Mạnh Trường: Biết bà xã xem "Bố ơi" nên cố tình gọi là... sát thủ

Ngày 14/09/2015 11:59 AM (GMT+7)

Diễn viên Mạnh Trường là ông bố trẻ nhất so với bố Đỗ Minh, Xuân Bắc, Minh Khang trong Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 2.

Mọi người bảo Chíp điệu giống bố

- Mạnh Trường và bé Chíp đang là một trong những cặp bố con được yêu thích của Bố ơi! Mình đi đâu thế? Lý do nào mà anh và bé Chíp nhận lời mời tham gia chương trình này?

Bố ơi! Mình đi đâu thế? là một chương trình mà bé Chíp rất thích và thường xuyên theo dõi. Bản thân tôi cũng thấy chương trình quá hay và quá ý nghĩa. Những chuyến đi trong chương trình thật sự rất ý nghĩa với các cặp bố con và đó là trải nghiệm mà không phải ai cũng may mắn có được bởi vậy khi được mời tham gia tôi đã nhận lời ngay.

Rất may thời điểm được mời, tôi vừa hoàn thành xong phim và không bị vướng một số phim mới nào.

- Tham gia được một nửa chặng đường của chương trình, vậy anh thấy tính cách của bé Chíp đã thay đổi như thế nào?

Từ khi tham gia chương trình, bé Chíp thay đổi rất nhiều. Những tập đầu tiên, Chíp vẫn còn nhút nhát và hay khóc. Thậm chí, từ những chuyện nhỏ nhặt, nhớ mẹ, Chíp cũng khóc nhưng đến bây giờ khi đã trải qua được nửa chặng đường, Chíp không còn khóc nữa và bạo dạn hơn.

Nhờ tham gia chương trình, tôi đã phát hiện ra những tính dở của con như sợ bẩn hay nhõng nhẽo và đỏng đảnh. Ban đầu, tôi không nghĩ con có tính như thế.

Trước khi tham gia, việc Chíp sợ những con vật như con chó, con dế thì tôi biết vì con gái không thể bạo dạn chơi như các bạn trai. Nhưng những việc đơn giản như sợ bẩn, sợ bùn thì tôi không nghĩ đến bởi bình thường ở nhà con không được tiếp xúc.

Mạnh Trường: Biết bà xã xem quot;Bố ơiquot; nên cố tình gọi là... sát thủ - 1

Tôi nghĩ việc Chíp sợ bẩn cũng là một phần lỗi của bố mẹ. Có lẽ khi ở nhà, bố mẹ luôn quát con khi nghịch bẩn đã vô tình khiến con sợ điều đó.

Tuy nhiên, tôi thấy Chíp bạo dạn hơn kể từ khi tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế? và đó là tính tốt của con mà tôi nhìn. Tôi rất ấn tượng với Chíp trong tập các con đi tìm bố. Bình thường Chíp hay nhõng nhẽo và điệu, sợ này nọ nhưng tôi không ngờ Chíp lại dũng cảm, dám đi vào rừng tìm bố khi trời tối.

Không những vậy, trong một tập sắp được chiếu, Chíp cũng thể hiện sự dũng cảm của mình vượt qua thử thách của chương trình. Đấy là sự thay đổi của Chíp mà tôi hoàn toàn bất ngờ và xúc động mạnh.

- Bé Chíp còn được gọi là bé điệu hay bà cụ non trong chương trình, anh nghĩ tính cách đó được thừa hưởng từ bố hay từ mẹ?

(Cười) Nhiều người cũng hay trêu bảo rằng 2 bố con hay điệu điệu với nhau và bảo Chíp điệu giống bố. Thực ra, mẹ Chíp và tôi cũng không phải quá điệu đâu. Tôi nghĩ con gái ai cũng sẽ điệu như thế, chỉ có bé nào điệu hơn bé nào thôi. Có thể, con hay thích làm đẹp, hay thích quần áo nên mọi người xem cảm nhận con như vậy.

- Từ khi tham gia Bố ơi!Mình đi đâu thế? anh thấy mình đã thay đổi như thế nào?

Thay đổi đầu tiên của tôi là quan sát con nhiều hơn. Mặc dù ở nhà tôi cũng hay để ý tính cách của con nhưng sau khi tham gia chương trình, tôi để ý con nhiều hơn từ cái nhỏ nhặt, bình thường nhất mà ở nhà tôi không quan tâm.

Thay đổi thứ 2 là tôi lắng nghe con nhiều hơn. Sau khi tham gia chương trình, tôi hiểu rằng đôi khi sự áp đặt của mình lên con khiến con không hiểu được hết và luôn nghĩ rằng bố mẹ ghét mình.

Bởi vậy, việc lắng nghe suy nghĩ của con sẽ giúp tôi có cách dạy con khác. Tôi sẽ vẫn nghiêm khắc nhưng tôi sẽ có cách truyền đạt để con hứng thú làm việc đó mà không có cảm giác bị bắt ép làm.

Mạnh Trường: Biết bà xã xem quot;Bố ơiquot; nên cố tình gọi là... sát thủ - 2

 Biết bà xã xem "Bố ơi" nên cố tình gọi là... sát thủ

- Trong chương trình, mỗi ông bố đều có những thế mạnh khác nhau. Anh nhận xét như thế nào về 3 ông bố còn lại? Anh đã học được gì về tính cách của các ông bố?

Tôi là thành viên trẻ tuổi nhất trong chương trình vì vậy tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế?, tôi được lợi rất nhiều. Tôi không muốn tham gia để mình được nổi bật mà tôi muốn tham gia với những người có kinh nghiệm để được học hỏi.

Trong chương trình, mỗi ông bố đều có thế mạnh riêng, như anh Đỗ Minh là một doanh nhân rất điềm đạm. Anh có những cách dạy con rất hay, luôn trò chuyện và bình tĩnh với con. Anh Xuân Bắc là một người rất hài hước và làm nhiều năm nghiên cứu về các bé thiếu nhi nên rất hiểu các bé. Anh luôn lấy được lòng các bé và luôn thu hút sự chú ý của các bé.

Còn anh Minh Khang thì khỏi phải nói rồi, là một người chăm sóc con rất khéo, từ việc cắt móng chân, móng tay cho con khiến tôi phải học tập nhiều.

Nói chung, các ông bố đều là những người giỏi trong một lĩnh vực của mình vì vậy là một người trẻ nhất tham gia chương trình nên tôi được lợi rất nhiều và học hỏi được rất nhiều.

- Trong chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 1, ở những tập đầu, các bố có rất nhiều lần mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với nhau. Vậy ở mùa 2, các ông bố có xảy ra mâu thuẫn, xung đột giống như mùa 1 không?

Mùa 1 thì tôi không rõ vì thỉnh thoảng mới xem nhưng mùa 2 này, các bố chưa xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào và rất đoàn kết với nhau. Mọi người hòa đồng, giúp đỡ nhau giống như người trong một gia đình.

- Trong tập 13 Bố ơi! Mình đi đâu thế? anh có gọi vợ là... sát thủ, phải chăng bà xã là người nghiêm khắc và khó tính nhất nhà?

(Cười) Thực ra tôi chỉ gọi thế để trêu thôi, làm cho bé Chíp vui. Ở nhà tôi vẫn thường hay trêu bà xã như vậy. Tôi cũng biết bà xã sẽ xem chương trình nên tôi gọi thế để trêu bà xã thôi.

- Quan điểm dạy con của anh và bà xã có khác nhau không?

Về quan điểm dạy con, vợ chồng tôi rất là hợp nhau và vợ hoàn toàn đồng ý với cách dạy con của tôi. Tôi có quan điểm dạy con là sẽ nghiêm khắc với bé trai hơn bé gái.

Mạnh Trường: Biết bà xã xem quot;Bố ơiquot; nên cố tình gọi là... sát thủ - 3

Thực ra, con gái bao giờ cũng thế dễ khóc hơn con trai vì vậy tình cảm của bố dành cho con gái bao giờ cũng được chiều chuộng hơn. Với bé gái chỉ nghiêm khắc ở mức độ nào đấy và đôi khi cũng cần phải tình cảm hơn một chút.

- Trong một tập của Bố ơi! Mình đi đâu thế? anh kiên quyết bắt con đi lên bùn mà không cõng con. Trong tình huống đó, phải chăng anh đã quá nghiêm khắc với con?

Trong việc để con dẫm lên bùn ngày hôm đấy, tôi nghĩ việc đó rất đơn giản. Tôi có thể cõng con để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ nhưng tôi không làm như vậy. Tôi muốn qua chuyến đi này, con trưởng thành hơn và hiểu được thế nào là thử thách trong cuộc sống mà con phải trải qua.

Tôi bắt con phải đi trên bùn là để con cảm nhận rằng không có gì cả, bẩn chân thì có thể rửa.

Thực ra lúc đó, tôi cũng có phần xót con. Tôi cũng sợ con sẽ nghĩ tại sao bố lại quá đáng đến thế. Nhưng sau đấy, tôi cũng nói ngay để con hiểu rằng việc sợ bẩn là việc không bao giờ được phép có trong mỗi con người bởi khi trưởng thành, dù con có làm người trí thức hay người lao động thì chắc chắn sẽ có lúc con phải bẩn chân, bẩn tay.

Tôi rất ưng ý về ngày hôm đó. Sau khi giải thích, Chíp hiểu ngay và sẵn sàng chơi đến tối với các bạn mà không sợ bẩn. Đó là những cái được mà khi 2 bố con tham gia chương trình.

- Sau mỗi tập phát sóng, bà xã có nhận xét gì về anh và bé Chíp trong mỗi hoạt động của chương trình?

Vợ tôi xem từng tập và đưa ra nhận xét về tính cách của 2 bố con. Với bố thì mẹ quá hiểu rồi còn với con, bà xã cũng bất ngờ về nhiều tính cách của Chíp.

Những tính xấu con bộc lộ ra như nhõng nhẽo hay là điệu thì vợ tôi cũng góp ý với Chíp. Qua mỗi một thử thách, qua mỗi một chương trình như con sợ bẩn hay quát các bạn là vợ chồng tôi phải dặn dò ngay để con rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, hai vợ chồng tôi đều luôn theo dõi sự tiến bộ của Chíp. Những thành tích tốt của Chíp, vợ tôi cũng nhìn thấy và động viên con, khen con để con có động lực hơn.

Thực ra, Chíp là một bé rất chững chạc và cháu tiếp thu ngay.

Cảm ơn Mạnh Trường.

Theo Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mạnh Trường