Chồng tai nạn nằm liệt giường, vợ đâm đơn ly hôn, biết ẩn tình ai cũng trách anh ta đáng đời

Hạo Phi - Ngày 28/04/2023 13:59 PM (GMT+7)

Nhìn chồng nằm bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh, người vợ vô cùng đau khổ và tự trách. Chị cho rằng chồng đã cố gắng trả lời tin nhắn của mình khi đang lái xe nên mới bị tai nạn. 

Nhiều người nói, vợ chồng hoạn nạn càng cần có nhau, tuy nhiên cũng cần phải xem đó là “hoạn nạn” gì mới được. Chẳng hạn như câu chuyện của cặp vợ chồng này, người vợ đã quyết định ly hôn khi chồng đang nằm liệt giường do tai nạn, nhưng khi biết nguyên do thì không ai có thể trách chị được nửa lời, thậm chí còn mắng anh chồng: “Đáng đời”.

Chị Sifuentes (24 tuổi, đến từ Bắc Carolina, Mỹ) mới đây đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trên mạng xã hội. Chị cho biết, vào ngày chồng bị tai nạn, chị như có giác quan thứ 6 khi gọi điện mãi mà chồng không nghe máy. Nỗi sợ hãi của chị cuối cùng cũng được xác nhận khi cảnh sát gọi điện thông báo chồng bị tai nạn ô tô nghiêm trọng và đã được đưa vào bệnh viện. 

"Chồng cô bị tai nạn ô tô, anh ấy vẫn còn sống và được đưa đến bệnh viện bằng máy bay", chị Sifuentes nhớ lại lời của cảnh sát nói. 

Nhận tin dữ, chị vội vàng chạy vào bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy, chồng chị bị chấn thương sọ não. Nhìn chồng nằm bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh, người vợ vô cùng đau khổ và tự trách. Chị cho rằng chồng đã cố gắng trả lời tin nhắn của mình khi đang lái xe nên mới bị tai nạn. 

Chị Sifuentes kể về câu chuyện hôn nhân của mình.

Chị Sifuentes kể về câu chuyện hôn nhân của mình. 

Những ngày sau đó, Sifuentes hết lòng chăm sóc người chồng nằm liệt giường. Tuy nhiên khi kiểm tra điện thoại của anh, chị lại bất ngờ phát hiện chồng mình ngoại tình. Hơn nữa, anh ta không chỉ qua lại với một người mà với nhiều người phụ nữ khác. 

“Khi tôi mở điện thoại ra, ngay lập tức xuất hiện cuộc trò chuyện với một người phụ nữ trên tài khoản Snapchat, tài khoản này tôi chưa từng thấy trước đây. Không chỉ một mà có nhiều người phụ nữ khác nữa. Anh ta sử dụng nhiều trang web hẹn hò bằng các cái tên khác nhau”, người vợ nói. 

Vợ chồng cạn tình vẫn còn nghĩa nên chị Sifuentes vẫn tận tâm chăm sóc chồng để anh nhanh chóng bình phục. 30 ngày sau khi chồng tỉnh lại, chị lập tức chất vấn chồng về chuyện ngoại tình. Dù anh không nói, nhưng đã ra hiệu thừa nhận chuyện này. “Anh nói xin lỗi và mong tôi cho anh thêm cơ hội, cho nên tôi đã ở lại bên anh”, người vợ chia sẻ. 

Khi chồng được ra viện, chị Sifuentes lại đưa chồng tới trung tâm hồi phục chức năng để điều trị chuyên sâu. Chị dành nhiều tháng để chăm sóc chồng, giúp anh đi lại, ăn uống, nói chuyện, sử dụng điện thoại. 

Dù chồng chưa hoàn toàn bình phục hẳn nhưng chị vẫn quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)

Dù chồng chưa hoàn toàn bình phục hẳn nhưng chị vẫn quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi khi đã sử dụng được điện thoại, người chồng lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục nhắn tin tán tỉnh những cô gái khác. “Chính tôi là người đã dạy anh ấy cách sử dụng lại điện thoại, nhưng không ngờ chỉ là để anh bắt đầu nói chuyện lại với những người phụ nữ khác”, chị Sifuentes uất nghẹn nói. 

Cuối cùng, chi quyết định “trả chồng về nơi sản xuất”. Tuy nhiên, chị vẫn cho phép chồng ở lại nhà trong vài tháng, cho tới khi mẹ anh sắp xếp được mọi việc để chuyển đến chăm sóc anh. 

Người phụ nữ nói: “Tôi trả chồng lại cho mẹ, chúng tôi sẽ sớm ly hôn. Anh ấy muốn ra tòa và đòi lại những tài sản chung của chúng tôi, giờ tôi phải mất thêm chi phí thuê luật sư”. 

Câu chuyện của chị Sifuentes nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đa số mọi người đều chỉ trích người chồng. Một số người bình luận: “Thói lăng nhăng như ngấm vào máu rồi. Những người này sẽ không bao giờ thay tính đổi nết được đâu”, “Cảm giác phát hiện chồng ngoại tình khi mình đang chăm sóc anh ta thật đau đớn. Mong bạn sẽ sớm vượt qua nỗi đau này”, “Ly hôn đáng đời anh ta lắm, bạn xứng đáng có một người bạn đời tốt hơn”,...

Không có lý do gì có thể bao biện cho việc ngoại tình. Khi phát hiện chồng ngoại tình, không ít người phụ nữ đã tha thứ cho chồng để níu giữ hạnh phúc gia đình, nhưng nếu cơ hội đã trao đi mà không được đáp lại thì tốt nhất nên buông tay.

Chê thông gia nghèo, nhưng lúc đứng trước căn biệt thự 300m2 mẹ chồng ngơ ngác rồi thay đổi thái độ
Suốt 2 năm nay, lúc nào mẹ chồng cũng thái độ với bên nhà con dâu tương lai vì chê họ ở quê nghèo hèn.

Tâm sự bà bầu

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình