9X Yên Bái "mù" tiếng Anh lấy kỹ sư Úc, từng tự ti vì lớn tuổi lại có con riêng

Hồng Nhung - Ngày 29/01/2022 06:59 AM (GMT+7)

Buổi gặp đầu tiên, chị Vân chỉ biết ngồi cười khi anh Jon thao thao bất tuyệt tiếng Anh mà chị không hề hiểu gì.

Hơn 1 năm kết hôn, chị Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi, Mù Căng Chải, Yên Bái) và anh Jonathan Poltak Samosir (tên thân mật Jon, 31 tuổi, quốc tịch Úc) đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc ở Hội An, Quảng Nam. Mặc dù vợ chồng chị vẫn đang ở nhà thuê nhưng cả 2 hạnh phúc với những gì đang có, một căn nhà nhỏ sinh với 2 chú mèo nhỏ xinh và khoảng không gian chị thỏa sức với niềm đam mê trồng cây.

Trải qua bao nhiêu khó khăn, từng lỡ dở hôn nhân một lần và có một con trai, vất vả mưu sinh để nuôi con, đến giờ chị hài lòng với những gì mình đang có. Chị ở nhà học thêm thiết kế nội thất và nội trợ. Hàng ngày 2 vợ chồng chị cùng uống trà buổi sáng mỗi khi thức dậy. Anh làm việc tại nhà còn chị làm bánh, nấu nướng chăm sóc nhà cửa rồi cùng nhau đạp xe, gặp gỡ bạn bè hay cùng xem phim, chơi game với nhau tận hưởng cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

Chị Vân và anh Jon.

Chị Vân và anh Jon. 

9X Yên Bái amp;#34;mùamp;#34; tiếng Anh lấy kỹ sư Úc, từng tự ti vì lớn tuổi lại có con riêng - 2

Chị Vân sinh ra và lớn lên ở Mù Cang Chải, Yên Bái. Chị từng kết hôn khi còn chưa tốt nghiệp. Tuy nhiên sau đó không lâu, vợ chồng chị quyết định ly hôn khi cả 2 có một con trai chung.

Sau khi ly hôn, chị Vân gặp khá nhiều khó khăn vì công việc không ổn định, chị nghỉ việc trình dược viên ở Hà Nội vì sức khỏe không đáp ứng được những chuyến đi xa triền miên. Hơn nữa, chị lại phải điều trị trầm cảm vì xa con, mẹ đẻ thì bệnh nặng.

May mắn chị được một người bạn giới thiệu làm freelance. Tuy nhiên công việc đòi hỏi phải biết giao tiếp bằng tiếng Anh. Trong khi không có tiền đến trung tâm, chị Vân đã tự lên mạng học. Cũng chính mối nhân duyên đó đã giúp cho chị và anh Jon gặp nhau.

Trước khi đến Việt Nam, anh Jon là một kỹ sư công nghệ thông tin và cũng đang theo học ngoại ngữ ở Đài Loan. Anh đến Việt Nam theo lời mời của một người bạn và trở thành giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm ở Cầu Giấy. Vì yêu thích ngôn ngữ và muốn học tiếng Việt nên anh đã đăng lên mạng tìm người dạy mình tiếng Việt: “Tôi muốn học tiếng Việt. Các bạn có thể giúp tôi không?”

"Tôi sẽ dạy tiếng Việt miễn phí cho bạn, còn bạn dạy tôi học tiếng Anh miễn phí nhé", chị Vân vui mừng đáp lại khi đọc được chia sẻ của anh vì lợi cả đôi đường, lại được học miễn phí từ đối phương.

Nhìn ảnh đại diện của anh khiến chị không có thiện cảm ban đầu.

Nhìn ảnh đại diện của anh khiến chị không có thiện cảm ban đầu. 

Vậy là vài ngày sau anh chị có cuộc hẹn gặp lần đầu tại một quán café. Tuy nhiên vào ngày hẹn đầu tiên chị đã chần chừ không biết có nên đi hay không vì chị không mấy có thiện cảm với anh Jon khi nhìn qua ảnh đại diện. Thế nhưng dường như duyên trời đã sắp đặt, dù quá giờ hẹn 10 phút nhưng chị vẫn quyết định đến.

“Ấn tượng đầu tiên của mình về Jon là một chàng trai đẹp trai, và có mùi hương rất đặc biệt, khác xa so với hình ảnh mình nhìn thấy trên ảnh đại diện. Còn anh ấn tượng với mình là một cô gái dễ thương, mặc áo trắng, váy xòe đen và giày thể thao như học sinh, đôi mắt đen láy, khuôn miệng lúc nào cũng như đang cười.

Anh không biết mình “mù” tiếng Anh nên cứ thao thao bất tuyệt khiến mình chỉ biết ngồi cười. Sau đó mình lên google dịch để anh biết sự thật. Tụi mình bắt đầu trò chuyện 2 chiều, qua điện thoại. Và sau đó thì tụi mình gặp nhau và chung sống cho đến tận bây giờ”, chị Vân cười nhớ lại.

Anh Jon lại say đắm chị ngay từ lần đầu tiên gặp.

Anh Jon lại say đắm chị ngay từ lần đầu tiên gặp. 

Chị Vân thổ lộ, lúc mới quen anh Jon chị rất tự ti vì chị lớn tuổi hơn anh lại đã có con và không giỏi bằng những cô gái trẻ khác. Thế nhưng anh Jon là một người rất thấu hiểu, và kiên nhẫn với chị. Anh lắng nghe hết mọi lo lắng, băn khoăn trong lòng chị và luôn khẳng định rằng anh không quan tâm đến tuổi tác cũng như quá khứ của chị.

Không những vậy, anh Jon đã chứng minh điều đó bằng việc dù thấy hoàn cảnh gia đình chị ở quê nhà, thấy bản thân chị không hoàn hảo nhưng anh vẫn muốn ở bên chị thay vì lựa chọn những thứ khác tốt đẹp hơn. Và chính điều đó khiến cho chị buông bỏ sự đề phòng của quá khứ mà mở lòng với anh Jon. 

Mặc dù là đàn ông nhưng Jon thường giúp mình làm việc nhà, mỗi khi mình nấu ăn xong anh sẽ rửa chén bát, anh cũng là người thường xuyên giặt đồ và phơi đồ trong nhà. Với con trai mình, mỗi khi có dịp gặp nhau là 2 người sẽ cùng nhau chơi game, cùng nhau nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Mặc dù chưa bao giờ làm bố, nhưng Jon rất biết cách để chơi cùng trẻ con”, chị Vân chia sẻ. 

9X Yên Bái amp;#34;mùamp;#34; tiếng Anh lấy kỹ sư Úc, từng tự ti vì lớn tuổi lại có con riêng - 5

Đối với chị Vân, anh Jon là một người rất tỉ mỉ, nhớ từng sở thích nhỏ của chị. Hồi mới quen nhau, chị nói thích hoa có màu vàng, ngày gặp mặt thứ 2 ở Hà Nội, anh Jon đã mang một bó hoa hồng vàng đến tặng chị. Mặc dù vậy nhưng cũng có đôi lúc sự quan tâm tỉ mỉ của anh khiến chị dở khóc dở cười. Khi chị và anh chuyển vào Hội An sinh sống, việc mua hoa rất khó, vào ngày kỷ niệm của cả 2, anh đã mua một bó hoa cúc mọi người hay thắp hương ngày rằm, mồng 1 về tặng khiến chị vừa giận vừa buồn cười. Thế nhưng chị hiểu đó là tình yêu của anh Jon nên vui vẻ đón nhận. 

Không những vậy, khi nghe chị nói chưa từng đi máy bay, chưa từng ăn pizza hay mỳ Ý, cũng chưa ăn cây kem quá 10 nghìn, anh đã giúp chị biến những điều “chưa từng” thành “đã từng”, mua chiếc pizza bằng nửa tháng tiền trọ của chị, đi ăn mỳ Ý, món kem cá Hàn Quốc, đi đảo Koh Chang, Thái Lan, thực hiện lời hứa cho chị đi máy bay và ra nước ngoài. Thậm chí, phải lòng chị, anh quyết tâm học tiếng Việt trụ lại, cùng chị đi đến “cùng trời cuối đất”.

9X Yên Bái amp;#34;mùamp;#34; tiếng Anh lấy kỹ sư Úc, từng tự ti vì lớn tuổi lại có con riêng - 6

Chị Vân và anh Jon yêu nhau hơn 4 năm thì quyết định kết hôn. Nhớ lại ngày cuộc đời mình bước sang một trang mới, chị Vân cười cho biết, đó là một ngày đẹp trời tháng 10/2019 khi cả 2 bay ra Hà Nội để dự đám cưới bạn thân của Jon. Anh Jon đã đưa chị đến nơi chuyên may đo và bán trang phục Việt Cổ, anh đặt một chiếc áo Tấc còn chị đặt một bộ Nhật bình. Anh chị đã cùng thốt lên “đây sẽ là bộ đồ mặc nếu chúng mình cưới”. Vậy là khi trở về, cả 2 quyết định đi chụp hình cưới và đến tháng 5/2020 anh chị kết hôn. Do tình hình dịch bệnh nên tiệc cưới của anh chị được hoãn lại.

“Tụi mình không có màn cầu hôn lãng mạn, hay cầu kỳ. Cũng không có câu nói hẹn thề trăm năm, nhưng đổi lại tụi mình có nhau và đến với nhau một cách bình dị như vậy đó. Mình vẫn hay trêu Jon rằng anh nợ em một lời cầu hôn và Jon thì hay đùa rằng “khi nào 50 đã nhé”, chị Vân thổ lộ.

9X Yên Bái amp;#34;mùamp;#34; tiếng Anh lấy kỹ sư Úc, từng tự ti vì lớn tuổi lại có con riêng - 7

9X Yên Bái amp;#34;mùamp;#34; tiếng Anh lấy kỹ sư Úc, từng tự ti vì lớn tuổi lại có con riêng - 8

Vì đã sống cùng nhau trước khi kết hôn nên cuộc sống sau hôn nhân của anh chị không thay đổi nhiều, tình cảm 2 vợ chồng vẫn như những ngày mới quen. Nếu như trước đây chị Vân thường chọn cách im lặng mỗi khi có mâu thuẫn không giải quyết được hay cáu để Jon phải xin lỗi, giải hòa thì sau này chị đã thay đổi khi nhận ra bản thân sai, không chịu lắng nghe mà chỉ biết đổ lỗi, chờ đợi nghe câu xin lỗi.

Kể từ đó chị học cách lắng nghe những gì anh Jon chia sẻ, học cách nhận sai và sửa sai mà không đổ lỗi nữa. Chính vì vậy, mỗi khi có vấn đề vợ chồng chị lại ngồi cùng nói chuyện, phân tích để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Cả 2 lắng nghe nhau, chia sẻ thẳng thắn và bình tĩnh với nhau.

“Mình nghĩ điều quan trọng nhất để giữ lửa trong tình yêu cũng như trong hôn nhân là hãy bỏ cái tôi của mình, hãy biết ơn và biết lỗi. Đôi khi một lời xin lỗi không có nghĩa là bạn đã sai nhưng nó lại là chìa khoá để tháo nút thắt giữa 2 người khi đang có mâu thuẫn. Cũng đừng quên nói cảm ơn vì tất cả những điều tốt đẹp mà người bạn đời mang đến cho bạn”, chị Vân tâm sự.

Anh chị kết hôn sau 4 năm yêu.

Anh chị kết hôn sau 4 năm yêu. 

9X Yên Bái amp;#34;mùamp;#34; tiếng Anh lấy kỹ sư Úc, từng tự ti vì lớn tuổi lại có con riêng - 10

Tính đến nay là cái Tết thứ 6 chị Vân và anh Jon đón Tết Việt bên nhau. Lấy chồng ngoại quốc nên sau khi kết hôn Tết của chị trôi qua rất nhẹ nhàng, không tất bật cơm nước, cỗ bàn như những gia đình truyền thống. Thay vào đó vợ chồng chị sẽ cùng nhau đi nghỉ một vài ngày ở đâu đó rồi quay lại làm việc.

“Cũng giống như những bà vợ Việt khác, Tết đến mình cũng sẽ làm cơm tát niên mời những người bạn ngoại quốc của Jon đến, cũng trang trí nhà cửa chút xíu như cắm hoa, tụi mình cùng làm mứt tết để tặng bạn bè. Cùng đi dạo ngắm hoa ngày tết và dành nhiều thời gian để nghe mình giải thích về những phong tục ngày tết ở việt Nam”, chị Vân chia sẻ.

9X Yên Bái amp;#34;mùamp;#34; tiếng Anh lấy kỹ sư Úc, từng tự ti vì lớn tuổi lại có con riêng - 11

Chị Vân và anh Jon đều cùng quan điểm “Tết là để nghỉ ngơi” nên vợ chồng chị sẽ cùng nhau đi chơi Tết. Tết năm nay sau 2 năm phải ở nhà vì những khó khăn của dịch COVID-19, vợ chồng chị dự định sẽ đi leo núi trong ngày và lái xe đi đâu đó vài ngày, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc yên bình giản dị bên nhau.

“Cảm ơn anh đã luôn lắng nghe và kiên nhẫn ở bên cạnh em, ngay cả khi em vô lý nhất. You are the one who changed my life, love you”, chị Vân nhắn nhủ.

Chú lùn miền Tây cưa đổ nữ sinh viên y khoa, vợ bế bụng bầu đi học không ai biết
Hiện nay, Duy Phát và Bé Ngọc đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc với 2 nhóc tì nhí.

Câu chuyện tình yêu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết Nguyên Đán 2023 - Khắc ghi từng giây phút yêu thương