Mẹ chồng khó tính bắt ra ở riêng, nhưng gia đình luôn êm ấm nhờ cách “vận hành” đặc biệt này

Cẩm Tú - Ngày 25/04/2023 11:42 AM (GMT+7)

Mặc dù ban đầu không muốn ở chung nhưng sau 3 năm, quan niệm của mẹ chồng này đã thay đổi, đồng ý về sống chung cùng con cái.

Đa số các nàng dâu đều ngần ngại việc sống chung với mẹ chồng, luôn chủ động ra ở riêng, nhưng với chị Phạm Hồ Thanh Thanh (bác sĩ da liễu, đồng thời là CEO một công ty kinh doanh nhập khẩu về mảng chăm sóc sắc đẹp) lại khác, chị luôn muốn sống chung với bố mẹ chồng để nhà cửa được sum vầy, dễ bề chăm sóc. Song, mẹ chồng chị là cô Hoàng Thị Bích Ngọc (sống tại TP.HCM) lại không muốn ở riêng, vì bà vốn nổi tiếng khó tính nên sợ xung đột mẹ chồng nàng dâu. Dẫu vậy, suốt nhiều năm qua mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại rất hòa hợp. 

Mẹ chồng khó tính cảm mến nàng dâu bác sĩ ngay lần đầu gặp mặt vì nhan sắc xinh đẹp

Chia sẻ trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, cô Ngọc cho biết trước đây con trai cô là Huỳnh Kim Bảo từng thẳng thừng tuyên bố sẽ không lấy vợ. “Một hôm nó mang về một con chó rồi bảo: ‘Cháu nội mẹ đó, từ nay đừng giục con chuyện vợ con nha’”, cô Ngọc kể lại. Lúc đó cô nghĩ “thôi xong rồi”, vì cô chỉ có một đứa con duy nhất. 

Mẹ chồng Hoàng Thị Bích Ngọc.

Mẹ chồng Hoàng Thị Bích Ngọc.

Bẵng đi một thời gian, anh Bảo thông báo dắt bạn gái về giới thiệu khiến cô Ngọc bàng hoàng. Cô không thể tin nổi con trai lại đổi ý, sợ làm khổ con gái nhà người ta nên không đồng ý cho anh đưa bạn gái về nhà ra mắt mà gọi cả nhà ra ngoài ăn, gặp mặt. 

Khi gặp chị Thanh, cô Ngọc đã cảm mến ngay vì ngoại hình của cô nàng bác sĩ xinh đẹp. “Bác sĩ mà sao nó đẹp dữ. Hồi đó nó đẹp như người mẫu”, cô Ngọc nói. Cô cũng thú nhận, khi ấy cô cảm mến chị một phần vì cô rất thích nghề bác sĩ. 

Về phía chị Thanh, chị quan niệm trước khi tiến đến một bước xa hơn thì phải biết gia đình người ta như thế nào, xem có phù hợp không để đỡ tốn thời gian của hai bên nên mới quen được 1 tuần, chị đã tới gặp gia đình anh Bảo. Trước khi gặp mặt, anh Bảo có cảnh báo chị rằng “mẹ anh khó tính dữ lắm”, nhưng sau buổi gặp đầu tiên chị lại thấy cô Ngọc rất vui vẻ, thân thiện. 

Cô Ngọc chia sẻ ấn tượng của mình về nàng dâu trong lần đầu gặp mặt.

Cô Ngọc chia sẻ ấn tượng của mình về nàng dâu trong lần đầu gặp mặt. 

Sau 4 tháng yêu nhau, vừa tốt nghiệp được một ngày thì anh Bảo cầu hôn chị Thanh, nhưng mãi 2 năm sau đó cả hai mới tổ chức đám cưới do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Không giống như nhiều nàng dâu, cô nàng 9X này rất thoải mái với việc sống chung với mẹ chồng, vì chị thấy bố mẹ chỉ có mỗi chồng chị, sống chung với nhau sẽ dễ bề chăm sóc ông bà hơn. 

Song, cô Ngọc lại nằng nặc bắt các con ra ở riêng vì sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. “Tôi thấy mẹ chồng con dâu hay xung đột, tôi không muốn làm mẹ chồng khó tính vì tôi cũng đủ nổi tiếng khó tính rồi”, cô Ngọc nói. “Mẹ có tuổi mà bố có tuổi rồi, nên tôi rất muốn ở chung để mẹ con gần gũi, nhưng mẹ lại nói không muốn ở chung, để ‘tụi tao thoải mái’”, chị Thanh cho biết thêm. 

Vợ chồng chị Phạm Hồ Thanh Thanh.

Vợ chồng chị Phạm Hồ Thanh Thanh.

Cách “vận hành” đặc biệt giúp gia đình luôn êm ấm, hòa thuận

Sau cưới 1 ngày, chị Thanh phát hiện có thai. Khỏi phải nói, cô Ngọc mừng rỡ, đi khoe khắp nơi. Sau khi con dâu sinh con và được xuất viện về nhà, cô Ngọc lập tức xách vali sang chăm con dâu, cháu nội, do lúc ở viện cô không được vào thăm nom vì ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Thông thường, mẹ chồng nàng dâu rất hay mâu thuẫn với nhau về việc chăm con chăm cháu, nhưng với chị Thanh và mẹ chồng lại khác, mẹ và chị rất hợp nhau, “trở ngại” lại chính là anh Bảo. Chị Thanh cho biết, anh rất kỹ tính, chăm con khoa học nên thường xuyên than trách mẹ, tới nỗi có lần cô Ngọc giận dỗi xách vali về nhà mình luôn. 

Tôi làm gì nó cũng bảo mẹ để đó con, rồi ‘mẹ đeo khẩu trang vô nha, tránh thở hơi vào bé’, ‘mẹ thay tã vậy là không đúng’… Cháu sinh thiếu tháng, rất thích tựa lên người tôi nhưng con trai lại bảo làm vậy cháu quen hơi. Khi nó đi ra ngoài, tôi lén cho em bé tựa lên người, nhưng nghe thấy tiếng chân nó bước vào là tôi vội vàng bỏ ra ngay. Hay thấy tôi kéo vali qua, nó bảo ‘mẹ muốn ở lại thì qua phòng bên kia nha’. Ok, tao đi về”, cô Ngọc kể lại. 

Tổ ấm nhỏ của chị Thanh.

Tổ ấm nhỏ của chị Thanh. 

Tuy nhiên sau gần 3 tháng giành quyền chăm con, anh Bảo trông xác xơ, tiều tuỵ đi trông thấy, râu tóc tùm lum. Lúc này, anh mới thì thào với vợ: “Em, em phụ đi. Con lớn rồi đó”. Anh lại gọi cho mẹ rụt rè nói: “Mẹ, sao mẹ không qua?”.

Chị Thanh cho biết thêm, sau nhiều năm làm dâu, chị và mẹ chồng hợp nhau về nhiều mặt như ăn uống, mua sắm, làm đẹp, thời trang,... thậm chí còn thân thiết hơn cả với mẹ ruột, vì mẹ ruột ở xa. Song, không phải là hai mẹ con chưa bao giờ giận nhau. 

Dẫu vậy, cô Ngọc luôn xác định sẽ không bao giờ mắng nhiếc con dâu vì “mình đâu có sinh ra con dâu, nuôi nó ngày nào đâu”. “Thường mẹ buồn mẹ sẽ không la tôi mà sẽ la anh Bảo. Nói chung là, anh Bảo không biết chuyện gì hết anh Bảo cũng bị la. Anh Bảo bị la xong anh cũng không dám nói lại tôi liền vì sợ tôi bị buồn. Khoảng 1 tuần sau anh mới dám nói, nhưng tuần sau mẹ đã quên rồi nên hai mẹ con gần như không có chuyện gì hết. 

Đó là cách xử lý nội bộ của nhà tôi. Đây là một cách khá là hay mà mẹ chồng đối xử với con dâu, bởi lúc đang xung đột, dù ai đúng ai sai thì khi tranh luận cũng sẽ làm tổn thương người còn lại và chắc chắn sau này hai người nhìn nhau cũng không vui vẻ được. Cho nên nhà tôi quyết định “đánh bùng binh”, tức là khi mẹ giận mẹ sẽ nói với anh Bảo, một tuần sau anh Bảo sẽ truyền đạt lại cho tôi. Gia đình tôi vận hành theo kiểu này nên rất êm ấm”, chị Thanh chia sẻ thêm. 

Mẹ chồng khó tính bắt ra ở riêng, nhưng gia đình luôn êm ấm nhờ cách “vận hành” đặc biệt này - 5

Nàng dâu cho biết thêm, hai vợ chồng chị cũng chưa bao giờ to tiếng, nếu vợ nóng thì chồng sẽ nhường và ngược lại. Có lẽ cách sống này được làm gương từ bố mẹ chồng, vì đến tận bây giờ bố chồng lúc nào cũng cưng mẹ như cưng trứng. 

Chị Thanh kể, hồi mới đầu chị thấy mẹ hơi khó tính nhưng với bố, bố thật sự là một người bố chồng quốc dân. “Hồi tôi về thăm nhà lần đầu tiên, bố chồng còn ‘bịa’ ra chuyện ‘mấy nhỏ trước về đây đòi rửa chén, sau chia tay liền luôn’. Tôi tưởng thật nên không dám rửa. Sau tôi mới biết là bố chế ra câu chuyện đó để không cho tôi rửa bát. Khi bị mẹ nhắc nhở, bố còn bênh: ‘Không có nó thì tôi cũng làm. Sao bắt nó làm chi vậy?’. Nói chung bố chồng bênh con dâu dữ lắm”, chị Thanh kể.

Sau 3 năm chung sống, chị Thanh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chị chia sẻ thời gian tới sẽ mua thêm một căn biệt thự đón ba mẹ chồng về ở cho dễ bề chăm sóc. Về phía cô Ngọc, cô cũng đã đồng ý việc sống chung, không còn e dè, sợ mâu thuẫn với nàng dâu như ngày trước nữa. 

Nhà có khách quý mẹ tôi bắt chị dâu xuống bếp ăn cơm, chị ấy cười đáp lời khiến bà tím tái 
Mẹ tôi tái mặt không tưởng tượng được chị dâu lại đưa ra câu trả lời như vậy.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình