Trước lời đề nghị sinh 5 con của Hòa Minzy, Đại úy Thăng Văn Cương bày tỏ sự đồng ý, khiến nhiều khán giả thích thú.
Chuyện tình cảm của ca sĩ Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương hiện đang là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Cặp đôi nên duyên từ chương trình Sao nhập ngũ 2022, cùng năm sinh là 1995. Hòa Minzy cho biết gia đình Thăng Văn Cương đã sang bàn chuyện đám cưới, tình cảm cả 2 rất ổn định. Hiện tại, nhiều nghệ sĩ và công chúng đang gửi lời chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi.
Sau khi cặp đôi công khai tình cảm, từ khóa “Hòa Minzy sinh con gái” đã nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Khi bấm vào, khán giả sẽ thấy được nhiều lời đồn rằng giọng ca Bắc Bling đã đón ái nữ chung với chồng quân nhân vào khoảng thời gian cuối năm 2023 - đầu năm 2024. Nhiều người cũng chia sẻ hình ảnh nữ ca sĩ chia sẻ vào thời gian đó, cho thấy cô mặc trang phục rộng rãi, che khéo vòng 2.
Hiện phía Hòa Minzy hiện chưa lên tiếng về tin đồn đã có con thứ 2.
Từ khóa “Hòa Minzy sinh con gái” lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội.
Phía nữ ca sĩ chưa lên tiếng về tin đồn đã đón con chung với chồng quân nhân.
Hình ảnh nữ ca sĩ mặc trang phục rộng, che vòng 2 được khán giả nhắc lại.
Mới đây, Đại úy Thăng Văn Cương đã chia sẻ một bài viết nói về chuyện tình cảm. Chồng sắp cưới của Hòa Minzy bày tỏ: “Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!”.
Bên dưới bình luận, nhiều khán giả đặt nghi vấn khi Thăng Văn Cương nhắc đến từ “các con”. Một tài khoản viết: “Các con? Chắc là đồn là đúng nhỉ. Giọng văn nghiêm túc và trách nhiệm quá”.
Đáp lại lời tâm tình của ông xã, Hòa Minzy hài hước cho biết: “Nhưng mà muốn thêm 5 con cơ được không đồng chí?”. Nam quân nhân cũng hưởng ứng rằng: “Đảng viên được Nhà nước cho hơn 2 con rồi đồng chí vợ yên tâm”.
Hòa Minzy muốn sinh 5 con với chồng quân nhân.
Đại úy Thăng Văn Cương gửi lời yêu thương, cảm ơn ca sĩ Hòa Minzy.
Không chỉ dành tình yêu cho Hòa Minzy, Đại úy Thăng Văn Cương còn rất thân thiết với gia đình nữ ca sĩ, đặc biệt là bé Bo - con trai riêng của cô. Giọng ca Bắc Bling tiết lộ chồng sắp cưới xưng hô với quý tử là “bố”, tự tay tắm rửa, vui chơi cùng cậu nhóc. Đáp lại, bé Bo cũng rất yêu thương nam quân nhân.
Hòa Minzy chia sẻ: “Tôi không chọn người giàu có. Tôi không có thiếu gì. Tôi chỉ cần bình yên, 1 người đủ niềm tin, đủ bao dung và hạnh phúc khi thấy tôi tỏa sáng và thương Bo”.
Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc đầy ấm áp giữa bé Bo và chồng sắp cưới.
Nữ ca sĩ cho biết Đại úy Thăng Văn Cương tự tay tắm rửa, chăm sóc cho bé Bo.
Nam quân nhân đối xử với con riêng của vợ sắp cưới như ruột thịt.
Con trai riêng của Hòa Minzy cũng rất yêu thương bạn trai của mẹ.
Chồng sắp cưới của Hòa Minzy thân thiết với gia đình nữ ca sĩ.
XEM VIDEO: Hòa Minzy ra mắt ca khúc mới nhân dịp công khai tình cảm.
Chia sẻ về chuyện tình cảm, Hòa Minzy cho biết gia đình cả 2 có sự đồng điệu, cùng làm nông ở Bắc Ninh. Cô cũng gửi lời xin lỗi đến chồng sắp cưới vì đã để "nửa kia" chờ đợi lâu, giấu kín tình cảm trong thời gian dài. Phía gia đình Hòa Minzy cũng dành lời khen cho Thăng Văn Cương, nhận xét anh tốt và là bờ vai vững chãi để cô tựa vào.
Hòa Minzy bày tỏ: “Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình Fans hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi.
Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc.
Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hòa được rồi”.
Chuyện tình cảm của Hòa Minzy và Thăng Văn Cương được gia đình ủng hộ.
Đại úy Thăng Văn Cương và gia đình đã sang nhà Hòa Minzy để hỏi cưới nữ ca sĩ.
Khán giả mong chờ đám cưới “thế kỷ” của nữ ca sĩ và chồng quân nhân.














