Chồng lăng nhăng lại vũ phu nhưng vợ nhất quyết không ly hôn, lý do khiến nhiều người ngán ngẩm

Cẩm Tú - Ngày 10/06/2023 12:01 PM (GMT+7)

Mặc cho gia đình, bạn bè khuyên nhủ, người phụ nữ vẫn một mực níu giữ cuộc hôn nhân mục nát này.

Nhiều người vẫn thường khuyên rằng, đàn ông lăng nhăng thì dù phụ nữ có “ế” tới cỡ nào, anh ta có giàu có ra sao thì cũng không nên lấy làm chồng, nếu không cuộc sống hôn nhân sẽ chỉ có nước mắt và khổ đau. Tuy nhiên, nhiều người vẫn như con thiêu thân đâm đầu ngõ cụt với niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ thay đổi, anh sẽ trở thành một người chồng tốt. Và câu chuyện của chị Thoa (45 tuổi, sống tại quận 3, TP.HCM) chia sẻ trong chương trình Người thứ 3 tuần này là một ví dụ điển hình cho trường hợp đó.

Chia sẻ với Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A, chị Thoa cho biết chuyện tình của vợ chồng chị đã gặp bão gió ngay từ khi mới yêu nhau. Thời điểm đó, anh chị quen nhau khoảng 4 năm, 2 năm yêu nhau rồi 1 năm chia tay, và 1 năm hàn gắn lại là quyết định cưới.

Sở dĩ có khoảng thời gian chia tay 1 năm là do hai bên gia đình không đồng ý chuyện cưới xin do khác đạo, nhà anh theo đạo Thiên Chúa còn nhà chị theo đạo Phật. Vì bị ngăn cấm, chị Thoa đành phải chia tay mối tình sâu đậm và tiễn anh rời TP.HCM tới Đà Nẵng lập nghiệp.

Trong khoảng thời gian một năm chia cách, chị Thoa vẫn thường lui tới nhà gia đình anh. Sau một năm, vì làm ăn không được nên anh lại quay về TP.HCM và tại đây cả hai đã nối lại tình xưa.

Chị Thoa chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Chị Thoa chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3. 

Lúc này, gia đình anh đã chấp nhận nhưng mẹ chị Thoa vẫn nhất mực phản đối. Thứ nhất là vì cái sĩ diện của gia đình, do trước nhà anh phản đối, giờ lại xin cưới nên bà không chấp nhận. Thứ hai là mẹ chị cho rằng cuộc hôn nhân này không hề an toàn, bởi anh không có công ăn việc làm ổn định, và đặc biệt rất lăng nhăng, có nhiều mối quan hệ ngoài luồng.

Tuy nhiên, mặc cho gia đình can ngăn, chị Thoa đã yêu đến mê muội, đánh mất lý trí. Cũng thời điểm đó, chị bị ngã xe và anh qua nhà chăm lo, cộng thêm sự van nài sớm tối của con gái mà mẹ chị đã đồng ý cho hai người đến với nhau.

“Niềm tin dành cho anh lúc đó thực sự không có. Tôi yêu quá đâm ra mù quáng chứ không hề có niềm tin. Anh rất lăng nhăng, quen nhiều người nhưng vì yêu quá, vì anh quá đẹp trai mà tôi vẫn chấp nhận. Không biết bằng cái niềm tin gì mà tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ trở thành một người chồng tốt”, chị Thoa chia sẻ.

Đám cưới được tổ chức khi cả hai tròn 29 tuổi. Nhưng ngay từ những ngày đầu sau cưới, chị đã vỡ mộng về cuộc hôn nhân màu hồng.

“Vợ chồng tôi không có tuần trăng mật. Sau ngày cưới, mẹ chồng đi lên phòng chúng tôi gõ cửa bảo rằng vàng cưới mà tôi nhận được ngày hôn lễ đều là do mẹ đi mượn nên phải hoàn trả lại. Tôi hụt hẫng nhưng vì chồng cũng bảo trả lại cho mẹ, yêu chồng quá nên tôi vẫn chấp nhận đưa trả cho mẹ chồng”, chị Thoa buồn bã nói.

Chồng lăng nhăng lại vũ phu nhưng vợ nhất quyết không ly hôn, lý do khiến nhiều người ngán ngẩm - 2

Người chồng cũng nhanh chóng trở về với bản ngã của mình với những ngày ăn chơi chác táng, trụy lạc cùng nhiều cô gái bên ngoài. Dẫu vậy, chị Thoa vẫn tin rằng anh chỉ ăn chơi qua đường thôi và sẽ có ngày anh thay đổi nên chị vẫn im lặng chịu đựng.

Vợ chồng chị hiếm muộn, sau 5 năm chạy chữa chị mới sinh được con gái đầu lòng. Mẹ chị cho một ít tài sản, chị đem hết cho chồng làm ăn nhưng rồi anh lại làm ăn thua lỗ, trắng tay. Sau đó, anh càng lúc càng sống vô trách nhiệm, rệu rã, thậm chí bỏ mặc vợ con tự bươn chải và về nhà bố mẹ ruột để sống cho thoải mái, chị khuyên thế nào anh cũng không chịu về.

Sau đó, chị mới biết rằng lý do chồng không chịu về là vì anh đã phải lòng sâu đậm một người phụ nữ khác. “Khi ấy con gái đã được 5 tuổi. Trước anh bồ bịch lăng nhăng, đi thì cũng chỉ 1-2 ngày là về nhà, hai vợ chồng vẫn quan hệ bình thường nên tôi không quan tâm mấy chuyện đó. Nhưng sau này tôi mới phát hiện anh có tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ khác, tôi cứ nghĩ anh vui chơi qua đường nhưng không ngờ anh lại phản bội mình”, chị Thoa nói mà vẫn không hề nhận ra người chồng bội bạc, phản bội chị từ lâu, chẳng qua giờ anh ta đổi từ partime sang fulltime mà thôi.

Sau đó, chị tìm được tên và quê quán của tình địch. Qua trò chuyện, chị được “tiểu tam” chủ động hẹn gặp. Chị Thoa gọi điện rủ thêm chị ruột của mình đi cùng. Khi tới nơi, thấy thái độ kiêu ngạo của “tiểu tam”, người chị ruột không giữ nổi bình tĩnh đã đánh ả ngay giữa chợ.

Chị Thoa nhớ lại: “Tôi và chị ruột vừa đi tới nơi, tôi chưa kịp nói gì thì cô ta đi từ trong quán làm tóc bước ra nói: “Tôi nghe anh Huy nói chị và anh chia tay rồi, tôi thử tìm hiểu xem sao”. Chị tôi hơi nóng nên cầm mũ bảo hiểm đánh cô ta. Người xung quanh cũng chửi mắng cô ta là thứ đi giật chồng. Môt lúc sau ả đứng dậy chạy bỏ đi gọi điện cho chồng tôi”.

Anh lập tức gọi cho chị, đe dọa nếu còn làm loạn như vậy thì anh sẽ không cho chị gặp con. Chưa dừng lại đó, những ngày sau anh còn thường xuyên đánh đập chị, ngay cả khi có mặt con gái ở đó.

Điều bức xúc hơn cả là dù chịu nhiều tổn thương nhưng chưa một lần chị Thoa có suy nghĩ ly hôn với chồng, giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân mục nát này. Chị nhận hết lỗi về mình, chị mặc cảm về ngoại hình, cho rằng mình xấu xí không xứng với vẻ ngoài đẹp trai của anh. Chị không muốn con phải chịu cảnh bố một nơi, mẹ một nơi nên tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, nhẫn nhục chịu đựng.

Tôi vẫn tin là anh rất yêu tôi. 5 năm hiếm muộn anh chạy đôn chạy đáo để lo thuốc thang cho tôi, nơi nào có hy vọng anh cũng dắt tôi đi chữa trị. Thứ 5 hàng tuần anh cũng đi nhà thờ cầu nguyện cùng tôi để có con cùng tôi”, chị Thoa nói.

Hiện tại chồng chị Thoa đã đệ đơn ly hôn và công khai sống bên tình mới. Thế nhưng chị quá nặng lòng, không thể thông suốt và một mực không rời xa anh, mặc cho gia đình và bạn bè khuyên can đủ đường.

Dưới sự khuyên nhủ của Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A, chị Thoa mới sực tỉnh, mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân mục nát. Cuối chương trình, chị Thoa cũng muốn nhắn nhủ tới các chị em phụ nữ: “Đừng yêu mù quáng, đừng dành hết tình yêu thương của mình cho một người đàn ông nhiều quá”.

Biết tôi trót mang thai với bạn thân của chồng, anh không trách còn mỉm cười, sinh xong tôi hối hận
Những ngày sau anh chăm bẵm tôi rất chu đáo. Tôi vô cùng hạnh phúc, thầm cảm ơn chồng vì tấm lòng bao dung và vị tha của anh. 

Tâm sự

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình