9X miền Tây cưới sếp Nhật hơn 25 tuổi, "chú" chồng đối xử như vợ là em bé

Hồng Nhung - Ngày 04/11/2021 06:46 AM (GMT+7)

Chị Quyên thích đơn phương ông xã hơn 25 tuổi và đã chủ động bày tỏ tình cảm với anh trước.

“Anh không nghĩ mình sẽ quen được người yêu ở tuổi này, anh nghĩ anh sẽ ế tới già”, đó là câu nói chính thức bắt đầu mối quan hệ của Quyên và ông xã Nhật Mochizuki Masato hơn 25 tuổi. Không tỏ tình lãng mạn như phim Hàn Quốc, cũng không có lời nói ngọt ngào sến súa nhưng anh Mochizuki Masato luôn mang đến cho chị cảm giác an toàn, bình yêu và hạnh phúc suốt 6 bên nhau.

Chị Quyên và ông xã hơn 25 tuổi.

Chị Quyên và ông xã hơn 25 tuổi.

9X miền Tây cưới sếp Nhật hơn 25 tuổi, amp;#34;chúamp;#34; chồng đối xử như vợ là em bé - 2

Chị Nguyễn Thị Bé Quyên sinh năm 1991 ở Bến Tre. Còn chồng chị là anh Mochizuki Masato, sinh năm 1966 ở Ibaraki, Nhật Bản. Tính đến nay anh chị đã quen nhau được 6 năm và có 4 năm về chung một nhà.

Chị Quyên kể, năm 2016, chị vào làm trong một chi nhánh công ty do anh Mochizuki quản lý. Ngày đầu tiên vào công ty làm, nhìn thấy anh Mochizuki mặc vest, đi theo sau là một nhóm người đang ghi chép lại những gì anh nói, chị đã vô cùng ngưỡng mộ và thích thú. Trong đầu chị luôn thắc mắc anh là ai và đã tự nghĩ "ước gì người này là người yêu của mình". Vì anh rất bận nên lâu lâu mới đi qua chỗ chị làm một lần, mỗi lần như vậy chị chỉ dám thầm nhìn trộm anh.

“Lúc đầu mình không biết anh lớn tuổi vì khuôn mặt rất trẻ đến khi biết tuổi rồi thì nghĩ người ta đã có gia đình rồi mà lòng buồn rười rượi bởi trong lòng đã hết hy vọng. Nhưng trong một lần cả nhóm làm chung nói chuyện mình hỏi ra mới biết anh độc thân nên vui lắm và đã chủ động bày tỏ với anh.

Valentine ở Nhật là con gái tặng quà cho con trai nên 14/2/2017 mình tặng chocolate cho anh. Mình tự nhiên đi tặng cũng xấu hổ, lúc đó mình đang làm kiểm hàng giả vờ hàng có lỗi đem đến hỏi ý kiến của anh rồi tặng quà luôn”, chị Quyên cười.

Anh Mochizuki là cấp trên của chị.

Anh Mochizuki là cấp trên của chị.

Chị Quyên thích đơn phương anh Mochizuki nên anh không hề hay biết. Nhận được quà của chị, anh chỉ nghĩ đơn giản cấp dưới tặng quà cấp trên nên đem chia hết cho cả phòng ăn. Mãi đến cuối cùng mới thấy miếng giấy tỏ tình của chị dành cho anh dưới đáy túi quà, anh mới đến gặp riêng chị. Anh hẹn chị tới chỗ ở chở đi ăn nhà hàng rồi trò chuyện.

“Có biết anh bao nhiêu tuổi không mà thích?” – anh Mochizuki hỏi.

“Tình yêu thì làm gì có lý do, tuổi tác chỉ là con số” – chị Quyên đáp lại.

“Anh không nghĩ mình sẽ quen được người yêu ở tuổi này, anh nghĩ anh sẽ ế tới già”. Và câu nói này của anh Mochizuki đã chính thức xác nhận mối quan hệ mới của 2 người.

“Mình thích anh có lẽ là do nét mặt hiền và cách anh cư xử với nhân viên trong công ty, không tỏ thái độ là người cấp trên mà nói chuyện một cách rất lịch sự”, chị Quyên thổ lộ.

Chị đã chủ động tỏ tình với anh.

Chị đã chủ động tỏ tình với anh.

Yêu “chú sếp” hơn 25 tuổi mang đến cho chị Quyên rất nhiều điều thú vị. Chị cảm giác an toàn khi ở bên anh. Anh lớn tuổi nên chị không sợ anh sẽ lăng nhăng. Không những vậy, anh còn mang lại cảm giác bình yên cho chị bởi làm việc xong anh lại về nhà, dành hết thời gian rảnh cho chị, không tụ tập bạn bè, không sợ bị cám dỗ.

Chưa kể, lúc nào anh cũng sợ làm chị buồn. Anh luôn chú ý đến cảm xúc của chị, nhìn chị rồi hỏi "hôm nay anh có làm sai gì không, sao thấy em đang giống như buồn anh vậy đó” khiến chị thấy ấm áp.

9X miền Tây cưới sếp Nhật hơn 25 tuổi, amp;#34;chúamp;#34; chồng đối xử như vợ là em bé - 5

Chị Quyên và anh Mochizuki chênh lệch tuổi tác khá nhiều nên khi yêu nhau cả 2 nhận phải rất nhiều lời bàn tán của mọi người xung quanh. Nhưng đối với chị, chị bỏ ngoài tai tất cả bởi hạnh phúc của chị, chị tự biết là đủ.

Được biết, anh chị quen nhau đến tháng 8/2018 thì đăng ký kết hôn ở Nhật và tháng 9/2018 về ra mắt gia đình ở Việt Nam. Vì công việc của anh bận rộn chỉ về được vài ngày nên anh chị tổ chức đám cưới nhỏ với sự tham gia của người thân quen trong nhà.

9X miền Tây cưới sếp Nhật hơn 25 tuổi, amp;#34;chúamp;#34; chồng đối xử như vợ là em bé - 6

Anh chị tổ chức đám cưới ở Việt Nam với sự góp mặt của người thân.

Anh chị tổ chức đám cưới ở Việt Nam với sự góp mặt của người thân.

Mặc dù con gái “tiền trảm hậu tấu” nhưng nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của anh và các cư xử nhã nhặn nên bố mẹ chị vô cùng an tâm. Đặc biệt, khi thấy anh xách nước cho chị giặt đồ, phụ chị lau nhà, rửa chén nên mẹ chị không còn sợ con gái bị thiệt thòi khi cưới chồng xa.

Chưa kể chị được bố mẹ chồng vô cùng quan tâm. Trong ngày cưới ở Việt Nam, mẹ chồng đã viết cho chị một lá thư tay xin lỗi vì cha mẹ lớn tuổi không đến dự đám cưới của vợ chồng chị.

“Mẹ nói với mình “mẹ xin lỗi vì mẹ cha lớn tuổi nên không đến dự đám cưới của con" rồi còn nói mình hãy yên tâm khi làm dâu xa nhà, hãy xem cha mẹ như là cha mẹ ruột, đừng quá lo lắng làm mình vô cùng xúc động.

Hồi mới quen, anh cũng kể chuyện bọn mình cho mẹ, mẹ anh hay nấu đồ ăn rồi đưa anh mang qua cho mình, lâu dần cha mẹ xin địa chỉ tới chỗ mình ở, cuối tuần nào mẹ cũng nấu đồ ăn rồi cha chở mẹ qua thăm mình luôn. Mẹ chồng mình dễ tánh, có gì không biết là mẹ chỉ mình hết chứ không khắt khe gì cả. Mình còn nhớ có lần khách đến chơi mà mình không biết cách pha trà với rót trà, sau khi khách về mẹ đã dạy mình, và còn xin lỗi vì không dạy mình trước đó”, chị Quyên tâm sự.

9X miền Tây cưới sếp Nhật hơn 25 tuổi, amp;#34;chúamp;#34; chồng đối xử như vợ là em bé - 8

Ông xã Nhật không cầu hôn lãng mạn như phim Hàn, cũng không có những câu nói ngọt ngào, sến súa nhưng cuộc sống hôn nhân của chị là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc vì mọi chuyện đều có mẹ chồng và chồng lo hết. Lúc còn ở nhà mẹ ruột thì chị là một người rất quan tâm lo lắng mọi việc trong nhà, nhưng khi cưới chồng rồi, chị cảm thấy như một đứa trẻ vô lo không cần suy nghĩ gì nhiều nữa.

“Mình là kiểu người muốn cái gì thì phải làm cho được cái đó liền, những việc anh làm liền lúc mình muốn đó không có gì lãng mạn nhưng mình cảm nhận được đó là tình yêu của anh dành cho mình.

Như hồi mùa xuân năm nay mình đòi trồng rau mà nhà không có đất, anh liền đi tìm đất thuê cho mình trồng. Hồi mùa hè, hôm đó trời rất nóng mà mình tự dưng muốn decor lại cái ban công cho đẹp anh cũng chở mình đi mua đồ về làm”, chị Quyên cho hay.

9X miền Tây cưới sếp Nhật hơn 25 tuổi, amp;#34;chúamp;#34; chồng đối xử như vợ là em bé - 9

Anh chị đã kết hôn được 4 năm.

Anh chị đã kết hôn được 4 năm.

Nhờ chồng là người quan tâm, lắng nghe và chia sẻ mọi việc cùng vợ nên cuộc sống hôn nhân của chị cứ hạnh phúc trôi qua từng ngày. Cha mẹ chồng dễ tính, trong khi chị thật thà nên được mọi người rất thương. Đối với chị đó là điều vô cùng may mắn khi lấy chồng xa xứ. Và chị luôn thầm cảm ơn số phận đã mang đến cho mình một người chồng và ba mẹ chồng tuyệt vời như thế.

"Nếu có kiếp sau mình sẽ là vợ chồng nữa nha anh, anh phải đi tìm em sớm hơn chứ kiếp này ở bên nhau ít quá em thấy không đủ", chị Quyên nhìn sang ông xã mỉm cười.

Lấy diễn viên điển trai, Á hậu làm dâu nhàn tênh, bố mẹ chồng giành hết việc
Ái Châu – bà xã diễn viên Huỳnh Đông có khoảng thời gian 1 năm sống chung với bố mẹ chồng.

Những người giữ lửa tình yêu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu