Mẹ chồng – nàng dâu: Ngày nào mẹ chồng không la, con dâu ăn cơm không ngon

Ngày 08/05/2017 05:37 AM (GMT+7)

Chỉ có những người coi nhau là thân thiết thực sự mới không ngại ngần "kể tội" nhau, bởi tình cảm giữa họ chân thành, không còn câu nệ lời ăn tiếng nói nữa.

Trong tập 8 chương trình Mẹ chồng – nàng dâu, mẹ chồng Bích Thủy (53 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh) và con dâu Ngọc Kim (23 tuổi, nhân viên văn phòng) khiến khán giả cười “té ghế” từ đầu đến cuối vì những màn “kể xấu” lẫn nhau. Nhưng qua những câu chuyện đó, mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm gắn bó, yêu thương chân thành của hai mẹ con.

Mẹ chồng – nàng dâu: Ngày nào mẹ chồng không la, con dâu ăn cơm không ngon - 1

Mẹ chồng – nàng dâu: Ngày nào mẹ chồng không la, con dâu ăn cơm không ngon - 2

Bà mẹ chồng thẳng thắn "kể tội" cô con dâu nhà mình

Nàng dâu Ngọc Kim mới về nhà chồng 1 năm, có ngoại hình khá xinh đẹp, thẳng thắn và vô tư. Tuy nhiên, cô cũng khá cá tính và nhiều khi vô tư quá khiến quan hệ mẹ chồng – nàng dâu gặp sóng gió.

Màn “kể xấu” lẫn nhau rất thoải mái của bà mẹ chồng “xì tin” và cô con dâu trẻ con khiến khán giả rất thích thú với câu chuyện sống chung của hai mẹ con.

Khi mới học lớp 8, lớp 9, Ngọc Kim đã từng bị mẹ chồng đòi gọi điện nói chuyện. Khi đó, cô và chồng xài tiền điện thoại quá nhiều, mẹ Bích Thủy phải tra hỏi xem gọi cho ai và đòi nói chuyện với bạn con để chấm dứt tình trạng này lại. Tuy nhiên, con trai cương quyết không tiết lộ mình gọi cho ai.

Đến năm lớp 12, Ngọc Kim đã được đưa về ra mắt. Thường các bậc phụ huynh sẽ cấm cản con mình yêu sớm, nếu không cấm được thì cũng có cái nhìn không thiện cảm, nhưng Ngọc Kim lại rất được mẹ Bích Thủy yêu thương. Mối tình nhiều năm của Ngọc Kim và chồng cuối cùng cũng có kết quả viên mãn, cô được trở thành con dâu của mẹ Thủy.

Trước khi có mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thì Ngọc Kim và bác Bích Thủy có mối quan hệ sếp – nhân viên. Từ ngày lấy chồng, ban ngày Ngọc Kim gặp sếp - mẹ ở công ty, tan làm thì lại tiếp tục gặp sếp – mẹ ở nhà. Những mâu thuẫn, va chạm của mẹ chồng – nàng dâu tăng gấp đôi vì nó không chỉ giới hạn trong việc nhà nữa mà còn cả trong công việc.

Mẹ chồng – nàng dâu: Ngày nào mẹ chồng không la, con dâu ăn cơm không ngon - 3

Tự thú nhận tính tình mình dữ dằn, hay quát mắng

Mẹ chồng Bích Thủy lại tự nhận mình là người nóng tính hay la mắng. Có lần, bác quên không gửi mail công việc cho con dâu tương lai nhưng nhất quyết cho rằng mình gửi rồi nên la Ngọc Kim. Đến khi biết mình sai, bác vẫn không nhận mình sai mà lấy quyền sếp – mẹ chồng tương lai để la nhân viên Ngọc Kim tiếp: “Bác không gửi cho con, con phải hỏi chứ? Tại sao không hỏi? Làm nhân viên phải nhắc sếp chứ?” Cô nhân viên cũng không phải hiền, sếp giao bù việc, cô cương quyết không làm mà chào ra về khiến hai người giận nhau một thời gian.

Dù biết sếp – mẹ chồng tương lai nóng tính hay la mắng nhưng Ngọc Kim vẫn quyết định về làm dâu trong nhà bởi đối với cô, điểm tốt của mẹ chồng nhiều hơn điểm xấu rất nhiều. Cuộc sống chung sau đó đã chứng minh, lựa chọn của cô là đúng đắn.

Mẹ chồng – nàng dâu: Ngày nào mẹ chồng không la, con dâu ăn cơm không ngon - 4

Mẹ chồng – nàng dâu: Ngày nào mẹ chồng không la, con dâu ăn cơm không ngon - 5

Hay cãi cọ nên nghe khen thôi cũng thấy hơi... lạ tai

Hiếm cô con dâu dám nói mẹ chồng “má ơi, má nói nhảm quá à” hay gọi bố mẹ chồng là “vợ chồng nhà người ta”, thường xuyên nói năng quá vô tư đến mức vô ý vô tứ mà vẫn được mẹ chồng yêu thương và dạy bảo từ từ. Chỉ đơn thuần là dạy dỗ chứ không phải là xét nét hay âm thầm ghi trong lòng để ghét bỏ.

Mẹ chồng – nàng dâu: Ngày nào mẹ chồng không la, con dâu ăn cơm không ngon - 6

Cả hai người miệng thì đang nói xấu nhau nhưng thực chất ai cũng thấy mối quan hệ của họ thân thiết đến mức không có khoảng cách. Mẹ chồng – nàng dâu luôn có thể thẳng thắn và bao dung cho nhau.

 Cô con dâu còn vui vẻ chia sẻ: “Ngày nào mẹ không la, mình ăn cơm không có ngon.” Còn mẹ chồng thì vui vẻ nhận: “Công nhận chị dữ thiệt.” Cả hai đều nhận dám nhìn thẳng vào vấn đề của mình và mong muốn cố gắng thay đổi để quan hệ mẹ chồng – nàng dâu tốt đẹp hơn.

Mẹ chồng Bích Thủy luôn tâm niệm trong lòng: “Tình thương đổi tình thương. Mình làm má, làm mẹ, mình thương nó lí nào nó lại không thương mình. Muốn dạy được con thì phải làm bạn với nó.”

Mẹ chồng – nàng dâu: Ngày nào mẹ chồng không la, con dâu ăn cơm không ngon - 7

"Yêu thương sẽ được đổi lại bằng yêu thương" - Đó là điều ai cũng mong muốn

Mẹ chồng Bích Thủy và con dâu Ngọc Kim như là bạn bè, sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng trao đổi, có thể va chạm, có thể cãi vã nhưng  vẫn giữ nền tảng yêu thương. Đây chắc chắn là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu mà ai cũng mong ước.

Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình Mẹ chồng nàng dâu