Ở rể 11 năm, “chàng thủ môn quốc dân” bị “bóc phốt” hay nói xấu mẹ vợ

Cẩm Tú - Ngày 30/12/2022 15:25 PM (GMT+7)

Đến nay sau 11 năm ở rể, tình cảm của chú Văn Nghĩa và Tấn Trường không chỉ là ba vợ - con rể mà còn là những người bạn thân thiết.

Thủ môn Bùi Tấn Trường và bà xã Trần Thị Ngọc Liên đã kết hôn vào năm 2011 sau 5 năm yêu nhau. Sau đám cưới, chàng thủ môn sống cùng với bố mẹ vợ, nhưng đến nay đã 11 năm ở rể, thủ thành người Đồng Tháp mới biết tên thật của bố vợ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Ủa, ba tên Nghĩa hả?”, Tấn Trường tỏ ra sự ngạc nhiên khi cùng bố vợ tham gia chương trình Mẹ chồng nàng dâu khiến MC Quyền Linh và Lê Lộc đứng hình. Giải thích về việc này, Tấn Trường cho biết ngày thường mọi người đều gọi ba vợ với cái tên thân mật là “Sơn Em” nên anh không biết tên thật của bố vợ là “Văn Nghĩa”.

Quay ngược lại thời gian về thời điểm lần đầu ra mắt, bố vợ Tấn Trường cho biết chú đã ấn tượng với chàng rể này ngay từ lần gặp đầu tiên vì tính cách hòa đồng, dáng người cao ráo lại là cầu thủ bóng đá. Trong khi đó, chàng rể thủ môn lại có phần lo lắng, rụt rè phần vì anh nghe tiếng ba vợ nóng tính từ lâu, phần vì lúc đó anh chỉ là một cầu thủ trẻ chưa nổi tiếng, trong tay không có gì, tương lai cũng chẳng biết đi đâu về đâu.

Thủ môn Bùi Tấn Trường và ba vợ.

Thủ môn Bùi Tấn Trường và ba vợ. 

Đến nay sau 11 năm ở rể, tình cảm của chú Văn Nghĩa và Tấn Trường không chỉ là ba vợ - con rể mà còn là những người bạn thân thiết. Cả hai trò chuyện với nhau rất “hợp cạ”, đôi khi ngồi chung trên bàn nhậu còn dẫn đến những tình huống “dở khóc dở cười”. Điển hình là trong cơn say, chàng rể thủ môn từng lỡ miệng gọi bố vợ và dượng là “thằng” khiến anh “hú hồn hú vía”.

“Lần đó ngồi uống rượu rồi chơi lắc xí ngầu, nhà có khoảng 7-8 người gì đó, chia ra theo cặp. Ba với dượng năm một cặp. Lúc đó say say rồi tôi quay sang hỏi ba: “Hai thằng này uống chưa?”. Sợ dượng hiểu lầm, ba liền quay sang giải thích hộ tôi: “Tại say rồi nó quên chứ thực ra nó hiền, nó ngoan lắm”, Tấn Trường cười kể lại.

Ở rể 11 năm, “chàng thủ môn quốc dân” bị “bóc phốt” hay nói xấu mẹ vợ - 2

Trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, “chàng thủ môn quốc dân” còn bị bố vợ “bóc phốt” thường xuyên nói xấu mẹ vợ khiến ai nấy cười nghiêng ngả. “Cái này không phải nói xấu mà chỉ là ghẹo thôi. Mẹ vợ thì kỹ tính. Tôi ra ngoài về thường để túi xách lung tung, mẹ thấy là đem cất liền, mà mẹ đã cất là không ai tìm được”, Tấn Trường vội vàng phân bua.

Anh cũng tự nhận bản thân rất lười. Một năm 12 tháng thì anh ngủ ở khách sạn 10 tháng vì phải đi thi đấu liên tục, chỉ có khoảng 2 tháng ở nhà, nhưng về nhà lại được “phục vụ như vua”. “Thi đấu được phục vụ ăn uống này kia, về nhà cũng y như vậy. Tới giờ cơm là ba gọi xuống ăn cơm. Tôi thích chơi game, nhưng đến giờ cơm mà đang giở trận, ba cũng đợi chứ không hề giận, đợi cả nhà xuống đầy đủ mới ăn cơm”, chàng thủ môn chia sẻ.

Thực ra, chú Văn Nghĩa hiểu được tính chất công việc của con, biết con rể vất vả nên khi con về nhà, chú luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất có thể để con thoải mái, được nghỉ ngơi sau thời gian thi đấu căng thẳng, vất vả. Tấn Trường kể lịch sinh hoạt một ngày của anh khi về nhà: “Sáng dậy tôi đưa các con đi học, mẹ vợ bán đồ ăn sáng nên tôi tới đó ăn. Ăn xong về nhà, vợ pha sẵn cho ly cà phê sữa rồi tôi lên chơi game. Chơi tới trưa ba vợ kêu: “Trường ơi xuống ăn cơm”, ăn xong ba bảo vợ pha thêm cho tôi ly cà phê sữa nữa để tôi lên chơi game tiếp, đến chiều đi tập đá bóng”.

Gia đình nhỏ của thủ môn Bùi Tấn Trường.

Gia đình nhỏ của thủ môn Bùi Tấn Trường. 

Bên cạnh đó, chú Văn Nghĩa cũng nhận xét chàng rể của mình là người hài hước, từ khi có anh về làm rể, gia đình luôn vui vẻ, ngập tràn tiếng cười đùa. Tuy nhiên đời cầu thủ cũng lắm truân chuyên, ranh giới giữa người hùng và tội đồ chỉ cách nhau một khoảnh khắc nên lắm khi chú Văn Nghĩa cũng buồn khi thấy người khác nhắc tới chàng rể của mình bằng những lời lẽ không hay, thậm chí có hành động để bảo vệ con rể.

Cụ thể vào năm 2019, Tấn Trường bị đồn là “bán độ” khi thi đấu Cup C1 châu Á cho CLB Bình Dương. “Đợt đấy tôi bị đồn thổi và báo chí đưa thông tin rất nhiều. Tình cờ ở xóm người ta ngồi uống trà với ba em và hỏi ‘Ông Sơn, con rể ông bán độ hả?’. Thế là ba cãi lại, xém đánh nhau với họ để bảo vệ con rể”, chàng thủ môn kể.

Ở rể 11 năm, “chàng thủ môn quốc dân” bị “bóc phốt” hay nói xấu mẹ vợ - 4

Tấn Trường cho biết thêm, ba vợ anh không hay xem bóng đá nhưng con rể đá trận nào là ba đều xem để về có cái tâm sự, nói chuyện với con rể. Ba vợ cũng tôn trọng anh, trận nào bắt hay thì ba khen còn trận nào giở thì ba trách.

Trong sự nghiệp “quần đùi áo số”, Tấn Trường gặp khá nhiều áp lực, có những lúc anh suy sụp. Tuy nhiên, khi về nhà, anh đều cố gắng vui cười, gạt bỏ sự mệt mỏi sang một bên để dành cho gia đình. Về phía vợ và bố mẹ vợ cũng vậy, luôn thông cảm, thấu hiểu và là hậu phương vững chắc cho anh, có những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. 

Mới cưới nhớ vợ trẻ quá nên trưa tranh thủ về nhà, tôi bủn rủn trước cảnh tượng trước mắt
Từ sau đám cưới đi làm lại tôi bận quá đều ăn cơm luôn trên công ty, nhớ vợ muốn về ăn trưa với cô ấy mà không có thời gian.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình