tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Hương: Em nên chọn váy nào đẹp?

Thái: Anh thích màu tím này nè.

Hương: Nhưng em thích màu trắng nên sẽ chọn một màu trắng nữa.

Thái: Váy nào cũng đẹp chỉ cần vợ thích anh sẽ đồng ý…

Chị Nguyễn Hương nở nụ cười hạnh phúc bên ông xã Minh Thái sau câu nói ấy. Đặc biệt, chị “đứng hình” khi nhìn thấy anh Thái đẹp trai hơn mọi ngày trong bộ vest chú rể bước ra khi cả 2 cùng đi thử đồ cưới. Cả 2 nắm tay nhau nở nụ cười hạnh phúc nhìn vào gương.

Kể từ khi quen và yêu anh Thái, chị Hương tự tin soi gương hơn, dẫu những lớp phấn không thể che đi được những vết sẹo trên gương mặt nhưng chị chẳng bận tâm vì giờ đây chị chỉ cần mình là người vợ đẹp nhất và tuyệt vời nhất trong mắt anh Thái.

Cô gái Quảng Ngãi có gương mặt lạ: “Mình tin, dù già đi, xấu xí hơn, anh vẫn yêu mình!” - 3

Cô gái Quảng Ngãi có gương mặt lạ: “Mình tin, dù già đi, xấu xí hơn, anh vẫn yêu mình!” - 4

Chị Nguyễn Hương sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió - Quảng Ngãi. Tuổi thơ của chị cũng trôi qua như bao bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, biến cố ập đến năm 10 tuổi đã khiến tuổi thơ của chị trở nên u tối, là những tháng ngày thu mình trong căn nhà nhỏ với 4 bức tường, không bạn bè, không giao lưu với bất kỳ ai và cả không bước ra khỏi cánh cổng nhà.

Chị Hương đưa đôi mắt đượm buồn của mình nhìn xa xăm, dường như những thước phim quay chậm của năm lên 10 lại ùa về trong chị và hai hàng nước mắt chẳng hiểu sao cứ mãi lăn dài trên má. Chị Hương kể, năm 10 tuổi chị về ngoại chơi, chiếc đèn dầu đang thắp gần hết nên chị phụ ngoại rót dầu từ trong can vào đèn. Trong can dầu có hơi xăng khiến lửa bốc lên cháy xém tóc của chị rồi mồi lửa đi nhanh cháy lên mặt và trùm kín người.

“Ông bà ngoại hoảng loạn lấy tay dập lửa cho mình mà không hết. May mắn sau đó ông bà lấy được chiếc mền trùm lại cả người mình lửa mới dập tắt được và mình xỉu lúc nào không hay”, chị Hương nhớ lại.

7 ngày hôn mê bất tỉnh trong phòng cấp cứu bệnh viện, chị tỉnh dậy thấy toàn thân băng kín, kể cả gương mặt, người thì đau rát. Một tháng trời chị nằm ở phòng hồi sức cấp cứu mới được ra phòng bệnh nằm. Vì vết thương quá nặng không thể tự lành được nên chị phải nằm viện 3 tháng tiếp để thực hiện phẫu thuật ghép da. Đến bây giờ, chị cũng không nhớ rõ mình đã phải phẫu thuật bao nhiêu lần nữa nhưng chị vẫn nhớ như in những nỗi đau khi bị sẹo co kéo khắp gương mặt mình. Nó như trăm ngàn mũi kim đâm vào người chị, đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Hồi đó, chị mặc cảm nhiều lắm và không muốn đi ra ngoài. Gia đình chị cũng phải giấu hết mọi tấm gương trong nhà vì họ sợ chị không sống nổi khi thấy gương mặt biến dạng của mình. Chị nghỉ học từ năm lớp 4 rồi cứ thu mình trong góc phòng với 4 bức tường. Và suốt 9 năm trời, chị không đi học lại, không có bạn bè, cứ giấu mình lại như thế.

“Hồi đó, nếu có ra ngoài mình cũng bịt kín, chỉ để hở mỗi đôi mắt hay mỗi khi phải đối diện với mặt nước, mình luôn xóa tan cái phẳng lặng ấy đi để không phải nhìn thấy mình ở đó”, chị Hương trầm tư.

Cô gái Quảng Ngãi có gương mặt lạ: “Mình tin, dù già đi, xấu xí hơn, anh vẫn yêu mình!” - 7

Ở tuổi 18-19, khi chị gái đi lấy chồng, em trai mất vì ung thư máu, ba mẹ đã già, gia đình thiếu trước hụt sau, chị Hương nhận ra mình không thể sống mãi cuộc đời như vậy. 10 năm qua vì lo lắng cho chị mà gia đình thiếu thốn, khó khăn đủ điều nên chị muốn giúp đỡ bố mẹ. Chị quyết định lên Sài Gòn xin làm ở công ty sản xuất khuy, cúc áo của người quen rồi xin làm công ty may từ đó đến nay để đỡ gánh nặng cho gia đình.

Vì cuộc sống mưu sinh nên chị cố gắng vứt bỏ sự tự ti để thích nghi với cuộc sống hàng ngày. Thỉnh thoảng ra đường, mấy thanh niên hay chọc ghẹo với những lời nói không hay “xấu mà còn chảnh”, chị cũng đành im lặng. May mắn, công việc của chị đơn giản, làm việc, ăn và ở tại chỗ nên chị không phải ra ngoài nhiều. Hơn nữa, mọi người đều biết hoàn cảnh, cũng tránh làm chị tổn thương. Đi làm rồi chị thấy mình vui vẻ hơn, lạc quan, suy nghĩ tích cực hơn, không còn lủi thủi, quanh quẩn và buồn như lúc ở nhà nữa.

Cô gái Quảng Ngãi có gương mặt lạ: “Mình tin, dù già đi, xấu xí hơn, anh vẫn yêu mình!” - 8

Cuộc sống thu mình, ít bạn bè, chị Hương phải tìm đến niềm vui trên mạng. Và cũng nhờ mạng xã hội mà chị quen được anh Lê Minh Thái trong nhóm hội đồng hương Quảng Ngãi. Sau dòng chia sẻ chị đăng trong nhóm vào hồi tháng 3 đã trở thành cầu nối để anh Thái chủ động kết bạn và nhắn tin cho chị Hương.

Nhận được tin nhắn của người bạn đồng hương, chị Hương cũng trả lời bình thường giống như bao người đã từng nhắn tin cho chị mà không dè chừng hay nghĩ gì xa hơn. Một tuần trò chuyện, mỗi lần nhận được tin nhắn của anh Thái, chị lại cười tủm tỉm hạnh phúc.

Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng chị và anh nói chuyện vô cùng ăn ý như thể đã quen nhau từ kiếp trước. Đặc biệt, giọng nói ngọt ngào, đúng chất Quảng Ngãi của chị Hương khiến anh Thái cảm thấy ấm áp, rung động. Vậy là, anh đã quyết định hẹn gặp chị đi uống nước ở cổng công viên sau 1 tuần trò chuyện trên mạng.

Cô gái Quảng Ngãi có gương mặt lạ: “Mình tin, dù già đi, xấu xí hơn, anh vẫn yêu mình!” - 9 Cô gái Quảng Ngãi có gương mặt lạ: “Mình tin, dù già đi, xấu xí hơn, anh vẫn yêu mình!” - 10

Chị Hương bộc bạch, vì tự ti với bản thân nên lần gặp mặt đầu tiên, chị vẫn giấu gương mặt mình sau chiếc khẩu trang. Thế nhưng anh Thái cũng chẳng thắc mắc hay gặng hỏi chị nhiều. Sau vài lần gặp gỡ, chị quyết định cởi bỏ chiếc khẩu trang để theo dõi phản ứng của anh ra sao. Tuy nhiên trái ngược với hàng vạn suy nghĩ đặt ra sẵn trong đầu mình, anh Thái vẫn vui vẻ trò chuyện với chị ngay trước công viên đông người như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đối với anh Thái, quá khứ từng trốn nhà đi bụi từ năm 13 tuổi, 2 năm lang thang ngoài đường, đến thủ đô khi đói đi xin chẳng ai cho phải lục thùng rác, rồi được những người dân vùng cao nhường khoai cho ăn đã dạy cho anh rằng đừng nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá một người. Anh hiểu và cảm thông với những nỗi đau, vết sẹo quá khứ mà chị đã trải qua.

Lần đầu gặp anh mình còn ngại ngùng và tự ti nên không nói gì nhiều. Anh cũng hiểu mình nên anh chia sẻ suy nghĩ của mình rằng “anh không quan trọng về vấn đề ngoại hình. Anh ra ngoài xã hội nhiều rồi nên hiểu quen một cô gái hiểu chuyện hãnh diện gấp ngàn lần một cô gái xinh đẹp”. Anh quan tâm mình ở nơi công cộng, không để ý mọi người xung quanh nhìn vào khiến mình thoải mái và thả lòng bản thân ra hơn”, chị Hương chia sẻ.

Cô gái Quảng Ngãi có gương mặt lạ: “Mình tin, dù già đi, xấu xí hơn, anh vẫn yêu mình!” - 11

Nhờ đó mà chị nói chuyện thoải mái và gặp anh nhiều hơn. Chị mở lòng tâm sự với anh về câu chuyện của mình và cảm thấy gần gũi hơn khi bên anh. Cả 2 cứ làm bạn với nhau, chị đặt cơm gà mang cho anh khi anh than vãn 2 ngày liền phải ăn mì gói, rồi nấu cơm cho anh ăn khi anh ghé phòng trọ mình chơi. Không những vậy, chị Hương còn quan tâm ân cần rót sẵn cốc nước để bên cạnh anh trước khi anh buông đũa. Chính những điều giản dị, nhỏ nhặt ấy và cách quan tâm của chị khiến anh Thái rung động bởi ngoài mẹ ra, chị là người duy nhất để tâm đến anh như vậy.

Không chần chừ, anh Thái đã chủ động cầm cưa chị và sau 1 tháng quen, anh chủ động tỏ tình với chị. Tuy nhiên, chị Hương đã thẳng thắn từ chối vì chị sợ đó là lòng thương hại và chị sợ gia đình anh không chấp nhận một người con dâu có khuôn mặt không bình thường như mình.

Không nản lòng, anh chứng minh tình cảm của mình bằng cách đăng ảnh công  khai chuyện hẹn hò trên Facebook và trả lời thẳng thắn “đó thực sự là người yêu của mình” sau dòng bình luận trêu đùa của một vài người bạn “Vợ gì xấu vậy”. Điều ấy khiến chị cảm nhận được sự chân thành của anh và mở lòng đón nhận. Cả 2 chính thức trở thành một đôi vào đúng ngày Cá tháng tư.

Chị Hương cho biết, vì tình yêu dành cho chị, anh Thái “cai nghiện”  thuốc lá dù trước đó mỗi ngày hút gần 2 bao thuốc, thậm chí anh luôn mỉm cười nắm chặt tay chị khi đi ngoài đường hay gặp những ánh nhìn nghi ngờ khi cả 2 đi bên nhau. Không chỉ vậy, mặc những lời nói ra nói vào của mọi người, anh Thái vẫn khẳng định với chị rằng “anh lấy vợ cho anh chứ không lấy vợ cho người ta mà quan tâm đến những lời mọi người nói” khiến chị rung động và tin vào tình yêu qua mạng online này.

Cô gái Quảng Ngãi có gương mặt lạ: “Mình tin, dù già đi, xấu xí hơn, anh vẫn yêu mình!” - 14

Chia sẻ về lần đầu cả 2 về ra mắt gia đình 2 bên để xin cưới, chị Hương nhớ lại, ngày chị về nhà anh, ba mẹ anh ai cũng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Ba anh đã hỏi thẳng thắn với anh rằng: “Con suy nghĩ kỹ chưa? Chứ ba sợ 5 -10 năm sau rồi lại làm khổ nhau thì tội cho người ta lắm”.

“Con thương Hương thật lòng. Con ra đời đủ nhiều để biết đẹp xấu không quan trọng, quan trọng là cô ấy đủ tốt để xứng đáng được yêu thương" , anh Thái Trả lời khiến ba anh liền gật đầu đồng ý.

Không chỉ thuyết phục được gia đình mình, anh Thái còn thuyết phục được cả bố mẹ chị Hương và chứng minh cho bố mẹ chị thấy tình yêu của anh chị dành cho nhau không phải là nhất thời, bồng bột. Và sau khi nhìn thấy sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho nhau chị, ba mẹ chị đã bớt đi nỗi lo lớn trong lòng mà đồng ý cho cả 2 đến với nhau.

“Tụi con thương nhau thì ba mẹ gả bé Hương cho con nhưng sống với nhau phải biết tôn trọng nhau mà sống nha con”, mẹ chị Hương dặn dò với anh Thái.

Cô gái Quảng Ngãi có gương mặt lạ: “Mình tin, dù già đi, xấu xí hơn, anh vẫn yêu mình!” - 15

Được biết, do xác định quen và đi đến tương lai ngay từ đầu nên cả 2 anh chị quyết định tổ chức đám cưới sớm để ổn định công việc. Ngày 27/9/2020, anh chị đã tổ chức lễ đính hôn sau 5 tháng hẹn hò. Tháng 12/2020, đám cưới nhỏ thân mật của anh chị đã diễn ra ở Quảng Ngãi với sự chúc phúc của gia đình, người thân và bạn bè. Tết Nguyên Đán năm 2020 này là năm vô cùng ý nghĩa với chị, năm đầu tiên chị thực hiện một vai trò mới làm vợ, làm dâu.

Nói đến đây, chị Hương rưng rưng, trước đây chị từng nghĩ mình sẽ sống độc thân đến cuối đời nhưng anh Thái đến đã khiến chị thay đổi suy nghĩ ấy. Từ khi có anh, chị cảm thấy cuộc sống của mình nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. Anh là người đàn ông đầu tiên mang đến cho chị một sinh nhật ý nghĩa và ngày lễ 20/10 đầy kỉ niệm. Anh đã mang đến cho chị cảm giác an toàn khi ở bên để chị tin và đi đến hôn nhân – điều mà chị từng nghi hoặc, chưa bao giờ nghĩ tới. Và anh đã mở cửa trái tim chị, để cho chị được thực hiện giấc mơ hạnh phúc giống như bao người phụ nữ khác, được mặc chiếc váy cô dâu, trở thành người xinh đẹp nhất trong đám cưới của mình, được làm vợ, làm mẹ, làm dâu, được thực hiện giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Không những vậy, anh còn mang đến cho chị một gia đình thứ 2, được bố mẹ chồng bao bọc, yêu thương, lo lắng như con ruột.

Cuộc sống dẫu có muôn vàn khó khăn với gánh nặng cơm áo gạo tiền, chị phải làm từ sáng đến tối còn anh vất vả ship hàng cả tuần không có thời gian gặp nhau nhiều nhưng chị tin rằng, mỗi giây phút ít ỏi ở bên nhau, cùng anh đi ship hàng vào cuối tuần, ôm sau lưng anh và cùng trò chuyện về tương lai cũng đủ làm nên hạnh phúc. Và dẫu anh chị đến với nhau chóng vánh nhưng chị tin sự chân thành, thấu hiểu, cảm thông sẽ làm nên sự vĩnh cửu trong tình yêu. Chị tin dù sau này có già đi, xấu xí thế nào, anh cũng vẫn yêu mình, vẫn nắm tay chị bước đi trên con đường mà cả 2 đã chọn vì chị biết rằng con đường hạnh phúc của chị, chính là anh.

Tú Anh
Nguồn: [Tên nguồn]