu có chồng mê cá độ đá banh.

- Nhiều người chẳng ngại chơi cá độ đá banh tới mỗi mùa đá bóng thế giới. Anh nghĩ sao?

Ở nước ngoài thì đây là chuyện quá bình thường và hợp pháp. Tôi cũng thích cá độ vui với bạn bè cho trận bóng thêm phần thi vị, (Cười). Tối qua, nhờ tuyển Brazil mà tôi vừa mới thắng một cái điện thoại đấy!

- Anh từng gặp trường hợp một người nào đó mê bóng đá đến mức độ quên vợ, bỏ con chưa? 

Ở Việt Nam tôi chứng kiến cảnh đó thường xuyên, nhưng không chỉ riêng mùa World Cup.

- Anh nghĩ, các bà vợ nên ứng xử thể nào nếu có ông chồng mê bóng đá mà quên cả việc làm và bỏ bê chuyện gia đình?

Nếu đó điều đó chỉ xảy ra mỗi mùa World Cup thì tôi nghĩ các bà vợ cũng có thể tâm lý chút xíu và thông cảm cho chồng, vì 4 năm mới có một lần. Còn nếu đây là chuyện "cơm bữa" thì chắc các chị em cũng nên tìm thêm đam mê cho riêng mình để xem đấng lang quân sẽ phản ứng ra sao.

- Vậy nếu biết chồng chơi cá độ đá banh thì họ phải làm sao?

Tôi nghĩ người phụ nữ nên nắm hết phần kiểm soát tài chính trong gia đình, nhất là vào mùa World Cup, (Cười lớn).

- Anh đã từng xem một trận đá bóng ở nước ngoài chưa?

Nhiều chứ, nhất là mùa năm 1998 tổ chức tại Pháp. Chúng tôi như vỡ oà vào đêm chung kết khi tuyển Pháp chiến thắng tuyển Brazil với tỷ số 3-0, một cảm giác trên cả tuyệt vời! Năm 2006 tôi cũng cùng bạn bè bay qua Đức để theo dõi World Cup, ở Châu Âu đi lại rất dễ dàng và hơn nữa, đây là dịp để nhóm bạn bè chúng tôi quậy tưng bừng cùng nhau.

- Anh hâm mộ đội tuyển nào nhất trong mùa giải "World Cup 2014”?

Tôi vẫn kỳ vọng vào tuyển Pháp.

- Ngôi sao bóng đá nào mà anh hâm mộ nhất? 

Zinedine Zidane, đối với tôi anh ấy là một huyền thoại.

Nathan Lee: quot;Vợ nên giữ tiền mùa World Cupquot; - 6

Anh dự đoán Brazil vô địch, nhưng lại thích Pháp

- Anh đã từng gặp một tuyển thủ quốc tế nào nổi tiếng chưa? Anh có kỷ niệm hay ấn tượng gì với họ?

Năm 2006, tôi chụp hình cho một tạp chí Đàn ông của Pháp và được gặp gỡ, trò chuyện với cầu thủ Zinedine Zidane. Anh ấy đã tặng tôi một chiếc áo mang số 10, số của anh trong đội tuyển Pháp, tôi vẫn còn giữ nó cho đến ngày hôm nay.

- Năm nay, anh dự đoán quốc gia nào sẽ vô địch?

Tôi đoán là Brazil nhưng tôi mong là Pháp, (Cười).

Xin cảm ơn ca sĩ Nathan Lee và chúc anh thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nathan Lee