Phan Như Thảo: Tôi không nghĩ mình lăng nhăng

Ngày 14/10/2013 14:03 PM (GMT+7)

Trước ranh giới của cám dỗ, thỉnh thoảng Phan Như Thảo chấp nhận làm người xấu.

Có nhan sắc nhưng tham dự nhiều cuộc thi đều chẳng được giải cao, thẳng thắn bảo rằng chẳng ham sự nổi tiếng như “nữ hoàng đồ lót” Ngọc Trinh, tự nhận bản thân từng say xỉn đến độ ở bên người yêu hiện tại lại nhớ người yêu cũ... tất cả hỉ nộ ái ố của Phan Như Thảo được cô bày tỏ khá chân thành trong cuộc trò chuyện mới nhất với một tạp chí nổi tiếng.

Nhắc đến Phan Như Thảo, người ta lại nhớ đến... Ngọc Trinh, bởi cô và “nữ hoàng đồ lót” từng cùng nhau tham dự nhiều cuộc thi, từ Nữ hoàng Trang sức 2007 đến Hoa hậu người Việt Toàn cầu 2011. Trong khi Ngọc Trinh đã có một vị trí riêng trong làng mẫu, còn Phan Như Thảo lại lặn mất tăm.

Tôi đã già và không muốn bon chen

Thời gian qua Phan Như Thảo hầu như ít xuất hiện trong các sự kiện và không có hoạt động nào nổi bật trong showbiz?

Tôi sang nước ngoài du học và tham gia một số dự án phim điện ảnh tại đó nên ít ở Việt Nam. Hơn nữa, tôi cũng già rồi nên cần có khoảng lặng.

Sinh năm 1988 mà chị tự nhận mình đã già sao?

Người mẫu bây giờ cao lắm, còn 1,75m như tôi là thấp rồi. Hiện tại, tôi cũng không bon chen đi diễn thời trang để kiếm tiền nữa, chỉ nhận làm những show lớn, có chất lượng để bớt nhớ nghề. Tôi vẫn đi chụp hình thời trang vì mấy chị stylist bên báo vẫn bảo khi nào họ kiếm được ai đó chụp hình đẹp như... Phan Như Thảo thì mới cho tôi nghỉ (cười lớn).

Phan Như Thảo: Tôi không nghĩ mình lăng nhăng - 1

Nhiều người mẫu tuổi nghề và tuổi đời hơn chị vẫn còn mê diễn, điều gì thực sự khiến chị không còn muốn “bon chen”?

Tôi vào nghề cũng được hơn 5 năm rồi. Mỗi người đều có một con đường để đi mà tôi thì có nhiều lựa chọn. Cái gì tôi cũng muốn tham gia và thử sức nhưng đâu thể ôm đồm hết được. Khi đã chinh phục con đường này thì mình lại muốn thử hướng khác. Giờ tôi đang tập trung vào lĩnh vực điện ảnh.

Vậy mà hai năm trước, vẫn thấy chị tham dự cuộc thi Hoa hậu người Việt Toàn cầu, cứ tưởng chị đi thi để tìm kiếm một vị thế mới trong làng mẫu?

Tôi coi cuộc thi đó là cơ hội lần cuối để xem mình có duyên và may mắn để trở thành hoa hậu hay không. Đó là ý thích cá nhân của một cô gái trẻ tự tin mình đẹp thôi. Việc tôi có đoạt giải hoa hậu hay chăng cũng không liên quan đến ngành thời trang tôi đang làm vì danh hiệu hoa hậu và người mẫu không liên quan nhau.

Khi trở về từ cuộc thi này, chính chị cũng đã cập nhật nỗi thất vọng trên trang cá nhân, vì sao vậy?

Tật của tôi là khi tự tin thái quá sẽ vậy đó. Lúc bước vào cuộc thi tôi luôn nghĩ mình cố gắng hết sức sẽ đoạt được giải xứng đáng với công sức bỏ ra. Tuy nhiên, sự may mắn rất quan trọng khi một cô gái bước vào một cuộc thi nhan sắc.

Chị có tin vào sự công tâm của các cuộc thi không?

Tôi nghĩ cái đẹp không có thang điểm nào hết. Mình nghĩ cái này là chuẩn mực của cái đẹp nhưng người ta lại nghĩ khác, rất khó phân định. Thế nên càng không thể nói có sự công bằng hay không.

Chị và Ngọc Trinh cùng tham dự cuộc thi Nữ hoàng Trang sức 2007 và cuộc thi Hoa hậu người Việt Toàn cầu 2011. Giờ thì Ngọc Trinh đã rất nổi tiếng, còn chị vẫn ở một vị trí khiêm tốn?

Nổi đình nổi đám có hai cách. Một là người ta biết những chuyện tốt về mình khiến họ có cảm tình. Hai là họ biết về những thị phi rồi suy nghĩ xấu về mình. Cả hai thứ đó đều rất dễ nổi tiếng nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Có rất nhiều người muốn nổi tiếng nhờ thị phi nhưng sau đó thì sao, phải làm gì với sự nổi tiếng đó?

Như chị Hồ Ngọc Hà có rất nhiều show diễn và nhiều người hâm mộ nên các nhãn hàng tìm đến chị ấy nhờ làm đại diện hình ảnh. Cũng có nhiều người rất nổi tiếng lại không sống được bằng nghề. Sự nổi tiếng đó không có tác dụng, không mang lại show diễn và hợp đồng quảng cáo thì nổi tiếng để làm gì?

Nhưng bù lại họ vẫn có đời sống vật chất đầy đủ?

Vật chất từ đâu có mới là vấn đề. Có thứ vật chất khiến mình hãnh diện và tiêu xài một cách sung sướng nhưng cũng có thứ vật chất đến với mình mà bản thân không thấy thoải mái.

Thỉnh thoảng tôi cũng có scandal như mấy tấm hình chụp lúc đi bar. Nhiều người cũng bảo tôi sao không làm lớn chuyện để “nổi tiếng” nhưng tôi nghĩ sao phải tự làm xấu mặt mình. Cứ im lặng rồi mọi chuyện cũng qua.

Phan Như Thảo: Tôi không nghĩ mình lăng nhăng - 2

Tôi còn nhớ lúc tham dự cuộc thi Hoa hậu Trang sức 2007, chính chị đã châm ngòi cho scandal “gạ tình, gạ tiền mua giải” khi đứng ra tố cáo ban tổ chức?

Lúc đó tôi còn trẻ nên mỗi khi tức tối sẽ bộc lộ ra hết chứ không suy nghĩ thấu đáo. Tôi tin vào luật nhân quả. Ngày xưa, mình nóng tính, cái gì đúng là đúng, mà sai thì phải làm cho ra lẽ. Còn bây giờ, tôi nghĩ cứ chờ đi rồi sẽ thấy, ai làm sai người đó sẽ phải gánh chịu sau này.

Chị có nghĩ nếu ngày đó không có scandal thì Phan Như Thảo cũng giống như những thí sinh hoa hậu thi trượt và không ai biết tới?

Cũng có thể. Có những scandal giúp người ta lên vùn vụt nhưng trụ được hay không trong showbiz là do khả năng của họ nữa. Có những người lên như diều gặp gió nhưng một thời gian sau lại biến mất. Tôi nghĩ là do họ được đẩy lên tới đó, được giúp đỡ tới đó nhưng bản thân không tự đứng vững được nên phải rớt thôi. Đó là sự sàng lọc tự nhiên của khán giả.

Đồng tiền có ma lực rất lớn

Dường như chị khá may mắn vì khi bước chân vào showbiz đã nhanh chóng gặt hái thành công?

Tôi nghĩ mình cũng không may mắn lắm đâu. Người khác ít biết vì tôi không kể lể, khóc lóc là mình khổ sở thế nào. Con người sinh ra để trả nợ cuộc đời chứ không ai sung sướng hết, phải trả nợ cho cha mẹ và nhiều thứ khác. Tôi nghĩ, được sinh ra đã là khổ rồi, nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua nếu mình cố gắng. Từ nhỏ tôi đã nghĩ rằng nếu ngủ một giấc thì ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, chẳng bao giờ ngày mai xấu hơn hết. Cũng có thời gian, gia đình tôi xảy ra những chuyện khiến mình hụt hẫng và phải lao vào kiếm tiền.

Điều gì khiến chị hụt hẫng và phải lao vào kiếm tiền như vậy?

Cách đây khoảng ba năm, gia đình tôi gặp chuyện không may liên tục. Lúc đó, ba tôi làm ăn thất bại, em gái thì bị bệnh, thường xuyên phải vào viện. Tôi gặp phải rất nhiều áp lực về tiền bạc. Em gái tôi bị u nang bạch cầu, phải chạy chữa nhiều lắm. Giờ thì ổn rồi, một tuần đi bệnh viện một lần khám xét nghiệm và kiểm soát máu.Những chuyện này tôi ít khi nào chia sẻ bởi bản thân nặng nề là đủ rồi. Hạnh phúc chia sẻ thì tốt, còn khi buồn thì giấu đi.

Một người đẹp mà gặp khó khăn sẽ có nhiều cám dỗ lắm?

Đúng vậy. Có rất nhiều lựa chọn và cám dỗ đã vây lấy mình. Lúc khó khăn, tôi mới biết thế giới này xấu xa thế nào và kiếm tiền bất chính dễ ra sao. Có những lúc đồng tiền khiến tôi muốn buông xuôi. Làm xấu một chút nhưng bù lại có được một món tiền lớn rất dễ dàng. Nhưng rồi tôi trăn trở, đắn đo, dằn vặt và cuối cùng không vượt qua được ranh giới đó (cười).

Tôi nhìn thấy tiền xếp trước mặt cũng thèm muốn lắm nhưng rồi không dám cầm. Đôi khi, tôi nghĩ để cho gia đình chịu khổ mà mình không dám hy sinh bản thân cũng là một tội lỗi.

Ma lực đồng tiền lúc đó hẳn lớn lắm?

Rất lớn. Lúc đó mình chỉ nghĩ sao lấy được số tiền đó. Nó đòi hỏi một sức mạnh tinh thần ghê gớm. Tôi nghĩ con người ai cũng vậy, đều lo lắng và suy nghĩ trước những đồng tiền bất chính. Quan trọng là họ có buông xuôi lý trí để cầm đồng tiền đó lên hay không thôi.

Lúc ấy, những người đàn ông xung quanh chị đâu hết rồi?

Tôi luôn nghĩ mình sẽ lấy chồng và có một gia đình hạnh phúc. Tôi rất tin tưởng vào tình yêu, muốn yêu và muốn được ai đó yêu mình. Tôi nghĩ khi mình chấp nhận làm những chuyện xấu chỉ vì đồng tiền thì trên đời còn ai chấp nhận và thương mình nữa?

Lúc đó tôi cũng có bạn trai, nhưng anh ấy là sinh viên. Hai đứa đều đi học thì làm gì có tiền. Lúc ấy, anh ta không hiểu được những gì tôi làm và không chia sẻ được những khó khăn tôi phải trải qua.

“Tôi thích người mập, ôm đã dễ sợ!”

Xung quanh một chân dài xinh đẹp có rất nhiều người giàu sẵn sàng bao bọc. Tại sao chị lại yêu một chàng sinh viên, không thể lo nổi cho mình?

Nhưng người giàu và thương yêu mình thì kiếm đâu ra? Tôi có bạn trai rồi mới bước chân vào nghề mẫu. Sau đó, chúng tôi vẫn yêu nhau một thời gian dài, lúc chia tay cũng đau khổ và dằn vặt lắm.

Lúc khó khăn có thể bên nhau, nhưng khi vượt qua, tại sao chị không giữ được tình yêu của mình?

Thời gian luôn trôi và con người luôn thay đổi. Có khi người ta cùng nhau thay đổi để đi chung một hướng, nhưng có người không được vậy. Công việc người mẫu khiến tôi sống khác trước và thay đổi dần. Tôi không còn là một cô sinh viên mỗi ngày đến trường rồi đi uống trà sữa cùng bạn trai. Tôi phải nghĩ rất nhiều thứ trong đầu, chuyện gia đình khó khăn, áp lực của công việc, cách đối nhân xử thế...

Phan Như Thảo: Tôi không nghĩ mình lăng nhăng - 3

Tôi nhận ra chúng tôi đã khác nhau hoàn toàn. Tôi nhìn thấy anh ấy nhỏ đi, đồng thời thấy mình già hơn. Phụ nữ thường lấy chồng nhiều tuổi hơn là vậy. Đàn ông phải là chỗ dựa về mặt tinh thần, để khi phụ nữ gặp khó khăn và thắc mắc thì họ phải trả lời và giúp đỡ được.

Anh chàng đó phản ứng sao khi chị quyết định chia tay?

Rất giận dữ. Anh ấy cho rằng tôi đã thay đổi nhưng tôi nói thật ra cả hai đều thay đổi mà không cùng hướng thôi. Tôi chấp nhận mình là người xấu. Khi bước chân vào showbiz, tôi cũng cố giữ gìn tình cảm bằng cách không tụ tập ở quán bar hay cà phê, chỉ xuất hiện khi có công việc. Có điều, tôi hy sinh như vậy thì cũng cần anh ấy cố gắng và có tham vọng hơn.

Bao lâu chị mới tìm được tình yêu mới?

Tôi nghĩ để yêu như tình đầu thì không. Khi lớn lên, tôi nghĩ để đi đến hôn nhân, tình yêu vẫn phải có, nhưng mọi chuyện phụ thuộc vào việc hai người có hợp nhau để sống cùng cả đời không, có thể xem nhau như những người bạn không.

Có thông tin chị đã có bạn trai mới và sắp kết hôn. Chị tìm thấy điều gì ở người đàn ông hiện tại?

Anh ấy cứng đầu, hung hăng hơn và trị được tôi. Anh cũng luôn khuyên tôi nên đi học. Khi đi du học, tôi cũng phân vân lắm vì biết đâu nếu bỏ đi người ta sẽ quên mình liền. Có điều sau đó, tôi nghĩ bản thân cần phải có tương lai để khi quay lại mình sẽ có nhiều thứ hơn.

Cả hai đã tính chuyện kết hôn chưa?

Tôi thì chưa muốn cưới nhưng mẹ tôi hối thúc lắm, cứ thở dài mãi. Hai đứa cũng tính đính hôn cho gia đình yên tâm chứ đám cưới chắc phải vài ba năm nữa.

Người đàn ông hiện tại có gì thu hút?

Lúc mới gặp tôi tưởng anh ấy 40 tuổi nhưng hóa ra lại không lớn tuổi hơn tôi lắm. Sau khi chia tay người bạn trai đầu tiên, tôi nghĩ không bao giờ quen người bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi nữa. Người bạn trai hiện tại của tôi giỏi, biết suy nghĩ và khi cần thiết, anh ấy cho tôi nhiều ý kiến.

Anh ấy có phải là đại gia không?

Nhiều người nhìn vào tưởng là đại gia nhưng thật ra không phải. Anh ấy cũng là nhân viên và phấn đấu đi từ dưới lên.

Nhưng anh ấy lại rất ra dáng “đại gia”?

Tôi thích người mập, ôm đã dễ sợ (cười)! Tôi không thích trai đẹp vì không an toàn. Sắc đẹp với tôi không quan trọng vì tôi thích sự chân thành.

Nghe đồn hai người cũng có thời gian xa mặt cách lòng và từng chia tay?

Trước kia tôi cũng có tính “tung tăng”. Khi anh ấy phát hiện tôi “tung tăng” với người khác (chỉ là bạn bè) thì làm lớn chuyện, tôi chỉ nói: “OK chia tay” .

Khi chia tay cả hai cũng trăn trở lắm, nhưng rồi anh ấy tìm đến tôi và bảo không muốn để mất tôi. Anh còn nói sẽ không từ bỏ, mà cố gắng làm cho tôi thay đổi suy nghĩ và hạn chế đi với người khác. Người đàn ông có thể nghĩ được như vậy ít lắm, những gã khác thì sẽ làm lớn chuyện và bỏ liền. Yêu thì phải cố gắng cùng nhau thay đổi để tốt hơn chứ không phải gặp chuyện là bỏ.

Tôi có chút bất ngờ khi chị tự nhận mình là người lăng nhăng?

Tôi không nghĩ đó là lăng nhăng. Giai đoạn đó, tôi không nghĩ mình sẽ cưới anh ấy mà chỉ tìm hiểu thế thôi. Ngày xưa, có dạo tôi đi chơi khá nhiều và thích ngồi uống rượu với vài người bạn thân.

Chị có biết rượu sẽ phá hủy nhan sắc và sự nghiệp của mình không?

Đúng, uống nhiều quá sẽ làm mình xấu đi. Cũng có lúc tôi say đến nỗi không biết sao mình về đến nhà được nữa. Khi tôi gặp khủng hoảng chuyện gia đình, tình cảm, tôi uống để không buồn nữa. Có khi say quá còn ngủ trong toilet nữa.

Có bao giờ chị để xảy ra những chuyện đáng tiếc trong khi uống say?

Cũng vì thế mà tôi và người yêu cãi nhau dữ dội. Quen anh ấy rồi mà tôi vẫn đi uống rượu, xỉn về cứ bảo em nhớ anh lắm (nhưng là anh khác). Khi tôi tỉnh, người yêu tôi nhắc lại, tôi thấy rất ngại (cười).

Chị có thấy sức mạnh đồng tiền rất lớn, khi vật chất lung lay thì hạnh phúc có thể tan vỡ?

Thiếu tiền sẽ tạo ra mâu thuẫn. Lúc gia đình gặp khó khăn, ba mẹ tôi tự kiếm chuyện với nhau. Mẹ nghĩ ba không thương mẹ và các con nên mới để vỡ nợ, khiến gia đình khủng hoảng.

Rơi vào tình trạng khủng hoảng, chị có nghĩ sẽ kiếm tiền bằng mọi giá?

Tôi đã đôi lần muốn làm bậy hoặc tìm ai đó nuôi mình. Cũng nhờ nghĩ đến gia đình mà tôi biết dừng lại, chứ không đã chọn con đường khác rồi. Tôi thấy tự hào vì gia đình, đó là điều duy nhất còn lại để mình không làm bậy.

Trong những lúc cùng cực nhất giữa ranh giới cám dỗ, chị ngã về phía nào?

Đôi lúc tôi cũng ngã về phía đen giữa ranh giới trắng - đen, nhưng là chọn cách để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng nhất giữa đúng và sai. Tôi nghĩ thỉnh thoảng mình cũng phải làm người xấu một chút. Tôi không quan tâm việc làm người tốt hay xấu, chỉ quan tâm con đường đã chọn. Và khi đã chọn rồi thì tôi sẽ đi, nếu có hậu quả thế nào cũng sẽ chấp nhận chứ không hối hận hay bắt buộc mình phải là người tốt.

Cám ơn chị đã chia sẻ!

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô từng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, tham dự cuộc thi Nữ hoàng Trang sức 2007, đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu người Việt Toàn cầu 2011. Phan Như Thảo được đánh giá là gương mặt triển vọng của làng thời trang với gương mặt đẹp, vóc dáng chuẩn. Cô cũng từng tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Ranh giới trắng đen (hợp tác với Indonesia), Những mảnh vỡ phù hoa, Sắc đẹp và danh vọng, Chạm vào quá khứ...

Theo Thành Trung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan