Tôi đã bỏ vợ cưới người tình và bây giờ chỉ còn lại duy nhất hai chữ “hối hận” 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 28/01/2023 18:32 PM (GMT+7)

Tôi nhận ra người tình thì chỉ nên là người tình mà thôi, đừng bao giờ biến cô ta thành vợ.

Theo một cuộc điều tra trên mạng xã hội, trong số những người chồng ngoại tình ly hôn, chỉ có 10% trong số họ kết hôn với người thứ ba. Và có đến 80% trong số đó thấy hối hận vì đã kết hôn với đối tượng ngoại tình của mình.

Thực tế khi yêu và thời điểm đã kết hôn có thể nói là khác biệt một trời một vực. Một mối tình vụng trộm chỉ có kích thích và thú vị cuốn người ta đi đến quên lối về. Song khi bước chân vào hôn nhân, thực tế phũ phàng bày ra trước mắt, những người quyết bỏ vợ con để cưới người tình lập tức thấy hối hận.

Dưới đây là 3 bài học xương máu, 3 kinh nghiệm tự bản thân đã trải qua của những “người trong cuộc” đúc kết được khi bỏ vợ cưới người tình.

Tôi nhận ra người tình thì chỉ nên là người tình mà thôi, đừng bao giờ biến cô ta thành vợ”. (Ảnh minh họa)

"Tôi nhận ra người tình thì chỉ nên là người tình mà thôi, đừng bao giờ biến cô ta thành vợ”. (Ảnh minh họa)

1. Người tình chỉ đẹp khi còn là người tình, trở thành vợ thì chẳng bằng một góc vợ cũ

T. (35 tuổi. nhân viên văn phòng): “Tôi thích giao lưu bạn bè, cuối tuần nào cũng tụ tập ăn uống, hát hò hoặc đi câu cá. Tôi đã gặp cô vợ hiện tại ở đó. Khi ấy tôi kết hôn được gần chục năm, có hai đứa con với vợ cũ rồi. 

Vợ cũ thường ở nhà chăm con, quán xuyến gia đình, tôi ra ngoài chơi bời với bạn bè, tiếp xúc với vợ hiện tại thường xuyên hơn. Rồi chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau sau những cuộc vui ấy. Vợ cũ phát hiện chồng lừa dối lập tức đòi ly hôn. Ra tòa mỗi người chúng tôi nuôi một đứa con. Tôi cưới ngay người tình vì cho rằng cô ấy rất hợp với mình. Chúng tôi có thể thoải mái hẹn hò, đi chơi với nhau không cần lén lút nữa. 

Nhưng tôi sớm nhận ra cả hai vợ chồng cùng ham chơi thì nhà cửa tan hoang, bếp núc lạnh tanh, chẳng ai chăm sóc gia đình. Con riêng của tôi không có ai đưa đón, vợ mới không muốn chăm sóc con chồng. Tôi trách vợ vô trách nhiệm, cô ấy bảo tôi cũng chẳng hơn gì. Hai đứa cãi nhau nảy lửa, vợ bỏ về ngoại nói rằng hôn nhân quá mệt mỏi. 

Tôi nhận ra người tình thì chỉ nên là người tình mà thôi, đừng bao giờ biến cô ta thành vợ”.

2. Người phụ nữ bất chấp làm kẻ thứ ba thì trong lòng chỉ có toan tính, làm gì còn chỗ cho tình cảm chân thành 

V. (38 tuổi, chủ một xưởng sản xuất): “Tôi và vợ cũ trải qua nhiều năm phấn đấu khổ cực, cuối cùng cũng xây dựng được một cơ ngơi kha khá. Tôi chưa bao giờ quên công lao của người vợ tào khang nhưng càng ngày càng nhận ra cô ấy đã không còn tương xứng với mình.

Chuyện tất yếu khi tôi có tình cảm ngoài luồng với cô thư ký trẻ trung, thông minh và có học thức. Tôi nghĩ người phụ nữ như vậy mới xứng đáng sánh đôi với mình. Vợ tôi biết chuyện, bình tĩnh đưa ra đề nghị ly hôn. Tôi đồng ý, cũng hết lòng bồi thường cho vợ, không hề quên sự hy sinh của cô ấy. 

Tôi lập tức cầu hôn cô thư ký nhưng lúc này bí mật cô ấy giấu mới bị lộ. Thực tế cô ấy đã có chồng và một đứa con ở quê. Chán người chồng ít học, cù lần, cô ấy chẳng mấy khi về quê, luôn tỏ vẻ mình vẫn độc thân với người bên ngoài. Tôi nhận ra người tình mình nâng niu không tốt đẹp như vẫn tưởng song chúng tôi vẫn về sống với nhau. 

Vợ không đi làm nữa, mặc sức tiêu xài tiền của tôi, lấy tiền của tôi chu cấp cho chồng con dưới quê. Ngoài miệng luôn thề thốt yêu tôi nhưng thật giả dối, lúc này nhìn cô ấy chỉ còn thấy sự tính toán và thực dụng mà thôi. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đã ly hôn”.

Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đã ly hôn”. (Ảnh minh họa)

"Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đã ly hôn”. (Ảnh minh họa)

3. Người phụ nữ dám cướp chồng người khác thì sẽ chẳng ngần ngại ngoại tình 

H. (32 tuổi, nhiếp ảnh gia): “Cô ấy là mẫu ảnh của tôi trong một buổi chụp hình và tôi lập tức bị hớp hồn dù đã có vợ con. Chúng tôi hợp nhau về mọi thứ như là một cặp trời sinh vậy. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi về ly hôn vợ để cưới người tình, dù lúc ấy vợ chồng đã có một bé gái. 

Sau đám cưới kinh tế gia đình gặp trục trặc, tôi phải lăn lộn đủ công việc để kiếm sống, thường xuyên đi làm xa nhà. Vợ ở nhà tiếp tục công việc mẫu ảnh của cô ấy. Một lần trở về tôi cay đắng tột cùng bắt quả tang tại trận vợ mình cùng một gã nhiếp ảnh gia đang lăn lộn trên giường. 

Khi tôi chất vấn, cô ta ngang nhiên bảo rằng tôi không còn đủ tốt nữa, cô ta muốn tìm một người khác là điều rất bình thường. Tới lúc này tôi mới sâu sắc thấm thía nhân cách một con người làm sao có thể dễ dàng thay đổi. Cô ta từng bất chấp làm kẻ thứ ba thì bây giờ ngoại tình theo người đàn ông khác cũng đâu phải điều quá khó hiểu. Chỉ có tôi là ngu ngốc, bỏ vợ cưới người tình để rồi hiện tại chỉ còn lại duy nhất hai chữ hối hận mà thôi".

Vợ vô sinh tôi hỏi bố về chuyện ly hôn, ông nói một điều tôi nghẹn lòng lập tức xé đơn 
Tôi kể cho vợ nghe sự thật bố vừa tiết lộ, hai vợ chồng ôm nhau khóc mãi. Chúng tôi xé vụn đơn ly hôn, cùng hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Tâm sự bà bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình