Nước mắt cô đơn của chân dài Việt nơi xứ người

Ngày 24/05/2015 00:07 AM (GMT+7)

Để chạm đến ước mơ vươn ra thế giới, người mẫu Việt đã phải chấp nhận sự cô đơn và cả những thử thách khắc nghiệt.

Kha Mỹ Vân

Xuất thân và trưởng thành từ cuộc thi VietNam’s Nexttop model, Kha Mỹ Vân đang thực hiện  những bước đi đầu tiên của mình trên con đường vươn ra thị trường quốc tế. Sau quãng thời gian khó khăn thì “chân dài” 9x này đã đạt được thành quả rất đáng tự hào. Kha Mỹ Vân trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên chinh phục "kinh thánh thời trang" - Vouge Ý.

Kể lại quá trình bươn chải trên đất Ý, Kha Mỹ Vân chia sẻ: “Tại Milan, không một người thân quen nào bên cạnh nên tôi phải tự lập và tự bảo vệ bản thân. Thử thách đầu tiên chính là phương tiện di chuyển. Tôi phải dậy từ 5h sáng để tìm đường đi, nhiều lần bị lạc nhưng lạc riết rồi cũng quen. Có lần đi làm ở Florence, do xuống nhầm trạm nên tôi cứ loay hoay không biết phải làm gì.

Lúc đó đã là 12 giờ đêm nên mọi phương tiện công cộng đều dừng hoạt động… Lúc đó, vừa lạnh, vừa đói, vừa sợ, chỉ muốn bật khóc thôi. Nhưng cuối cùng, phải lòng vòng hơn 2 tiếng tôi mới kiếm được taxi”

Nước mắt cô đơn của chân dài Việt nơi xứ người - 1

Hoàng Thùy

Dành giải thưởng cao nhất từ cuộc thi VietNam’s Nexttop model, Hoàng Thùy không cho phép bản thân ngủ quên trong chiến thắng. Người đẹp chính thức bước vào cuộc đua đến danh hiệu người mẫu quốc tế và đạt được nhiều thành tích đáng nể tại thị trường này.

Cô là người mẫu châu Á duy nhất và xuất hiện ở vị trí mở màn quan trọng của nhà thiết kế Haizhen Wang, đồng thời chinh phục sàn diễn của Jean Pierre Braganza, Palmer & Harding. Street style của Hoàng Thùy còn xuất hiện trên Elle, Happer’s Bazzar, fashioning. Và dĩ nhiên, con đường dẫn đến thành công của Hoàng Thùy cũng chẳng trải hoa hồng.

Cô chia sẻ: “Đầu tiên, phải nói đến sự khó khăn trong tâm lý, bởi mặc dù đã tự đi nhiều, nhưng New York lại là một thị trường hoàn toàn mới lạ với tôi. Thùy dường như không biết bất kỳ một ai trong giới thời trang tại đây. Ngoài ra, múi giờ lệch đến cả 12 tiếng, thời tiết lạnh từ -5 đến -20 độ C cũng gây nhiều bất lợi. Có hôm, Thùy đã bật khóc khi đi bộ trên đường vì lạnh quá mà phải đi đến nhiều điểm casting… Phải mất khoảng một tuần, tôi mới thích nghi được. Đó là những khó khăn rất lớn”

Nước mắt cô đơn của chân dài Việt nơi xứ người - 2

Trang Khiếu

Khi vừa chiến thắng ngôi vị quán quân của chương trình truyền hình thực tế VietNam’s Nexttop model mùa đầu tiên cách đây 3 năm, Trang Khiếu quyết định lên đường đi đến New York để thử sức ở thị trường quốc tế.

Nửa năm sau đó, vào đầu tháng 11/2014, chân dài này tiếp tục “tiến công” sang thị trường châu Âu (London, Paris, Milan) và đạt được một số thành công nhất định: xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng của Ý là Men's Health, Inspire, Diva E Donna.., sải bước trong show diễn của NTK danh tiếng Lee Jean Youn tại K-Fashion Project in Milan 2014. 

Nói về những ngày tháng một mình nơi đất khách, Huyền Trang nhớ lại: “Những ngày đầu, với tôi, kinh đô thời trang ở New York vẫn lung linh sắc màu cho đến một ngày khi không còn một xu dính túi... Tôi đã tiết kiệm từng xu cho bữa ăn của mình trong khi công việc thì chưa có. Tôi gục ngã và nghĩ mình phải quay trở lại Việt Nam. Khoảng thời gian khủng khiếp ấy diễn ra cách đây đúng 3 năm nhưng mãi mãi là ký ức sâu đậm trong tôi, luôn nhắc tôi sống mạnh mẽ hơn”.

Nước mắt cô đơn của chân dài Việt nơi xứ người - 3

Tuyết Lan

Sau khi giành ngôi Á quân VNTM mùa đầu tiên, sự nghiệp của Tuyết Lan rộng mở khi liên tục trở thành cái tên được chào đón tại thị trường thời trang trong nước. Không dừng lại, Tuyết Lan đã chọn New York là nơi khẳng định khả năng và tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.

Và cô đã có được bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp nghề mẫu của mình. Nhưng cũng như những người mẫu châu Á đến lập nghiệp ở đây, cô cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Mặc cho thời tiết giá rét, khắc nghiệt ở New York, Tuyết Lan vẫn phải tham gia từ 9 đến 15 buổi casting hàng ngày nhằm tranh suất diễn khó khăn tại Tuần lễ thời trang New York. Đó là chưa kể đến việc cô còn gặp nhiều khó khăn về vấn đề ngôn ngữ và phải tự lập hoàn toàn khi sống ở nước ngoài.

Việc bị lệch múi giờ thật sự là một điều khó khăn. Nhưng bên cạnh đó, trở ngại về thời tiết cũng ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Còn lịch làm việc thì ngày nào cũng từ tờ mờ sáng đến tận tối mịt. Được tiếng là đã tới New York nhưng Lan mới chỉ thấy được tượng nữ thần Tự Do từ xa thôi”, Tuyết Lan chia sẻ

Nước mắt cô đơn của chân dài Việt nơi xứ người - 4

Á hậu Huyền My

Trước khi trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014, Huyền My từng là một người mẫu khá “đắt sô” trên sàn catwalk và các tạp chí nhờ gương mặt sáng, nụ cười tươi đặc biệt là vóc dáng “chuẩn”.

Mặc dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả nhưng để theo đuổi nghề người mẫu, Huyền My lại không ngại khổ, chấp nhận sống xa nhà để theo đuổi ước mơ. Huyền My tâm sự rằng: “Tôi từng có 3 tháng được chọn làm việc tại Trung Quốc trong vai trò người mẫu ảnh cho một tên tuổi thời trang lớn.

Tôi phải tự nấu cơm, rửa bát, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa... Khó khăn tiếp theo là thời tiết ở Trung Quốc lúc ấy quá lạnh. Có hôm tôi phải mặc 200 bộ đồ trong 1 ngày để chụp ảnh, mệt kinh khủng. Dù có lò sưởi nhưng tôi vẫn bị ê ẩm cả người do chụp quá nhiều và chưa quen thời tiết. Bởi không chịu được áp lực cuộc sống xa nhà và công việc quá nhiều nên tôi bỏ cuộc và về nước”.

Nước mắt cô đơn của chân dài Việt nơi xứ người - 5

Kim
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bản tin làng mốt