Phạm Thanh Thảo: "Tôi luôn được chồng cưng như trứng"

Ngày 08/08/2015 04:24 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo luôn được chồng "cưng như trứng" chứ không phải đợi đến khi cô mang bầu con trai.

Vào hồi tháng 4 vừa qua, Phạm Thanh Thảo từng gây bất ngờ với khán giả hâm mộ khi để lộ hình ảnh cô lấy chồng Việt kiều tại Mỹ. Nếu để ý, nhiều người còn nhận ra nữ ca sĩ đang mang bầu vì vòng 2 to bất thường khi mặc váy cưới.

Phạm Thanh Thảo chia sẻ, sở dĩ trước đây cô "giấu nhẹm" chuyện cưới xin lẫn niềm vui lên chức mẹ là bởi không muốn nói ra điều gì khi chưa chắc chắn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại khi đang mang bầu con trai đầu lòng ở những tháng cuối, lại được chồng hết mực cưng chiều vô điều kiện, cô đã tự tin và thoải mái hơn để chia sẻ về niềm hạnh phúc của mình.

Phạm Thanh Thảo: quot;Tôi luôn được chồng cưng như trứngquot; - 1

Nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo và chồng Việt kiều từng tổ chức tiệc cưới bí mật khi cô đang mang bầu những tháng đầu tiên tại Mỹ.

Hạnh phúc khi mặc váy cưới "giấu" bụng bầu

- Có khá nhiều người đã nhận ra dấu hiệu chị đang mang bầu khi những hình ảnh đám cưới tổ chức tại Mỹ hồi tháng 4 vừa qua được tiết lộ. Vì sao thời điểm đó chị không cho công chúng biết về niềm vui sắp lên chức mẹ?

Ban đầu tôi cũng không định giấu chuyện mang bầu mà cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người niềm hạnh phúc lớn lao này. Tuy nhiên, người thân khuyên tôi nên kiêng cữ thì sẽ tốt cho em bé nên tôi đợi thai lớn, niềm vui chắc chắn rồi giờ khoe cũng không muộn (cười).

- Bản thân chị có thấy mình là người phụ nữ rất hạnh phúc khi đón nhận niềm vui "hai trong một" cùng lúc?

(Cười) Ai cũng sẽ thấy như tôi thôi, vì hạnh phúc của người phụ nữ là lấy được người đàn ông như ý để có được một gia đình êm ấm và những đứa con xinh xắn. Tôi được cả hai thì chắc chắn phải vui sướng rồi. Tôi từng trải qua những phong ba trong chuyện tình cảm, nên giờ có bến đỗ an toàn bên người mình yêu thương khiến tôi vui lắm. Quan trọng hơn, tôi còn chuẩn bị đón con trai chào đời trong vòng tay yêu thương của gia đình thì còn gì mong muốn hơn nữa.

- Vậy nếu không có bầu sớm thì liệu kế hoạch lấy chồng của chị có thay đổi không?

Thật ra, chuyện mang bầu đã là "kế hoạch" được định trước giữa hai vợ chồng tôi. Tôi dự định sẽ cưới vào tháng 5 để cả hai có thời gian hoàn thành hết công việc đầu năm. Tuy nhiên, vì niềm vui có bầu đến sớm hơn một chút nên tiệc cưới đã được tổ chức vào hồi tháng 4/2015. Thời gian đầu mang thai, sức khỏe của tôi không được tốt lắm nên phải nghỉ dưỡng vài tháng cho chắc chắn mới làm đám cưới.

- So với khá nhiều đồng nghiệp trong showbiz, thời điểm chị kết hôn đã là ở tuổi được xem là "muộn chồng". Đến giờ chị cảm nhận thế nào về vai trò của đời sống hôn nhân đối với một người nữ nghệ sĩ?

Tất cả là "duyên số". Tôi đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn với một người nhưng duyên nợ không đủ cho cả hai cưới nhau nên đành chia tay. Bởi thế, tôi cảm thấy phụ nữ lấy chồng ở tuổi nào không quan trọng nữa. Quan trọng là mình quyết định gắn kết cuộc đời với ai và sẽ cùng người đó bước đi như thế nào trong tương lai.

Nghệ sĩ hay người thường thì ai cũng mong có được hạnh phúc trong hôn nhân, nhưng ở người nghệ sĩ có nhiều cung bậc cảm xúc hơn nên dễ nhạy cảm với nỗi buồn hay sự cô đơn. Bởi thế đôi lúc chỉ cần người bên cạnh thiếu quan sát một chút là họ dễ buồn lòng rồi. Thường thì gặp chuyện không vui, tôi rất ít chia sẻ nên dễ bùng nổ khi bị dồn nén, nhưng đã nói ra được thì coi như hết chuyện.

Phạm Thanh Thảo: quot;Tôi luôn được chồng cưng như trứngquot; - 2

Hiện tại cô đang chuẩn bị sinh con trai đầu lòng.

- Có khá nhiều mỹ nhân Việt gặp khó khăn trong chuyện chồng con vì quá nổi tiếng và xinh đẹp. Bản thân chị có nghĩ phụ nữ càng xinh đẹp, nổi tiếng càng khó chọn chồng không?

Đúng chứ, vì tôi đã từng trải qua. Thật sự là có thời gian gần hai năm mà tôi không hẹn hò hay quen ai, mặc dù xung quanh nhiều đối tượng có điều kiện rất tốt, họ có tấm lòng nhân ái và sẵn sàng cộng tác cũng như giúp đỡ nếu tôi cần.

Nhưng họ không dám ngỏ lời với tôi vì nghĩ tôi giỏi lo cho bản thân, xinh xắn, giao tiếp tốt và nhiều người biết đến. Một số người thấy thiếu tự tin khi đứng bên tôi, còn một số lại sợ tôi quán xuyến được mọi thứ như vậy sẽ luôn "làm chủ cuộc chơi". Ngoài ra còn nhiều lý do khác nữa khiến họ không dám ngỏ lời với tôi.

Bản thân tôi thì thấy ai cũng có mẫu người đàn ông lý tưởng. Nhưng khi bước vào hôn nhân, tất cả mọi sự chọn lựa của mình đều phụ thuộc vào hai chữ "hên xui". Không ai biết ngày mai sẽ như thế nào vì con người rồi cũng sẽ thay đổi, nên đôi khi kén chọn quá lại là một sự sai lầm. Mọi thứ nên để theo tự nhiên, còn mình thì cố gắng vun đắp cho tốt tình cảm ấy khi đã lựa chọn.

- Hồi đó vợ chồng chị yêu nhau là do "mai mối" hay nhờ cơ duyên nào?

Cũng là duyên số thôi (cười). Tôi và anh ấy biết nhau trong một lần đi lưu diễn cho cộng đồng Việt Nam tại Mỹ. Anh là trưởng ban nhạc nên tôi và anh cũng có trao đổi qua lại. Lúc ấy anh cũng hơi căng thẳng và nghiêm chỉnh khiến tôi thấy mắc cười.

Xong chương trình mọi người đi ăn cùng nhau thì tôi mới thấy anh vui vẻ chút nhưng lại rất ít nói, đó là điểm mà tôi ấn tượng về anh. Điều khiến tôi tin tưởng ở anh nhất là nói được thì sẽ làm được.

Phạm Thanh Thảo: quot;Tôi luôn được chồng cưng như trứngquot; - 3

"Công chúa thỏ" tiết lộ cô rất được chồng cưng yêu.

Luôn được chồng "cưng như trứng"

- Chồng chị đã bày tỏ niềm vui sắp lên chức bố ra sao?

Ôi, thật là nhiều cảm xúc! Đó là hạnh phúc, thích thú, vui, hồi hộp, lo lắng, sợ,... Nói chung là vợ chồng tôi đều có đủ hết cảm xúc đó. Nhất là từng ngày cảm nhận bé con lớn dần trong bụng, thú vị lắm! Riêng chồng tôi thì rất mãn nguyện khi biết tin vui này. Anh chia sẻ hết với người nhà và bạn bè thân. Anh chăm sóc tôi từng bữa ăn và luôn nhắc nhở tôi đi khám thai theo đúng lịch trình.

- Nhiều người phụ nữ khi mang thai con đầu lòng thường hay bị nghén. Chị có gặp khó khăn hay vất vả gì kể từ khi mang thai đến nay không?

Tôi may mắn hơn những người khác là không bị nghén, thích cái gì cứ ăn cái đó thôi. Chỉ bị một vài triệu chứng mẹ bầu hay gặp như nhức tay, nhức chân hay đau lưng, khó thở thôi. Không bị nghén là mừng lắm rồi vì mình có thể làm được nhiều việc hoặc đi những nơi mình muốn. Chồng tôi hay nói vui là do gen của anh ấy "dễ" nên tôi có bầu mới khoẻ như vậy (cười).

- Vậy chị có gặp áp lực về chuyện thay đổi sắc vóc khi mang thai?

Nỗi lo lớn nhất của tôi là không biết đau đẻ như thế nào, mình có đủ sức để "rặn" được em bé ra không vì tôi muốn sinh thường chứ không thích mổ. Rồi sinh con ra sẽ phải chăm sóc con ra sao? Chỉ vậy thôi. Chứ ai có bầu mà không "xí" đi một tẹo vì tăng cân.

Bây giờ không cần thiết có bầu, tự nhiên bạn lên mười mấy ký một lúc cũng sẽ lập tức thấy "khó chấp nhận" liền. Nhưng khi tăng cân mà thêm cái bụng bầu thì khác, đáng yêu hơn nhiều. Tôi thích mặc những bộ váy hoặc áo ôm để khoe cái bụng. Chồng tôi cũng thích ôm và xoa bụng bầu lắm.

Tôi thu thập kinh nghiệm từ nhiều người đi trước, nhất là bạn bè có con gần đây. Từ việc ăn uống, tẩm bổ thế nào để em bé có thể hấp thụ dinh dưỡng tốt nhất, chọn lựa quần áo đến giường, nôi, cách hơ lá trầu để làm ấm bé, cách giữ ấm cơ thể mẹ bằng cách thoa rượu gừng, tắm gội bằng cây lá đỏ, nấu nước lá xông mình trong tháng đầu tiên sau khi sinh, dưỡng da bằng nghệ kết hợp với sữa tươi và muối spa, uống nước đậu đen để có nhiều sữa cho con... Ôi thôi, nhiều thứ để học hỏi lắm, phải ghi ra giấy chứ không thì lại sợ quên.

Phạm Thanh Thảo: quot;Tôi luôn được chồng cưng như trứngquot; - 4

Nữ ca sĩ xinh đẹp hào hứng khoe bụng bầu con trai.

- Thế tính cách chị có thay đổi kể từ khi mang bầu?

Chẳng khác gì cả vì tôi rất vui khi được chăm lo cho cái bụng bầu đáng yêu này mỗi ngày. Một phần cũng vì chồng tôi dành nhiều thời gian ở bên để trò chuyện nên mọi thứ ổn lắm. Không có gì khác trước và sau hôn nhân cả. Tôi vẫn là tôi thôi.

Chỉ có một điều là tôi xa gia đình và không có bạn bên tiểu bang của chồng nên hơi buồn xíu. Mọi thứ bắt đầu lại, "mượn" bạn chồng mình thành bạn mình (cười). Nói vậy thôi chứ tôi không thuộc tuýp người ham vui nên có ở nhà cả ngày cũng không sao cả.

- Hẳn là chị rất được chồng "cưng" khi mang thai con trai đầu lòng?

Không phải có bầu con trai mà chồng cưng đâu vì chồng tôi thích vợ sinh con gái hơn. Anh ấy chăm sóc tôi là vì tình yêu thương vô điều kiện chứ không lẽ cưng vì cái bầu rồi lúc tôi sinh xong là hết cưng luôn sao (cười). Anh ấy chăm sóc tôi theo cách tôi muốn. Tôi cần gì, muốn ăn món gì, muốn đi chơi đâu cho khuây khỏa, anh đều đáp ứng hết. Nói chung là tôi thấy hạnh phúc đã gõ cửa cuộc đời mình rồi.

- Thực tế đã có một số cặp nghệ sĩ cưới nhau vì bầu bí, nhưng sau khi con chào đời họ cũng lục đục và đường ai nấy đi, thậm chí có người còn trở mặt thành thù. Chị nghĩ sao?

Trong câu hỏi của anh đã có câu trả lời rồi, bởi họ cưới nhau vì bầu bí. Riêng tôi và chồng thì không.

- Sang Mỹ kết hôn, chị có phải làm dâu nhà chồng không?

Tôi không phải làm dâu, nhưng nếu có làm dâu đi nữa thì tôi nghĩ cũng không khó khăn cho mình vì bố mẹ chồng tôi rất dễ thương và lo cho con cái. Bên này mọi người đều tự lập nên hai chữ "làm dâu" cũng không mấy phù hợp. Mặc dù ở hai nhà nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi và chăm lo cho gia đình nhỏ của tôi. Ông bà rất tuyệt!

- Đột ngột lên xe hoa và mang bầu ngay sau đó, chị có tiếc nuối điều gì trong showbiz?

Điều cần thiết nhất của người phụ nữ là có được tấm chồng như ý và một gia đình hạnh phúc. Tôi đã dành hơn 20 năm, bao gồm 7 năm sinh hoạt ca hát thiếu nhi và 15 năm ca hát trên sân khấu chuyên nghiệp để theo đuổi và cống hiến ít nhiều cho khán giả yêu thương mình. Giờ là lúc tôi dành thời gian cho mình và gia đình nhỏ. Dự án âm nhạc của tôi vẫn còn đây, nên tôi sẽ gửi đến khán giả yêu mến mình những bài hát mới sau khi ổn định mọi chuyện.

Phạm Thanh Thảo: quot;Tôi luôn được chồng cưng như trứngquot; - 5

Phạm Thanh Thảo hạnh phúc bên chồng sau khi kết hôn.

- Có người cho rằng sở dĩ chị dù xinh đẹp, hát hay nhưng vẫn chưa thể vụt sáng hơn nữa là bởi thiếu scandal trong nghề. Chị nghĩ sao?

Tôi sợ scandal lắm! Nó là con dao hai lưỡi và sẽ làm tổn thương những người yêu thương mình, thậm chí làm cho họ mất niềm tin và sự tôn trọng ở mình. Tôi chọn con đường "chậm mà chắc", sống và diễn bằng hình ảnh thật. Tôi tin bằng cách này, cho dù không nổi đình đám nhưng những người đã yêu mến mình thì chắc chắn sẽ dành cho mình một tình cảm thật và lâu dài.

Tôi sẽ quay lại với những dự án âm nhạc còn dở dang sau khi bé con cứng cáp một chút. Hiện tại tôi đã định cư bên Mỹ rồi. Việc bay về Việt Nam thực hiện các album mới là vì còn mê nghề và nhớ khán giả lắm thôi.

Xin cảm ơn ca sĩ Phạm Thanh Thảo và chúc gia đình chị thật hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam - Photo: Simon Cao
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con