"Tặng của cải không bằng giúp tôi kiếm ra nó"

Ngày 03/06/2013 11:47 AM (GMT+7)

Hoàng Yến nhận định thú vị về nhan sắc, sự thành công của phái đẹp trong mắt mày râu.

- Tung ra MV đầu tay mang tên "Hãy nói với em", chị khiến nhiều người bất ngờ với việc ôm trăn quay clip. Vì sao Hoàng Yến chọn hành động gây sốc này?

- Thật lòng mà nói, khi biết sắp đến phân cảnh quay với con trăn, tôi rất hồi hộp, lo lắng. Tiếp xúc với một con trăn rất to và cảm giác như con vật cứ trườn bò trên người khiến tôi rùng mình (nhăn mặt). Tôi là chúa sợ những loài không chân. Thế nên trước khi quay, bản thân tôi cũng không biết liệu mình có làm được không.

Tới hôm quay, trời nắng to. Nếu tôi không tốt, cả ê-kíp sẽ phải làm đi làm lại rất nhiều lần giữa trời nắng nóng đó. Tôi không muốn mọi người vất vả vì mình và cũng không hy vọng phải... ôm ấp con trăn quá lâu. Thế nên tôi hít một hơi thật sâu và gồng mình vác trăn lên người. Tôi đã nhủ thầm cả ngàn lần rằng không được sợ, không được hồi hộp để hoàn thành tốt cảnh quay. Kết quả là thật may mắn vì chỉ sau đúng một "đúp", tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao (cười). Tôi cũng tin là sau này, mình sẽ chẳng còn sợ mấy con không chân như trăn hay rắn nữa...

– Ý tưởng thực hiện MV này xuất phát từ đâu?

- Tôi nghĩ tới chuyện thực hiện MV Hãy nói với em vào thời điểm đang xem những video thời trang để tìm cho mình những ý tưởng mới. Khi xem một video tuyệt đẹp giới thiệu các cảnh quan hùng vĩ của Mexico với điểm nhấn là hình ảnh một người phụ nữ bé nhỏ đứng giữa thiên nhiên khiến cảm xúc như trào dâng trong tôi. Tôi muốn mang lại cho người xem cảm giác nhẹ nhàng và thư thái cũng như sự thư giãn khi hòa mình vào những cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

quot;Tặng của cải không bằng giúp tôi kiếm ra nóquot; - 1

- Tại sao chị quyết định vung tiền để mời đạo diễn Cường Ngô thực hiện MV "Hãy nói về em"? Người ta cho rằng chị đang cố "chơi nổi" để thể hiện mình...

– Khi ý tưởng đã ra đời, điều khó khăn nhất để thực hiện MV mà tôi dành hết tâm huyết là bắt được cảm xúc một cách chân thật và nhanh nhất mà không làm mờ nhạt đi cảnh hùng vĩ của thiện nhiên. Không phải đơn giản để thực hiện được điều đó. Trong quá trình tìm kiếm đối tác, tôi tình cờ xem được trailer bộ phim Ngọc Viễn Đông của đạo diễn Cường Ngô.  Tôi thấy mình có rất nhiều điểm chung khi cảm nhận được cao trào của cảm xúc và cái đẹp của cảnh quan hòa quyện vào nhau.

Bên cạnh đó, cách làm việc tỉ mỉ, chăm chút cho từng cảnh quay, từng góc máy của anh Cường Ngô đã chinh phục tôi. Sự khắt khe và khó tính khi quyết định bất cứ điều gì của anh trong công việc chính là yếu tố khiến tôi yên tâm "chọn mặt gửi vàng".

- Không ít ý kiến cho rằng chị giọng mỏng, hát yếu không phù hợp để làm ca sĩ. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi chọn âm nhạc vì muốn có thêm một sự luyện tập cho bản thân. Với một người mẫu, cảm nhạc là điều rất quan trọng. Nếu không cảm được âm nhạc thì không thể thăng hoa với từng bước đi trên sàn catwalk. Tất cả những gì tôi đang làm chỉ là sự học hỏi để hoàn thiện giấc mơ thời trang của mình.

Tôi thuộc type khách quan lắng nghe để cố gắng khắc phục những sai sót của mình chứ không vì sĩ diện mà bỏ qua tất cả. Tôi biết mình còn rất yếu trong giọng hát. Nhưng tôi mừng vì MV Hãy nói với em đã được công nhận về mặt hình ảnh, khiến người xem nắm bắt được thông điệp tôi muốn gửi gắm trong đó. Nhưng không vì vậy mà tôi nghĩ là mình chiến thắng. Tôi muốn mình phải tốt hơn nữa để thỏa mãn được cả những khán giả khó tính nhất.

quot;Tặng của cải không bằng giúp tôi kiếm ra nóquot; - 2

– Nếu nói chị đang "bắt chước" những gì Hồ Ngọc Hà từng làm: bước từ sàn catwalk sang sân khấu âm nhạc, chị sẽ trả lời như thế nào?

– Điểm chung lớn nhất giữa tôi và chị Hà là niềm đam mê cháy bỏng trong nghệ thuật. Nhưng điểm khác nhau chính lại nằm ở chỗ tôi không có đủ nghị lực để hy sinh một công việc cũng là đam mê của mình để theo đuổi một giấc mơ khác hay hết mình đầu tư, cống hiến cho nó. Tôi yêu nghệ thuật và muốn cháy hết mình với nó qua những con đường khác nhau để có thể cảm nhận sự thăng hoa của người nghệ sĩ. Nhưng thật sự, tôi không đủ nghị lực và can đảm để làm như Hồ Ngọc Hà... (cười khẽ).

- Vậy có thể coi ca hát hay MV vừa ra mắt đơn giản đây chỉ là một cuộc dạo chơi để thỏa mãn các đam mê tuổi trẻ của người mẫu Võ Hoàng Yến?

- Điều tôi có thể làm chính là chọn con đường thời trang mà mình đã theo đuổi và nỗ lực phát triển bấy lâu nay. Nhưng tôi đang cố gắng để phát triển nó theo nhiều hướng khác nhau nhưng vẫn đảm bảo là chạm tới cái "đã" của nghệ thuật.

Rõ ràng, trên con đường thời trang tôi đang theo đuổi, có rất nhiều điều mới mẻ mà khán giả Việt Nam chưa được cập nhật. Đó là những video thời trang ghi lại những cảm xúc chân thật của người mẫu hay những bộ ảnh thời trang mà vừa nhìn đã thấy... "nổi da gà". Tôi muốn gửi gắm vào từng công việc mình đang làm - dù nhỏ, dù lớn - những đam mê nghệ thuật, sự thỏa mãn khi được thực hiện giấc mơ chứ không phải chuyện ca hát hoặc trình diễn các bộ trang phục mới một cách đơn thuần.

– Người ta nghi ngờ "Hãy nói với em" là những tâm tư tình cảm chị muốn gửi gắm tới một người đàn ông bí mật nào đó...

– Là một người phụ nữ, ai chẳng muốn gửi gắm tâm tư sâu kín của mình trong điều gì đó? Tôi cũng là một phụ nữ như bao chị em khác nên không có ngoại lệ đâu (cười)...

quot;Tặng của cải không bằng giúp tôi kiếm ra nóquot; - 3

– Vậy còn tin đồn chị gần như xa rời sàn catwalk và showbiz Việt vì... thất tình thì sao?

- Tôi thấy mình là người phụ nữ độc lập và cá tính. Cá tính của tôi không để tôi dễ dàng từ bỏ sự nghiệp chỉ vì những điều không còn thuộc về mình.

– Chị là người như thế nào trong tình yêu? Sự lạnh lùng trong phong cách trình diễn thời trang và lối sống có tỷ lệ thuận với trái tim chị?

– Tôi nghĩ phụ nữ có cá tính sẽ luôn tạo được sức hấp dẫn mới lạ, ấn tượng với cánh mày râu. Cá tính và luôn biết mình đang đứng trong tình huống nào là điều phải có. Nhưng đôi khi tôi thấy lấy nhu, thắng cương cũng là điều nên làm. Đó cũng là điều tôi mong muốn đạt được và đang cố gắng hướng tới không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống hàng ngày.

– Người đàn ông hoàn hảo trong mắt chị phải đạt được những tiêu chuẩn nào? Độ mỏng dày ở chiếc ví của họ có phải một trong những điều kiện tiên quyết?

– Với tôi, độ mỏng dày cần thể hiện ở kinh nghiệm sống và bề dày kiến thức của người đàn ông. Có được điều đó, họ mới có thể trở thành kim chỉ nam và điểm dựa tốt để tôi tiếp tục cuộc sống một cách hoàn hảo.

Tôi thích người ta hướng dẫn mình cách xây dựng chỗ đứng vững chắc trong công việc, tạo nên của cải trong cuộc sống hơn là "tặng" những điều đó. Ông cha ta có câu: “Có đức mặc sức mà ăn”. Tôi thích câu nói đó và luôn coi nó là châm ngôn cho cuộc sống của mình.

quot;Tặng của cải không bằng giúp tôi kiếm ra nóquot; - 4

– Hiện tại chị ở tình trạng tình cảm thế nào?

– Có thể mọi người nghĩ tôi truyền thống tới mức cổ hủ nhưng với tôi, yêu đồng nghĩa với thủy chung. Đây cũng là quan niệm của tôi trong công việc. Dù mình có trải nghiệm và muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khá nhau nhưng để thỏa mãn đam mê, thách thức khả năng nhưng tất cả chỉ là một cuộc dạo chơi. Tình yêu duy nhất của tôi tới thời điểm này vẫn là thời trang. Những lần thử sức ở các các công việc khác nhau như ca hát hay VJ... sẽ cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu để bổ trợ cho con đường người mẫu chuyên nghiệp.

– Chị có nghĩ nhan sắc và sự thành đạt của mình khiến cánh mày râu chỉ dám "kính nhi viễn chi" chứ chẳng có ý định lao vào tấn công?

– Theo ý tôi, không chỉ riêng cánh mày râu mà ngay cả phụ nữ, ai cũng muốn chinh phục cái khó, cái mới. Người đàn ông có sự chân thành và bản lĩnh khi chinh phục một người phụ nữ thì sẽ không lùi bước trước bất cứ thách thức nào.

–  Hai chị gái chị đều là những người đẹp đình đám của làng giải trí Việt một thời nhưng đã khéo léo rút lui để chăm lo cho gia đình và cuộc sống riêng. Chị có nghĩ tới một ngày mình cũng sẽ học tập họ?

–  Con đường mà hai chị tôi đã chọn là cách mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn. Sự chắc chắn và đảm bảo trong tương lai - ai chẳng muốn thế? Các chị vẫn là những tấm gương để tôi noi theo về lối sống. Nhưng nhắc tới tương lai, tôi sợ nói trước bước không qua. Ở thời điểm này, tôi vẫn mong muốn làm được nhiều hơn nữa để thực hiện các hoài bão, thỏa mãn đam mê và lòng hăng say của bản thân với sự nghiệp. Được bước trên những đôi giày cao gót và thăng hoa cùng xúc cảm là niềm đam mê bất tận của tôi.

-  Cảm ơn Hoàng Yến!

Theo Gia An (Infonet)
Nguồn:

Tin liên quan