Thai nhi đã cứu sống người mẹ khi bác sĩ tìm ra 1 thứ trong cơ thể

Chương Ngọc - Ngày 05/01/2023 16:00 PM (GMT+7)

Người mẹ cho biết chính thai nhi trong bụng đã cứu sống cô, giúp cô trở nên kiên cường hơn.

Vào tháng 9/2022, Zoe Plastiras, 23 tuổi, đến từ Anh, khi đó đang mang thai 32 tuần, đã luôn khỏe mạnh trong suốt thai kỳ.

Tuy nhiên, không lâu sau, Zoe Plastiras cảm thấy tức ngực và khó thở, ho rất nhiều. Vì lo lắng cho sự an toàn của thai nhi, cô đã nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

"Khi đó tôi luôn rơi vào tình trạng hít thở vô cùng cực nhọc và ho không ngừng. Tôi đã đến bệnh viện để chụp X-quang và xét nghiệm máu.

Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán tôi có vấn đề về tim mạch. Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi nhận được tin sét đánh ngang tai: Tôi có khối u ung thư to bằng quả bưởi ở trong khoang ngực gần với trái tim", người mẹ kể lại sự việc.

Thai phụ Zoe Plastiras khi ấy rất sốc và bàng hoàng vì trước đó tình trạng sức khỏe của cô vẫn ổn định. Cô hiếm khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhưng kể từ khi mang thai, Zoe có chú ý cẩn thận hơn một chút.

Khối u lớn phát triển ở gần tim thai phụ.

Khối u lớn phát triển ở gần tim thai phụ.

Người phụ nữ cho biết, chính thai nhi chưa chào đời đã giúp cô phát hiện được khối u này nhanh chóng hơn trước khi để mọi thứ diễn ra quá muộn màng.

"Tôi mãi biết ơn con gái mình vì tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ biết về khối u này nếu không nhờ con tôi ở trong bụng mẹ, giúp tôi quan tâm đến bản thân hơn. Có thể nói con gái đã cứu sống tôi một mạng", cô Zoe cho hay.

Bạn bè và gia đình của Zoe hoàn toàn bị sốc trước chẩn đoán của cô. Bản thân cô Zoe ban đầu cũng cảm thấy sợ hãi vì nghĩ rằng mình có thể chết bất kỳ lúc nào. Sau khi làm các cuộc kiểm tra cần thiết, Zoe vẫn quyết tâm sinh con rồi mới tiến hành điều trị. Hiện tại con của cô đã được 3 tháng, rất đáng yêu và khỏe mạnh.

"Tôi chấp hành đầy đủ các bước điều trị. Tôi phải chiến đấu đến cùng để được sống với con gái mình lâu hơn. Rất may tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ gia đình để chăm sóc con được tốt hơn. Giờ đây tôi đã sẵn sàng tinh thần 100% để đánh bại điều này", người mẹ lạc quan nói.

Người mẹ quyết tâm chiến đấu với bệnh tật.

Người mẹ quyết tâm chiến đấu với bệnh tật.

Trước khi bắt đầu điều trị, Zoe tập trung vào việc gắn kết với con gái và dành thời gian quý báu cho gia đình nhiều hơn: "Bây giờ con tôi đã lớn hơn một chút, sức khỏe của tôi cũng đang tốt hơn. Nhờ việc làm mẹ mà tôi đã có thể kiên cường vượt qua mọi thử thách. Tôi rất vui vì con gái vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái tên Ophelia có nghĩa là 'giúp đỡ và hỗ trợ', đó chính xác là những gì con gái đã làm cho tôi trong suốt thời gian qua".

Zoe sẽ hóa trị trong vòng 4 tháng, 3 tuần một lần. Sau đó, các bác sĩ sẽ kiểm tra xem khối u có giảm kích thước hay không để đưa ra phương án điều trị khác. Cô Zoe cũng khuyên mọi người rằng: "Nếu các bạn cảm thấy bất kỳ điều gì bất thường trong cơ thể thì hãy đi kiểm tra càng sớm càng tốt".

Người mẹ này hiện tại vẫn đang chiến đấu từng ngày với căn bệnh quái ác với niềm tin lạc quan lớn lao. Nhiều người dùng mạng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho người mẹ kiên cường này.

Bất ngờ thai nhi biết phản ứng với thức ăn từ trong bụng mẹ: Nhăn mặt khi ăn cải xoăn, cười tươi khi ăn cà rốt
Khi xem những hình ảnh về biểu hiện của thai nhi trong bụng mẹ sau khi mẹ bầu ăn các thực phẩm khác nhau khiến nhiều người đều cảm thấy rất thú vị.

Sự phát triển thai nhi

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai