Bị bại liệt sau 4 tháng sinh con, vợ bảo chồng đi "bóc bánh trả tiền" và cái kết

Thùy Dương. - Ngày 20/10/2021 06:00 AM (GMT+7)

Cô vợ này đã không thể cầm được nước mắt khi kể lại câu chuyện.

Xuất hiện trong chương trình Vợ Chồng Son tập 425, anh Ngô Minh Vương (37 tuổi) và chị Nguyễn Ngô Hiệp Phố (36 tuổi) đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, buồn vì Hiệp Phố đã trải qua một biến cố đáng nhớ trong cuộc đời, nhưng vui vì trên tất cả, chị đã tìm được cho mình một người chồng vô cùng yêu thương vợ con của mình.

Nói về nhân duyên gặp nhau, Hiệp Phố kể bản thân vốn là con nhà lành, hiền, ngoan, học giỏi, đi đâu cũng phải về đúng giờ vì ba rất khó. Điều khiến cô nghĩ nếu kiếm một có “phiên bản” giống mình thì chắc cuộc sống chán lắm. Do đó, cô mong muốn được quen một người khác với mình một tí cho cuộc đời vui vẻ. Hiệp Phố chia sẻ: “Chúng tôi quen nhau qua mạng. Anh này hồi xưa để cái “nick” giống du đãng lắm, mà tôi thì thích mấy người du đãng. Trong khi đó, anh ấy là người tốt, học giỏi mà để cái nick quậy nên tôi thấy ngầu, tôi mới nhắn vô nói chuyện riêng”.

Vốn là con ngoan trò giỏi, Hiệp Phố mong tìm được một người bạn trai quậy một chút cho đời có nhiều màu sắc, ai ngờ lại gặp ngay anh chàng con nhà lành Minh Vương.

Vốn là con ngoan trò giỏi, Hiệp Phố mong tìm được một người bạn trai "quậy một chút" cho đời có nhiều màu sắc, ai ngờ lại gặp ngay anh chàng "con nhà lành" Minh Vương.

Tuy nhiên, Minh Vương lại nghĩ Hiệp Phố là “trẻ trâu” vì những tin nhắn cô gửi cho anh cứ được viết theo kiểu một chữ in hoa một chữ thường xen kẽ. Chính vì thế, mà anh không ngần ngại “block” thẳng tay. Ai ngờ, dù cả hai đã đổi “nick name” mấy lần rồi nhưng như trời se duyên nên cuối cùng hai người vẫn gặp lại nhau trên thế giới ảo, và Hiệp Phố đã nhận ra cái anh chàng mới quen này thật ra lại chính là người đã từng chặn mình mấy lần.

Lần đầu gặp mặt, cặp đôi hẹn gặp nhau trong trung tâm thương mại. Mỗi người đứng 1 đầu rồi gọi điện thoại xác nhận xem đối phương đang mặc quần áo màu gì để dễ nhận diện ra nhau. Đến khi nhìn từ xa thấy một anh chàng vừa mập vừa lùn “trông như cục chả lụa” lại mặc đúng bộ đồ mà bạn trai mình tả thế là Hiệp Phố định trốn. Song, cô nàng chưa kịp thực hiện ý định thì Minh Vương đã đến bên rồi.

Mặc dù không “ưa” Minh Vương nhưng vì một câu ba khen chàng trai này mà Hiệp Phố đã đổi ý đồng ý hẹn lần thứ 2. “Trên đường đi chơi về, anh ấy chạy vô đổ xăng, tôi là người tử tế mà nên tôi móc ra 20 đô phụ anh đổ xăng. Ảnh lấy tiền xong, Ảnh chạy vô đưa cho người ta xong ảnh chạy ra, ảnh hỏi: “Em còn 20 đô nữa không? Tại 20 đô đổ không đủ, phải 40 đô mới đủ”, cô nhớ lại. Ngay tại thời điểm đó, Hiệp Phố thấy bạn trai bị rớt thêm một điểm nữa, nhưng khi về nhà, cô lại suy nghĩ rằng anh chàng này rất là chân thật và dễ thương.

Ban đầu, cặp đôi quyết định không sinh con mà xem những chú chó như con của mình.

Ban đầu, cặp đôi quyết định không sinh con mà xem những chú chó như con của mình.

Bị bại liệt sau 4 tháng sinh con, vợ bảo chồng đi amp;#34;bóc bánh trả tiềnamp;#34; và cái kết - 3

Nhưng trải qua nhiều biến cố nên cả hai đã quyết định sinh một cô con gái cho vui cửa vui nhà.

Nhưng trải qua nhiều biến cố nên cả hai đã quyết định sinh một cô con gái cho vui cửa vui nhà.

Sau đó, gia đình Minh Vương mua nhà ở xa, mà anh lại muốn được ở gần bạn gái nên Hiệp Phố đã về hỏi ba. Thế là ba cô liền đồng ý cho Minh Vương vô ở chung với một điều kiện là Hiệp Phố ngủ trên giường, Minh Vương ngủ dưới đất, làm cặp đôi sáng dậy ai cũng đều bị tê cứng một cánh tay vì cả đêm người thõng tay xuống, người đưa tay lên để nắm tay nhau.

Từ lúc yêu nhau cho đến khi kết hôn, Hiệp Phố và Minh Vương đều quyết định sẽ không sinh con, chỉ nuôi một con chó và coi nó như con của mình. Thế nhưng, sau một loạt biến cố xảy ra, hai vợ chồng cô mới thay đổi ý định, sinh một đứa cháu cho mẹ bế cho bớt buồn.

“Khi con tôi được 4 tháng thì tôi bắt đầu ngã bệnh. Ngày tôi ngã bệnh thì may mắn là cuối tuần anh ấy đang chạy về, nên chồng tôi đã đưa tôi đi cấp cứu… Mà tự nhiên cái nhức chân xong bị liệt luôn, cho nên nó làm cho mình bị sốc. Chồng tôi đến bây giờ vẫn còn câu hỏi “Tại sao?”, Hiệp Phố kể lại sự cố bị liệt của mình.

Trong suốt 4 tháng vợ nằm viện, Minh Vương xin nghỉ phép, tự tay chăm sóc vợ một mình trong bệnh viện. May mắn là trong quãng thời gian khó khăn đó, mẹ của Hiệp Phố đã ở nhà lo lắng, chăm bẵm cho con của hai vợ chồng. Song, điều này vẫn luôn là một nỗi đau trong lòng bà mẹ trẻ vì cô thương con đang từ bú sữa mẹ chuyển qua uống sữa công thức, rồi quá trình con lớn lên lại không có kề cận suốt 4 tháng trời.

Sinh con được 4 tháng, tự dưng Hiệp Phố bị bại liệt không thể tự đi đứng được.
\

Sinh con được 4 tháng, tự dưng Hiệp Phố bị bại liệt không thể tự đi đứng được.

Nhưng không vì thế mà Minh Vương bỏ vợ, thay vào đó, anh chăm sóc chiều chuộng Hiệp Phố từng ly từng tí, ngay cả khi cô bảo anh đi tìm hạnh phúc mới.

Nhưng không vì thế mà Minh Vương bỏ vợ, thay vào đó, anh chăm sóc chiều chuộng Hiệp Phố từng ly từng tí, ngay cả khi cô bảo anh đi tìm hạnh phúc mới.

“Tôi thì tôi không suy nghĩ vì tôi bệnh mà chồng không thương tôi. Cái mà tôi suy nghĩ là tôi không thể làm một người vợ trọn vẹn. Cho nên tôi mới nói là thôi anh thích ai thì anh đi. Con thì đã có chị nuôi. Còn tôi không làm tròn bổn phận của người vợ thì thôi anh đi đi. Nhưng mà anh không bao giờ đi hết. Nhiều lúc tôi nói giờ cho tiền để đi “ăn bánh trả tiền” nhưng anh ấy cũng không đi”, Hiệp Phố tâm sự.

Đến màn bốc phốt, Minh Vương chỉ “than nhẹ” vợ mình mua quần áo nhiều quá mà không có mặc, còn nguyên tem sau đó đem cho. Thế nhưng, anh lại không muốn vợ thay đổi bất cứ điều gì vì Hiệp Phố cần gì anh cũng đều có thể chiều chuộng cô được. Đổi ngược lại, Hiệp Phố cho biết Minh Vương hay nóng tính và ngủ thì hay “đánh, đạp, đá” nên không ai có thể ngủ chung được với anh. Còn lại Minh Vương là một ông chồng tuyệt vời.

Hiện tại, cặp đôi đã có với nhau một cô con gái 4 tuổi, và Hiệp Phố rất tự hào về chồng của mình, từ trước đến giờ chưa có bất kỳ một người nào chê Minh Vương một điểm gì. Cô đang tận hưởng hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.

Hiện tại, cặp đôi đang hạnh phúc với một cô gái nay đã được 4 tuổi.

Hiện tại, cặp đôi đang hạnh phúc với một cô gái nay đã được 4 tuổi.

Gia đình Hiệp Phố - Minh Vương cũng là fan hâm mộ của nghệ sĩ Thúy Nga.

Gia đình Hiệp Phố - Minh Vương cũng là fan hâm mộ của nghệ sĩ Thúy Nga.

Đối mặt với chuyện ngoại tình: Em trai Hoài Linh chịu đựng 7 năm, cao tay nhất là cô Ốc
Nữ MC tài năng cũng từng thừa nhận trong quá khứ, ông xã có tư tưởng ngoài luồng khiến cô phải "ra tay".

Câu chuyện tình yêu

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vợ chồng son