Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó

Ngày 04/05/2021 15:15 PM (GMT+7)

Người đàn ông này đã mơ ước có một căn nhà như lâu đài để sống và gặp bạn bè từ thuở mới bắt đầu lập nghiệp.

Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó - 1

Người đàn ông này từng có quá khứ sống trong cảnh nghèo, khó khăn nhưng đã thành doanh nhân thành đạt nhờ sự cố gắng của mình. Khi về già, ông sống trong khu nhà như "biệt phủ".

Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó - 2

Chen Mingfang (sống ở Đài Loan, Trung Quốc) năm nay 62 tuổi là chủ bưu điện tư nhân đầu tiên ở Đài Loan, hiện đã nghỉ hưu và sống ở Nghi Lan trong ngôi nhà đồ sộ.

Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó - 3

Thuở còn khó khăn, ông làm nghề giao báo. Mỗi tháng kiếm được 3000 đài tệ, sau khi trừ tiền thuê nhà và các khoản khác phải sống dựa vào tiền của vợ.

Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó - 4

Nhờ sự nhanh nhạy của mình, ông quyết định cùng một số đối tác lập bưu điện tư nhân để giao tạp chí, ấn phẩm và tờ rơi quảng cáo. Lúc đó, Chen Mingfang hi vọng có thể xây một căn nhà như lâu đài để nghỉ dưỡng và gặp bạn bè.

Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó - 5

Năm 47 tuổi, ông đến Nghi Lan và nhìn thấy vườn cây ăn quả được bao quanh với núi và sông, môi trường trong lành khiến Chen quyết định mua ngay.

Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó - 6

Sau khi mua, ông xây nhà và làm vườn trong 8 năm mới xong. Hiện nay, toàn bộ khu đất có 4 tòa nhà. 

Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó - 7

Trong đó,  tòa nhà thứ nhất là "hộp kho báu" được  lấy cảm hứng từ hộp trang sức của mẹ ông với khu ăn uống như nhà hàng và phòng ngủ, tòa nhà thứ ba là "hòn đảo" được dùng làm nơi nghỉ mát, tiếp bạn bè và khách. còn tòa thứ tư là phòng trưng bày nghệ thuật tư nhân.

Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó - 8

Trước đây, chủ nhân cũ của căn nhà phun nhiều thuốc trừ sâu và diệt cỏ khi trồng cây ăn quả. Tuy nhiên, ông Chen đã thay đổi thói quen này và nghiên cứu loại cây ăn trái hay loại hoa nào phù hợp. 

Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó - 9

Khu vườn đã trở thành địa điểm thu hút nhiều loài vật, chim... Mùa hè là lúc các chú vẹt xanh, chim ngũ sắc đến làm tổ. Tháng 7 là thời điểm đại bàng đến sinh con, khỉ từ núi xuống...

Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó - 10

"Lâu đài" nơi không gian sống chính của ông và gia đình có giếng trời hút ánh sáng xuyên 3 tầng nên không cần dùng đèn.

Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó - 11

Không gian của căn nhà thoáng mát nhờ cách thiết kế kèm theo sự gần gũi với thiên nhiên đưa đến nơi sống thoải mái.

Biệt phủ kỳ lạ xây 8 năm mới xong của đại gia một thời nghèo khó - 12

Phòng ngủ có cửa sổ kính cao, mở ra có thể bước ra sân sau. Còn tầng 2 và tầng 3 là khu vực dành cho gia đình để 2 con trai và cháu đến thăm. 

Căn nhà của thiếu gia Việt ăn chơi bậc nhất trời Nam một thời
Căn nhà vẫn được lưu giữ đến ngày nay với nhiều nét cổ kính.
Theo Nghi Dung (tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cây cảnh độc đáo