Mẹ chồng chủ động chăm sóc 2 cháu song sinh, nàng dâu bẽ bàng trước ý định của bà

Cẩm Tú - Ngày 15/05/2023 11:53 AM (GMT+7)

Sau khi kết hôn, cô được mẹ chồng đối xử khá tốt, bà luôn xung phong chăm sóc hai cháu giúp con dâu.

Mẹ chồng đóng vai trò quan trọng trong cuộc hôn nhân của con cái. Nếu mẹ chồng nàng dâu có khúc mắc, đặc biệt là khi người chồng chỉ biết nghe lời mẹ, thì cuộc hôn nhân đó sẽ sớm phai tàn. 

Xuất thân nông thôn, cô gái bị mẹ bạn trai chê bai, chèn ép

Vài năm trước, Tiểu Lý từ nông thôn tới Thượng Hải làm việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Sau vài năm cố gắng, cuối cùng cô cũng mở được một cửa hàng bán hoa nho nhỏ. 

Thấy cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, hiền lành, nhiều người luôn muốn làm mai mối cho cô. Một ngày nọ, một bà cô đến cửa hàng mua hoa, thấy Tiểu Lý siêng năng lại khéo ăn nói nên bà đã ngỏ lời làm mối cho cô với một anh chàng có nhà ở thành phố Thượng Hải. “Nếu cháu kết hôn với cậu ấy, sau này có nhà cửa ổn định ở Thượng Hải luôn, cháu nghĩ sao?”, bà cô nói. 

Cũng như nhiều người khác, Tiểu Lý cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc và ổn định nên bẽn lẽn gật đầu đồng ý với bà cô đó. Ngày hôm sau, bà cô đó dẫn cháu trai mình là Tiểu Đường đến cửa hàng. Anh có vẻ ngoài điển trai, đeo kính trông khá tri thức, hơn cô 4 tuổi. 

Tiểu Lý.

Tiểu Lý. 

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cả hai đã phải lòng nhau nên bắt đầu tìm hiểu, hẹn hò. Tuy nhiên, mẹ Tiểu Đường lại coi thường Tiểu Lý vì xuất thân quê mùa, không xứng với con trai bà. Vì vậy bà luôn coi Tiểu Lý là “lốp dự phòng”, bà sẽ tìm một mối tốt hơn cho con trai. Tiểu Lý ngây thơ hoàn toàn không biết ý định này đã sống chung với bạn trai. 

Về phía mẹ Tiểu Đường, sau khi không tìm được đối tượng phù hợp cho con trai nên đành đồng ý cưới Tiểu Lý làm dâu. Song, bà lại không chấp nhận khoản tiền sính lễ 50.000 tệ (hơn 168 triệu đồng) mà nhà gái yêu cầu. 

Thấy nhà trai không đồng ý, nhà Tiểu Lý lại hạ khoản tiền sính lễ xuống 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng) nhưng nhà trai vẫn chê nhiều. Vì tiền sính lễ mà hai bên gia đình xảy ra cãi vã, cuối cùng Tiểu Lý khẳng khái tuyên bố: “Tôi không cần một xu tiền sính lễ, chỉ cần có giấy đăng ký kết hôn, tôi và anh ấy chính thức nên duyên vợ chồng là được”. 

Nào mà ngờ, sự thỏa hiệp của Tiểu Lý lại động đến lòng tự ái của nhà chồng. Lúc này mẹ Tiểu Đường động viên con trai: “Con chia tay đi, mẹ sẽ tìm cho con một cô gái thành phố, điều kiện tốt hơn”. Tiểu Đường là một chàng trai “mama boy”, anh ta sau đó đã nghe lời mẹ và chia tay với Tiểu Lý. 

Anh Tiểu Đường, chồng Tiểu Lý.

Anh Tiểu Đường, chồng Tiểu Lý. 

Biết tin bạn gái của con trai mang song thai, bà mẹ "quay xe" gấp

Đau khổ vì bị “đá”, Tiểu Lý trở về quê nhà để làm lại cuộc đời, nhưng không lâu sau cô phát hiện mình có thai. Sau khi bố mẹ biết chuyện, sợ danh tiếng của con gái mình bị tổn hại nên đã nhanh chóng tìm chồng cho con gái để lấp liếm chuyện này. 

Người đàn ông thật thà này rất tốt bụng, mặc dù biết Tiểu Lý mang thai con của người khác nhưng anh cũng không thèm quan tâm. Sau khi kết hôn, anh cưng chiều Tiểu Lý như công chúa, không để cô làm bất cứ việc gì, nấu cơm ngày 3 bữa cho vợ. 

Thế nhưng, Tiểu Lý không hề yêu anh ta, cô chỉ biết ơn anh vì cứu cô trong lúc khó khăn nhất và cho cô cùng đứa con trong bụng một ngôi nhà ấm áp. Tuy nhiên một ngày nọ, khi Tiểu Lý đi khám thai, cô phát hiện mình đang mang song thai. 

Vì điều kiện nhà chồng quá nghèo, không đủ nuôi 2 con nên cô quyết định nói với bạn trai cũ về việc cô mang song thai, mục đích muốn anh chịu một phần tiền nuôi con. Thật không ngờ, khi mẹ anh ta nghe tin này, bà mừng như bắt được vàng, lập tức yêu cầu con trai về quê cưới Tiểu Lý. 

Cả hai kết hôn và có với nhau một con trai, một con gái.

Cả hai kết hôn và có với nhau một con trai, một con gái. 

Mặc dù rất ghét mẹ bạn trai nhưng cân nhắc đến tương lai của con cái, Tiểu Lý quyết định ly hôn người chồng hiện tại và kết hôn với Tiểu Đường. Sau đó, cô đưa cho người chồng hiện tại 20.000 tệ (hơn 67 triệu đồng) như một khoản tiền bồi thường. 

Âm mưu thâm độc của mẹ chồng

Sau khi lấy Tiểu Đường, cô được mẹ chồng đối xử khá tốt, bà luôn xung phong chăm sóc hai con cô. Lúc đầu Tiểu Lý cảm thấy như vậy cũng tốt, cô sẽ có thời gian chăm chút cho cửa hàng hoa của mình. Nhưng dần dần cô phát hiện mẹ chồng làm những việc này đều có mục đích xấu. 

Bà luôn cấm Tiểu Lý đến thăm con trai và con gái. Thậm chí tố con dâu không có khả năng chăm sóc con cái, tước đi quyền làm mẹ của cô. Thậm chí, bà còn thường xuyên gieo rắc những suy nghĩ không tốt về mẹ cho hai cháu. 

Lâu dần, hai con trở nên xa lạ với mẹ ruột. Có lần Tiểu Lý muốn bế con nhưng hai đứa trẻ nhất quyết không chịu, thậm chí còn thốt lên: “Không, mẹ là người xấu”. 

Mẹ chồng không ưa Tiểu Lý, luôn tìm cách chia rẽ cô và con trai cũng như các cháu.

Mẹ chồng không ưa Tiểu Lý, luôn tìm cách chia rẽ cô và con trai cũng như các cháu. 

Đến lúc đó, nàng dâu mới nhận ra mẹ chồng chỉ đang lợi dụng mình để sinh cháu cho nhà bà, sau đó tìm cơ hội đuổi mình đi. Lạnh lòng hơn là chồng cũng đứng về phía mẹ, coi Tiểu Lý như kẻ thù. Cô chuyển ra ngoài sống riêng. 

Sau một thời gian suy nghĩ kỹ càng, cô muốn tự mình giành lại quyền nuôi dạy con cái. Hai bên xảy ra tranh cãi gay gắt, cuối cùng đôi bên quyết định Tiểu Lý và chồng mỗi bên nuôi một đứa trẻ, sau một tháng hai đứa trẻ sẽ đổi chỗ cho nhau. 

Câu chuyện khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm, xót xa, bởi như vậy hai đứa trẻ sẽ không thể lớn lên và chơi cùng nhau, chúng cũng không có một mái nhà trọn vẹn, ấm áp có đủ cả bố lẫn mẹ. 

Mẹ chồng bĩu môi chê nhà tôi nghèo, tôi nói luôn nhà bác chỉ bằng 1 góc phòng ăn nhà cháu!
Nghe tôi nói thế xong, mẹ chồng cứ ngơ ngác, cho xem ảnh thì bà ngẩn người ra.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình