Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Hà Lan, chưa cưới bố chồng đã giục rước về sống chung

Ngày 12/02/2020 09:47 AM (GMT+7)

Mặc dù bố mẹ chồng đã mất nhưng chị Lips Phạm vẫn luôn nhỡ mãi những kỷ niệm, cách dạy dỗ của họ dành cho chị những ngày làm dâu Hà Lan.

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Hà Lan, chưa cưới bố chồng đã giục rước về sống chung - 1

Người ta vẫn thường nói rằng “Gặp đúng người, đúng thời điểm, là hạnh phúc”. Đối với chị Lips Phạm câu nói này quả không sai bởi nó đã được chứng minh bằng hơn 10 năm hạnh phúc của chị và anh Eddo Smash - “chàng hoàng tử trong rừng” đã được định mệnh sắp đặt đến với chị.

Cuối cùng, bà mẹ Điện Biên đơn thân nuôi 2 con như chị cũng tìm được hạnh phúc cho mình bên anh chàng vận động viên quần vợt có tiếng, ca sĩ nghiệp dư hát nhạc đồng quê độc thân và bên gia đình chồng hết mực yêu thương để xây dựng nên tổ ấm nhỏ của mình.

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Hà Lan, chưa cưới bố chồng đã giục rước về sống chung - 2

Tổ ấm nhỏ của chị Lips và ông xã Hà Lan.

Ngày đầu tiên về nhà chồng luôn tự ti là mẹ đơn thân 2 con

4 năm nay kể từ khi ba chồng già yếu đi, cần người chăm sóc, chị Lips quyết định lui về làm bà mẹ nội trợ để toàn tâm lo cho gia đình nhỏ của mình. Mỗi sáng thức dậy, chị thường ra phòng ông chào buổi sáng, hỏi han giấc ngủ ra sao và làm ăn sáng cho cả nhà.

Từ khi ba chồng mất chị bớt bận hơn. Tuy nhiên vì mê môn nhiếp ảnh giống bố chồng và ông nội nên mỗi sáng dậy trời đẹp, chị ôm máy ảnh đi chụp hình quanh làng khoảng 30 phút rồi về bắt đầu một ngày mới.

Chị Lips cho biết, hiện tại chị không phải làm dâu vì bố mẹ chồng đã mất nhưng họ vẫn luôn là những kỷ niệm đẹp trong lòng chị và là người chị luôn tôn trọng, hết mực yêu thương.

Chia sẻ về kỷ niệm đầu tiên gặp bố mẹ chồng, chị Lips cho biết, đó là một cuộc hẹn đến nhà dùng bữa vào 7h tối ngày Giáng sinh của hơn 10 năm về trước. Trong khi chị có chút e dè là một bà mẹ đơn thân với 2 cậu con trai khi quen ông xã độc thân, là niềm tự hào của gia đình thì bố mẹ chồng đã giải tỏa những căng thẳng và suy nghĩ đó trong chị bằng sự ấm áp, thân thiện và nhiệt tình của gia đình chồng tương lai.

Từng cử chỉ ân cần quan tâm, sự phúc hậu của bố mẹ chồng và sự hỏi han đã khiến chị có cảm giác mình như một thành viên trong gia đình.  

“Mình tới, ông bà đã làm đồ ăn sãn sàng, ghi cả tên chỗ ngồi cho các thành viên trong gia đình. Trên bàn đầy ắp các món ăn truyền thống: Gà tây nướng, khoai tây chiên, măng tây salat, súp đậu xanh, bánh dán Oliebollen tương tự bánh rán Việt Nam là món bánh truyền thống không thể thiếu trong dịp Giáng sinh và năm mới ở Hà Lan.

Người Hà Lan tin rằng, ăn một miếng bánh oliebollen trong dịp Giáng sinh hay năm mới sẽ mang đến may mắn và tốt lành.

May mắn mình cũng mang theo bó hoa và chai rượu tới. Ông bà vui vẻ hỏi han về ba mẹ, anh chị mình ở Việt Nam. Thậm chí, ba chồng còn lấy bản đồ Việt Nam ra coi nữa. Cả dòng họ hình như chưa ai yêu người Châu Á và đi Châu Á bao giờ nên ai cũng có vẻ quan tâm và hào hứng làm mình không bị áp lực. Bữa tiệc nhìn thật ấm cúng, bắt mắt với nến và nhạc nhẹ lung linh, mình cảm giác như trong mơ vì thực sự còn đang sống trong cảnh cơm áo gạo tiền, chưa bao giờ dành thời gian ăn uống lịch lãm như thế”, chị Lips nhớ lại lần ra mắt bố mẹ chồng đầu tiên.

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Hà Lan, chưa cưới bố chồng đã giục rước về sống chung - 3

Chị Lips Phạm được nhắc tới là bà mẹ xinh đẹp sở hữu khu vườn hoa thơ mộng ở Hà Lan. 

Mặc dù trước khi gặp, bố chồng có chút thành kiến và không muốn con trai quen người nước ngoài, nhất là người Châu Á nhưng khi gặp chị Lips ngày đầu tiên, ông đã thay đổi 180 độ.

Sau khi ra mắt gia đình, bố mẹ chồng tương lai còn luôn giục anh Eddo Smash đón mẹ con chị về sống cùng. Và khi chị về ở cùng anh, bố mẹ chồng luôn quan tâm đưa đón 2 con riêng của chị như cháu ruột của ông bà. Đặc biệt, bố chồng mê đá bóng, trước đây cũng là cầu thủ đá giỏi của làng rất hợp cạ với một cậu con trai của chị nên ông thường xuyên chở và đi xem con trai chị đá bóng.

Chị Lips cho biết, người Hà Lan sống rất thoáng, mặc dù chị chưa lấy anh Eddo Smash chính thức về pháp lý nhưng khi về ở chung một nhà, gia đình chồng đã luôn coi chị là thành viên, con cháu của mình. Bố mẹ chồng luôn hỗ trợ vợ chồng chị về tinh thần và nhiệt tình giúp đỡ với trách nhiệm cao.

“Ở đây, không nhất thiết phải cưới xin mới về ở với nhau, mình và ông xã ở chung 10 năm, anh mới cầu hôn và năm nay bé nhà mình tròn 10 tuổi mới chính thức đăng ký kết hôn và thêm họ nhà chồng vào giấy tờ cùng một đám cưới ấm cúng diễn ra sắp tới.

Mình không gặp khó khăn gì khi về ở chung với anh vì mình tự tin với chính mình khi tới với anh. Tuy là mẹ đơn thân nhưng mình vẫn rất ổn định về kinh tế và tinh thần lạc quan”, chị Lips chia sẻ.

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Hà Lan, chưa cưới bố chồng đã giục rước về sống chung - 4

Việt Hà - trái ngọt hạnh phúc của chị Lips và ông xã Hà Lan. 

Ngưỡng mộ với cách dạy con dâu của bố mẹ chồng

Chia sẻ về khoảng thời gian sống với bố mẹ chồng, chị Lips tâm sự, chị được ở bên cạnh mẹ chồng 8 tháng còn ở bên cạnh bố chồng 8 năm. Dù quãng thời gian ít ỏi nhưng đã ghi rất nhiều dấu ấn trong lòng chị.

Chị nhớ sự tế nhị trong cách dạy con dâu của mẹ chồng. Thấy chị xếp bát đũa vào máy rửa bát không ngay ngắn, bà không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng xếp lại rồi rửa tay, lau tay khô bằng giấy và dùng giấy đó lau khô vòi, chỗ rửa. Bà không nói mà làm trước mắt chị như thế như một lời nhắc nhở ý nhị dành cho chị. Và khi lần sau chị làm y hệt vậy, bà sẽ nở nụ cười vui vẻ và dành lời khen nhiều lần trước mắt mọi người rằng chị nhanh nhẹn, thông minh để khích lệ.

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Hà Lan, chưa cưới bố chồng đã giục rước về sống chung - 5

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Hà Lan, chưa cưới bố chồng đã giục rước về sống chung - 6

Mỗi khi nhìn vào nhà thờ cùng tiếng chuông nhà thờ vang chị lại nhớ ba mẹ chồng trong tang lễ.

Không chỉ có mẹ chồng, ba chồng chị còn là người khá hài hước và luôn dành sự quan tâm cho chị và các con chị. Ông thích nấu ăn, trồng hoa. Mỗi khi cuối tuần ông lại gọi các cháu về ăn. Hay mỗi ngày sinh nhật, ông lại như ông bụt của tụi nhỏ cho chúng được quà, đi chơi xa, tiếp cận nhiều với nền văn hoá và những phong tục tập quán của địa phương.

Ông cũng rất nhiệt tình trong việc trông cháu và dạy các con riêng của chị. Ông dậy chúng đọc, đưa đón chúng đi học, đi trẻ thay vợ chồng chị lúc bận việc và luôn coi 2 con riêng của chị như một món quà được Chúa ban tặng. Ngoài ra, ông cũng luôn là người rất yêu thương, thường hay trêu đùa chị.

“Có bữa trời mưa mình ra quét sân thấy mấy con ốc sên bò ra nhảy cẫng lên hét quá trời. Bố mẹ chồng thấy vậy, từ đó là tâm điểm để thỉnh thoảng trêu mình, ai tới cũng kể Lips quét sân và nhảy ngoài sân như thế này. Trong lúc kể ông trợn tròn mắt, nhảy nhón chân lên cùng tiếng hát vang vọng “Á…” khiến mình vừa sợ vừa xấu hổ vừa cảm động.

Ngày xưa làm mẹ bỉm sữa mình mệt ngủ gật trên chiếc ghế trong khu vườn với cái đầu ngửa lên, miệng chắc há hốc ra. Khi mùi thức ăn đánh thức mình dậy, ông cười và trêu mình rằng “tưởng con đang hứng nước mưa” khiến mình đỏ mặt như muốn chui xuống đất. Rồi ông còn cười khoái trí trêu mình “Chắc bữa sau phải cho con ốc sên vào miệng” khiến mình rùng mình hét lên.

Sau đó, ông quay sang nói với chồng mình "Con giàu chưa đủ à. Tại sao con lại để người phụ nữ của mình vẫn còn phải đi làm kiếm tiền. Hãy cho vợ con nghỉ ngơi hợp lý, 3 đứa con là điều rất cần hơn. Mình lại quay ra nũng nịu, cảm ơn ba và hứa sẽ bớt làm”, chị Lips cười nhớ lại kỷ niệm bên bố chồng.

Chia sẻ về bí quyết chinh phục bố mẹ chồng và để có mối quan hệ tốt, cân bằng 2 thế hệ, theo chị Lips, điều đầu tiên mọi người nên tìm hiểu và lắng nghe, để ý một chút. Khi mọi chuyện đối phương tin tưởng, đi vào quỹ đạo rồi thì sẽ rất dễ dàng, không cần biết quá khứ mình là ai, quan trọng là hiện tại mình sống thế nào.

“Khi tiếp xúc với bố mẹ chồng những gì họ muốn thể hiện hay dạy mình thì mình hào hứng làm theo và kèm theo lời khen cho cha mẹ như ôi hay quá, con sẽ học theo hay mẹ giỏi, ba tài vậy ... mặc dù mình biết thừa. Đồng thời, mình phải lễ phép, quan tâm sức khỏe bởi lời nói hành động hơn là tặng quà đắt giá. Nếu có tặng đồ hay đồ ăn, mình phải nhớ nói mua đuợc rẻ. Ngày xưa lúc nào tủ lạnh của bố mẹ mình cũng có đầy cam tươi và táo, hoa quả ông bà hay ăn”, chị Lips chia sẻ bí quyết chinh phục bố mẹ chồng.  

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Hà Lan, chưa cưới bố chồng đã giục rước về sống chung - 7

Bố chồng luôn dành sự yêu quý đối với nàng dâu Việt. 

Nhờ bí quyết ấy mà chị Lips Phạm luôn được bố mẹ chồng yêu thương. Ông xã chị cũng luôn tự hào với bố mẹ về người vợ giỏi và khéo tay của mình. Anh thường xuyên khoe với bố mẹ chị là một người tự lập, lo được kinh tế cho bản thân và sống rất tiết kiệm. Điều đó đã khiến bố mẹ an tâm và làm mối quan hệ ấm cúng, thoải mái hơn. Chính điều đó đã giúp chị không hề gặp khó khăn với chuyện làm dâu xa xứ. 

Mẹ Việt đơn thân lấy chồng Hà Lan, chưa cưới bố chồng đã giục rước về sống chung - 8

Nỗi khổ của gái Việt làm dâu Canada: Mỗi lần về quê đều mua mì gói, cà pháo mang theo
Đến nay cũng đã hơn 10 năm chị Hồng Phước định cư ở Canada với chồng, thế nhưng chưa một ngày nào chị phải làm dâu. Chị và mẹ chồng mỗi lần bất đồng ý...
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm dâu xa xứ