Biết chồng ung thư vợ liền rút đơn ly hôn, nhưng cách hành xử của cô khiến nhiều người bàn tán

Cẩm Tú - Ngày 07/05/2023 12:16 PM (GMT+7)

Ban đầu người vợ đã đâm đơn ra tòa đơn phương ly hôn vì chồng không chịu ký.

Có câu “một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa”. Hai người nên duyên vợ chồng cũng là vì một chữ yêu, huống chi ở bên nhau lâu còn có chữ tình, chữ nghĩa. Nếu đã hết duyên thì hãy ra đi trong êm đẹp, không chỉ vì mình mà còn để các con bớt tổn thương. Nhưng cũng có những cặp đôi coi nhau như kẻ thù sau khi ly hôn và họ không thèm đếm xỉa tới cảm xúc của con cái.

Tiểu Lý và Tiểu Lệ (sống tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) đã kết hôn nhiều năm, hai người có với nhau một cô con gái. Thế nhưng, tình cảm vợ chồng lại dần rạn nứt theo năm tháng nên Tiểu Lệ muốn ly hôn. Song, người chồng nhất quyết không đồng ý, và cuối cùng Tiểu Lệ đành đâm đơn ra tòa đơn phương ly hôn.

Tuy nhiên, sau khi biết chồng mắc bệnh ung thư chẳng sống được bao lâu nữa, người vợ lại rút đơn. Không phải vì cái tình cái nghĩa mà chị muốn chăm sóc chồng quãng thời gian còn lại hay cảm thấy có lỗi với chồng, thực ra người vợ có toan tính khác.

Sau khi rút đơn ly hôn, người vợ đưa con gái về nhà mẹ đẻ và không cho chồng gặp con.

Sau khi rút đơn ly hôn, người vợ đưa con gái về nhà mẹ đẻ và không cho chồng gặp con. 

Sau khi rút đơn ly hôn, người vợ không ở nhà chăm chồng mà đưa con gái về nhà ngoại ở để trốn chồng. Sự tránh né này kéo dàu suốt 8 tháng ròng rã.

Vừa phải tới bệnh viện chữa bệnh, vừa đau đớn vì hôn nhân đổ vỡ, đó là đòn giáng chí mạng khiến Tiểu Lý kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Điều khiến anh buồn nhất là hơn nửa năm nay anh chưa bao giờ được nhìn thấy con gái ruột của mình.

Vợ luôn tìm cách né tránh, vì muốn gặp con nên anh đã tới nhà mẹ vợ khóc lóc, van xin trước cửa, mong bà cho mình gặp con gái một lần. “Con bị ung thư, không biết còn sống được bao lâu nữa, mẹ cho con gặp con gái một lần đi. Tại sao lại không cho con gặp con gái con chứ?”, Tiểu Lý khóc lóc cầu xin, nhưng mẹ vợ kiên quyết từ chối.

Dù người chồng van xin thế nào anh cũng không được gặp con.

Dù người chồng van xin thế nào anh cũng không được gặp con.

Tiếng khóc của người đàn ông đã thu hút nhiều người đi đường đứng xem, chỉ trỏ, bàn tán. Mẹ vợ không còn cách nào khác đành phải ra cửa đuổi con rể đi, bảo anh đừng có làm loạn ở đây nữa.

Lúc này, mẹ của anh cũng chạy đến. Sợ con trai kích động quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, bà vội vàng kéo anh về nhà, nhưng anh không chịu từ bỏ, vẫn van xin mẹ vợ.

Thấy lòng dạ mẹ vợ vững như “bàn thạch”, người đàn ông gần như gục ngã, gầm lên trút mọi nỗi niềm trong lòng. Mẹ anh cũng hùa theo, chỉ trích con dâu và nhà thông gia tệ bạc thế nào ngay trước đám đông.

Không rõ sau đó anh có được gặp mặt con gái không, mối quan hệ giữa anh và vợ như thế nào nhưng sự việc đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và thu hút sự bàn tán của dư luận. Phần lớn đều cho rằng người vợ rút đơn kiện khi biết chồng mắc bệnh ung thư là có mục đích, cụ thể là chị ta muốn ôm hết tài sản của chồng.

Số khác lại trách người vợ quá tàn nhẫn, dù vợ chồng xảy ra chuyện gì thì cũng không nên ngăn cấm chồng và con gái gặp nhau, điều này sẽ để lại bóng đen tâm lý cho trẻ. “Không thể nghe chuyện từ một phía, nhưng cho dù người chồng có tệ bạc đến đâu cũng không nên ngăn cấm anh ta gặp con. Cứ ngăn cấm rồi sau này cô con gái có thể sẽ oán trách người mẹ, không cho con bé gặp bố lần cuối cùng. Việc đó sẽ trở thành nỗi dằn vặt, tiếc nuối đeo bám cả cuộc đời con bé đấy”, một người bình luận.

Mua nhà bố mẹ vợ cho 50 triệu, đêm hôm thấy ông bà thậm thụt ngoài sân tôi bật khóc
Nghe con số này mà mặt tôi ngắn tũn lại, vì cho như thế tôi vay đâu chẳng được, cầm tiền của ông bà đến khi lại mang tiếng ra.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình