Tại phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này tràn ngập hình ảnh các chị em hối hả sắm đồ tiễn ông Công, ông Táo.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết “ông Công, ông Táo”, không khí mua sắm đồ lễ phục vụ cho ngày này đang sôi động trên khắp phố phường. "Cũng như nhiều sản phẩm khác, năm nay do giá cả và mọi chi phí đều tăng mạnh nên giá các mặt hàng phục vụ trong ngày Tết ông Công, ông Táo cũng bị đội giá thêm. Tuy vậy, các khách hàng đến đây đều hiếm khi than phiền vì điều này và lượng tiêu thụ vẫn không sụt giảm nhiều so với năm trước", chị Hoa - chủ cửa hàng trên phố hàng Mã chia sẻ.
Phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này luôn tấp nập người mua bán.
Hàng hóa năm nay rất đa dạng, phong phú, nhiều màu sắc bắt mắt.
Nhiều nhất là quần, áo, dép... phục vụ ông Công, ông Táo được bầy la liệt hai bên tuyến phố.
Nhiều chị em cân nhắc lựa chọn các mặt hàng phù hợp với chi tiêu trong gia đình.
Để chuẩn bị tiễn ông Công, ông Táo cho chu đáo, chị Nguyễn Thanh Mai (Hàng Bông, Hà Nội) tranh thủ đi sắm những đồ truyền thống như quần, áo, mũ, cá chép giấy,... “Đến ngày 23 tháng chạp tôi chỉ cần đi chợ mua cá chép, làm cơm là xong, không phải chen nhau trên phố hàng Mã mua quần áo cúng nữa”, chị Mai chia sẻ thêm.
Chị Yến (Cầu Giấy, Hà Nội) đang xem lại hóa đơn mua đồ lễ. Chị cho biết: Giá cả năm nay có tăng hơn so với năm ngoái nhưng cả năm mới có một ngày nên chị cũng mua khá đầy đủ cho ngày lễ ông Táo.
Những bộ đồ cúng Táo quân năm nay có giá dao động trong khoảng 80 - 120.000 đồng.
Ngoài mặt hàng truyền thống, trong những ngày này còn có các món đồ cúng hiện đại như Iphone, ô tô, máy giặt.
Một số du khách nước ngoài đang tìm hiểu ngày lễ truyền thống ông Công, ông Táo của Việt Nam qua phiên dịch viên.