Biết vợ mang thai con của người yêu cũ, anh chồng lại xin lỗi, khuyên cô quay về nhà

Cẩm Tú - Ngày 14/03/2023 11:46 AM (GMT+7)

Mặc dù mới kết hôn hơn 1 tháng nhưng người vợ lại mang thai 3 tháng và "tác giả" của cái thai là người yêu cũ của vợ.

Anh Dương Quảng Hàn (sống ở Trung Quốc) đã trở thành tâm bệnh của gia đình khi 35 tuổi rồi mà chưa kết hôn. Mãi sau anh được giới thiệu cho một người phụ nữ bằng tuổi tên là Lưu Tâm. Hai người quen nhau chưa đầy nửa năm thì kết hôn. Để lấy vợ, anh Dương gần như đã vét hết số tiền tiết kiệm của cả nhà.

Kết hôn chưa đầy 2 tuần, anh Dương được vợ thông báo sắp được lên chức bố. Cả gia đình mừng như bắt được vàng, mẹ chồng còn đi từng nhà mua trứng gà nhà cho con dâu tẩm bổ. 

Tuy nhiên, chị Liễu lại lấy cớ không cho chồng đi khám thai cùng mình. Sau đó, chị xin về nhà ngoại ở một thời gian với lý do sau nhà có một cột điện cao thế, không tốt cho cái thai trong bụng. Anh Dương chẳng mảy may nghi ngờ, đồng ý để vợ về nhà ngoại ở. 

Anh Dương kể về cuộc hôn nhân của mình.

Anh Dương kể về cuộc hôn nhân của mình. 

Hơn một tháng sau khi kết hôn, chị Liễu lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại tin nhắn cho chồng nói rằng chị đã bỏ đứa con này khiến cả gia đình nháo nhào đi tìm. Khi tìm thấy chị Liễu, anh Dương tức giận đẩy ngã vợ xuống đất, chất vấn chị tại sao lại muốn làm như vậy. 

Lúc này, người vợ vừa khóc vừa kể lể đêm tân hôn chị không muốn “sinh hoạt vợ chồng” với chồng nên bị chồng đánh. Hơn nữa chị cảm thấy hai vợ chồng không hòa hợp nên mới bỏ đứa bé này. 

Người đàn ông sau đó đưa vợ tới bệnh viện kiểm tra lại. Lúc cầm hồ sơ bệnh án của vợ, anh Dương tức giận không nói nên lời, bởi trên đó ghi thời điểm vợ anh làm thủ thuật thì cái thai đã được hơn 3 tháng, trong khi cả hai mới kết hôn hơn 1 tháng và không quan hệ tình dục trước hôn nhân. Rõ ràng, đứa trẻ đó không phải là con anh. Điều khó tin hơn là anh Dương còn phát hiện vợ mình đã sinh nở một lần cách đây 6 năm. 

Khi mới mang thai, chị Liễu xin về nhà ngoại và anh không mảy may nghi ngờ cho đến khi vợ đột nhiên đi phá thai.

Khi mới mang thai, chị Liễu xin về nhà ngoại và anh không mảy may nghi ngờ cho đến khi vợ đột nhiên đi phá thai. 

Chị Liễu thừa nhận đứa con mới bỏ không phải là của chồng. Trước khi kết hôn chị đã lỡ làm “chuyện ấy” với bạn trai cũ và dính bầu. Nhưng sau khi kết hôn và đi khám thai, chị mới biết chuyện này nên mới đi bỏ đứa bé. 

Còn việc chị có một đứa con 6 tuổi, chị kiên quyết phủ nhận. Sau đó, gia đình tới ủy ban xã tìm hiểu và biết được đây chỉ là một sự nhầm lẫn. 

Biết ngọn ngành mọi việc, thái độ của anh Dương dịu lại và quyết định tha thứ cho vợ. Anh xin lỗi vợ về những hành vi quá khích của mình trong quá khứ và mong chị quay về cùng anh. Bên cạnh đó, chị Liễu cũng xin lỗi chồng vì phạm sai lầm trước hôn nhân. Cuối cùng, hai bên làm lành với nhau, quyết định sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. 

Thực ra không chỉ trong hôn nhân mà trong tình yêu cũng cần có sự chung thủy. Song, bên cạnh đó còn cần cả sự tôn trọng và bao dung. Nếu đối phương lỡ phạm sai lầm và biết hối cải, nếu tha thứ được hãy bỏ qua cho nhau và tiếp tục hôn nhân. Nếu có khúc mắc trong lòng, không thể buông bỏ được thì hãy giải thoát cho nhau. 

Thất thểu ra khỏi tòa sau ly hôn, chồng đi sau bất ngờ dúi vào tay cuốn sổ tiết kiệm 3,2 tỷ
Suốt 2 năm nay, chồng tôi bắt đầu thay lòng đổi dạ, đi sớm về khuya. Thậm chí tôi còn biết anh có người phụ nữ khác bên ngoài.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình