Lời khuyên từ một người mẹ: Đàn ông có 3 biểu hiện này thì tuyệt đối không nên cưới

Tú Anh - Ngày 21/05/2021 12:01 PM (GMT+7)

Đàn ông đồng ý tiêu tiền cho bạn, chưa chắc đã yêu bạn. Nhưng đàn ông không muốn tiêu tiền cho bạn, chắc chắn không yêu bạn.

Người ta vẫn thường nói, khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, phụ nữ sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Có lẽ vì phụ nữ là phái yếu, tâm tính vốn dĩ mong manh dễ buồn phiền, thế nên lại hay suy nghĩ nhiều hơn đàn ông. Vậy nên nhiều bà mẹ thường lo lắng và dặn con gái phải tránh xa những kiểu đàn ông có tính cách thế này:

Kiểu đàn ông dẻo miệng

Có thể, chính nhờ cái miệng dẻo mà người đàn ông khiến bao phụ nữ say như điếu đổ. Bởi con gái vốn yêu bằng tai mà! Thế nhưng, nếu chỉ biết nói những lời hay mà không có thực lực, thì người đàn ông đó chỉ là "thùng rỗng kêu to" mà thôi. 

Khi trở thành trụ cột của gia đình, có thể người đàn ông này không thể gánh vác được kinh tế, khiến người vợ cảm thấy mệt mỏi và áp lực.

Lời khuyên từ một người mẹ: Đàn ông có 3 biểu hiện này thì tuyệt đối không nên cưới - 1

Kiểu đàn ông không biết xót xa cho bạn

Có một câu hỏi như thế này: Cảm giác được một người thương xót sẽ như thế nào?

Trong vô số các câu trả lời, có một câu trả lời rất thú vị. Đó là: "Khi bạn không cẩn thận đụng trúng cái góc bàn, bạn còn chưa kịp thấy đau, thì biểu cảm của người yêu bạn đã giống như anh ta mới là người bị đụng trúng, còn vội đến xoa xoa chỗ đau cho bạn như thể bạn vừa bị dao cứa trúng."

Người ta nói, đàn ông có yêu bạn hay không, chỉ cần nhìn vào ba điều này là thấy rõ. Một là khi bạn mang thai anh ta sẽ nhường nhịn, chiều chuộng bạn. Hai là khi bạn sinh con sẽ xót xa cho bạn, muốn đau thay cho bạn. Ba là lúc bạn bệnh, sẽ buông bỏ mọi thứ mà chăm sóc bạn.

Có một người phụ nữ kể rằng khi cô ấy vừa sinh con, vì vết thương còn đau nên cô bảo mẹ chồng hãy cho bé uống sữa bột trước, đợi một thời gian hãy cho bú mẹ. Nhưng mẹ chồng cô lại phản đối, bảo như vậy là vô trách nhiệm, không biết thương con.

Bí quá cô quay sang cầu cứu chồng, nào ngờ anh ta còn tuyệt tình hơn, bảo rằng cô không biết điều, mẹ chồng là mẹ anh ta, cô không có quyền cãi. Sau đó cô phải cho con bú trong nước mắt, nhưng cô không khóc vì vết thương, cô khóc vì sự nhẫn tâm của chồng mình.

Một người yêu bạn sẽ biết xót cho nỗi đau của bạn, bạn bị chút tổn hại, anh ta sẽ đau lòng. Anh ấy luôn muốn bảo vệ bạn, yêu chiều bạn từ trong tim, khiến bạn cảm thấy ấm áp và an toàn tuyệt đối.

Lời khuyên từ một người mẹ: Đàn ông có 3 biểu hiện này thì tuyệt đối không nên cưới - 2

Kiểu đàn ông không muốn tiêu tiền vì bạn

Đàn ông đồng ý tiêu tiền cho bạn, chưa chắc đã yêu bạn. Nhưng đàn ông không muốn tiêu tiền cho bạn, chắc chắn không yêu bạn. Đây không phải là thực dụng, nếu xét về thực tế mà nói, là hoàn toàn chính xác. 

Bởi khi đàn ông mà đến cả tiền cũng so đo tính toán với bạn, trong lòng anh ta luôn sợ phần thiệt hơn, người như thế, cả đời chỉ biết yêu mỗi bản thân mình. Dính vào một người chồng như thế, vừa gia trưởng vừa vô tâm, phụ nữ chắc chắn chỉ có chịu ấm ức.

Gần đây trên mạng xã hội có đưa một câu chuyện, đại loại có một cặp vợ chồng chung sống và chia tiền sòng phẳng tất cả mọi thứ, từ quả trứng, hóa đơn điện nước cho đến cái bát đều chia tiền ra mà thanh toán. Và kết quả là cặp vợ chồng đã ly hôn.

Bạn thấy không, làm đàn ông để làm gì mà lại luôn tính toán sòng phẳng với vợ, không chịu thua thiệt bất cứ thứ gì. Phụ nữ lấy đàn ông như vậy về để làm gì? Để mỗi lúc cãi nhau anh ta sẽ kể ra rằng hôm nay anh ta làm nhiều hơn bạn thứ gì, rằng bạn chỉ khiến anh ta tệ hơn, và anh ta sẽ bắt đầu hạ thấp giá trị của bạn xuống, chứng minh cho bạn thấy rằng anh ta mới là người có quyền trong nhà này. Vậy ngày nào đó bạn vì sinh con cho anh ta hay bệnh tật mà không thể kiếm tiền nữa, có phải anh ta sẽ đá bạn ra khỏi nhà không?

Đúng là không nên vì tiền bạc mà đánh giá một người đàn ông. Nhưng có thể thông qua tiền bạc để mà nhìn thấu một người đàn ông.

Bất chấp tất cả lấy chồng nghèo xác xơ, ngày cưới tôi vấp ngã vì vàng nặng trĩu người
Chưa bao giờ đeo từng ấy vàng lên người nên tôi cảm thấy nặng nề khó bước vô cùng. Tới mức mà lúc đi chúc rượu bạn bè, nặng quá tôi còn bị vấp ngã...
Tú Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng