NSƯT Kim Phương ở nhà 48m2, "mách" chuyện con dâu ưa làm nũng hay giận hờn, đến mẹ chồng cũng "không tha"

H.M - Ngày 28/12/2025 18:00 PM (GMT+7)

NSƯT Kim Phương chia sẻ về những kỷ niệm khó quên khi tham gia phim điện ảnh kinh dị Nhà Hai Chủ.

Mới đây, NSƯT Kim Phương - người thường gây ấn tượng trong mắt khán giả với những vai phản diện trên màn ảnh nhỏ lẫn sân khấu - đã có màn tái xuất trong phim điện ảnh kinh dị Nhà Hai Chủ. Phim do Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu làm đạo diễn, đánh dấu sự tái hợp của bộ đôi Lật Mặt 7 là Trâm Anh và Trần Kim Hải. Câu chuyện trong phim được xây dựng trên sự kiện có thật xảy ra vào những năm 1985 về đôi vợ chồng chọn một ngôi nhà sinh sống tại Sài Gòn sau thời kỳ kinh tế mới. 

Thế nhưng, từ đây, họ phải đối mặt với những hiện tượng kỳ lạ quấy phá sự yên bình của gia đình nhỏ. Trong phim, nữ nghệ sĩ Kim Phương vào vai dì Bảy hiền lành, sẵn lòng giúp đỡ gia đình nhân vật chính.

NSƯT Kim Phương (thứ 2 từ trái sang) cùng dàn diễn viên Nhà Hai Chủ.

NSƯT Kim Phương (thứ 2 từ trái sang) cùng dàn diễn viên Nhà Hai Chủ.

NSƯT Kim Phương chỉ nhận 1 phần 5 cát-xê khi đóng Nhà Hai Chủ, đau 5 tháng vì chấn thương sườn trong lúc quay phim

- NSƯT Kim Phương thể chia sẻ về cơ duyên đến với với vai diễn trong Nhà Hai Chủ được không?

Tôi khá thân với biên kịch và trợ lý bộ phim. Ban đầu, khi biết 2 em hùn vốn để làm phim, coi đây là tác phẩm đầu tay để khởi nghiệp và tri ân cha mẹ, tôi thấy thương các bạn vì tôi cũng từng có những khoảng thời gian cheo neo, chới với như vậy. Vì thế, trước hết là tôi muốn giúp đỡ, hỗ trợ các bạn trẻ chứ không đặt nặng vấn đề thù lao hay thành công của phim. Đến khi các bạn bảo cần 1 vai lớn tuổi thì tôi mới hỏi về việc nhân vật ấy tính cách ra sao, độ dài vai diễn thế nào và địa điểm quay phim ở đâu để xem vai diễn tôi phù hợp với sức khỏe của mình ở tuổi này hay không, đảm bảo là tiến độ của đoàn sẽ không bị ảnh hưởng.

- Ngoài việc ủng hộ tinh thần khởi nghiệp, kịch bản nhân vật trong phim đã tạo được sức thuyết phục với cô ở những điểm nào?

Đối với tôi, nhân vật bà Bảy trong Nhà Hai Chủ không khó nhưng cũng không dễ. Thật ra với tôi thì vai diễn nào cũng vậy, quan trọng là phải "nhập vai" để khán giả không còn thấy hình bóng của Kim Phương trên màn ảnh nữa. Bà Bảy thì là nhân vật dễ thương, là một bà hàng xóm tốt bụng, khi thấy hoàn cảnh gia đình cô bé nhà bên thì bà sẵn lòng chung tay giúp đỡ.

Nghệ sĩ nhận xét dì Bảy là một nhân vật dễ thương, tốt bụng.

Nghệ sĩ nhận xét dì Bảy là một nhân vật dễ thương, tốt bụng.

- Trong quá trình làm việc với một ê-kíp làm phim rất mới và trẻ, tôi tôi gặp khó khăn gì không?

Ban đầu chính tôi cũng rất bỡ ngỡ. Khi tôi gặp mặt mọi người để tập thoại lần đầu tiên, các bạn trẻ nhìn tôi ai cũng sợ dù tôi cũng hiền, đâu làm gì ai đâu. Vậy nên tôi phải tạo sự thân thiện, dần dần hòa đồng với mọi người, đây cũng là một điều mà tôi phải rất vất vả mới làm được. Một điều khó nữa là phim còn phải quay với con nít, mà đoàn toàn quay đêm khuya, vào giờ ngủ của các bé. Tụi nhỏ thì rất vô tư, không được nghiêm túc diễn như người lớn nên đoàn phim cũng rất cực khổ về vấn đề này.

Về Trâm Anh, ban đầu, tôi thấy hơi lo vì Trâm Anh tôi ngoại hình mỏng manh, có vẻ không phù hợp với nhân vật người mẹ bản lĩnh. Tuy nhiên, sau quá trình tập luyện, Trâm Anh đã diễn rất tốt, cả đoàn phim đều rất mừng và hài lòng.

Trong một cảnh quay giằng co giữa nhân vật của tôi và Trâm Anh, mặt sàn lúc đó đã được đổ đầy nước. Do Trâm Anh quá nhập tâm và diễn theo yêu cầu của tôi là phải "xô thật mạnh" để cảnh quay trông tự nhiên, tôi đã bị trượt chân, té liền tại chỗ luôn. Té một cú mà điếng người, nín thở vài phút luôn, toàn bộ mạn sườn là đập xuống sàn. Trâm Anh sau đó sợ quá, ngồi khóc suốt, khóc hoài không ra quay tiếp. Tôi mới phải ra an ủi để Trâm Anh ra quay tiếp vì mọi người đều đang chờ. Sau tôi quay xong phim này, qua phim Lật Mặt 8 là 4,5 tháng sau tôi mới hết đau mà không uống thuốc gì được ngoài giảm đau.  

NSƯT Kim Phương và diễn viên Trâm Anh - người thủ vai nữ chính trong Nhà Hai Chủ.

NSƯT Kim Phương và diễn viên Trâm Anh - người thủ vai nữ chính trong Nhà Hai Chủ.

- NSƯT Kim Phương có dự định trong tương lai sẽ nhận thêm các dự án kinh dị tâm linh hay các bộ phim có những cảnh dễ bị “va chạm” nữa không ạ?

Với tôi thì mấy cái tai nạn nghề nghiệp đó là chuyện bình thường, đồng thời cũng là điều mình cần rút kinh nghiệm để sau này không vấp vào nữa. Tôi không ngại nhưng có điều giờ mình cũng lớn tuổi rồi, những nhân vật nào chạy nhảy, đánh đấm nhiều thì không dám nhận. Tại vì bản thân mình muốn làm nghệ thuật tiếp thì phải tự bảo vệ thôi.

- Được biết, Nhà Hai Chủ khá hạn chế về vấn đề kinh phí nên đoàn phim phải cân đo đong đếm kỹ lưỡng. Là một gương mặt gạo cội, có thâm niên, làm thế nào để NSƯT Kim Phương cân đối được vấn đề cát-xê, giữ được mức giá trên thị trường?

Nhà sản xuất nào thương tôi, thấy tôi hợp vai, muốn làm việc với tôi thì tôi và họ sẽ trao đổi, thương lượng trước về mức giá. Còn với Nhà Hai Chủ, tôi chỉ lấy mức cát-xê bằng 1/5 các dự án khác thôi, coi như hỗ trợ các con vậy thôi.

- Năm nay NSƯT Kim Phương đã tham gia vào 2 dự án. Trong đó, Lật Mặt 8 đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, còn Nhà Hai Chủ bước đầu đã nhận về phản hồi tốt. Cô có kỳ vọng Nhà Hai Chủ sẽ đạt mức doanh thu trăm tỷ không?

Kỳ vọng thì ai cũng kỳ vọng hết. Với Lật Mặt 8, tên tuổi của Lý Hải đã nhiều lần tạo tiếng vang, có dấu ấn, thương hiệu trong lòng khán giả, vậy nên khó có thể so sánh 2 phim được. Tôi không kỳ vọng gì lớn lao, chỉ mong sau khi xem Nhà Hai Chủ, cảm xúc của khán giả vẫn đọng lại trong lòng vì câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng. Nhà Hai Chủ cũng khác với những bộ phim kinh dị có nhiều yếu tố máu me ở điểm phim lấy chủ đề là ngày Tam Nương - một điều kiêng kị trong văn hoá tâm linh, một thứ đã thuộc về phong tục tập quán lâu đời.

- Cô có thể nêu thêm cảm nghĩ của bản thân về văn hoá tâm linh trong đời sống thường ngày không ạ?

Tôi tin vào tâm linh nhưng không sa đà, mê tín dị đoan. Ví dụ, tôi đi chùa, cầu phật phù hộ cho gia đình bình an thì khi ấy, tôi thấy thư thái, tự tin là gia đình mình sẽ bình an. Chứ không thể nào người nhà đang bệnh mà cầu phật là khỏi bệnh liền được. Tức là mình lấy tâm linh làm niềm tin để mạnh mẽ hơn chứ bản thân cũng phải tự biết sống tốt, sống có tâm.

Năm nay, NSƯT Kim Phương đã tham gia 2 dự án phim điện ảnh.

Năm nay, NSƯT Kim Phương đã tham gia 2 dự án phim điện ảnh.

- Được biết, đến nay, NSƯT Kim Phương đã theo nghề được hơn 60 năm. Vậy với hơn 60 năm gắn bó với nghệ thuật, điều gì khiến cô vẫn giữ được ngọn lửa nghề?

Đó chính là tình yêu nghề. Từ bé tôi đã rất yêu nghề. Tôi thấy mình làm dở mọi thứ, không biết làm gì hết nhưng duy nhất cái nghề này tôi rất tự hào là mình làm tốt. Lúc tôi với ông xã (cố nghệ sĩ Đặng Vinh Quang) đổ vỡ, bạn bè, đồng nghiệp cũng muốn giúp đỡ. Có người thương, thấy tôi nghèo còn cho đất đai mà tôi còn không biết lấy, không biết nhận như nào. Tôi cũng không biết buôn bán kinh doanh gì hết, tất cả mọi thứ đều không biết ngoài nghệ thuật. 

Hồi tôi chập chững vào nghề cải lương thì đóng con (đào con, kép con), rồi đóng chính nhưng giai đoạn sau đó lại lỡ thì. Nên nhiều khi không có vai, tôi vẫn đam mê đến mức ngồi trong hậu trường, xin được "nhắc tuồng". Trong quãng thời gian “nhắc tuồng” đó là tôi phải bám sân khấu, bám lấy đạo diễn, thuộc hết tất cả các vai để sẵn sàng thế chỗ khi có người đau ốm. Mà hai nhân vật đầu tiên cô thế khi đứng trên sân khấu là hai nhân vật nam, là những ông già. Lúc đó tôi ba mấy tuổi rồi, đóng chính rồi mà vẫn đam mê.

Cát-xê thì hồi đó có ba-rem sẵn, chị ba Thanh Nga (cố nghệ sĩ Thanh Nga) được 10 ngàn thì tôi được 8 ngàn, tất cả đều được quy định sẵn rồi. Sau này quay video cải lương, hãng phim nào mời tôi thì tôi đều đặt giá giống nhau hết. Hay với phim Nhà Hai Chủ, tôi chỉ lấy thù lao tượng trưng để hỗ trợ các bạn trẻ thôi, mặc dù tôi cũng không được khá giả lắm.

So với các bạn đồng niên trong giới nghệ thuật thì tôi không bằng, xe không có, chỉ có cái nhà 48m2 thôi. Nhưng tôi may mắn vì vẫn có mái nhà che nắng che mưa, còn hơn nhiều anh chị em nghệ sĩ khác.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ bà từng đam mê đến mức xin được ngồi nhắc tuồng khi không có vai diễn trên sân khấu.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ bà từng đam mê đến mức xin được ngồi "nhắc tuồng" khi không có vai diễn trên sân khấu.

- Theo chia sẻ của NSƯT Kim Phương, giai đoạn sau khi ly hôn, cô rơi vào hoàn cảnh khá khó khăn về kinh tế. Cô có thể có thể cho biết thêm về giai đoạn khó khăn đó không ạ?

Hai vợ chồng tôi chung sống hơn 20 năm rồi mới chia tay khi hết duyên. Nghĩ lại thì tôi vẫn không ân hận vì đã lấy ông. Bởi ông là người hiền lành, trong nghề thì diễn tốt và được đồng nghiệp yêu quý. Sau những giận hờn, chúng tôi vẫn là bạn nghề, vẫn hoạt động chung. 

Sau chia tay, tôi một mình bươn chải. Tôi không nề hà bất cứ việc gì, hồi đó tôi đi hát minh họa một bài hát với giá 50 ngàn đồng, dù tiền xe ôm đã mất 30 ngàn, tôi vẫn đi vì áp lực kinh tế và nỗi lo không có người đàn ông cáng đáng bên cạnh. Rồi từ việc chỉnh biên cho các đạo diễn, tôi dần học được cách dàn dựng. Nhưng khi ấy tôi mới hơn 40 tuổi, lại là phụ nữ nên ngại đồng nghiệp, đàn em không nể nên chỉ để tên là “dàn dựng cải lương” chứ không phải “đạo diễn” vì chưa có danh hiệu hay bằng cấp gì hết.

Bước ngoặt là khi tôi gặp và làm thư ký cho cô Ca Lê Hồng (NSƯT Ca Lê Hồng). Khi cô ấy đi công tác Hà Nội, cô đã bảo tôi thay cô dàn dựng 3 cảnh cuối của 1 vở diễn. Rồi khi cô Ca Lê Hồng về, cô thấy tôi làm tốt nên đã đề xuất với đài truyền hình thành phố để tên đạo diễn là "Ca Lê Hồng - Kim Phương". Kể từ đó là tôi trở thành đạo diễn.

- NSƯT Kim Phương có thể chia sẻ thêm về một số điều đã được truyền cảm hứng hay học được từ mẹ - NSƯT Kim Phụng không ạ?

Để mà nói là học thì tôi học được từ mẹ rất ít, do lúc đó còn nhỏ quá - 14 tuổi đã vào nghề rồi. Và khi ấy, mẹ tôi đã là diễn viên chính của 1 đoàn chuyên hát ở vùng sâu vùng xa. Nhưng nhờ mẹ, tôi thấy tình yêu nghề đã chảy từ trong huyết quản của tôi. Đến khi gặp được các bậc tiền bối hát cương, tôi học được sự nhạy bén của họ. Rồi từ từ tôi học từ mọi người xung quanh chứ không chỉ mẹ, không chỉ học vai chính mà còn học các vai khác. 

- Khi theo đuổi bộ môn cải lương, điều gì khiến cô chuyển từ vai chính sang dạng vai phản diện ở độ tuổi đẹp nhất?

