Thu Quỳnh: "Tôi không đòi hỏi chu cấp từ bố của các con"

Ngày 11/09/2026 15:15 PM (GMT+7)

Diễn viên Thu Quỳnh cho biết cô chưa bao giờ yêu cầu bố của các con phải chu cấp khoản tiền cố định hàng tháng và luôn giữ thế chủ động khi làm mẹ đơn thân.

Ở tuổi 38, Thu Quỳnh hiện làm mẹ của hai con Be - Tằm và sống độc thân. Sau thời gian vắng bóng để tập trung chăm sóc con, Thu Quỳnh vừa trở lại màn ảnh với vai Lan trong phim truyền hình Lửa trắng. Dịp này cô chia sẻ với Ngôi Sao về cuộc sống đơn thân nuôi hai bé và quan điểm tình yêu sau biến cố hôn nhân.

- Áp lực tài chính khi làm mẹ đơn thân có gì liên quan đến việc chị cùng lúc làm nhiều công việc, vừa đóng phim truyền hình vừa làm sân khấu, đi dạy học và livestream bán hàng?

- Mẹ hay bảo tôi tham công tiếc việc nhưng tôi thấy mình may mắn khi có nhiều công việc để làm, bây giờ còn sức thì phải tranh thủ. Vất vả khi được làm việc còn đỡ hơn vất vả của việc thất nghiệp. Đằng sau tôi là các con và rất nhiều điều phải gánh vác.

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến kịch bản mình lăn đùng ra ốm và không cho phép bản thân rơi vào hoàn cảnh đó. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, duy trì thói quen sinh hoạt khoa học, ngủ đủ giấc. Bên cạnh thể chất, sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng. Tôi luôn dành những khoảng không gian riêng để xả stress như đi chơi, tụ tập ăn uống cùng bạn bè hoặc tổ chức những chuyến đi ngắn ngày bên gia đình. Điều đó giúp tôi cân bằng cuộc sống giữa lịch trình bận rộn.

Diễn viên Thu Quỳnh.

Diễn viên Thu Quỳnh.

- Chị từng tiết lộ không đòi hỏi tiền chu cấp từ bố của các con, đâu là lý do chị quyết định như vậy?

- Tôi muốn làm rõ một điều, không phải là tôi không cần mà chỉ là tôi không đòi hỏi. Tôi chưa bao giờ yêu cầu một con số cố định hàng tháng mà chọn cách để mọi người tự giác. Là người trưởng thành, ai cũng nên tự ý thức được vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ trong bất kỳ mối quan hệ nào.

Quan điểm của tôi là trách nhiệm phải đến từ sự tự nguyện và tôi không việc gì phải đi đòi từng đồng một. Các con sống với tôi, do tôi định hướng, mọi sinh hoạt đều do tôi quyết định. Dù bố của các bé có chu cấp hay không, tôi vẫn phải lo cho con tốt nhất trong khả năng của mình. Có nhiều tiền thì tôi mua đồ đắt một chút, ít tiền thì dùng đồ vừa phải. Tôi tự cân đối cuộc sống của mình và các con, đâu phải trông chờ sự chu cấp của người khác mới sống nổi.

- Có khi nào chị nghĩ chính sự mạnh mẽ và quá độc lập này khiến mình vất vả?

- Không, tôi lại nghĩ sống dựa vào người khác còn vất vả hơn. Đến lúc người ta không cho mình dựa nữa thì làm thế nào? Tôi không chịu nổi cảm giác bị động như thế.

Nếu trông chờ vào người khác lo toan kinh tế cho mình và bỗng nhiên họ gặp vấn đề thì ai gánh cho mình trong khi cuộc sống vẫn tiếp diễn, con vẫn phải ăn, mình vẫn phải chi trả hàng trăm khoản cho gia đình? Tôi luôn nghĩ phải độc lập để bản thân không bị sốc, chới với, hoang mang trong tình huống xấu nhất. Đó là lý do tôi luôn nghĩ đến việc tích lũy, chi tiêu khoa học mỗi đồng kiếm ra để dự phòng và lo cho tương lai của các con.

- Đâu là điều chị sợ nhất khi làm mẹ đơn thân của hai em bé?

- Tất nhiên, tôi cũng có lúc lo sợ khi một mình gánh vác mọi việc. Tuy nhiên, mỗi lần như thế, tôi nhớ lại thời mới có bé Be và tự nhủ: "Ngày xưa chỉ có hai bàn tay trắng, mình còn nuôi được con thì giờ có gì phải sợ?".

Lần đầu tiên làm mẹ, tôi đưa con về nhà ngoại nhờ vả bố mẹ khi chẳng có gì trong tay. Tiền bạc và sự nghiệp đều chưa có, cũng chẳng quen ai để nhờ giúp đỡ. Đến khi có bé Tằm, mọi thứ đều tốt hơn rất nhiều. Ngày xưa chưa có nhà, chưa có xe thì phải lo lắng nhiều còn giờ, ít ra mấy mẹ con đã có chốn an cư nên tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Thu Quỳnh bên hai con, bé Be và bé Tằm (giữa).

Thu Quỳnh bên hai con, bé Be và bé Tằm (giữa).

- Nhìn lại hành trình làm mẹ của mình, chị thấy điều gì?

- Tôi từng đi từ hai bàn tay trắng khi nuôi Be, sau đó tích lũy dần để mua nhà. Có thời điểm tôi phải bán chiếc xe đang đi để có tiền trả tiến độ căn hộ đầu tiên. Trước khi có em Tằm, tôi đã có một khoảng thời gian dài để học cách chi tiêu, tiết kiệm, quản lý dòng tiền. Nhờ vậy, hiện tại tôi chủ động về tài chính và biết sắp xếp cuộc sống hợp lý hơn khi làm mẹ đơn thân.

Nhìn lại giai đoạn khó khăn nhất trong hơn 10 năm qua, tôi thấy tự hào vì bản thân đã không bỏ cuộc. Thành quả hôm nay là trái ngọt của một quá trình nỗ lực, chăm chỉ, nghiêm túc với công việc và học cách chu toàn mọi thứ. Tôi nghĩ ai trong đời cũng sẽ có những giai đoạn chông chênh, bấp bênh cả về kinh tế lẫn tinh thần. Điều quan trọng là mình đối mặt và vượt qua nó ra sao để tiếp tục vững bước.

Với tôi, đó là hành trình của sự trưởng thành. Những gì đã tích lũy được giúp tôi không còn cảm giác hoảng sợ hay chông chênh như ngày xưa nữa. Áp lực có thể lớn hơn vì hiện tại có hai em bé để chăm sóc nhưng bản thân tôi đã khác trước rất nhiều.

Làm mẹ đơn thân, tôi ý thức được mình cần lo cho những ai và cuộc sống này cần sự gánh vác của mình đến đâu. Hơn nữa, tôi là người rất sợ sự bị động nên luôn tìm cách chủ động trong mọi việc, kể cả chuyện định hướng cho con.

- Đề cao sự độc lập và chủ động trong cuộc sống có liên quan gì đến việc chị chưa nghĩ đến việc kết hôn?

- Tôi vẫn có nhu cầu yêu đương chứ (cười). Tuy nhiên, khi đã trưởng thành, trải qua nhiều va vấp và chiêm nghiệm đủ về cuộc sống, tờ giấy đăng ký kết hôn không còn quá quan trọng nữa. Điều cốt lõi vẫn là tình cảm thực sự dành cho nhau và liệu cả hai có thể đồng hành lâu dài hay không. Sống như vậy sẽ thấy nhẹ nhàng, thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Tôi và bố của bé Tằm vẫn đồng hành cùng nhau. Anh ấy quá hiểu tính tôi nên cũng chẳng có ý kiến gì nhiều. Tôi vẫn hoàn thành tốt các trách nhiệm. Nếu có nói thì anh ấy chỉ dặn dò tôi chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá nhiều.

Thu Quỳnh được mẹ, nghệ sĩ Cao Nga, đồng hành trong việc chăm sóc hai bé Be và Tằm.

Thu Quỳnh được mẹ, nghệ sĩ Cao Nga, đồng hành trong việc chăm sóc hai bé Be và Tằm.

- Một mình gánh vác việc nuôi dạy hai em bé, đâu là lúc chị cảm thấy chông chênh nhất?

- Mọi người nghĩ tôi đơn thân nhưng thực ra tôi không hề một mình. Tôi có đồng minh là bố mẹ và em trai bên cạnh. Nhà tôi gần nhà bố mẹ. Bà ngoại mỗi tối đều sang ở cùng ba mẹ con. Ông bà cứ chạy đi chạy lại giữa hai nhà để hỗ trợ con gái chăm sóc hai cháu. Tôi cũng thuê thêm người giúp việc theo giờ để hỗ trợ bà.

Điều khiến tôi chông chênh nhất không phải là áp lực tài chính hay nhu cầu của gia đình tăng lên mà là khi nhận ra bố mẹ đã lớn tuổi, sức khỏe không còn tốt nữa. Tôi không dám nghĩ đến kịch bản một ngày bố hoặc mẹ đột ngột bị ốm và chỉ còn một mình xoay xở với tất cả.

Thu Quỳnh sinh năm 1988, là một trong những diễn viên được đánh giá cao ở miền Bắc, đặc biệt ở mảng phim truyền hình. Cô ghi dấu ấn với các phim như Sống chung với mẹ chồng, Quỳnh Búp Bê, Về nhà đi con, Hương vị tình thân... Cô cũng là một diễn viên kịch của Nhà hát Tuổi trẻ. Thu Quỳnh từng kết hôn với diễn viên Chí Nhân đầu năm 2014 nhưng ly hôn cuối năm 2015. Năm 2024, cô thông báo làm mẹ đơn thân lần hai của con gái tên Tằm nhưng giấu kín danh tính bố em bé.

Thu Quỳnh làm nghề hơn 10 năm mới mua được căn nhà đầu tiên, từng bán xe để trả tiền đúng tiến độ
Hiện tại, diễn viên Thu Quỳnh có làm mẹ đơn thân, hạnh phúc bên 2 con “đủ nếp đủ tẻ”.

Thu Quỳnh

Theo Nguyên An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]11/09/2026 10:52 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao