Song, Vy Oanh cho biết mỗi lần cô có em bé đều trúng vào “năm tuổi” nên có những xáo trộn rất nặng nề.
Vy Oanh mang bầu khi mẹ đang hấp hối, cơ thể phù từ đầu đến chân
Mới đây trong chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, nữ ca sĩ Vy Oanh chia sẻ nhiều về hành trình 3 lần mang thai và sinh con của mình. Vy Oanh cho biết, khi cô nổi tiếng với ca khúc Đồng xanh, đang rất được mọi người yêu mến thì “đùng phát” lấy chồng. Bởi lúc đó mẹ cô đang bệnh nặng. Cô tâm sự: “Mẹ mong ước Vy Oanh sẽ có một gia đình, lỡ bà có đi xa. Lúc đó mẹ Oanh đã gần 80 tuổi rồi. Mình là người rất yêu sự nghiệp và chưa muốn có gia đình đâu, chưa sẵn sàng để có em bé. Mẹ cứ thúc giục ngày đêm. Nhà Vy Oanh thì các anh chị đều đã yên ổn, lập gia đình và có con hết rồi, chỉ còn mỗi Oanh thôi. Ước mong lớn nhất của mẹ làm mình bị áy náy, suy nghĩ là chắc phải lấy chồng rồi, mặc dù chưa muốn lấy đâu.
Năm đó, tôi cũng 30 tuổi rồi. Ông xã mình xuất hiện như một duyên nợ từ trước. Hai người 2 cá tính khác biệt, không nghĩ là sẽ lấy nhau. Sau đó, Vy Oanh có em bé. Cũng suy nghĩ mình sẵn sàng làm mẹ rồi nhưng lấn cấn giữa con đường của mình vì đang đỉnh cao sự nghiệp. Nghệ thuật rất khác với môi trường gia đình. Mình vừa hạnh phúc vừa hoang mang, không biết mình làm mẹ như thế nào, có phù hợp để làm một người vợ, người mẹ hay không?! Nhiều cảm xúc đan xen với nhau. Nhưng chỉ vài tháng đầu thôi, sau đó tôi đã định hình lại được vai trò của mình”.
Vy Oanh kể trên show về 3 lần sinh nở.
Tuy nhiên, vui vẻ được một thời gian thì hoóc môn trong cơ thể thay đổi, Vy Oanh bị dị ứng nổi nhiều mụn, tâm lý hay suy nghĩ. Nhìn bạn bè đi biểu diễn rồi lại buồn. Cho đến khi sắp sinh và gặp mặt con, cô mới thực sự hạnh phúc. Nữ ca sĩ cho biết cô vốn nhỏ con nhưng lại mong muốn con phát triển tốt nên lần nào có bầu cô cũng đều đặn thể dục, ăn uống và lên cân rất nhiều. Các con chào đời thường khoảng 3,2 - 3,3 kg. Cô kể: “Vy Oanh có bầu lúc nào cũng xấu cực kỳ, cơ thể như một trái banh”.
Ngay cả bạn thân là Vân Hugo cũng chưa bao giờ được gặp Vy Oanh lúc mang bầu bởi nữ ca sĩ như mất tích luôn. Giọng ca Đồng xanh cười: “Xấu quá mà! Mỗi lần mang bầu, cơ thể tôi như tích nước, phù từ trên mặt xuống dưới chân luôn. Tôi tắm lá khế vẫn thế. Cũng may dị ứng không lâu nhưng cơ thể phù nhiều nên nặng nề. Tôi không stress mà tập trung vào con, muốn làm sao để em bé khỏe mạnh nhất, mọi thứ xung quanh mình không để tâm”.
Vy Oanh tăng rất nhiều cân khi mang thai, cô tự nhận "có bầu lúc nào xấu cực kỳ".
Song, Vy Oanh cho biết mỗi lần cô có em bé đều trúng vào “năm tuổi” nên có những xáo trộn rất nặng nề: “Chẳng hạn như lần có bầu bé đầu tiên thì mẹ đang bị bệnh nặng hấp hối. Bé thứ 2, tôi hơi tiếc một chút là lúc siêu âm con được 3,2kg nhưng lúc sinh được 2,9kg thôi. Từ bé mình ăn uống thiếu chất nên mong muốn con mình cao lớn, khỏe mạnh. Đứa đầu và đứa cuối thì trộm vía bụ bẫm, đứa thứ 2 không vượt bậc”.
Vy Oanh tiết lộ: “Ngày xưa tôi như cọng bún vậy. Mẹ tôi rất lo lắng không biết tôi đẻ được em bé hay không vì thấy yếu quá. Đẻ bé thứ 2, mẹ bảo: Con ơi, đẻ đứa này nữa thôi, con đừng đẻ nữa nhé, mẹ lo lắm. Ngày xưa lúc mẹ đẻ Vy Oanh là mẹ đang bệnh nặng cực kỳ luôn. Lúc đó nguy cơ là sinh ra mẹ với con 1 người mất đi luôn. Cho nên mẹ không có sữa cho mình bú. Hồi đó, gia đình Vy Oanh cũng không khá giả nữa, điều kiện không có nên cơ thể mình ốm yếu.
Ai ngờ đâu đẻ được 3 đứa. Nên là lần bầu nào cũng tròn quay như trái bóng. Lần đầu tiên là lên 24kg. Bầu bé thứ 2 lên 20kg. Bé thứ 3 lên 15kg. Đứa đầu có thể Oanh ăn ngọt nhiều. Lúc bầu, tôi ăn nhiều thịt bò. Lúc đó mắc cỡ lắm, đi ra tiệm phở, ông xã ăn 1 tô mà tôi ăn tới 2 tô. Nhưng tôi không ăn tinh bột nhiều. Tôi ăn nhiều lắm, một cái bàn ăn cũng rất nhiều món luôn. Đâu phải tự dưng mà lên nhiều cân. Nhưng lúc nào đi bác sĩ, con cũng vừa đủ cân thôi, chưa bao giờ dư”.
Nữ ca sĩ chăm tập yoga khi bầu bí.
Sinh thường nhưng vẫn chọn được ngày giờ, con bị quấn cổ tím tái mà mẹ vẫn như "bay"
Vy Oanh nhớ mãi những kỷ niệm khi đi sinh. Giọng ca 8x từng nói với bác sĩ rằng cô nghe nói sinh mổ sẽ có 1 đường rạch, cô không muốn có đường rạch và sợ mổ đau hơn nên xin bác sĩ cố gắng cho sinh thường. Cô kể: “Lúc bác sĩ cho vào tiêm gây tê ngoài màng cứng và giảm đau, bác sợ mình đau nên tiêm hơi quá liều một tí. Mình đã ‘bay’ đâu trên trời, phiêu lắm. Tội nghiệp em bé, Vy Oanh rặn tới rặn lui tới 4-5 tiếng đồng hồ.
Bác sĩ cũng giấu mình luôn. Lúc đó em bé bị dây rốn quấn vòng cổ. Mẹ thì đang ‘bay bay’. Bác bảo ‘Rặn đi, rặn đi’. Tôi vẫn lơ mơ ‘Làm sao bác?’ Tôi không có cảm giác gì đau đẻ hết. Em bé vừa sắp ra thì lại thụt vô. Mọi người phải hò hét dữ lắm. Bác sĩ lo vì cũng 4-5 tiếng rồi và nói ‘Bây giờ sao? Bây giờ con có rặn không? Con muốn 2 mẹ con đều gặp nguy hiểm hay con muốn rặn cho em bé ra?’ Mình hình dung là lúc đó đang nguy hiểm rồi nhưng vẫn ‘bay’ lắm. Như truyện cười luôn! Mình nhìn cơ mặt của bác là biết bác căng thẳng dữ lắm rồi. Mà 5 tiếng đồng hồ thực sự mình cũng kiệt sức rồi. Lúc đó, bác sĩ quyết định vừa cắt, vừa đẩy, vừa hút. Sinh con ra nó tím tái luôn. Bác đập quá trời đập nó mới khóc luôn.
Lần đầu tiên sinh em bé, mình cũng không có kinh nghiệm, không biết là đang nguy hiểm lắm. Sau này mọi người mới kể cho mình nghe là lúc đó phải giấu Vy Oanh. Con không khóc luôn, tím tái hết. Mình chỉ nhớ trong đầu là tóc nó quăn lắm, cái mỏ nó một nùi luôn. Mình bảo: Ủa sao lạ vậy, môi mình đâu có dày như vậy, tóc mình cũng đâu có quăn, mà đen xì giống như Mỹ đen vậy! Tại em bé đang bị tím mà! Cứ rặn tới rặn lui nên chắc tóc nó bị xoắn. Nó không giống con mình, mình cứ nhìn, lúc đó vẫn còn cười. Sau đó một lúc thì thiếp đi luôn. Đến khi gặp lại con thì cảm giác hạnh phúc mới tràn về”.
Nữ ca sĩ kể chuyện sinh con như truyện cười, lúc đẻ vẫn "bay bay".
Doanh nhân Lê Thiện lúc ấy đợi mãi mà con không ra, vừa mới chạy đi công tác thì con lại chào đời. Khi Vy Oanh sinh xong thì chồng mới tới. Lần thứ 2 có ông xã ở bên. Lúc sinh con thứ 3 vào thời điểm Covid, bác sĩ không cho vào đông, Vy Oanh lại phải chọn giữa chồng và người phụ giúp. Lúc đó mẹ không có nên cô chọn cháu để phụ giúp cho mình. Dù vượt cạn một mình nhưng cô không có cảm giác buồn phiền.
Lúc mang bầu con thứ 2 khoảng 4-5 tháng, Vy Oanh vẫn quay ca khúc Để cho em khóc. Khi cô sinh xong thì bài hát rất nổi tiếng nhưng lúc đó cô không đi diễn được. “Em bé thứ 2 còn gắn liền một bài nữa là Những điều mẹ chưa kể của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Dường như em thứ 2 rất có duyên với nghệ thuật, và hiện tại em cũng giống mẹ nhất, đam mê nghệ thuật. Em có năng khiếu sáng tác từ bé”, cô tiết lộ.
Ông xã Lê Thiện không chứng kiến 2 lần Vy Oanh vượt cạn.
Cả 3 em bé, Vy Oanh đều sinh thường, may mắn mọi thứ đều tròn trịa. Điều đặc biệt, cô còn chọn được ngày giờ sinh cho các bé: “Nói ai cũng không tin. Tại vì cơ địa của mình là em bé không ra nên bác sĩ phải chọc ngoáy. Đến giờ sinh rồi nhưng trường hợp chưa muốn ra thì vẫn có thể đợi được bình thường. Không biết các mẹ bầu khác sao chứ mình đi xin lúc nào cũng như là đi chơi vậy đó!
Thậm chí lúc Vy Oanh sinh con gái thứ 3, bác sĩ cho chọn ngày giờ. Tôi lại chọn ngày 1. Tôi gọi cho mẹ chồng bảo lúc đó con sinh. Mẹ cũng hay gọi cho mình để chăm sóc, chia sẻ lắm. Mẹ bảo nếu là con gái sinh trúng ngày 1 thì sợ nó mạnh mẽ quá không tốt cho nó. Tôi bảo: ‘Thế hả mẹ? Để con lùi sang ngày 2’. Tôi lùi được thật.
Tôi nói với bác sĩ: ‘Thôi thì có tin có lành. Em không quá mê tín nhưng sẽ chọn những cái tốt nhất cho con trong khả năng của mình, nên nếu được bác cho em sinh giờ này là giờ tốt nhất cho con’. Bác chỉ kêu cố gắng, hy vọng là được. Tới ngày đó, chỉ khoảng 5 phút nữa là tới giờ em bé ra, bác bảo ‘thôi cố nín tí xíu nữa đi’, 5 phút sau là giờ đẹp giống như tôi muốn (Cười)”.
Dù sinh thường nhưng Vy Oanh đều chọn ngày giờ đẹp để con chào đời.
2 lần đầu có bầu, Vy Oanh không bị nghén nhưng đến lần thứ 3, cứ ngửi thấy mùi dầu chiên là cô sợ hãi vô cùng và “cho ra luôn”. Nữ ca sĩ cho rằng lúc đó mình cũng đã 37, 38 tuổi rồi nên cơ thể yếu. Trộm vía, em bé thứ 3 lại “bự” nhất và đạp nhiều nhất lúc trong bụng mẹ. Nữ ca sĩ chỉ mong con có cơ thể khỏe mạnh. Riêng em bé thứ 2 yếu ớt hơn cả, từ bé đã bị trào ngược, hay ọc sữa, phải đi cấp cứu nhiều lần. Vy Oanh vẫn thấy mình may mắn vì sinh con ra khỏe mạnh, khi thấy nhiều bà mẹ sinh con không được khỏe, cô rất thương.
Khi sinh con ở nước ngoài, dù có người phụ giúp nhưng Vy Oanh vẫn phải tự tay làm nhiều thứ. “Em thứ 2 sinh xong thì khoảng 3 ngày sau mình tự lái xe, te te đến bệnh viện. Có một vú theo nhưng mình yêu con quá nên đứa nào mình cũng muốn gần hết. Lúc đó mình mang cả Voi sang, một nách vừa trông con lớn, vừa sinh con bé. Vì thương con quá, không xa con được. Vú chăm sóc cho Voi, còn 2 mẹ con chăm nhau là chính. Vì xa xôi, ông xã còn lo công việc nữa”, cô bày tỏ.
Lúc đó, cô muốn có nhiều sữa cho con bú nhưng không ra sữa được vì ngủ và ăn ít quá, tự làm mọi việc. Bác sĩ cũng chăm sóc tâm lý rất tốt nhưng cô cho biết khi ấy không đủ điều kiện và đang bị lo lắng phải chăm sóc cho con, vì thế con ít được bú sữa. Bé thứ 3 sinh ở Việt Nam, cô thấy “sướng nhất”, chỉ có điều lúc đó tuổi lớn nên sức khỏe yếu hơn. Bé cũng chỉ bú mẹ được 1-2 tháng đầu giống như anh chị trước.
Vy Oanh sinh ở nước ngoài, phải tự làm mọi thứ. Đến lần thứ 3 sinh ở Việt Nam là cô thấy "sướng" nhất.
Vy Oanh cho biết cô cũng rất mong muốn có sữa cho con bú. Bác sĩ động viên nhiều. Tuy nhiên cô hút hoài mà chỉ ra một chút sữa. Ngỡ nữ ca sĩ sẽ không bị tắc tia sữa nhưng cô cho biết cái sợ nhất trong hành trình mang thai, sinh em bé là ngày đầu tiên sữa về: “Nó đau cực kỳ vì mới sinh xong ở dưới còn rất là đau, bên trên lại đau nữa. Có bao nhiêu thứ nó đau hết. Phải công nhận, đó là cảm giác đáng sợ nhất”.
Bà xã đại gia Lê Thiện quan niệm: “Mình phải vui, phải khỏe thì mới lan tỏa được niềm vui đó cho con Nếu mình stress thì kéo theo nhiều cái khác không hay. Nên tôi ưu tiên tinh thần và sức khỏe cơ thể mình trước đã. Sinh đứa thứ 3 xong sức khỏe yếu, chăm em bé thì thiếu ngủ nên tôi phải tẩm bổ nhiều lắm”.
Cô thừa nhận mình may mắn đường con cái. Có thai rất dễ, mang thai chỉ nghén em bé thứ 3. Chỉ có điều cô thấy mệt mỏi, xấu xí trong thời gian mang thai vì tăng nhiều cân. Nữ ca sĩ cho biết khó khăn với cô cũng nhiều vì những chuyện lớn xảy ra. Nhưng khi thực hiện thiên chức làm mẹ thiêng liêng, cô đều tập trung vào con, những việc khác đều không quan trọng. Cô đến với những điều tích cực như cầu nguyện, tập thể dục thể thao, yoga… May mắn mọi chuyện đều qua đi nhẹ nhàng.