Hương Giang "Sống chung với mẹ chồng" kết hôn khi còn non dại, ly hôn biến cố tiếp nối

Nhật Linh - Ngày 23/07/2022 12:03 PM (GMT+7)

Nhìn lại quãng thời gian đó, Hương Giang tự nhận mình kết hôn lúc còn non dại.

Xinh đẹp, diễn xuất ấn tượng nhưng ngoài đời diễn viên Hương Giang lại không gặp may trong chuyện tình cảm. Nữ diễn viên chia sẻ cô đã lấy chồng từ khá sớm. Ở tuổi 22, tình yêu của Hương Giang đơm hoa kết trái là một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. 

Mọi thứ đến một cách nhanh chóng, đơn giản như cuộc đời màu hồng hoàn mỹ trong mắt một cô gái trẻ. Tuy sau đó, cô và chồng cũ đường ai nấy đi, trải nghiệm đầu tiên đã tạo thêm động lực cho Hương Giang phấn đấu trở thành người phụ nữ độc lập và bản lĩnh.

Hương Giang kết hôn và có con từ sớm.

Hương Giang kết hôn và có con từ sớm.

Nhìn lại quãng thời gian đó, Hương Giang tự nhận mình kết hôn lúc còn non dại. Cô bộc bạch: “Tôi chưa kịp trưởng thành đã lấy chồng. Trong vòng tay bao bọc của bố mẹ rồi đến lượt chồng, tôi không lớn lên được nhiều.” Tuy nhiên, cô cũng cho biết mình đã luôn cố gắng để bản thân hài hòa giữa mẫu phụ nữ truyền thống và hiện đại. Hương Giang chỉ giữ lại công việc chính, gác hết những dự định, sở thích cá nhân, chăm lo cho gia đình.

Những cố gắng của cô trong quá khứ dường như vẫn không thể ngăn cản được cuộc hôn nhân xảy ra vấn đề. Hương Giang đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, và đây là giai đoạn đau khổ nhất. “Hãy nghĩ thật nhiều vào để đến lúc quyết định không phải đắn đo nữa” - lời khuyên này đã giúp nữ diễn viên Sống Chung Với Mẹ Chồng hạ quyết tâm. Một năm đắn đo không phải quá dài nhưng có lẽ cũng đủ để người ta đi đến quyết định quan trọng của cuộc đời.

Cuộc sống ngọt ngào không được bao lâu, cô và chồng đường ai nấy đi 1 cách văn minh.

Cuộc sống ngọt ngào không được bao lâu, cô và chồng đường ai nấy đi 1 cách văn minh.

Vì lập gia đình ở độ tuổi còn trẻ nên Hương Giang chưa ổn định được kinh tế, điều này khiến cuộc sống của cô có phần vất vả hơn sau khi chia tay. "Thật ra, ở thời điểm ly hôn, tôi không có một cái gì về tài chính hay vật chất. Công việc của tôi vẫn vậy nhưng một người không có tài chính đi ra đời rất bấp bênh và hoang mang. Lúc đấy, không hẳn là tôi tìm về dựa dẫm bố mẹ đâu nhưng mẹ chính là chỗ dựa cho tôi", cô tâm sự.

Cũng vì nguyên nhân này, cô quyết định để con ở với ba. Hương Giang thẳng thắn: "Tôi không phải nuôi con, vì như đã nói ở thời điểm ly hôn, tôi không có gì cả và chồng cũ có điều kiện hơn nên anh ấy nuôi con. May mắn, anh ấy là người rất yêu con, biết cách chăm sóc nên tôi cảm thấy yên tâm khi anh ấy nuôi con. Chúng tôi, ly hôn trong hòa bình, văn minh nên không có chuyện cấm cản như con không được ở với mẹ. Bất cứ khi nào con muốn đều được ở với mẹ". 

Nỗi buồn hậu ly hôn chưa nguôi ngoai hết thì nữ diễn viên Mùa Hoa Tìm Lại gặp cú sốc về sức khỏe. Cô được chẩn đoán lao phổi, phải cách ly người thân và điều trị trong gần nửa năm. Đối mặt với vấn đề sức khỏe cộng thêm tâm lý không được gần người thân, Hương Giang nhận ra tất cả những tổn thương tinh thần đều dễ chưa lành hơn thể chất.

Cô mất nhiều thời gian để cân bằng trước bão tố liên tục ập đến.

Cô mất nhiều thời gian để cân bằng trước bão tố liên tục ập đến.

Cùng lúc đó, gia đình lớn của cô tan vỡ, mọi thứ đổ vỡ cùng lúc khiến Hương Giang bắt buộc phải mạnh mẽ để vượt qua. "Nỗi buồn của tôi không chỉ có việc gia đình nhỏ tan vỡ mà ở thời điểm đó gia đình lớn cũng tan vỡ. Cho nên, nỗi buồn đến cùng một lúc, mình cứ phải gác lại chuyện này để giải quyết tiếp chuyện kia".

Nếu coi mỗi một biến cố, một lần khổ đau là một lần chạm đáy thì sức chịu đựng của một người sẽ dần giãn ra, khiến “đáy vực” cứ sâu thêm mãi. Khi tự đặt một giới hạn cuối cùng, chúng ta sẽ tự biết khoanh vùng nỗi đau để bản thân ngày càng mạnh mẽ, cứng cỏi để cân bằng mọi thứ. Cô chiêm nghiệm: “Không phải mình đến đáy chưa mà mình xác định đó là đáy hay chưa”. 

Hiện tại Hương Giang đã mua được nhà và có sự nghiệp vững chắc.

Hiện tại Hương Giang đã mua được nhà và có sự nghiệp vững chắc.

Với Hương Giang, cô tiếp tục những công việc, dự định mà trước kia cô chưa được hết mình với nó, tiếp nhận “thông điệp từ vũ trụ”, vin vào những điều tích cực để đi lên. Cuối cùng chỉ sau 2 năm phấn đấu, thành công cũng đã mỉm cười với Hương Giang, sức khỏe cô bình ổn, công việc thuận lợi, cô đã mua được căn hộ nhỏ cho riêng mình.

Sau khi kinh tế ổn định, Hương Giang cũng hy vọng hai mẹ con được sống chung nhưng để tránh xáo trộn cuộc sống của bé nên vẫn để con ở với chồng cũ.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa về thăm vợ mới cưới, thấy cảnh tượng trên giường, tôi viết đơn ly hôn
Bình thường tôi ăn trưa ở công ty luôn, nhưng hôm qua vì nhớ vợ quá nên tôi đã tranh thủ về thăm vợ một chút mà không báo trước.

Tâm sự

Theo Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng