Mang thai 7 tháng bỗng nhận cuộc gọi từ số lạ, người phụ nữ khóc hết nước mắt sau khi sinh con

Cẩm Tú - Ngày 29/04/2023 12:00 PM (GMT+7)

Đối mặt với thực tế phũ phàng, người phụ nữ khóc tới cạn cả nước mắt.

Có không ít cô gái quan điểm “phụ nữ hơn nhau tấm chồng”, thay vì cố gắng học hành, làm việc chăm chỉ thì nên dành thời gian và sức lực để kiếm một tấm chồng tốt. Họ nghĩ rằng lấy được một người đàn ông giàu có và yêu thương mình thì ắt có cuộc sống sung túc, hạnh phúc và bước đến đỉnh cao của cuộc đời. 

Chính vì vậy, có không ít cô gái bị vẻ hào nhoáng bên ngoài của người đàn ông làm cho mờ mắt rồi chuốc lấy hậu quả. Cô gái họ Tần này là một ví dụ điển hình. 

Cô làm việc trong một công ty tổ chức tiệc cưới ở Trung Quốc, lương bổng không bao mà khối lượng công việc rất nhiều, tăng ca là chuyện như cơm bữa. Điều này khác xa với cuộc sống lý tưởng của cô. 

Cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người chuẩn nên không phải lo lắng về việc không gả được chồng, nhưng cô có tiêu chuẩn chọn bạn đời tương đối cao. Cô muốn tìm một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, có thu nhập hàng năm từ 200.000 tệ đến 300.000 tệ (gần 700 triệu đến 1 tỷ đồng), tức thu nhập mỗi tháng phải từ 60 triệu trở lên. 

Chưa hết, anh chàng đó phải có nhà, có xe rồi. Cô Tần cho rằng người đàn ông như vậy mới xứng với cô, mới có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc. 

Hình mẫu lý tưởng của cô Tần là một anh chàng đẹp trai, tài giỏi và giàu có.

Hình mẫu lý tưởng của cô Tần là một anh chàng đẹp trai, tài giỏi và giàu có. 

Một lần tình cờ cô nàng này gặp được anh Trần (năm nay 37 tuổi), là giám đốc điều hành của một công ty nổi tiếng, và hiện anh đang sở hữu 2 căn nhà, lái chiếc xe ô tô trị giá 4-5 triệu tệ (khoảng 14-17 tỷ đồng). Anh đáp ứng mọi yêu cầu về hình mẫu lý tưởng của cô Tần nên cô đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Trước nhan sắc của cô Tần, anh Trần cũng không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Anh nói rằng anh chưa lập gia đình vì tập trung lo cho sự nghiệp, và anh đang dự định kết hôn trước tuổi 40. 

Anh rất quan tâm và tìm mọi cách để theo đuổi cô nàng họ Tần này. Nhưng vì cô Tần cũng có cảm tình với anh, nên anh chẳng tốn nhiều công sức đã có thể “cưa đổ” được cô, và rồi cả hai xác lập mối quan hệ yêu đương.  

Tuy nhiên, hẹn hò mãi không thấy bạn trai bàn tới chuyện cưới xin nên cô Tần rất sốt ruột, bèn chủ động đề cập tới chuyện này trước. Thế nhưng, anh Trần lại từ chối hết lần này đến lần khác với nhiều lý do. 

Để cưới được anh chàng giám đốc, cô nàng này đã lên kế hoạch “gạo nấu thành cơm”, thả bầu để “bẫy” anh. Song, khi cô Tần đã mang thai như mong muốn thì bạn trai lại bắt đầu tránh mặt cô. 

Nhiều người khuyên nhủ nhưng cô nàng vẫn cố chấp không nghe.

Nhiều người khuyên nhủ nhưng cô nàng vẫn cố chấp không nghe. 

Lo lắng cho cô, một số người bạn khuyên cô đừng mù quáng nữa và nên bỏ đứa con trong bụng đi, nhưng cô Tần không chịu. Cô luôn tin chắc rằng mình có thể chiếm được trái tim của anh Trần và kết hôn cùng anh. 

Khi mang thai 7 tháng, cô nàng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ. Người này nói rằng anh Trần là một kẻ lăng nhăng, anh ta hẹn hò với nhiều người phụ nữ cùng một lúc, thích đùa giỡn với tình cảm của phụ nữ, chán thì bỏ. Cô Tần căn bản không tin vào những lời này, cô cho rằng người phụ nữ đó đang ghen tị với cô, cố tình nói vậy để khiến cô rời xa bạn trai. 

Khi đứa trẻ được sinh ra, điều cô nhận được không phải là lời cầu hôn của bạn trai mà là tin anh ta đã có vợ con. Đời tư của anh Trần rất hỗn loạn, anh mập mờ với vài người phụ nữ,  và rõ ràng anh ta đã có gia đình nhưng vẫn đi “trêu hoa ghẹo nguyệt”, nói anh ta là một tên Sở Khanh cũng không ngoa. 

Sau khi sinh con, cô Tần mới biết bạn trai mình là một kẻ lăng nhăng, đã có vợ có con.

Sau khi sinh con, cô Tần mới biết bạn trai mình là một kẻ lăng nhăng, đã có vợ có con. 

Đối mặt với thực tế phũ phàng, cô Tần khóc tới cạn cả nước mắt. Để bù đắp tổn thất, cô yêu cầu anh phải đưa tiền cấp dưỡng cho đứa trẻ, bởi một mình cô nuôi con rất khó khăn. 

Về câu chuyện của cô Tần, cư dân mạng có nhiều ý kiến khác nhau, có người thông cảm cho cô, hy vọng cô có thể sớm vực dậy tinh thần. Có người lại cho rằng cô tự làm tự chịu. “Chỉ khi hai người yêu nhau thật lòng thì tình yêu mới có kết quả tốt đẹp, chứ bẫy nhau như thế để làm gì chứ? Tự làm tự chịu thôi, trách ai bây giờ”, một người bình luận. 

Còn bạn thì sao, bạn thấy người phụ nữ trong câu chuyện này đáng thương hay đáng trách?

Ly hôn đã 3 năm nhưng thương vợ cũ, cứ nghỉ lễ dài chúng tôi lại về sum vầy với nhau vài ngày
Chẳng bao giờ tôi lại nghĩ bản thân rơi vào tình cảnh éo le như vậy. Nhưng quả thực đây là câu chuyện thật của vợ chồng tôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình