Khi bạn đặt 3 cây cảnh này trong nhà, bạn không chỉ đặt 3 chậu hoa. Bạn đang đặt vào nhà mình ba tầng cảnh giới của một cuộc sống giàu có thực sự
Nhiều người thường chất đầy nhà mình bằng những cây cảnh dễ sống nhất như trầu bà, lan chi, sống đời... Tuy nhiên, sau một thời gian, chúng nhanh chóng trở thành một mảng xanh lộn xộn, hoàn toàn thiếu đi vẻ thanh lịch, càng thiếu sang trọng.
Đó là lý do người giàu thường thích đầu tư cho những cây cảnh đắt tiền, tươi đẹp và cao cấp. Mỗi khi về nhà, nhìn thấy những loại hoa lộng lẫy này, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui sướng.
Nếu bạn không thiếu tiền, đừng ngần ngại, hãy mua sớm và tận hưởng sớm! Bởi vì người giàu họ không mua cây cảnh, họ mua khí chất. Họ không trồng hoa, họ trồng phong thủy, trồng sự an yên cho chính ngôi nhà của mình.
1. Cây cảnh dạ ngọc minh châu
Chỉ cần nghe tên cây cảnh này thôi cũng đã thấy thanh tao rồi, phải không? Dạ ngọc minh châu, tên khoa học là Clerodendrum schmidtii, thuộc họ Hoa môi Lamiaceae, còn có tên mỹ miều khác là bạch dương lan, ngọc sương. Cái tên đã là một bài thơ.
Khác với những loài hoa vươn thẳng đầy kiêu hãnh, dạ ngọc minh châu lại chọn một vẻ đẹp khiêm cung mà quyến rũ. Những chuỗi hoa trắng muốt, dài đến nửa mét rủ xuống mềm mại như một tấm rèm châu sa.
Mỗi bông hoa nhỏ năm cánh xòe ra như những cánh bướm trắng đang nối đuôi nhau bay, ở giữa là nhị hoa vàng óng ánh.
Vẻ đẹp thực sự không cần phô trương
Khi gió thổi, cả chùm hoa khẽ đung đưa, lay động, và cả căn phòng tràn ngập một mùi hương thanh lịch, không nồng gắt như hoa ly, không ngọt lịm như hoa nhài, mà là một hương thơm trong trẻo, tĩnh tâm, giúp gột rửa hết bụi bặm của một ngày dài.
Người ta bảo, vẻ đẹp thực sự không cần phô trương. Cây cảnh dạ ngọc minh châu chính là như vậy.
Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh dạ ngọc minh châu
Trong phong thủy, màu trắng của dạ ngọc minh châu thuộc hành Kim, tượng trưng cho sự tinh khiết, minh bạch và khởi đầu hanh thông.
Cái tên "Minh Châu" - viên ngọc sáng trong đêm - mang hàm ý soi đường dẫn lối, xua tan uế khí, giữ cho tâm trí gia chủ luôn sáng suốt.
Cây cảnh dạ ngọc minh châu nở rộ thành suối hoa
Dáng hoa rủ xuống lại là thế "chiêu tài dẫn lộc", như thác nước mềm mại rót tài khí vào nhà, không ồn ào mà bền bỉ.
Vì sao người giàu lại chọn nó để đặt ở phòng khách? Bởi vì nó là thước đo của sự tinh tế. Một chậu trầu bà ai cũng mua được, nhưng một chậu dạ ngọc minh châu nở rộ thành suối hoa, được đặt trong một chiếc chậu gốm cao, đặt ở góc ban công hướng Nam có nắng xiên, lập tức nâng tầm không gian lên một đẳng cấp khác.
Khách bước vào nhà, chưa cần nhìn nội thất, chỉ cần ngửi thấy hương thơm ấy, thấy suối hoa trắng ngần ấy, đã biết gia chủ là người có gu, có chiều sâu và biết hưởng thụ.
Cây cảnh này không hề yếu ớt như vẻ ngoài.
Cây cảnh còn có một công dụng ẩn mà ít người biết - hoa có thể dùng để pha trà. Hãm vài chùm hoa vừa nở với nước ấm, trà có vị chát nhẹ, hậu ngọt và đặc tính chống oxy hóa. Uống một tách trà tự tay trồng vào buổi chiều, cảm giác sảng khoái từ trong ra ngoài.
Người giàu bỏ tiền triệu mua một chậu cây không chỉ để ngắm, mà để sống cùng nó. Đó là sự đầu tư cho sức khỏe tinh thần, hoàn toàn xứng đáng.
Cây cảnh này không hề yếu ớt như vẻ ngoài. Chỉ cần cho nó 3-4 tiếng nắng gián tiếp, tưới đẫm khi đất khô và thi thoảng cho ít phân tan chậm, nó sẽ đền đáp bạn bằng cả một mùa hoa rực rỡ.
Đừng dùng chậu thấp, hãy dùng chậu cao chân - để cho nàng tiên ấy được buông rèm.
Cây cảnh đèn lồng lại là một tiểu thư đài các, rực rỡ.
2. Cây cảnh đèn lồng
Nếu dạ ngọc minh châu là nàng thơ thanh khiết thì cây cảnh đèn lồng lại là một tiểu thư đài các, rực rỡ.
Hoa chụp đèn, tên khoa học là Sandersonia aurantiaca, là loài duy nhất thuộc chi Colchicaceae. Ở Việt Nam, loài hoa này hiếm, bạn chỉ hay gặp ở Đà Lạt, nơi khí hậu chiều chuộng nó.
Nếu bạn đặt một chậu hoa này trong nhà, mọi người đến thăm nhà bạn đều phải trầm trồ!. Thân cây mảnh mai, vươn lên rồi mềm mại rủ xuống, trên mỗi nách lá là một bông hoa hình chiếc đèn lồng cung đình cổ xưa.
Triết lý của cây cảnh đèn lồng nằm ở chính hình dáng của nó.
Màu cam đỏ, tròn trịa, căng mọng như được thổi bằng lụa, lủng lẳng thành chuỗi. Nhìn giàn đèn lồng nhỏ xíu ấy đung đưa trong gió, người ta bỗng thấy không khí Tết như ùa về, ấm áp và sung túc đến lạ.
Triết lý của cây cảnh đèn lồng nằm ở chính hình dáng của nó. Đèn lồng từ ngàn đời nay là biểu tượng của ánh sáng, của sự sum vầy, của việc xua đuổi bóng tối.
Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh đèn lồng
Trong phong thủy, hình ảnh đèn lồng đỏ là vật phẩm cát tường bậc nhất. Màu đỏ cam thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho danh vọng, may mắn và năng lượng dương mạnh mẽ. Treo đèn lồng là thắp lên ngọn lửa giữ ấm cho gia trạch.
Cây cảnh đèn lồng lại làm ấm cả một không gian.
Cây cảnh này với hàng chục chiếc đèn nhỏ trên một thân lại mang ý nghĩa "đa phúc, đa lộc, đa tài". Nó còn tượng trưng cho một cuộc hôn nhân viên mãn, con cháu đuề huề, bởi đèn lồng luôn đi theo cặp, theo chuỗi, không bao giờ lẻ loi.
Người giàu không thích sự trống rỗng. Họ cần một ngôi nhà có "lửa". Một cây xanh lá đơn thuần chỉ làm sạch không khí, nhưng một cây cảnh đèn lồng lại làm ấm cả một không gian.
Đặt nó ở hiên nhà, ở lối vào, hay trên bàn trà ngày Tết, nó như một lời khẳng định thầm lặng: Gia đình này đang hưng vượng, đang có hỷ sự.
Cây cảnh này ưa nhiệt độ từ 15-25 độ
Và người giàu tính toán rất khôn ngoan. Ban đầu tôi cũng nghĩ nó đắt, nhưng hóa ra nó là cây thân củ. Bạn chỉ cần mua củ một lần. Trồng xuống, nó tự lớn, đến mùa tự nở.
Sau khi hoa tàn, cắt cành cắm vào bình pha lê, vẻ đẹp còn sang hơn cả hoa hồng nhập khẩu vài trăm đô. Củ mẹ lại đẻ củ con, hạt lại có thể gieo cho năm sau.
Một lần đầu tư, hưởng lợi nhiều năm - đó chẳng phải là tư duy của người giàu sao? Vẻ đẹp tái sinh, tài lộc tuần hoàn, không bao giờ cạn.
Cây cảnh này ưa nhiệt độ từ 15-25 độ, hè che nắng gắt, đông tránh gió lùa là đủ. Càng ít chăm bẵm, nó càng cho bạn thấy sức sống kiêu hãnh của mình.
Khi cây cảnh này nở hoa, tất cả các loài cây xung quanh đều trở nên lu mờ
3. Cây cảnh vương miện hoàng đế
Vương miện hoàng đế (Fritillaria imperialis), hay còn gọi là hoa hoàng miện, hoa vương miện, chỉ nghe tên thôi đã thấy uy quyền rồi.
Khi cây cảnh này nở hoa, tất cả các loài cây xung quanh đều trở nên lu mờ. Một thân hoa cao hơn một mét, thẳng tắp, dũng mãnh vươn lên như một cây quyền trượng.
Trên đỉnh quyền trượng ấy, những bông hoa hình chuông lớn, màu đỏ, vàng, cam rực rỡ nhưng vô cùng trang nhã, nở ngược thành một vòng tròn hoàn hảo.
Và ngay trên vòng hoa ấy là một chùm lá xanh biếc xòe ra như một chiếc vương miện thực thụ. Tạo hóa đã đội vương miện cho nó, không cho phép bất cứ ai đứng trên nó.
Vẻ đẹp của nó không phải vẻ đẹp để vuốt ve, mà là vẻ đẹp để kính ngưỡng.
Cây cảnh có thân thẳng, vươn cao là thế "trụ cột"
Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh vương miện hoàng đế
Đây là loài hoa của bậc đế vương. Trong các khu vườn hoàng gia châu Âu từ thế kỷ 16, chỉ có giới quý tộc mới được trồng nó. Ý nghĩa của nó là uy nghiêm, quyền lực, cao quý và thịnh vượng tuyệt đối.
Trong phong thủy, cây cảnh có thân thẳng, vươn cao là thế "trụ cột", giúp gia chủ củng cố địa vị, sự nghiệp vững như bàn thạch, không gì lay chuyển. Hoa nở thành vòng tròn khép kín trên đỉnh lại là thế "viên mãn, quy tụ", giữ tài lộc không cho thất thoát, quyền lực tập trung trong tay.
Vì sao người giàu nhất định phải có một cây vương miện hoàng đế trong sân vườn biệt thự? Bởi vì người ta đã qua rồi giai đoạn khoe mẽ bằng vàng bạc. Đẳng cấp cao nhất là khoe khí chất.
Một cây vương miện hoàng đế nở rộ trong vườn, không cần biển hiệu, đã tự nói lên rằng: Chủ nhân nơi đây là người làm chủ cuộc chơi.
Cây cảnh này lại là một "hoa cao cấp dành cho người lười biếng" chính hiệu. Nó không sợ lạnh, có thể qua mùa đông ngoài trời ở miền Bắc.
Chỉ cần đất thoát nước tốt, không để úng nước, đủ nắng và thông gió, nó sẽ tự mình đội vương miện mỗi độ xuân về. Cây cảnh không cần bạn hầu hạ, nó chỉ cần bạn công nhận vương quyền của nó.
Trồng cây cũng như kết giao. Thay vì vây quanh mình bởi mười mối quan hệ xã giao ồn ào, mệt mỏi, hãy chọn ba người bạn tri kỷ, cao quý, có thể cùng mình nâng đỡ tinh thần.
Cây cảnh không cần bạn hầu hạ
Dạ ngọc minh châu cho ta sự an yên, Đèn lồng cho ta sự ấm áp, Vương miện hoàng đế cho ta sự tự tôn.
Khi bạn đặt ba cây cảnh này trong nhà, bạn không chỉ đặt ba chậu hoa. Bạn đang đặt vào nhà mình ba tầng cảnh giới của một cuộc sống giàu có thực sự: Tâm phải tĩnh như ngọc, nhà phải ấm như lửa, và khí chất phải cao quý như một bậc đế vương.
Đó mới là lý do, người giàu thực sự, họ không bao giờ keo kiệt với hoa.