Bản thân tôi khi đó nghèo quá, mà đóng chính thì không có điều kiện đầu tư nhiều vào phục trang, trang sức, phấn son. Còn hơi ca thì tôi thấy mình cũng chỉ ở mức trung bình khá chứ không phải xuất sắc, đặc biệt. Thời điểm trước giải phóng, các anh chị nổi tiếng đều có một làn hơi đặc biệt, hoặc có thương hiệu, mình thì chỉ trung bình thôi. Với tầm nhìn đó, khi mới 28 tuổi, tôi đã quyết định thay đổi để được gắn bó lâu với nghề. Vai cá tính, vai già cỡ nào tôi cũng đóng được hết.

- Cô có thể chia sẻ thêm về việc từng bị 1 số khán giả nhầm lẫn với các nghệ sĩ khác không ạ?

Người ta thường ấn tượng với các vai ác, nên khán giả chỉ biết tôi đóng vai ác thôi chứ không quan tâm người nào đóng. Mà tôi và Hồng Vân, Kim Xuân thường đóng dạng vai như thế, khán giả lộn suốt. Họ ấn tượng nhân vật của tôi chứ không nhớ tên tôi. Tôi không thấy chạnh lòng vì tôi biết trong lòng khán giả đã có tôi, vì họ ấn tượng với nhân vật của tôi, gọi tôi bằng tên nhân vật. 

NSƯT Kim Phương từng không biết con trai Tống Hạo Nhiên theo nghề ca sĩ, tiết lộ con dâu Trà Ngọc nhõng nhẽo, hay làm nũng

- Được biết, NSƯT Kim Phương và con trai út Tống Hạo Nhiên (tên thật là Đặng Hoàng Minh) có mối quan hệ rất gắn bó. Trong công việc, hai mẹ con có thường xuyên trao đổi chuyên môn, góp ý cho nhau không? Cô đã định hướng cho con kim chỉ nam hay những nguyên tắc nào để theo đuổi và đứng vững trong nghề?

Tôi luôn tôn trong quyết định của con. Tôi và con trai giống như bạn bè, ít khi tham gia vào việc riêng của nhau nhưng luôn theo dõi. Út thường chở cô đi diễn rồi đôi khi góp ý với cô chứ không can thiệp. Còn cô cũng không bao giờ la con hay xâm phạm đời tư của con. Út theo nghề mà tôi còn hoàn toàn không biết vì khi đó tôi đi diễn suốt, không có ở nhà. Tôi chỉ biết con mình ngồi phòng thu, viết bài rồi kiếm tiền, thi thoảng mua quà cho mẹ là vui rồi. Chứ tôi cũng không hỏi: “Sao con ngồi phòng thu vậy?”. Độ tuổi đó con đang tìm hiểu bản thân nên tôi muốn con thích làm thì cứ thoải mái làm, đam mê gì tôi đều ủng hộ. 

Đến khi con chọn theo đuổi thì tôi sẽ đứng sau con, nhưng con phải tự va vấp, tự rút kinh nghiệm thì mới có vốn sống của người nghệ sĩ. Đợt trước tôi gặp Phương Thanh, Phương Thanh còn khen con tôi giỏi, vừa viết nhạc vừa làm ca sĩ. Tôi mới bảo: “Chắc lộn ai rồi chứ má đâu có đứa con nào làm ca sĩ đâu”. Khi đó tôi mới biết con theo nghề ca sĩ, được Quách Thành Danh đặt nghệ danh là Tống Hạo Nhiên. Thi thoảng tôi cũng nêu cảm nhận cá nhân nhưng không can thiệp sâu, để con tự lập.

Nghệ sĩ Kim Phương cùng con trai - Tống Hạo Nhiên và cháu nội.

Nghệ sĩ Kim Phương cùng con trai - Tống Hạo Nhiên và cháu nội.

- Con dâu của NSƯT Kim Phương - Trà Ngọc từng kể trong chương trình Tâm Đầu Ý Hợp rằng đã rất sợ mẹ chồng trong lần đầu ra mắt. Cô có thể chia sẻ về mối quan hệ với Trà Ngọc hiện tại được không ạ?

Thật ra mới gặp ai cũng sợ tôi hết, mặc dù tôi cũng dễ gần. Những vai diễn tôi đóng cũng thường ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn nhận tôi. Hôm đó, tôi gọi cho út đang ở phòng thu sang bên nhà ăn uống. Út nói đang ngồi với bạn gái nên tôi bảo con đưa bạn gái sang luôn. Lúc đó tôi cũng không biết con quen ai hết, vì trước đó chỉ dặn con là cứ hẹn hò cho đến khi nào xác định mối quan hệ thì dẫn về cho mẹ xem. Tôi chỉ biết con quen với bé này cũng lâu rồi mà chưa có dịp gặp. Tôi chờ mãi mà chưa thấy qua, hoá ra hai anh chị dùng dằng vì Trà Ngọc sợ quá. 

Đến nay, trong mắt tôi, Trà Ngọc là một cô bé rất ưa nhõng nhẽo, làm nũng, hay hờn giận. Đến mẹ chồng mà nó cũng "không tha", vẫn giận dỗi bình thường. Nhưng giờ thì Ngọc đang mang bầu, bắt đầu chững chạc hơn, thương chồng thương con hơn. Tính Ngọc trẻ con thì tôi dùng cách của “trẻ con” để xử, cũng chiều chuộng mà nhiều khi cũng phải nói: “Làm vậy không có được đâu nha”. Vậy thôi chứ cũng không đao to búa lớn gì.

NSƯT Kim Phương nhận xét con dâu là cô gái ưa nhõng nhẽo.

NSƯT Kim Phương nhận xét con dâu là cô gái ưa nhõng nhẽo.

Nhà tôi toàn con trai hết, thiếu bóng dáng của con gái. Nên trong mắt tôi, người phụ nữ cần nết na một chút, chân thật và có cá tính; không cần dịu hiền quá nhưng phải thật, không được “giả”.

- Hiện tại NSƯT Kim Phương có đang sống cùng các con không ạ?

Ba đứa con tôi ở riêng hết rồi, tôi đang sống với 2 vợ chồng em trai. Từ lúc tôi đi hát, tôi đã phụ mẹ nuôi em. Các em từ đó cứ dính với tôi, có điều kiện mua nhà cũng không chịu mua mà cứ ở với mình. 

- Là người đã từng đi qua đổ vỡ hôn nhân, cô có lời khuyên gì cho các con ạ?

Đây cũng là điểm chung giữa tôi với mẹ tôi - đều đổ vỡ gia đình. Khi đó ba mẹ tôi ly hôn lúc tôi 6 tuổi, sau này, tôi cũng chia tay với chồng cũ khi con út 6 tuổi. Tôi cũng thường nói với các con, dù đổ vỡ rồi thì vẫn có thể làm bạn, vẫn có sợi dây kết nối đó là những đứa con. Nên có thể bước thêm bước nữa, miễn sao đứa trẻ vẫn thân thiết với cả cha lẫn mẹ. Mẹ con tôi không cần nói nhiều, tự hiểu ý nhau.

Khi con tôi lập gia đình, tôi cũng bảo: “Cha mẹ đổ vỡ, cũng chỉ có 10 năm đầu là có tình yêu, 10 năm sau là nghĩa vụ vợ chồng - con cái”. Sự đổ vỡ cũng đến khi tôi không còn chấp nhận được khuyết điểm của đối phương, đó cũng là cái lỗi phần mình. Vậy nên tôi hay khuyên các con về nhà nên hỏi thăm, quan tâm vợ chồng dù là xã giao cũng được. Với con trai, tôi vẫn bảo, đi làm về ai cũng mệt nhưng người mệt mỏi nhất là người chờ đợi mình ở nhà, từng giây từng phút mong mình về. Vì thế, về nhà mà biết quan tâm, an ủi vợ mình thì gia đình sẽ ấm êm.

Theo H.M
Nguồn: [Tên nguồn]28/12/2025 16:50 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam