Ngô Thanh Vân: Công danh dễ kiếm, bến đỗ khó tìm

Ngày 11/02/2014 08:51 AM (GMT+7)

Xinh đẹp, sự nghiệp thành công, có lẽ Ngô Thanh Vân chỉ cần thêm một đức lang quân...

Những ngày cuối cùng của năm 2013, Ngô Thanh Vân đăng lên Facebook cá nhân tấm ảnh cô mặc áo dài cô dâu, tay cầm hoa cưới với đôi lời cảm thán “Cô dâu đang chờ rước. Đang chờ chú rể, mà hổng thấy đâu hết!... Mọi người chúc nhiều vào để Vân may mắn tìm chú rể nhen”. Chỉ vậy thôi đủ biết Vân cũng... sốt ruột lắm rồi.

Năm nay cô đã 35 tuổi, theo quan niệm phương Đông thì đã vào hàng “băm”, còn trong showbiz thì cùng lứa với cô là Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà đã gia đình yên ấm, “cứng đầu” như Mai Khôi cũng chịu lên xe hoa. Vậy thì Vân còn chần chờ gì nữa?

Chán yêu, sợ đàn ông, nên quyết “phòng không”?

Vân từng chia sẻ, mối tình đầu của cô vào năm 17 tuổi, với một chàng trai hơn mình hai tuổi. Từ đó đến nay, dù chưa bao giờ thừa nhận nhưng cũng đã có không ít chàng trai được gắn mác “người tình tin đồn” của cô, trong đó phải kể đến hai cái tên lớn.

Đầu tiên là vị nhạc sĩ đa tình Quốc Bảo. Tình cảm anh dành cho Ngô Thanh Vân đã từng rất sâu đậm. Chính anh đã dìu dắt cô từ một người mẫu kém tiếng trở thành cái tên nổi bật trong showbiz. Quốc Bảo còn có hẳn một album mang tên chỉ vỏn vẹn 1 chữ V. Vợ cũ của anh (Loan BB) cũng khẳng định “mức độ nghiêm trọng” của mối quan hệ này bằng chia sẻ: “Thời điểm anh Bảo yêu N.T.V, viết nhạc cho cô ấy cũng là lúc chúng tôi lục đục. Anh ấy bảo vệ cô ấy như một linh vật vậy”. Loan BB cũng ám chỉ xa gần rằng sự đổ vỡ của gia đình ít nhiều có liên quan đến Vân: “Sống với một người mà khi ngủ với mình, khuôn mặt của họ có ba chữ N.T.V. thì mình sống cùng làm gì”.

Ngô Thanh Vân: Công danh dễ kiếm, bến đỗ khó tìm - 1

Ngô Thanh Vân cùng các học trò cưng trong nhóm 365.

Người thứ hai chắc chắn không ai khác ngoài Johnny Trí Nguyễn, cái tên đã gắn chặt với Vân trên mặt báo suốt gần 6 năm. Google dành cho họ hàng loạt những từ khóa nồng nàn “Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn yêu nhau”, “Ngô Thanh Vân yêu say đắm Johnny Trí Nguyễn”, “Johnny Trí Nguyễn cưới Ngô Thanh Vân”... Họ nghiễm nhiên được coi là một cặp đôi đẹp của showbiz Việt mặc dù cả hai chưa bao giờ công khai thừa nhận mối quan hệ tình cảm.

Có thể thấy, về nhan sắc, chắc chắn “đả nữ” có thừa, mối quan hệ xã hội và trải nghiệm tình trường càng không phải là vấn đề. Vậy do đâu mà cô gặp khó khăn trong việc tìm bến đỗ?

Nhìn lại một lần nữa hai người đàn ông được cho là “mối tình lớn” của Ngô Thanh Vân, không khó để nhận thấy cả hai đều đã có gia đình trước khi bắt đầu có tin đồn tình cảm với cô. Tệ hơn, cả hai người vợ cũ đều đồng loạt cho rằng, Ngô Thanh Vân chính là lý do khiến gia đình họ tan vỡ. Thật chẳng dễ chịu gì khi bị đặt vào vị trí kẻ thứ 3.

Phải chăng, đã tận mắt chứng kiến và ở trong tâm bão của hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, đã thấm thía những cay đắng mà hôn nhân có thể mang lại cho người phụ nữ nên Vân nản lòng, sợ phải... lên nhầm kiệu hoa, sợ một ngày nào đó cô cũng sẽ sắm vai người vợ... cũ? Câu hỏi này chắc chỉ có Vân mới trả lời được. Nhưng Vân rất thông minh, cô luôn tránh né hoặc không trả lời những câu hỏi trực tiếp về tình yêu. Cô chẳng bao giờ chịu công khai hay nói mình đang yêu ai cả.

Khi không thể tìm ra được lý do chính xác cho sự muộn chồng của “đả nữ”, dư luận bắt đầu nghiêng theo hướng nghi ngờ giới tính của Ngô Thanh Vân.

Thật ra, những ai theo dõi bước đường nghệ thuật của Vân đều biết, cô từng vướng vào tin đồn đồng tính từ ngày mới bước chân vào showbiz. Vân quen Diễm (Dziem Phạm) trong một chuyến đi, khi cô vừa đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2000. Chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng Diễm đã đồng ý về làm quản lý cho Vân khiến không ít người nghi ngờ có lẽ Diễm đã... phải lòng Ngô Thanh Vân.

Nghi vấn đó không hẳn vô căn cứ, bởi Diễm vốn là con út trong một gia đình Việt kiều, chủ của hệ thống cửa hàng bánh cuốn nổi tiếng dành cho cộng đồng người Việt tại Mỹ. Cô tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh, từng là quản lý vũ trường và nhà hàng có tiếng của gia đình ở Hải Phòng, sau đó chuyển sang quản lý nhà hàng Miss Sài Gòn cùng phòng trà 2B Lê Duẩn cho Phước Sang. Với lý lịch như vậy, Diễm thừa sức tìm một công việc lý tưởng hơn, vậy mà cô chấp nhận theo Vân để xếp lịch diễn, lo chuyện hậu trường và thậm chí là đi mua bánh mì cho người đẹp.

Ngô Thanh Vân: Công danh dễ kiếm, bến đỗ khó tìm - 2

Một cảnh quay của Ngô Thanh Vân trong phim Lửa Phật.

Diễm gắn bó với Ngô Thanh Vân 7 năm, cho đến ngày Vân và Johnny Trí Nguyễn “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Lẽ nào Diễm không thể chấp nhận được việc “chia sẻ” Vân với một người đàn ông khác nên đã nhất quyết dứt áo? Dẫu sao, so với những mối quan hệ khác của Vân thì mối quan hệ với Diễm kết thúc trong êm đẹp. Diễm im lặng ra đi. Còn Vân vẫn dành những lời tốt đẹp nhất khi nói về Diễm. Trong chia sẻ với báo chí, cô kể khi mất Diễm, cô như tự đánh mất một nửa cơ thể mình.

Thậm chí, còn có tin đồn nực cười hơn rằng Thanh Hằng, một mỹ nữ muộn chồng khác, có tình ý với Ngô Thanh Vân nên cả hai đều không thèm... lấy chồng. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Thanh Hằng đã phì cười khi được hỏi về điều này. Còn Ngô Thanh Vân khẳng định trên một tạp chí rằng cô chẳng có vấn đề gì về giới tính.

Độc thân vẫn hạnh phúc

Tuổi 30 là một cột mốc rất quan trọng trong tâm tư tình cảm của người phụ nữ. Nếu qua mốc này mà vẫn chưa tìm được một bờ vai che chở thì nhiều phụ nữ độc thân dễ rơi vào trạng thái cô đơn, thậm chí là trầm cảm trong khi đa phần bạn bè đều đã thành gia lập thất, bận rộn với chồng con... Thế nên, người ta vẫn hay nói đùa về những bà cô già khó tính. Ngay cả nữ hoàng dancesport Khánh Thi, một trong những người đẹp đã qua tuổi “băm” vẫn độc thân cũng thừa nhận “chừng này tuổi đầu rồi không khó tính mới là lạ”.

Nhưng có vẻ Ngô Thanh Vân lại đi qua cái mốc 30 của mình nhẹ nhõm bằng sự tự tin và yêu đời. Dù có đôi chút lo lắng về sự lẻ bóng (như tấm ảnh mặc áo dài cưới và chú thích “chờ chú rể” trên Facebook của cô) nhưng Vân vẫn tận hưởng niềm hạnh phúc của cuộc sống độc thân quyến rũ.

Cô từng tuyên bố: “Người phụ nữ 30 mà chưa chồng thường được săn đón nhiều hơn vì ở độ tuổi đó, họ chín chắn, mặn mà và hiểu biết. Với Vân, phụ nữ 30 là độ tuổi tuyệt vời nhất để yêu vì họ đủ tự tin để biết mình muốn gì với cuộc sống và thoải mái lựa chọn, thực hiện những điều họ muốn”.

Để minh chứng cho lời nói của mình, cô liên tục tham gia những dự án mới. Khi thì quay những cảnh nóng bỏng với Trần Bảo Sơn và dọa cho khán giả hết hồn với phim kinh dị Ngôi nhà trong hẻm. Lúc lại gợi cảm, đầy nữ tính trao nụ hôn cho Dustin Nguyễn trong Lửa Phật. Và MV nhạc mới nhất Under My Spell của Vân khiến khán giả “đỏ mặt” vì ngập tràn những cảnh mùi mẫn, khoe đôi chân thon và vòng một hấp dẫn. Có thể thấy, dù có 20 hay 30 tuổi, Vân vẫn luôn giữ vững phong độ. Sau hơn chục năm dấn thân vào showbiz, cô vẫn là một trong những mỹ nữ được săn đón trên màn ảnh lẫn thảm đỏ, trên sân khấu lẫn đời thường.

Ngô Thanh Vân: Công danh dễ kiếm, bến đỗ khó tìm - 3

Vân chưa bao giờ tỏ ra buồn phiền, dù cuộc tình tin đồn với Johnny Trí Nguyễn hiện nay đã tan vỡ. Cô đã cho cả thế giới thấy rằng, cô đơn có thể khiến người ta đau khổ, buồn phiền, nhưng vẫn có một thứ cô đơn trong hạnh phúc, đó là sự cô đơn do người ta chọn lựa.

Bỏ qua vài rắc rối nhỏ, Vân đã và đang điều hành tốt công ty riêng của mình, nhóm nhạc 365 do cô đỡ đầu đã có một liveshow kỷ niệm 3 năm thành lập thành công và nhận được nhiều giải thưởng uy tín. Mới đây, cô còn khoe trên Facebook rằng mình được bình chọn vào Top 10 phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2013 của một trang web nước ngoài. Không xét về độ uy tín và phủ sóng thông tin của trang web này thì việc Ngô Thanh Vân là người đẹp Việt Nam duy nhất trong bảng bình chọn cũng là điều đáng khích lệ.

Xét về việc muộn chồng ở góc độ chuyên môn, thạc sĩ tâm lý học Võ Thị Tường Vy cho rằng: “Mỗi cá nhân đều được quyền quyết định trên chính cuộc đời của họ nên chúng ta hãy tôn trong quan niệm riêng của mỗi người về hạnh phúc. Dù 30 hay 70 tuổi, miễn họ thấy hài lòng với chọn lựa của mình thì đó là quyết định đúng”.

Thực tế đã cho thấy, trong khi rất nhiều người đẹp, ngôi sao sau khi lấy chồng phải lui về săn sóc gia đình. Đạo diễn Lê Hoàng từng nói: “Gái chưa chồng vừa tắm vừa hát. Gái có chồng vừa tắm vừa nhìn cục xà bông xem sắp hết chưa”.

Vậy nên, Vân chẳng dại gì mà không tận hưởng thú vui “phòng không” và sự tự do của mình. Thi thoảng, cô lại sang Hollywood gặp gỡ Hugh Jackman, Angelina Jolie, Jack Black... để quảng bá phim ảnh. Trở về nhà sau một ngày làm việc, cô khỏa lấp sự cô đơn bằng việc nuôi những chú cún đáng yêu, vì như cô thường đùa bảo “chồng có thể không có nhưng chó phải có một con”. Cuối tuần thư thả, cô lại về thăm mẹ, cùng ăn sáng với bà và nhớ lại những kỷ niệm ấu thơ.

Chẳng riêng gì Ngô Thanh Vân, nhiều sao nữ cũng đang chọn một cuộc đời tự túc với hạnh phúc một mình. “Ế” hiện đang là “xu thế” của không chỉ showbiz Việt mà còn của thế giới. Ở châu Á, có thể điểm qua những “gái ế” tiếng tăm, trong đó nhiều cô đã ngấp nghé 40 tuổi như Lâm Tâm Như, Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng, Trần Kiều Ân, Song Hye Kyo... Hollywood có Rihanna, Renee Zellweger, Jennifer Aniston, Cameron Diaz... Tất cả họ đều đã từng yêu, đã từng biết thế nào là đổ vỡ và đều đi đến quyết định rằng, độc thân muôn năm.

Còn nếu lo sợ “cái tuổi nó đuổi xuân đi”, thì các nàng cũng không mấy quan tâm. Bởi “phi công trẻ lái máy bay bà già” đang là mốt, thực tế cho thấy phụ nữ càng có tuổi thì lại càng có giá. Nữ hoàng nhạc pop Madonna 55 tuổi vừa mới chia tay anh bồ trẻ 25 tuổi để đến với tình mới 26 tuổi. Ngay cả chàng ca sĩ đẹp trai, đa tình Tuấn Hưng cũng khẳng định: “Có một thực tế là những cô gái mới lớn thì mức độ bí ẩn không nhiều. Còn phụ nữ càng lớn tuổi, sự chín chắn càng nhiều, vì thế họ càng trở nên hấp dẫn”.

Ông bà ta chẳng đã nói “gừng càng già càng cay”, nhìn Ngô Thanh Vân, ai dám bảo sống một mình là khổ? Cũng như ai bảo chăn trâu là khổ? Chăn chồng mới khổ hơn... chăn trâu.

Theo Rơm K (Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan