Nàng dâu 9X được bố chồng tặng phong bì mỗi dịp lễ, chị em nhìn chỉ biết ước ao

Cẩm Tú - Ngày 23/05/2023 11:57 AM (GMT+7)

Nhìn những món quà nàng dâu nhận được, nhiều chị em nói rằng chắc kiếp trước chị đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới được gả vào một gia đình tuyệt vời như vậy.

Khi bước vào đời sống hôn nhân, phụ nữ thường hay kháo nhau rằng không gì hạnh phúc hơn khi được gả cho một người chồng yêu thương mình, được gả vào một gia đình tử tế, sống tình cảm và tôn trọng lẫn nhau. Giữa những câu chuyện nhạy cảm về mối quan hệ nhà chồng nàng dâu, vẫn còn rất nhiều những gia đình hòa thuận, yêu thương và cưng chiều con dâu như con gái trong nhà. 

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một gia đình tuyệt vời như thế khi cô con dâu khoe nguyên cả album những chiếc phong bì của bố chồng gửi cho cô. 

Đó là câu chuyện của chị Hải (SN 1993, sống ở Thái Nguyên) được chia sẻ trên mạng xã hội. “Bố mình mất sớm, ông trời lại bù đắp cho mình một người bố chồng tuyệt vời, thương mình như con đẻ. Bố luôn dặn mọi người trong nhà yêu thương mình, dặn mẹ chồng hỗ trợ việc nhà để con đi làm không vướng bận, dặn con trai phải phụ giúp vợ, có khó khăn gì bố luôn sẵn sàng giúp đỡ…”, chị viết. 

Những món quà bố chồng tặng nàng dâu vào các dịp lễ.

Những món quà bố chồng tặng nàng dâu vào các dịp lễ. 

Kèm theo đó là những chiếc phong bì, nhưng giá trị của nó không nằm bên trong phong bì mà giá trị nằm ở những nét chữ, những lời chúc của người bố. “Bố Nguyễn Văn Thùy, quà tặng ngày 20/10 ngày Phụ nữ Việt Nam. Thân tặng con dâu, bố của con”, “Bố gửi quà con dâu 2/9”,... Bất kể là ngày lễ gì, dù là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày 20/10 hay ngày Quốc tế lao động 1/5, ngày Quốc khánh 2/9,... thì người bố đều nắn nót viết từng nét chữ, gửi tặng cho nàng dâu một chiếc phong bì nhỏ xinh.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng chắc kiếp trước chị Hải đã “giải cứu cả thế giới” nên kiếp này chị mới được gả vào một gia đình có bố chồng tuyệt vời như vậy. Bên cạnh đó, cũng có người thắc mắc: “Chắc bố có điều kiện nhỉ? Bố chị làm công việc gì thế?”. 

“Bố mình không phải đại gia, không phải cán bộ cấp cao, bố mình giản dị như vậy thôi. Yêu thương các con bằng tất cả những gì bố có”, chị Hải mỉm cười trả lời. 

Với đồng lương ít ỏi, bố chồng luôn tiết kiệm, chắt chiu từng đồng để dành tặng cho các con.

Với đồng lương ít ỏi, bố chồng luôn tiết kiệm, chắt chiu từng đồng để dành tặng cho các con. 

Chia sẻ thêm về điều này, chị Hải cho biết, bố chị là công nhân viên nhà máy gang thép, nghỉ hưu sớm với mức lương hưu 3,5 triệu/tháng, nhưng đưa cho mẹ giữ để chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Vì bố rất thích tạo ra giá trị cuộc sống, cũng sợ cảnh nghỉ hưu buồn chán nên sau khi nghỉ hưu, ông không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà xuống Sóc Sơn làm thêm ở công ty của anh họ gần 10 năm nay, nhờ đó có thêm thu nhập 5-6 triệu mỗi tháng.

Chị không đi làm công ty nên các ngày lễ không có thưởng, vì vậy bố chồng luôn tặng quà để động viên chị. Bắt đầu từ khi yêu là bố chồng đã cho chị rồi. 

Cách đây vài ngày, chị còn nhận được 2 cuốn sổ tiết kiệm từ bố chồng. “Bố là người có học thức. Bố rất trân trọng giá trị con người, giá trị gia đình. Lúc đưa hai cuốn sổ tiết kiệm này cho tôi, mẹ chồng bảo: ‘Hôm qua bố chờ tới tận 12 giờ đêm để đưa cho hai đứa cái này mà hai đứa lại không về’. 

Nay bố đưa tận tay con dâu, thật sự có nhiều cảm xúc khi nhận nó. Bố sẵn sàng đưa cho con khi thấy con cần, chẳng suy nghĩ lăn tăn phải dành dụm tiền an dưỡng tuổi già. Chỉ với đồng lương ít ỏi mà bố dành dụm được số tiền lớn, đủ biết bố đã tiết kiệm, chắt chiu nhiều cỡ nào. Tôi thật sự vui, hạnh phúc và cũng xấu hổ vì thấy đã nhiều lúc tiêu tiền phung phí”, nàng dâu nghẹn ngào kể.

Chị Hải và mẹ chồng cũng rất hợp tính nhau, về làm dâu 4 năm chưa một lần chị mâu thuẫn, xích mích gì với nhà chồng.

Chị Hải và mẹ chồng cũng rất hợp tính nhau, về làm dâu 4 năm chưa một lần chị mâu thuẫn, xích mích gì với nhà chồng. 

Thực ra không phải về làm dâu rồi bố mẹ chồng mới đối tốt với chị, mà ngay từ lần đầu ra mắt chị Hải đã có ấn tượng tốt với nhà chồng, biết rằng nếu lấy anh Tuấn (SN 1988, chồng chị) thì chị đã gả vào đúng nhà. “Như nhiều người, đến nhà người yêu ra mắt là phải rửa bát nhưng tôi ăn xong không phải rửa bát. Mẹ chồng nhất định can không cho rửa bảo tôi ra ngồi chơi, gọt hoa quả ăn. Còn một hôm khác nhà có giỗ, tôi sang phụ làm cỗ, nấu cơm, chặt gà nhưng không may bị đứt tay. Bố thấy vậy thì thương tôi lắm nên lúc ăn cơm bố bảo với mọi người trong nhà rằng từ giờ ăn uống không cần cầu kỳ, bày vẽ nhiều món làm gì, thích thì đặt hàng quán chứ không làm nhiều vất vả nữa”, nàng dâu kể lại.

Dù nhà chồng tuyệt vời như vậy nhưng chị Hải và chồng cũng tìm hiểu hơn 2 năm mới về chung một nhà, có nhà riêng mới tổ chức đám cưới. Sở dĩ ở riêng vì vợ chồng chị bán hàng, giờ giấc sinh hoạt khác mọi người trong nhà nên ra riêng cho thoải mái. 

Tuy nhiên, ở được 5 ngày thì ngày nào cũng về nhà bố mẹ ăn cơm “chực” nên hai vợ chồng lại bàn nhau cho thuê nhà rồi thu dọn đồ đạc về ở hẳn với bố mẹ chồng. Bố đi làm xa nhưng lúc nào cũng dặn mẹ chồng phải chiều chị, nhưng không cần dặn, mẹ cũng cực hiểu tính con dâu nên giúp đỡ chị rất nhiều. 

Chị Hải hạnh phúc bên người chồng hơn 5 tuổi.

Chị Hải hạnh phúc bên người chồng hơn 5 tuổi. 

Ai nhìn vào mẹ chồng tôi, ai cũng bảo bà sạch sẽ vậy chắc tôi về làm dâu phải dọn dẹp nhiều lắm, nhưng thật sự mấy năm ở với mẹ chồng tôi chẳng phải làm gì cả. Mẹ có niềm đam mê với bộ môn lau dọn nhà nên đảm nhiệm hết rồi, mẹ còn giặt quần áo xếp gọn gàng trong tủ, phân loại quần áo các mùa cho tôi luôn. 

Chuyện cơm nước cũng không quan trọng, hôm nào dậy sớm thì tôi nấu, không thì mẹ nấu hoặc tôi rủ mẹ đi ăn quán. Mẹ kể, có lần mẹ với bố nói chuyện to quá, bố còn bảo mẹ “suỵt, nói bé thôi cho các con ngủ” trong khi lúc ấy là 8h30 rồi”, nàng dâu hạnh phúc nói. 

Về phía mình, chị Hải cho biết chị không thích nịnh nọt, không biết nói những lời khéo léo. Song, chị nhận thấy nếu bản thân chân thành với gia đình chồng thì nhà chồng cũng sẽ đối xử tốt, yêu thương mình như con ruột. 

“Có gì ngon tôi sẽ mua về cả nhà cùng ăn, thấy có áo đẹp thì mua tặng bố. Hai vợ chồng sống vui vẻ hạnh phúc, cùng nhau làm việc chăm chỉ, chắc chắn đó là điều mà bố mẹ nào cũng mong muốn nhất ở con mình. Vợ chồng tôi hạnh phúc thì ông bà vui”, chị nói.

Bố mẹ chồng của chị Hải.

Bố mẹ chồng của chị Hải. 

Chính vì thế nên dù đã sống chung 4 năm nhưng chị và nhà chồng chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Chỉ có chồng chị thỉnh thoảng hay dỗi mẹ mấy chuyện linh tinh, những lúc như thế chị lại đợi 2-3 ngày rồi mua gì ngon ngon đưa cho chồng, bảo chồng mang về cho mẹ, thế là hai mẹ con lại làm hòa. 

Khi được hỏi về bí quyết để mối quan hệ nhà chồng nàng dâu hòa hợp, vui vẻ khi sống chung dưới một mái nhà, chị Hải cho biết bản thân chị chẳng có bí quyết gì cao siêu cả. Theo chị, chỉ cần sống thật với bản thân, tử tế và chân thành thì ắt được nhà chồng quý mến, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. 

“Tôi nghĩ mình nghĩ thế nào thì hãy thể hiện ra như vậy, đừng kiểu mới đầu ra mắt tỏ ra chăm chỉ này kia, sau này làm nhiều lại tỏ ra bất bình. Nếu mình không thích làm gì thì cũng nên chia sẻ, cái gì là thế mạnh của mình thì mình lại chia sẻ cho mọi người. Ví dụ tôi thích nấu ăn, thi thoảng tôi lại nấu một bữa ngon cho cả nhà ăn”, chị Hải giãi bày. 

Đêm qua hí hửng được vợ thông biên nào ngờ chạm phải thứ sần sùi, tôi vội rụt tay lại
Tôi cứ mải vui và tự hào vì vợ sinh ra được đứa con trai bụ bẫm xinh yêu mà quên mất cô ấy đã phải hy sinh rất nhiều.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình