Mỗi năm đưa vợ được 10 triệu, vợ xin thêm chồng còn hỏi ngược: “Tiền đi đâu hết rồi”

Cẩm Tú - Ngày 30/04/2023 11:57 AM (GMT+7)

Thấy con trai mình như vậy, người mẹ còn tát cho anh mấy cái vào mặt.

Có rất nhiều yếu tố có thể hủy hoại một cuộc hôn nhân, ví dụ như không chung thủy, vấn đề tài chính, bạo lực gia đình,… Những vấn đề này nếu không xử lý đúng cách có thể khiến hôn nhân tan vỡ.

Chị Yên Tử (sống ở Trung Quốc) kết hôn với anh Phương khi mới 20 tuổi. Giống như nhiều cặp vợ chồng trẻ, cả hai có con ngay sau khi kết hôn. Chị lần lượt hạ sinh một trai một gái, và từ đó chị ở nhà lo việc đồng áng, còn chồng ra ngoài làm việc kiếm tiền.

Sau 8 năm sống như vậy, một ngày vì hết tiền nên người vợ xin chồng một số tiền để chi tiêu trong nhà, thế nhưng người chồng không những không cho mà còn chất vấn vợ: “Tiền đi đâu hết rồi”.

“Mấy năm qua tôi luôn ở nhà chăm sóc con cái, chồng không cho tiêu quá 3.000 tệ mỗi năm (tức 10 triệu đồng), và việc học của bọn trẻ được duy trì bằng vài mẫu đất ở nhà. Nhưng anh ta không bao giờ biết ở nhà vất vả, khó khăn thế nào, thay vào đó anh ta luôn nghi ngờ tôi lãng phí tiền bạc. Tôi thật sự không chịu nổi cuộc sống thế này nữa rồi”, Yên Tử bức xúc nói.

Chị Yên Tử cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này nên muốn ly hôn.

Chị Yên Tử cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này nên muốn ly hôn. 

Bức xúc trước thái độ của chồng, chị bỏ nhà đi và sống trong một khách sạn, điện thoại hết pin cũng không quan tâm. Chị không muốn bật nó lên chút nào, càng không muốn nghe giọng nói của chồng.

Khi chồng tìm thấy chị, khi đó đã hơn 20 ngày trôi qua. Tuy nhiên vừa về đến nhà, chị Yên Tử đã đề nghị ly hôn, con cũng không muốn dành quyền nuôi dưỡng. Điều này khiến người chồng vô cùng ngạc nhiên, thậm chí nghi ngờ vợ có nhân tình bên ngoài.

Vì vậy, anh ta chẳng thèm hỏi gì, chỉ kéo tóc vợ và đánh vợ. Lúc ấy cũng có bố ruột chị Yên Tử ở đó, thấy con gái bị đánh trước mặt mình, ông rất tức giận và đau đớn, vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng ông đã già cả, sức khỏe không thể sánh được với con rể.

Sau trận bạo hành này, chị Yên Tử càng quyết tâm ly hôn chồng bằng được. Song người chồng lại không muốn, bởi anh ta biết rõ nếu thật sự ly hôn thì anh rất khó kiếm được vợ mới. Trước sự kiên quyết của vợ, anh Phương đành tìm đến người hòa giải nhờ giúp đỡ.

Không thể thuyết phục được vợ, anh Phương đành nhờ người hòa giải tới giúp đỡ.

Không thể thuyết phục được vợ, anh Phương đành nhờ người hòa giải tới giúp đỡ. 

Chia sẻ với người hòa giải, Yên Tử nói rằng chị cảm thấy khó chịu vì chồng không đưa tiền cho chị, cho nên chị không muốn sống với anh ta nữa. Tuy nhiên anh Phương lại nói rằng, tất cả tiền của anh đều nằm trong thẻ, và thẻ nằm trong tay vợ, vậy thì sao vợ lại kêu không có tiền để tiêu chứ?

Thẻ nằm trong tay tôi nhưng không có xu nào trong đó. Mặc dù trước đó anh ta được trả 90.000 tệ (305 triệu đồng) sau một vụ tai nạn, nhưng anh đã lấy tiền đó mua một chiếc ô tô, rồi cứ rút dần rút mòn nên tài khoản đấy đã chạm đáy rồi”, chị Yên Tử bức xúc.

Người chồng không tin những gì vợ nói, anh cho rằng anh đã làm việc nhiều năm như vậy, tiền lương đều đổ vào tài khoản tiết kiệm của vợ, không thể nào lại không có tiền. Anh cho rằng bố mẹ vợ xúi giục vợ mình chuyển tất cả tiền về cho nhà ngoại, cho nên trước mặt người hòa giải, anh đã mắng bố mẹ vợ và bắt họ trả lại tiền cho mình dù anh chẳng có bằng chứng nào, tất cả chỉ là sự suy diễn của anh.

Thấy con trai mình như vậy, bố anh anh Phương vội vàng lên tiếng can ngăn, thậm chí người mẹ còn tát anh mấy cái vào mặt. Khung cảnh hỗn loạn khiến người hòa giải chết lặng.

Anh Phương trách móc vợ đã ôm tiền của mình đi đâu hết.

Anh Phương trách móc vợ đã ôm tiền của mình đi đâu hết.

Về vấn đề tiền bạc, bố mẹ chồng lên tiếng bênh vực con dâu. Họ cho biết một năm anh Phương ra ngoài làm việc có thể kiếm được 30.000 đến 40.000 tệ (khoảng 100 – 135 triệu/năm), nhưng anh đều chi tiền cho bản thân mình. Mỗi năm đưa về nhà nhiều nhất là 2-3.000 tệ, tiền học cho mấy đứa nhỏ đều lấy từ tiền bán ngũ cốc trồng được trên mấy mẫu đất. Và chị Yên Tử không tiêu một đồng nào cho bản thân, thậm chí không nỡ mua một bộ quần áo.

Đuối lý, anh Phương lại quay sang chất vấn vợ về việc chị đã ở với ai trong suốt 20 ngày qua, anh không tin vợ ở một mình trong thời gian đó. Thấy thái độ của anh Phương, những người hòa giải cũng rất bất lực, bởi anh không biết vấn đề của mình nằm ở đâu.

Sau một hồi kiên nhẫn giải thích, cuối cùng anh Phương cũng nhận ra sai lầm cả mình và xin lỗi vợ và bố mẹ vợ. Tuy nhiên, chị Yên Tử không chấp nhận lời xin lỗi của chồng, kiên quyết đòi ly hôn. Thấy vợ như vậy, anh Phương không muốn nhún nhường nữa, anh nói rằng nếu ly hôn thì ai cũng không được sống tốt, anh sẽ không cho vợ gặp lại con.

Trong hôn nhân, hai vợ chồng chỉ có tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau cố gắng mới có thể có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc. Nếu bạn coi sự đóng góp của đối phương là điều hiển nhiên, không biết cảm ơn và không đặt mình vào vị trí của đối phương mà chỉ đứng trên quan điểm của mình và chỉ tay vào mặt đối phương, thì hôn nhân chắc chắn sẽ gặp rắc rối, nhà cửa không yên.

Tân hôn chồng đòi ngủ riêng, nửa đêm nghe tiếng động bên phòng mẹ chồng, mở cửa ra tôi sợ bủn rủn chân tay
Bố chồng đã qua đời từ lâu. 1 giờ sáng tôi bỗng nghe thấy tiếng động trong phòng mẹ chồng, tò mò nên qua xem rồi phải sững người khi thấy chồng mình bên trong.

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình