Thanh Bình: "Tôi từng muốn giải nghệ vì mất lửa nghề, nhiều biến cố"

Ngày 07/07/2026 09:19 AM (GMT+7)

Thanh Bình lần đầu hé lộ về cuộc sống trong những năm ở ẩn, trước khi tái xuất khán giả với vai phản diện trong phim 'Nợ đời vay trả'.

- Đâu là lý do khiến anh trở lại màn ảnh với vai ông Bân trong 'Nợ đời vay trả' sau vài năm gần như 'biến mất'?

- Có một giai đoạn tôi mất lửa nghề. Phim truyền hình có lúc không mang đến thu nhập ổn định nên tôi chuyển sang kinh doanh, buôn bán, đầu tư bất động sản... Bắt tay vào làm, tôi mới thấy mọi thứ không đơn giản, nhất là với những người chỉ biết làm nghệ thuật và sống theo cảm xúc như mình. Sau dịch Covid-19, mọi thứ càng khó khăn hơn. Công việc đóng phim không đều, không có kịch bản hay, kinh doanh chưa đâu vào đâu trong khi cuộc sống cá nhân lại gặp nhiều biến cố. Tất cả cùng lúc ập đến khiến tôi thấy mệt mỏi, đuối sức.

Tôi từng muốn giải nghệ, không phải vì hết yêu nghề mà vì cảm thấy mình đã đi một chặng đường khá dài nhưng thành quả vẫn chưa được như mong muốn, cả về kinh tế lẫn dấu ấn nghề nghiệp. Tôi từ chối khá nhiều kịch bản cho đến khi đọc Nợ đời vay trả và được nhà sản xuất cũng như đạo diễn truyền lửa. Êkíp đặt rất nhiều tâm huyết vào dự án, còn ông Bân là nhân vật có nhiều đất diễn, nhiều lớp tâm lý. Lâu lắm rồi tôi mới gặp một vai khiến mình muốn lao vào làm ngay như vậy.

Diễn viên Thanh Bình.

Diễn viên Thanh Bình.

- Trước khi phim lên sóng, anh nghĩ thế nào về việc nhân vật ông Bân có thể nhận phản ứng trái chiều?

- Điều đó nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Khi đọc kịch bản, tôi hiểu ông Bân có những tính cách gia trưởng, độc đoán đặc trưng của đàn ông giàu có thời hậu phong kiến. Có quá nhiều tiền bạc và quyền lực khiến ông ấy luôn tin mình có thể quyết định mọi thứ.

Tuy nhiên, khán giả không hiểu bối cảnh đó mà chỉ chửi ông Bân là kẻ độc ác, thậm chí đánh đồng tôi với nhân vật. Nhiều người còn nhắn tin riêng để chửi mắng, mặc định Thanh Bình ngoài đời cũng là người vô đạo đức nên mới đóng vai ác đạt như vậy. Họ còn soi mói chuyện đời tư của tôi rồi đưa ra những lời miệt thị không hay.

Lúc đầu tôi cũng chạnh lòng vì sợ người nhà bị ảnh hưởng bởi những bình luận không hay. Dì tôi ở nước ngoài còn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm: "Con làm nghề gì mà sao cứ bị người ta chửi suốt thế?". Nhưng sau cùng, tôi vẫn thấy vui nhiều hơn vì cho rằng khán giả ghét ông Bân đến vậy nghĩa là nhân vật đã tạo được cảm xúc cho người xem.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn nhận vai này. Làm nghề lâu rồi, tôi không còn kén vai và điều tôi ưu tiên là một nhân vật đủ chiều sâu để khám phá và sáng tạo.

Tạo hình của Thanh Bình khi vào vai ông Bân trong Nợ đời vay trả.

Tạo hình của Thanh Bình khi vào vai ông Bân trong 'Nợ đời vay trả'.

- Nhân vật ông Bân có điều gì khiến anh hứng thú đến vậy?

- Tôi nhận kịch bản Nợ đời vay trả năm 40 tuổi và vào vai người đàn ông hơn 50 tuổi nên từ tạo hình đến cách thoại đều là thử thách. Điều tôi thích nhất là ông Bân không phải nhân vật phản diện một màu. Ông ấy có những góc khuất, có sự cô độc và những nỗi đau rất riêng.

Có một cảnh đứng trước bàn thờ người vợ đã mất. Trong kịch bản ban đầu, phân đoạn đó chưa nhiều cảm xúc như khi lên phim. Tôi chủ động trao đổi với đạo diễn để thêm những khoảng lặng, thêm sự day dứt. Tôi muốn khán giả thấy rằng ông ấy rất yêu vợ, chỉ là cả đời không biết cách yêu và đến khi mất đi mới sống trong dằn vặt. Tôi luôn thích những nhân vật nhiều màu sắc như vậy.

- Điều gì giúp anh đồng cảm với những góc khuất của một nhân vật phản diện như ông Bân?

- Tôi từng trải qua nhiều mất mát, vấp ngã và đổ vỡ nên hiểu được những gì ông Bân phải đối diện. Một người đi qua biến cố mất đi người mình yêu thương nhất thường sống khép kín hơn, thu mình lại, sâu sắc và biết trân trọng tình cảm hơn. Trải nghiệm và vốn sống sau rất nhiều biến cố giúp tôi diễn tốt hơn, thể hiện sự đau đớn và dằn vặt một cách tự nhiên.

- Trên trang cá nhân, anh từng nói ngán vai phản diện vì ông Bân khiến mình bị chửi quá nhiều. Điều đó là đùa hay thật?

- Đó chỉ là câu nói vui thôi. Nếu gặp một vai phản diện hay, có chiều sâu thì tôi vẫn nhận chứ không vì bị khán giả chửi nhiều mà né những dạng vai này. Với một diễn viên, điều quan trọng nhất vẫn là kịch bản, nhân vật đủ sức hút để mình khám phá.

Tôi chỉ có một nguyên tắc là không nhận những vai quá giống nhau trong khoảng thời gian ngắn. Sau ông Bân, nếu lại tiếp tục đóng một người gia trưởng, độc đoán hay phản diện với màu sắc tương tự thì sẽ rất dễ tạo cảm giác lặp lại cho khán giả và cũng khiến bản thân không còn hứng thú sáng tạo.

Hiện tôi tham gia Cổ tích Việt Nam, một dự án dành cho thiếu nhi nên chất liệu hoàn toàn khác. Nhân vật vẫn có màu sắc phản diện nhưng nhẹ nhàng, mang tính hư cấu và gần gũi hơn, không nặng nề, nhiều bi kịch như ông Bân trong Nợ đời vay trả. Với tôi, mỗi vai diễn đều cần mang đến một trải nghiệm mới để mình luôn giữ được cảm hứng với nghề.

Thanh Bình bên dàn diễn viên ở hậu trường.

Thanh Bình bên dàn diễn viên ở hậu trường.

- Trở lại đóng phim sau thời gian mất lửa nghề, điều anh khao khát nhất là gì?

- Người làm nghề nào cũng khao khát sự công nhận từ truyền thông, khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Nhiều năm qua, tôi luôn có cảm giác mình thiếu một vai diễn đủ nặng để thể hiện khả năng. Sau vai ông Bân, điều khiến tôi vui nhất không phải cát-xê hay giải thưởng mà là nhiều đạo diễn từng làm việc với tôi nói rằng Thanh Bình đã chín muồi về diễn xuất. Điều đó giúp tôi có niềm tin rằng mình đã làm nghề đủ lâu để đủ sức tải những vai khó.

Bây giờ tôi không còn đặt mục tiêu phải nổi tiếng hơn hay kiếm thật nhiều tiền từ diễn xuất nữa. Tôi chỉ mong gặp thêm những kịch bản hay, được hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu để được công nhận. Tôi muốn chứng minh cho gia đình thấy mình đóng vai nào ra vai đó chứ không phải làm nghề hời hợt.

Video: Trích đoạn phim

- Thế còn khao khát cho cuộc sống cá nhân thì sao?

- Thực ra, tôi không phải người giỏi giữ tiền nên cát-xê đóng phim cũng chỉ đủ để trang trải các chi phí cho vai diễn chứ không thể làm giàu được. Tôi đơn thương độc mã, tự làm mọi thứ nên chấp nhận đi chậm hơn người ta.

- Anh nghĩ sao về việc tìm một người bên cạnh giúp nâng khăn sửa túi thay vì tự làm mọi thứ?

- Ý tôi là không có ê-kíp đồng hành trong công việc thôi, chứ không phải cuộc sống không có người bên cạnh. Tôi biết khán giả rất quan tâm đến đời tư của mình nhưng xin phép được giữ riêng. Tôi chỉ có thể nói giờ mình đã ổn định chứ không còn lông bông nữa. Tôi hài lòng với cuộc sống giản dị hiện tại. Mỗi ngày đều có sức khỏe để đi làm, được kinh doanh và đóng phim khi gặp vai diễn hay là hạnh phúc lắm rồi.

Thanh Bình sinh năm 1985, quê Đắk Lắk. Nam diễn viên tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2007. Thanh Bình về hoạt động tại Sân khấu kịch Idecaf năm 2008. Diễn viên từng tham gia các phim: Bố là tất cả, Ngõ vắng, Nó là con tôi, Tình ca phố, Con gái bố già...

Anh kết hôn với diễn viên Ngọc Lan rồi ly hôn năm 2019, sau khi có con trai chung - bé Louis. Từ đó, anh ít khi nhắc đến vợ cũ trong khi cô cho biết cả hai kết hợp ăn ý trong việc nuôi dạy con trai.

Theo Nguyên An
Nguồn: [Tên nguồn]06/07/2026 21:11 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao