Mỗi đêm chồng đều gọi con trai riêng 14 tuổi vào ngủ cùng, vợ đòi ly hôn chỉ sau 3 tháng cưới

Hạo Phi - Ngày 12/05/2023 11:49 AM (GMT+7)

Ngay từ đêm tân hôn, chồng đã gọi con trai riêng 14 tuổi vào ngủ chung giường khiến người vợ khó chịu.

Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng sau một lần đổ vỡ hôn nhân thì nên suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng trước khi đi thêm bước nữa. Không nên hấp tấp, vội vàng làm gì để tránh đi vào “vết xe đổ”, nhưng vẫn không ít người yêu nhanh, cưới vội để rồi phải hối hận.

Tiểu Châu và Tiểu Trương (sống ở Trung Quốc) đều là người từng đổ vỡ hôn nhân. Họ quen nhau qua mai mối và hai người đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, dưới sự thúc giục của hai bên gia đình, cả hai nhanh chóng tiến đến hôn nhân.

Gia đình Tiểu Trương chủ động đưa ra sính lễ 60.000 tệ (hơn 200 triệu đồng) cho Tiểu Châu, đồng thời chuẩn bị 3 đồng vàng và lễ cưới. Sau đám cưới, Tiểu Châu chính thức chuyển đến nhà Tiểu Trương ở.

Vì cả hai chưa đăng ký kết hôn nên bố mẹ đôi bên liên tục thúc giục cả hai đi lấy giấy đăng ký kết hôn, nhưng lần nào nàng dâu cũng lần lữa với lý do không biết giấy ly hôn đã để ở đâu dù cô mới ly hôn chồng cũ cách đó chưa lâu. Đôi vợ chồng cũng thường xuyên xảy ra cãi vã khiến bố mẹ vô cùng lo lắng.

Anh Tiểu Trương cho biết gia đình đã bỏ ra hơn 200 triệu để anh cưới vợ mới.

Anh Tiểu Trương cho biết gia đình đã bỏ ra hơn 200 triệu để anh cưới vợ mới. 

Bất đắc dĩ, bố Tiểu Trương đành phải gọi con trai ra nói chuyện riêng xem chuyện gì đang xảy ra. Anh nói rằng vợ có nhu cầu sinh lý cao, nhưng sức khỏe và tâm trạng của anh không tốt, không thể đáp ứng được vợ nên vợ mới kiếm cớ gây sự.

Cách đây không lâu, người vợ đã xách hành lý bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với chồng. Trước khi đi cô còn tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại đây khiến Tiểu Trương vô cùng tức giận và bất lực. Sau đó, người chồng tìm tới người hòa giải, nhờ lấy lại số tiền 60.000 tệ sính lễ nhà trai đưa cho nhà gái chứ không phải là để khuyên vợ quay về, bởi anh cảm thấy vợ đã lừa dối mình nên không cần tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Khi nói chuyện với người hòa giải, Tiểu Châu cho biết ban đầu cô cũng muốn có một cuộc sống tốt đẹp với chồng. Nhưng sau khi sống chung một nhà, cô mới phát hiện ra một số bí mật của chồng.

Người phụ nữ chia sẻ, ngay trong đêm tân hôn, chồng đã gọi đứa con trai riêng 14 tuổi của anh tới ngủ chung khiến cô không thể chấp nhận nổi. Bởi trong mắt cô, một đứa trẻ 14 tuổi đã biết rất nhiều chuyện, nên cô cảm thấy rất bất tiện và khó chịu khi con riêng của chồng ngủ cùng giường với hai vợ chồng.

Bố của anh Tiểu Trương.

Bố của anh Tiểu Trương. 

Thế nhưng, người chồng lại cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì cả. Ngược lại, anh cảm thấy vợ quá kỹ tính, cứ làm quá mọi việc lên. Điều khiến Tiểu Châu càng không thể chấp nhận hơn cả là từ khi hai người kết hôn, chồng lại tìm đủ mọi lý do để từ chối “chuyện giường chiếu” với cô.

“Lúc đầu tôi nghĩ là do con ngủ cùng, nhưng sau đó tôi phát hiện ra không phải vậy. Là do anh ấy có vấn đề về thể chất. Cho nên 3 tháng đầu sau khi kết hôn, số lần vợ chồng tôi làm chuyện đó rất ít. Dù vậy, tôi vẫn muốn cho chồng một cơ hội và không lâu sau tôi có thai”, Tiểu Châu kể lại.

Đáng nói, khi nghe “tin vui” này, Tiểu Trương lại một mực không muốn đứa trẻ. Bởi anh lo lắng khi đứa trẻ sinh ra, anh sẽ phải nuôi 2 đứa con và cuộc sống gia đình sẽ áp lực và căng thẳng hơn.

Điều quan trọng nhất là anh lo lắng đứa trẻ này sau này sẽ cạnh tranh với con trai do anh và vợ cũ sinh ra, nên dù thế nào anh cũng không muốn đứa trẻ được sinh ra. Vì vậy, anh ra sức thuyết phục vợ bỏ đứa trẻ trong bụng đi.

Thất vọng về chồng, Tiểu Châu thu dọn đồ đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, cô cùng gia đình tới bệnh viện bỏ đứa trẻ và chia tay với Tiểu Trương.

Chị Tiểu Châu (nặc áo khoác đen che kín đầu) chia sẻ về cuộc sống khi ở chung nhà với Tiểu Trương với người hòa giải.

Chị Tiểu Châu (nặc áo khoác đen che kín đầu) chia sẻ về cuộc sống khi ở chung nhà với Tiểu Trương với người hòa giải. 

Đối mặt với lời chỉ trích của vợ, người chồng nói rằng trong 3 tháng sau khi kết hôn, vợ thường xuyên đi ra ngoài, hai người lại ít khi sinh hoạt vợ chồng, cho nên anh nghi ngờ đứa trẻ trong bụng Tiểu Châu không phải là của mình. Do đó, anh mới yêu cầu vợ bỏ đứa nhỏ đi.

Còn việc con trai ngủ chung giường, anh thấy đây là chuyện rất bình thường. “Đứa trẻ mới 14 tuổi, nó thì biết cái gì chứ? Cô ta mới là người lòng dạ hẹp hòi, luôn kiếm cớ gây sự với tôi”, Tiểu Trương tức giận nói.

Về phía Tiểu Châu, khi chuyện với Tiểu Trương còn chưa ngã ngũ, cô đã vội vàng kết hôn với một người đàn ông khác. Chính vì lý do này, Tiểu Trương mới cảm thấy bị lừa dối và kiên quyết đòi lại tiền sính lễ bằng được.

Song Tiểu Châu và Tiểu Trương chưa từng đăng ký kết hôn, chỉ mới làm đám cưới và lúc trao sính lễ cũng không có giấy tờ gì làm bằng chứng, cho nên gia đình Tiểu Châu từ chối trả lại tiền. Nhưng cuối cùng dưới sự thuyết phục không ngừng của người hòa giải, đôi bên mỗi người lùi một bước, Tiểu Châu trả lại cho nhà Tiểu Trương 30.000 tệ (hơn 100 triệu đồng), hai người không còn nợ nần gì nhau nữa.

Câu chuyện nhanh chóng được dư luận bàn tán rôm rả. Một số trách móc người phụ nữ quyết định mọi việc quá vội vàng, ly hôn, chia tay chưa bao lâu đã tiến đến với người mới. Một số lại trách người chồng thật thiển cận khi để con trai 14 tuổi ngủ cùng giường với bố mẹ. Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện này?

Ngày ăn hỏi mới biết mặt chú rể, tôi sợ quá bỏ chạy khỏi chồng giàu ở biệt thự 30 tỷ
Ai cũng thấy bất thường khi chưa biết mặt chú rể, chỉ có tôi ham giàu là thấy vẫn bình thường và bỏ qua hết tất cả.

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình