Mẹ chồng thấy con dâu là run như cầy sấy, hàng xóm biết chuyện lại hả hê, bênh nàng dâu

Cẩm Tú - Ngày 12/05/2023 14:30 PM (GMT+7)

Nàng dâu đã cầm pít-tông thông bồn cầu ra đối phó với nhà chồng khiến ai nấy bỏ chạy. Thấy một cảnh này, những hàng xóm xung quanh không những không trách móc chị mà lại cảm thấy hả hê vô cùng.

Mối quan hệ giữa nàng dâu và nhà chồng luôn là vấn đề khiến nhiều người đau đầu, ái ngại, nhất là khi sống chung dưới một mái nhà. Hồi mới kết hôn, chị Tào Tâm Nhu cũng là một cô gái nhút nhát và hiền lành, đảm đang, tháo vát, chẳng nề hà bất cứ chuyện gì.

Nhưng nào mà ngờ, sau vài năm làm vợ, làm dâu, làm mẹ, chị lại dám đánh cả nhà chồng, bao gồm bố mẹ chồng và các chị em chồng, khiến mọi người phải kiêng dè, tới mẹ chồng bây giờ nhìn thấy chị cũng run sợ. Điều gì đã thay đổi con người chị Tâm Nhu khủng khiếp như vậy?

Vừa mới cưới đã bị nhổ cả mảng tóc trên đầu

Chị Tâm Nhu năm nay 26 tuổi, kết hôn với chồng họ Phùng, một người từng trải qua một đời vợ nhưng có tính cách hiền lành, thật thà, ít nói. Tuy nhiên, người nhà chồng lại không như vậy.

Lúc mới bước chân qua cửa, mẹ chồng đã thường xuyên nhắc nhở chị phải làm việc chăm chỉ, giúp đỡ công việc của chồng và vun vén cho gia đình. Tâm Như nghe theo, mỗi ngày trước khi trời sáng đều dậy nấu bữa sáng cho nhà chồng rồi mới vác cuốc ra đồng làm việc. Sau bữa tối, chị lại ngồi giặt quần áo cho cả nhà. Thế nhưng, dù chị cố gắng làm vợ hiền dâu thảo thế nào đều không được mẹ chồng coi trọng, yêu thương.

Hai chị chồng càng quá đáng hơn, mỗi lần về nhà ngoại chơi đều ngồi khoanh chân cắn hạt dưa, nói lời mỉa mai, châm chọc Tâm Như. Đối mặt với đủ loại ác ý từ gia đình chồng, người phụ nữ nghiến răng chịu đựng tất cả, nhưng đổi lại chỉ là máu và nước mắt.

Chị Tâm Như đã phải chịu nhiều uất ức khi ở nhà chồng.

Chị Tâm Như đã phải chịu nhiều uất ức khi ở nhà chồng. 

Hôm đó, thấy mẹ chồng từ nhà bước ra sân, thấy bà loạng choạng như sắp ngã, Tâm Như vội vàng chạy tới đỡ mẹ. Không hề cảm kích, mẹ chồng lại đánh mạnh vào đầu con dâu, trách chị để sân bị ướt làm bà suýt ngã.

Khi chưa kịp giải thích, hai chị chồng từ trong nhà liền lao ra, dùng chổi đánh tới tấp vào người em dâu. Vừa đánh họ vừa mắng chửi, trách móc: “Cô làm mẹ tôi ngã, đánh cho cô chừa đi”.

Lúc này, bố chồng cũng chạy từ trong nhà ra, lao vào đánh con dâu tới tấp. Kết quả, Tâm Như bị nhổ cả mảng tóc trên đầu, miệng chảy máu, mình đầy vết thương.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, chị cố gắng đứng dậy, lao vào nhà vệ sinh cầm pit-tông dùng để thông tắc bồn cầu vung về phía nhà chồng. Lúc này, nhà chồng mới chịu dừng tay nhưng họ lại chạy tới đồn cảnh sát la làng lên, tố con dâu bất hiếu, hung hãn, đánh họ. Sau một hồi thuyết phục, đôi bên mới hòa giải, nhưng từ giây phút ấy Tâm Như đã nhìn rõ được bộ mặt thật của nhà chồng.

Chị thật không ngờ mình đối xử hết lòng hết dạ với nhà chồng, nhưng đổi lại lại bị đối xử tàn nhẫn. Sau đó, khi biết chuyện gì đã xảy ra với vợ cũ của chồng từ hàng xóm, chị càng tức giận hơn.

Mẹ chồng của chị Tâm Như.

Mẹ chồng của chị Tâm Như. 

Vợ cũ của chồng bị đánh tới gãy tay

Một ngày nọ, một hàng xóm kéo Tâm Như qua nhà nói rằng gia đình chồng chị không có ai tốt lành, nhắc nhở chị cẩn thận. Qua lời hàng xóm, chị biết được vợ cũ của chồng trước đây cũng là người trầm tính, đức độ, ngày nào chị cũng phải cung phụng nhà chồng, từ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa làm không thiếu việc gì.

Tuy nhiên mẹ chồng và chị gái chồng lại không ưa cô ấy, không cho em dâu ăn cùng bàn. Chồng Tâm Như khuyên can cũng bị đánh. Có lần vợ cũ còn bị đánh gãy cả tay, người chồng dọa anh sẽ nhảy cầu thì lúc đó mọi người mới chịu dừng tay. Sau lần ấy, người vợ cũ đã bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm và làm thủ tục ly hôn vài ngày sau đó.

Nghe những lời này, Tâm Như không khỏi rùng mình, nhưng vì chồng vì con chị vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Nào ngờ người nhà chồng ngày càng quá đáng, thậm chí đánh mắng cả đứa cháu trai hơn một tuổi.

Thấy con trai bị bắt nạt, Tâm Như lại xảy ra ẩu đả với 4 người nhà chồng. Chị cầm dao đe dọa nhà chồng nhưng bị giật lại. Sau đó, nàng dâu lại chạy vào nhà vệ sinh cầm dụng cụ quen thuộc ra để đối phó với nhà chồng, khiến ai nấy sợ mà bỏ chạy ra khỏi nhà.

Thấy một cảnh này, những hàng xóm xung quanh không những không trách móc Tâm Như mà lại cảm thấy hả hê vô cùng. Kể từ lần đó, vị trí trong nhà đã bị đảo ngược hoàn toàn. Mỗi khi nhìn thấy con dâu, mẹ chồng đều run như cầy sấy.

Sau vài tháng yên bình, hai chị chồng lại đưa người hòa giải về nhà để nói chuyện với em dâu.

Sau vài tháng yên bình, hai chị chồng lại đưa người hòa giải về nhà để nói chuyện với em dâu. 

Sau vài tháng “sóng yên biển lặng”, hai người chị chồng lại tới nhà cùng với hòa giải viên để nói chuyện với em dâu. Họ tố Tâm Như chiếm nhà của họ.

Hóa ra căn nhà cũ của bố mẹ chồng sắp bị phá bỏ và được nhận một khoản tiền bồi thường. Hai cô con gái đã đi lấy chồng xa muốn về chia phần, sợ vợ chồng em trai “nuốt chửng” toàn bộ nên không ngừng xúi giục mẹ.

Tâm Như không hề ham hố của nả nhà chồng, đối mặt với thái độ của bố mẹ chồng và hai chị chồng, cô vừa cảm thấy buồn nôn vừa tức tối.

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của người hòa giải, mẹ chồng đã đồng ý chia một khoản tiền đền bù cho vợ chồng Tâm Như. Về phía nàng dâu, chị cũng nói rằng chỉ cần nhà chồng không gây rắc rối, làm khó mình thì chị sẽ bỏ qua tất cả để sống yên ổn. Song, nhiều người vẫn nghi ngờ không biết sự yên bình này có thể kéo dài được bao lâu.

Thế mới thấy mối quan hệ giữa nhà chồng và nàng dâu quan trọng đến nhường nào. Nếu mối quan hệ này không hòa thuận, luôn xảy ra mâu thuẫn, xung đột thì nhà cửa khó yên, khó bề hạnh phúc được, thậm chí có thể khiến vợ chồng ly hôn.

Ngày ăn hỏi mới biết mặt chú rể, tôi sợ quá bỏ chạy khỏi chồng giàu ở biệt thự 30 tỷ
Ai cũng thấy bất thường khi chưa biết mặt chú rể, chỉ có tôi ham giàu là thấy vẫn bình thường và bỏ qua hết tất cả.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình