Đây là lần hiếm hoi người đẹp 9X khoe cận bụng bầu xinh kể từ khi thông báo mang thai.
Phạm Thư là gương mặt đắt show của làng mốt Việt, sở hữu chiều cao 1m75 lý tưởng cùng số đo 3 vòng 84 - 60 - 92. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, sở hữu loạt thành tích ấn tượng như: top 5 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016, top 15 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, và top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, “chân dài” sinh năm 1997 bất ngờ thông báo đã kết hôn và đang mang bầu con đầu lòng. Trong nhật ký mang thai và làm mẹ ở tuổi 28, Phạm Thư vừa cập nhật khoảnh khắc em bé đạp mạnh mẽ khi nằm trong bụng mẹ, chờ ngày chào đời trong sự yêu thương của gia đình.
Phạm Thư chia sẻ hài hước về khoảnh khắc con đạp.
Đây là lần hiếm hoi Phạm Thư quay cận bụng bầu tròn xoe của mình. Trong clip, em bé trong bụng chuyển động qua lại mạnh mẽ, còn mẹ thì nằm im cảm nhận từng cử động của sinh linh bé nhỏ. Có vẻ như lần này em bé tuổi Tỵ đang nhiều năng lượng, nên đạp khá sung khiến Phạm Thư phải hài hước ví von: “Con tôi quẩy cỡ DJ không đó”.
Hiện Phạm Thư đang mang thai đến tháng thứ 8, trên bụng cô đã xuất hiện vạch nâu và một số vết rạn nhỏ - những dấu ấn thiêng liêng trong hành trình mang thai. Người đẹp dự kiến sinh con đầu lòng trong khoảng 1 tháng tới, chưa tiết lộ thêm về giới tính và các thông tin liên quan đến em bé.
Phạm Thư duy trì công việc khi đang bầu tháng cuối.
Trong thời gian mang thai, Phạm Thư được ông xã kín tiếng và mẹ ruột chăm sóc chu đáo. Trong một bài đăng trước đó, cô dành lời tri ân cho sự hy sinh của mẹ khi đã ân cần chăm sóc mình từ lúc mang bầu đến hiện tại. Bố mẹ Phạm Thư chia tay từ năm cô học lớp 6 và mẹ đã gồng gánh làm lụng để chăm lo cho cuộc sống của các con.
Cô chia sẻ: “Bầu có mẹ ngoại chăm. Đi đẻ có mẹ ngoại đứng chờ cửa. Ở cữ có mẹ ngoại thức suốt đêm chăm cháu. Tưởng rằng, lấy chồng rồi sẽ tự lập hơn. Ai ngờ vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ, vẫn cần mẹ hơn bao giờ hết. Hết lo cho con, giờ lại lo cho cháu, có vất vả bao nhiêu cũng chưa bao giờ than mệt. Chỉ lặng lẽ ở đó, làm chỗ dựa bình yên cho con”. Người đẹp tiếp tục nhờ đến sự chăm lo của mẹ để an tâm hơn sau khi sinh con và bước vào thời gian ở cữ.
Người đẹp có chia sẻ cảm động về mẹ.
Phạm Thư thông báo mang thai vào tháng 5/2025 với ông xã kín tiếng. Cả hai đã đăng ký kết hôn và dự định đợi em bé cứng cáp sẽ tổ chức đám cưới. Người đẹp có thai kỳ khỏe mạnh nên vẫn duy trì công việc ở mảnh thời trang, làm đẹp. Cô cho biết được làm việc giúp tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn.
Gần đến ngày sinh, vóc dáng của mẹ bầu vẫn rất gọn gàng một phần nhờ cơ địa, phần còn lại nhờ duy trì chế độ ăn uống khoa học từ đầu thai kỳ. Phạm Thư ăn mỗi ngày 5 bữa, ăn nhiều rau xanh, đạm, protein, hạn chế tinh bột và các thực phẩm chứa nhiều chất béo. Bên cạnh đó, cô cũng chăm chỉ thực hiện các bài tập nhẹ nhàng, phù hợp cho bà bầu để dễ sinh hơn.
Người đẹp thông báo mang thai giữa lúc sự nghiệp đang phát triển.
Lần hiếm hoi cô chia sẻ về ông xã kín tiếng.
Sắc vóc nóng bỏng của 9X hồi chưa "lên chức" mẹ.
Em bé đạp trong bụng mẹ - Cảm giác thiêng liêng và tràn đầy yêu thương
Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của hành trình làm mẹ chính là khi mẹ cảm nhận được những cú đạp đầu tiên của con trong bụng. Đó không chỉ là dấu hiệu em bé đang lớn lên khỏe mạnh, mà còn là một thông điệp ngọt ngào: “Con đang ở đây, mẹ ơi!”
Thông thường, mẹ bầu sẽ cảm nhận được thai máy từ tuần thứ 16–25 của thai kỳ, tùy theo cơ địa và số lần mang thai. Ban đầu, cảm giác chỉ như một làn sóng lăn nhẹ, bong bóng vỡ tan trong bụng. Nhưng theo thời gian, những cú đạp trở nên rõ ràng, mạnh mẽ và mang tính kết nối đặc biệt, giúp mẹ và con như đang đối thoại qua từng chuyển động.
Mỗi cú đạp có thể là:
- Con đang phản ứng với tiếng nói quen thuộc của mẹ.
- Phản ứng với ánh sáng hoặc âm thanh bên ngoài.
- Một lời nhắc nhở “Mẹ đừng quên con nhé!”
- Hay đơn giản là... “Con đang tập thể dục!”
Thai máy cũng là chỉ số theo dõi sức khỏe của bé, nên việc theo dõi tần suất đạp hằng ngày là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trên hết, đó là trải nghiệm tinh thần kỳ diệu khiến mỗi mẹ bầu dù mệt mỏi vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc. Với mỗi chuyển động nhỏ, tình mẫu tử thêm sâu đậm, gắn kết mẹ và con ngay từ khi con chưa cất tiếng khóc chào đời.