Chồng rủ vợ con ra ngoài ăn cùng bạn, về tới nhà anh đòi chia đôi tiền ăn với tôi

Hạo Phi - Ngày 22/10/2022 09:24 AM (GMT+7)

Thấy tôi đăng ảnh cả gia đình 4 người vui vẻ hạnh phúc ai nấy đều ghen tị, bảo tôi tốt số có ông chồng chiều vợ thương con như vậy nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Tôi và chồng kết hôn với nhau cũng 8 năm rồi. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi. Trước khi đến với nhau, cả hai đều có công ăn việc làm ổn định cả.

Hiện chồng tôi đang làm việc tại phòng kinh doanh của một công ty nội thất, mức thu nhập tầm 20 triệu/tháng, chưa tính thu nhập ngoài. Còn tôi là nhân viên tại một siêu thị, thu nhập khoảng 8-10 triệu mỗi tháng.

Trong mắt người khác, chồng tôi là một người rất hào phóng. Đi ăn chung với bạn bè, anh luôn tranh trả tiền, chỉ khi nào hóa đơn quá nhiều tới vài triệu mới chia đều thôi. Tuy anh phô trương với bạn bè nhưng lúc nào cũng sợ vợ con ăn mất, lấy mất.

Lâu nay, hàng tháng anh cứ đều đều “đóng” cho tôi 4 triệu rồi mặc kệ tôi xoay vần. Mọi việc trong nhà từ lớn đến bé với hai đứa con đều mình tôi gánh. Chi tiêu sinh hoạt, hàng ngày không nói đến nhưng trong nhà còn cần những khoản lớn như mua sắm, sửa sang, đám cưới, đám giỗ,… thì chồng tôi cũng không liên quan, đếm xỉa tới vì anh cho rằng 4 triệu của mình là to lắm. Vậy nên gần như một mình tôi gồng gánh mọi việc trong nhà.

Nhưng ai là người quản lý tiền bạc trong nhà ắt phải biết từng đấy tiền căn bản không đủ chi tiêu. Để trang trải cuộc sống, ngoài việc chính, ngoài giờ tôi còn bán hàng online trong chung cư, nhận việc về nhà... Lúc nào cũng bận bịu nên tôi không có thời gian cho bản thân, lúc nào cũng thiếu ngủ, đau đầu, căng thẳng vì chuyện tiền bạc, gia đình. 

Mỗi tháng anh đóng được 4 triệu rồi mặc kệ tôi xoay vần với gia đình, con cái. (Ảnh minh họa)

Mỗi tháng anh đóng được 4 triệu rồi mặc kệ tôi xoay vần với gia đình, con cái. (Ảnh minh họa)

Vì cái nhà này, tôi cố gắng vun vén, chu toàn mọi việc nhưng tới năm ngoái khi giá cả leo thang, tiền học của con tăng, tôi không thể gồng gánh được nữa. Tôi đề nghị anh đưa thêm tiền cho mình.

- Cô tiêu cái gì mà lắm thế? Hay cô bòn rút về nhà ngoại? 4 triệu mà một tháng cũng không đủ. Có người vợ nào như cô không?

Sau loạt chửi bới, trách móc cùng câu chốt hạ “loại cô chỉ biết tiền của chồng”, tôi cay đắng nâng được số tiền đóng góp của chồng lên thành 5 triệu.

Chồng keo kiệt, tính toán với vợ nên không ít lần tôi uất ức tới phát khóc. Có lần đám cưới em họ của anh, tôi từ chối tự mình lo hết tiền đám cưới như trước, thế là hai vợ chồng mỗi người đóng 500 nghìn bỏ phong bì. Nhìn dòng chữ ghi ngoài phong bì “gia đình anh chị… mừng hạnh phúc hai em” mà trong lòng tôi dội lên nỗi chua xót khó tả.

Mấy ngày hè vừa rồi, tôi muốn cả gia đình đi du lịch một chuyến, chứ từ ngày cưới đến giờ chúng tôi chưa đi đâu chơi cả. Ban đầu chồng tôi không đồng ý, mất cả tháng đấu tranh cuối cùng anh mới chấp nhận chi… một nửa.

Tôi yêu cầu chồng ứng trước 15 triệu cho chuyến du lịch của gia đình. Sau đó tôi ghi lại chi tiêu suốt chuyến đi từ vé máy bay, phòng khách sạn đến chai nước suối,… rồi về tính thừa thiếu, cưa đôi với chồng. Thấy tôi đăng ảnh cả gia đình 4 người đi du lịch lên mạng xã hội ai nấy đều ghen tị, bảo tôi tốt số có ông chồng chiều vợ thương con như vậy nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Anh đưa tôi thêm được 1 triệu mà chửi bới tôi thậm tệ. (Ảnh minh họa)

Anh đưa tôi thêm được 1 triệu mà chửi bới tôi thậm tệ. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần trước, chồng rủ tôi và các con ra ngoài ăn đồ nướng với mấy người bạn cũ của anh. Vì hóa đơn cao nên đành chia đều, mỗi người hết 500 nghìn, nhà tôi đi 2 người lớn 2 trẻ con thì tính 1 triệu. Nào ngờ khi vừa về đến nhà anh lại đòi tiên tôi.

- Em trả anh 500 nghìn nhé. Tiền lúc nãy đi ăn.

- Có bữa ăn thôi mà anh cũng phải tính toán với em như thế à? Nãy anh còn định trả hết cho bạn cơ mà, vậy mà giờ về 500 nghìn cũng đòi vợ là sao? Vợ chồng kiểu gì còn không bằng người dưng nước lã nữa.

- Cô nói lắm vậy? Cô đâu có mất tiền nấu ăn ở nhà bữa này, tôi đưa cô ra ngoài ăn mà. Thế chẳng phải cô nên trả tiền cho tôi à?

Tôi òa khóc, rút tờ tiền ném trả chồng. Trước đây khi yêu nhau, tôi luôn tự lập, không muốn có cảm giác mắc nợ hay mang tiếng bạn trai nuôi nên luôn cưa đôi tiền ăn với anh. Lúc mới cưới tôi cũng chưa từng hình dung được vấn đề tài chính lại ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình như vậy. Vợ chồng từ lâu đã như hai người bạn trọ, chỉ chung nhau hai đứa con. Tôi hối hận với lối suy nghĩ trước đây của mình quá, tôi nên làm thế nào để anh biết cách san sẻ với vợ hơn bây giờ?

Trong bữa cơm chị gái nói một câu khiến đám cưới hóa thành đám tang
Sáng hôm sau lúc mọi người chuẩn bị cỗ bàn đợi nhà trai sang dạm ngõ, thì em tôi đã không còn thở nữa rồi. Con bé đã tự chấm dứt cuộc sống, không một lời từ biệt...

Tâm sự

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự