Bỏ nhà theo trai giàu nhưng bị lừa, người vợ xấu hổ không dám quay về

Hạo Phi - Ngày 05/02/2023 14:13 PM (GMT+7)

Chị rất hối hận với quyết định của mình, nhưng vì xấu hổ với chồng nên không dám quay lại.

Một trong những yếu tố quan trọng để hôn nhân vững bền đó chính là sự chung thủy, khi một trong hai phản bội tình cảm của nửa kia, hôn nhân khó có thể duy trì tiếp tục được nữa. Song, vẫn có những người vì tổ ấm, vì con cái mà cho đối phương cơ hội sửa sai.

Đặng Lan và chồng là anh La (sống ở Trung Quốc) đã kết hôn được 18 năm, có với nhau một cậu con trai 12 tuổi. Gia đình ba người sống rất yên bình và thoải mái, nhưng đột nhiên một ngày chị Lan lại mất tích khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Lo vợ gặp chuyện chẳng lành, anh La vội vàng đến đồn cảnh sát trình báo. Anh cho biết, mấy ngày qua anh liên tục gọi điện cho vợ nhưng chị Lan chỉ nghe máy 2 lần và mỗi lần mới nói được đôi câu đã vội vã tắt điện thoại. Anh hỏi chị đang ở đâu, chị cũng không trả lời.

Khó khăn lắm cảnh sát mới kết nối được với chị Lan. Người phụ nữ nói rằng chị đã bất tỉnh sau khi uống một chai nước khi ra ngoài, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng, cảnh sát cảm thấy lời nói của chị có nhiều điều bất hợp lý. Bởi, nếu bị bắt cóc thì tại sao chị có thể liên lạc với bên ngoài bất cứ lúc nào như vậy? Cho nên, họ cho rằng chị Lan đang nói dối, nghi ngờ hai vợ chồng cãi nhau nên người vợ mới bỏ đi, bày trò này để dọa chồng.

Chị Lan và anh La đã kết hôn với nhau 18 năm, có với nhau 1 cậu con trai.

Chị Lan và anh La đã kết hôn với nhau 18 năm, có với nhau 1 cậu con trai. 

Tuy nhiên anh La cho biết, mối quan hệ giữa anh và vợ xưa nay rất tốt, hai vợ chồng luôn yêu thương và đùm bọc nhau, gần như chưa bao giờ to tiếng. Hơn nữa, nhà cũ của anh mới bị lấy, được bồi thường một căn chung cư khang trang hơn và một khoản tiền lớn, bản thân anh cũng có công việc và lương thưởng ổn định, không phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Cho nên, anh nhất mực tin rằng vợ không thể nào tự bỏ đi được mà đã bị ai đó bắt cóc.

Khi điều tra kỹ hơn, cảnh sát phát hiện chị Lan đã bỏ nhà đi cùng một người đàn ông và hai người đang sống tại khách sạn. Cảnh sát nhanh chóng ập đến để “giải cứu” chị Lan, và tới lúc này chị mới rõ sự tình.

Hóa ra chị không hề bị bắt cóc, chị đã biết người đàn ông đó từ trước. Hôm đó, chị và chồng xảy ra cãi vã và rời khỏi nhà. Người đàn ông kia lại nói anh ra rất giàu có, có tài sản ròng hơn 10 triệu tệ (hơn 34 tỷ đồng), vì nhất thời tham lam mà chị đã tự nguyện đi theo anh ta.

Vì tham tiền mà chị La đã bỏ nhà, nhưng kết quả bị lừa.

Vì tham tiền mà chị La đã bỏ nhà, nhưng kết quả bị lừa. 

Sau đó chị mới phát hiện người đàn ông kia là kẻ dối trá, gia đình anh ta không có tiền, điều kiện kinh tế còn chẳng bằng nhà mình. Chị rất hối hận với quyết định của mình, nhưng vì xấu hổ với chồng nên không dám quay lại.

Nghe vợ nói, anh La chết lặng, nổi điên chất vấn vợ tại sao lại đối xử với mình và con trai như vậy. Đối mặt với lửa giận của chồng, người vợ trực tiếp quỳ xuống, khóc lóc xin lỗi và cầu xin chồng vì tình nghĩa 18 năm qua, vì con mà tha thứ cho mình. Sau khi suy nghĩ, cuối cùng anh La cũng chấp nhận tha thứ và đón vợ về nhà.

Anh La bao dung, rộng lượng nên chị Lan mới có cơ hội sửa sai, giữ được tổ ấm của mình, nhưng không phải ai cũng “may mắn” như chị Lan, được chồng tha thứ sau khi phản bội gia đình. Suy cho cùng, bất kể vì lý do đi chăng nữa thì ngoại tình là sai, là hành vi khó lòng chấp nhận.

Vợ ngủ nướng 7h không dậy nấu ăn sáng cho bố mẹ chồng, mở cửa phòng ngủ mặt tôi biến sắc 
Bố mẹ tôi đi tập thể dục về tưởng đã có bữa sáng nóng hổi chờ sẵn, không ngờ con dâu vẫn chưa ngủ dậy!

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi Dịch từ 163.com
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình