Tỉ phú Roman Abramovich: Chim sợ cành cong?

Ngày 07/05/2013 11:40 AM (GMT+7)

Làm thế nào một đứa trẻ mồ côi lại trở thành người giàu nhất nước Nga?

Nức tiếng với cái danh Thống đốc Chukotka, chủ nhân câu lạc bộ Chelsea và hàng trăm biệt thự, du thuyền, máy bay hạng sang… tỉ phú Roman Abramovich hầu như không còn xa lạ với nhiều người. Nhưng làm thế nào một đứa trẻ mồ côi lại trở thành người giàu nhất nước Nga?

Và liệu làm tỉ phú có sung sướng như người ta vẫn tưởng? Quả thật, hậu trường The Blues (tên gọi thân mật của CLB Chelsea) vẫn còn sục sôi khi Dasha Zhukova vừa sinh cho vị tỉ phú Roman Abramovich một tiểu công chúa đáng yêu có tên là Leah Lou. Tin vui đến đúng lúc Chelsea đang ngập chìm trong bầu không khí u ám sau trận thua Man City 1 – 2 ở bán kết The FA Cup.

Tỉ phú Roman Abramovich: Chim sợ cành cong? - 1
Dasha Zhukova vừa sinh cho vị tỉ phú Roman Abramovich một tiểu công chúa đáng yêu.

Dasha Zhukova “vỡ đê” tại New York và đích thân người tình Roman Abramovich trực tiếp đi “hộ đê”. Đây chính là bàn thắng xuất chúng thứ hai của Roman và Dasha sau ngày đón quý tử Aaron Alexander chào đời tại Los Angeles, Mỹ vào tháng 12 năm 2009. Như vậy, chính thức chốt lại số con của ngài tỉ phú của cả vợ lẫn người tình là 7, một con số khá ấn tượng.

Trẻ mồ côi kiết xác thành… tỉ phú nước Nga

Vào buổi sớm mù sương ở Saratov ngày 23/10/1967, nhà Abramovich phải đối mặt với bi kịch lớn của số phận. Bà mẹ Irina năm đó 27 tuổi, bị nhiễm trùng máu nặng khi mang bầu bé trai Roman. Trong hoàn cảnh y tế thiếu thốn, bằng những nỗ lực lớn lao với chiếc bình ôxy và thuốc hiếm đặt mua từ Vokruta đã giúp Roman chào đời khỏe mạnh trên tay y tá Svetlana Skriyabina. Nhưng đau đớn thay, bà Irina phải lìa đời.

Cái chết của Irina khiến cha của Roman Abramovich, ông Arkadi hoàn toàn suy sụp. Thay vì chuyên tâm chăm sóc cậu con trai, hầu như ngày nào ông cũng tìm đến rượu để giải sầu. Những ký ức sâu sắc về cha Arkadi đã khiến Roman Abramovich nhắc nhở mình không sa đà vào bia rượu.

Roman Abramovich lớn lên trong sự bảo bọc của bà ngoại và những bình sữa giá rẻ. Ký ức về mẹ của Roman rất mong manh. Ông chỉ biết mẹ là nghệ sĩ dương cầm có đôi mắt nâu to, mái tóc màu hung sáng và bàn tay rất đẹp. Bàn tay ấy đã kịp đan chiếc áo len cho đứa con trai đầu lòng rồi vĩnh viễn ra đi.

Một năm rưỡi sau ngày mẹ mất, cha Arkadi cũng mất mạng do một tấm bê tông rơi trúng khi đang làm việc trên công trường. Roman trở thành trẻ mồ côi và được bà ngoại đón về nuôi. Năm Roman được 4 tuổi, bà ngoại gửi cháu mình đến nhà ông bác Leib Abramovich, giám đốc vật tư Tổ hợp Pechorles, một doanh nhân có hạng của vùng Ukhta.

Roman Abramovich sống ở đó tới năm 1974 và ghi danh vào trường Đại học Công nghiệp. Tuy nhiên, Roman thích đi làm kiếm tiền hơn là đi học, vì thế điểm thi rất tệ.

Tỉ phú Roman Abramovich: Chim sợ cành cong? - 2
Roman sở hữu Câu lạc bộ Chelsea.

Mang tiếng ở với ông bác giàu có nhưng Roman rất tự lập. Ban đêm cậu đi bán hàng rong, ban ngày làm thợ máy cho một phân xưởng nhỏ vùng Ukhta. Hình dáng một nhà tài phiệt mang tên Roman Abramovich bắt đầu hiện hữu khi Liên Xô bước vào giai đoạn suy thoái và sụp đổ vào năm 1988. Roman đã ngoi lên và thành tỉ phú từ đống đổ nát ấy bằng việc buôn bán bất hợp pháp.

Từ một anh thợ máy quèn của tập đoàn Mossepetsmontazh, năm 1989, Roman và Olga, người vợ đầu tiên, quyết thành lập công ty sản xuất đồ chơi trẻ em từ món tiền vốn bán hàng nữ trang hồi môn của Olga. Từ đó, họ thâu tóm dần hàng loạt công ty thương mại và mua bán dầu Mekong, Supertechnology Shishmaryev, Elita… để thu về hàng tỉ USD.

“Thuyền to thì sóng lớn”, ông không thể thoát được vòng lao lý. Roman bị quản thúc tại Moscow vì bị tình nghi đánh cắp 55 toa diesel từ nhà máy lọc dầu Ykhta. May thay, mọi việc đã giải quyết êm thấm và Roman không phải ngồi tù mà lại tiếp tục buôn bán dầu từ thành phố Noyabrsk, đồng thời mở tiếp năm công ty con của nó ở Tây Âu.

Thậm chí ông từng bị đối tác chơi khăm, tung tin đồn thất thiệt là đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI bắt giữ tại New York do những rắc rối về chính trị. Nhưng Roman là một người kín tiếng, ông luôn bình thản trước mọi sóng gió.

Chính thái độ sống và nguồn lực tài chính mạnh mẽ đã giúp Roman giữ chức danh Thống đốc khu tự trị Chukotka từ năm 2002 đến nay. Hiện, Roman sở hữu Câu lạc bộ Chelsea và đang kiểm soát nhiều cổ phiếu giá trị, nhiều nhà máy ô tô nhẹ và nặng, xe buýt, nhà máy giấy, ngân hàng và công ty bảo hiểm nhiều vùng ở Nga.

2 người phụ nữ khiến tỉ phú sợ hãi hôn nhân

Trong cuốn Abramovich: The billionaire from nowhere (tạm dịch: Abramovich: Tỉ phú đến từ hư không), cuộc đời của Roman trước đó kín như bưng thì nay lại được vén màn rất kịch tính.

Ít ai biết về một Roman thời trai trẻ yêu say đắm người mẫu Vika Zabarovskaya. Thế nhưng chính vì Roman quá nghèo mà Vika đã dứt áo ra đi. Và đúng lúc đó, cô giáo Olga đã đến xoa dịu trái tim vỡ nát của chàng công nhân Roman. Olga vốn là con gái rượu của một nhà ngoại giao, khi gặp Roman, cô đã 24 tuổi, qua một đời chồng và có một con riêng tên là Anastasia.

Trong khi ấy, Roman mới chỉ 22 tuổi, còn khá ngây ngô, thích mặc quần dài mà bên trong… không có quần lót. Với Olga lúc đó, Roman vừa là người tình, vừa là em trai, vừa là tri kỷ. Chính sự từng trải của Olga đã “nhào nặn” cho Roman, kẻ chưa biết mặc quần lót, trở thành một chàng trai trưởng thành thực thụ.

“Chúng tôi có thể “yêu” 4 lần một ngày. Để hẹn hò, tôi nhiều lần phải đi bộ hơn 2 km nhưng sức mạnh tình yêu chiến thắng tất cả. Tôi khó có thể cưỡng lại “nụ hôn dài 2,5 phút mỗi lần chia tay của anh ấy” – Olga hồi tưởng lại trên The Moscow Programme.

Có thể nói, Olga là người đàn bà đầu tiên đồng cam cộng khổ, là “đòn bẩy” cho chồng: “Khi cưới nhau, chúng tôi gần như chẳng có gì. May mắn là chúng tôi hợp nhau về “chuyện ấy”. Tôi có thể cho anh ấy điểm 8,5 về mặt tình dục. Anh ấy còn có khiếu hài hước, điều này chắc ít người biết”.

Tỉ phú Roman Abramovich: Chim sợ cành cong? - 3
Roman từng bị bạn gái dứt áo ra đi vì quá nghèo.

Chính Olga đã đồng ý để chồng bán toàn bộ quà cưới năm 1988 của hai người lấy tiền buôn hàng chợ trời (quần áo cũ, giày dép, túi xách, đồ chơi, nước hoa rẻ tiền…) ở những con phố bình dân tại Moscow. Sau đó họ lại mở cửa hàng bán đồ chơi, búp bê và bắt đầu tiến đến những công ty đầu mỏ.

Chia cảnh nghèo đơn giản vậy mà cùng hưởng vinh hoa phú quý lại chẳng dễ chút nào. Càng say mê công việc kinh doanh, mỗi ngày Roman càng về nhà muộn hơn. Olga lờ mờ nhận thấy tình cảm của chồng không còn được như trước nữa.

Năm 1989, Roman nói với vợ rằng anh muốn hai người cùng nhập cư vào Canada dù lúc đó việc này không dễ chút nào. Roman thuyết phục vợ làm thủ tục ly hôn để mình tìm cách sang Canada trước và đón vợ sang sau. Nghe bùi tai, lại mơ ước về một tương lai tươi sáng ở chân trời mới khiến Olga không mảy may suy nghĩ.

Nhưng sau khi ly hôn, chẳng có việc sang Canada nào cả. Chỉ 4 tháng sau đó, tất cả những gì Olga nhận được là câu nói dửng dưng: “Anh không muốn sống với em nữa” làm Olga choáng váng cực độ. Vì không có đứa con chung nào, tài sản cũng có nhưng không đáng kể gì nên việc ly hôn thật chóng vánh.

Đến tận bây giờ, Olga vẫn giữ căn nhà mà hai vợ chồng từng sống. Khi ly hôn, Roman chỉ để lại cho Olga khoản tiền trợ cấp trong 2 năm. Lúc ấy, cô không ngờ Roman sẽ là tỉ phú.

Roman có lẽ cũng được liệt vào dạng “đàn ông vô tình” bởi năm 1991, ông nhanh chóng cưới Irina Vyacheslavovna Malandina, một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, sắc sảo. Quả thật, cô chính là nhân tố đã khiến quan hệ vợ chồng của Olga và Roman rạn nứt.

Bấy giờ, Roman đã phất lên và thâu tóm rất nhiều công ty lớn. Trên những chuyến bay, cô tìm cách tiếp cận vị thương gia điển trai này và đưa ông vào tròng ngay. Tiếp đó là cô mang thai để ràng chân chồng lại. Nhưng nói gì thì nói, 16 năm đi cạnh Roman, Irina đã có công sinh cho chồng 5 đứa con là Ilya, Arina, Sofia, Arkadiy và Anna.

Cô cũng tỏ ra vô cùng khéo léo và kín tiếng chứ không xuề xòa kiểu Olga. Dù biết sự nổi tiếng và tiền bạc của chồng có thể khiến nhiều cô gái choáng ngợp, nhưng Irina luôn lùi về “hậu cung” rất thoải mái. Cô cũng giáo dục con rất nghiêm, tất cả chúng đều học tính tiết kiệm dù là con cái của tỉ phú.

Ngỡ rằng phu nhân của một trong những người giàu nhất thế giới sẽ sống tuyệt vời lắm, nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó. Từ năm 2003, cả gia đình Roman chuyển đến London, nước Anh. Chính lúc này, áp lực càng nặng nề hơn.

Vật chất dư dả nhưng đời sống tinh thần của hai vợ chồng bị nhòm ngó không chỉ bởi những đối thủ cạnh tranh mà còn luôn bị đe dọa bởi nhiều thế lực tội phạm. Roman phải thuê vệ sĩ bảo vệ gia đình suốt 24/24. Vợ chồng họ luôn nơm nớp lo sợ con cái bị bắt cóc bất cứ lúc nào.

Bi kịch của người giàu chính là việc 2 vợ chồng chưa bao giờ dám đi chung một xe, là bởi họ sợ nếu bị ám sát, các con sẽ mất cả cha lẫn mẹ, thà mất một còn một vẫn hơn. Và thậm chí, cả gia đình cũng tản ra, ít khi nào dám có mặt đông đủ một lúc. Có lẽ chính vì thế mà khoảng cách vợ chồng cứ xa dần, xa dần.

Tỉ phú Roman Abramovich: Chim sợ cành cong? - 4
Roman là tỷ phú sợ hãi hôn nhân.

“Lửa được đổ thêm dầu”, đúng lúc ấy, một giai nhân đã đến. Mang danh hiệu siêu mẫu với đôi mắt sâu và môi cong gợi cảm kiểu Angelina Jolie, Daria Zhukova, 23 tuổi, đã kịp đốt cháy ánh nhìn nhà tài phiệt nước Nga.

Dù tìm cách khống chế nhưng những tin tức “ăn chả” của Roman vẫn giăng đầy trên các mặt báo. Irina ngay lập tức chuẩn bị cho vụ kiện ly hôn ông chồng giàu có của mình.

Vụ ly dị của Irina – Roman được đánh giá là đắt giá nhất thế giới bởi việc phân chia tài sản kỷ lục, 14 tỉ USD (gần 290.000 tỉ đồng). Nếu ly hôn ở Anh, Irina sẽ được hưởng một nửa. Tuy nhiên, họ đã quay lại Nga và theo đó, Irina chỉ được 1 tỉ USD (hơn 20.000 tỉ đồng) tính chung các khoản trợ cấp cho con cái.

Không để mình cô đơn quá lâu, Roman nhanh chóng hẹn hò với người mẫu Dasha Zhukova, con gái nhà tài phiệt Alexander Zhukova. Dasha hiện điều hành Tổ chức Iris Foundation, và là biên tập một tạp chí thời trang.

Yêu say đắm Dasha, Roman đã tặng cô căn biệt thự lộng lẫy tại Cheyne Walk. Cô cũng đáp lại thịnh tình bằng việc sinh con cho ông. Thế nhưng lần này, Roman dường như thấm đòn hôn nhân nên đành duy trì hạnh phúc kiểu “già ngân ngãi, non vợ chồng” với Dasha như thế.

Đôi khi người ta tự hỏi, nếu Roman Abramovich không là tỉ phú như bây giờ thì liệu hôn nhân của ông có hạnh phúc hơn chăng? Còn Dasha có lẽ luôn thấp thỏm chờ xem mình đã là điểm dừng cuối trong trái tim ngài tỉ phú? Tất cả lại phải chờ câu trả lời ở tương lai mà thôi.

Theo Hoài Thương (Mốt & cuộc sống)
Nguồn:

Tin liên quan